Thứ tư, 5/12/2007, 09:00 GMT+7

7 năm một đám cưới 'nhôm'

Mẹ từ mặt nàng khi biết nàng quyết định cưới. Bà sợ, một gã giang hồ làm ăn tứ xứ sẽ làm đời con gái bà thê thảm. Nhưng rồi mẹ cũng phải chiều. Năm đó nàng 25 tuổi. Hôm chào mẹ bước chân theo gã, nàng khóc.

1. "Có nhớ mai ngày gì không?". Dòm lịch, nàng chợt nhớ: 7 năm qua nhanh thật đấy. Nhìn chồng, nàng bảo: "Đám cưới Nhôm hả anh?". "Ừ, đám cưới nhôm!". Lòng nàng lắng lại. Nàng hồi tưởng....

Năm ấy nàng 24 tuổi. Lúc đó, trái tim nàng vừa đóng băng. Nhìn thấy đàn ông nàng hờ hững như vừa chuyển đổi giới tính. Vết sẹo của mối tình 4 năm làm tim nàng khép chặt. Rồi tình cờ gã về cơ quan làm cùng nàng. Gã tếu táo, nói bậy và tỏ ra đàn ông lắm. Nàng nhận ra điều đó. Rồi nàng cũng nhận ra rằng nếu lấy chồng, nàng cũng sẽ tìm một người như gã, chắc chắn sẽ có hiếu với vợ con. Mọi người bảo nàng, trên răng dưới cát tút, lấy làm gì, rồi đời nàng sẽ khổ, vất vả về tiền bạc. Nàng cười; nếu nàng đã sống vì tiền, thì sẽ cưới một lão Việt kiều thật già mà ngồi tiêu tiền cho khoái.

2. Mẹ từ mặt nàng khi biết nàng quyết định cưới. Bà sợ, một gã giang hồ khắp chốn, làm ăn tứ xứ sẽ làm đời con gái bà thê thảm. Có lần, gã mua tặng nhà nàng cây quất ngày Tết. Bê vào nhà xong, lúc đó mẹ chưa biết gã là người yêu của nàng nên bảo: "Con trả tiền xe ôm cho người ta về".

Nhưng cuối cùng mẹ nàng cũng phải chiều nàng vì nếu không, nàng cũng sẽ ra đi theo gã. Gã xoay xở vay tiền khắp bạn bè, có lần còn đi xe máy xuống tận Hải Phòng vay được 5 triệu, về gom cả lại mua cái chung cư cũ trên tận tầng 5. Mẹ thương nàng, bảo về sống chung. Nhưng sĩ diện của gã lớn lắm.

Thế là nàng đang sống ở căn hộ lớn chuyển về căn hộ bé tẹo sống chung với gã. Năm đó nàng 25 tuổi. Hôm chào mẹ bước chân theo gã, nàng khóc. Nàng biết mẹ lo cho cuộc sống riêng của nàng lắm, vì lúc đó mẹ vẫn chưa ưng con rể là gã. Mẹ muốn gả nàng vào một nhà thật giàu cho nàng sung sướng, không phải lo lắng về cuộc sống...

3. Gã bảo: "Thôi chịu khó leo cao tí, cố gắng 2 năm hạ 1 tầng". Nàng cười gật đầu đồng ý. Nhưng cuộc sống có bao biến cố đã xảy ra với tổ chim bé nhỏ của nàng. Công việc của gã sau 3 năm trôi chảy bị phá sản. Rồi nàng có con. Đứa lớn, đứa bé ra đời trong lúc gã chẳng có gì làm. Nàng bắt đầu tham gia kiếm tiền, nhưng âm thầm thôi. Nàng không muốn để gã biết vợ vất vả kiếm tiền khi lão bất lực. Nàng tham gia làm sách, làm PR, chơi chứng khoán..., đủ món. Khi có tiền, nàng giấu gã, lúc nào cũng bảo chẳng có tiền để lão lo thêm cho gia đình nàng. Cuộc sống cũng còn nhiều chỗ chưa ổn về tài chính, nhưng nàng thấy bình an lắm.

Rồi 7 năm qua, gã vẫn chưa hạ cho nàng được tầng nào như đã hứa. Thằng Tom, năm nay 6 tuổi, ước: "Con thích nhà mình có cầu thang đi trong nhà giống bà ngoại". Nàng ứa nước mắt. Thương con hằng ngày phải leo lên leo xuống mỏi cả chân. Nàng cũng ước như nó lắm. Mẹ thương nàng, bảo cho tiền để mua nhà dưới đất mà ở, nhưng nàng biết, gã sĩ diện lắm. Nàng mà nhận lời mẹ, thế nào gã cũng trách.

Có lần sau 5 năm vợ chồng chung sống, mẹ nàng thì thầm: "Trong đám con rể, tao quý nhất thằng rể này". Gã đó. Gã tình cảm với mẹ lắm. Mẹ thì cô đơn, hay giận hờn. Gã biết tính mẹ nên chiều lòng mẹ vô cùng. Gã bảo: "Gọi điện thoại cho mẹ, đừng có ừ, ừ nữa, nghe thế không được".

4. "Hello NEC" - sáng nay gã nhắn tin như vậy. Gã nói, mua con NEC (laptop) cho nàng để kỷ niệm 7 năm ngày cưới. Tối qua, gã bảo: "Tối nay tôi ngủ riêng, bà ngủ với con NEC". Ẻm đó, nàng vừa khuân về hôm qua. Không bóng bẩy như các em Acer, Hp mà thon thả theo kiểu gái quê, kín đáo theo kiểu thiếu nữ thời Hồ Xuân Hương. Nàng mê em NEC lắm, mà cũng thương em vì là quà kỷ niệm của gã tặng mụ trong đám cưới Nhôm mà.

5. "Hôm nào cũng thế hả, đừng có mà về cái nhà này nữa nhá". Tiếng điện thoại đầu dây bên kia nghe cái rụp. Thi thoảng, gã lại nổi đoá lên với nàng như thế. Gã là người điềm tĩnh, người lớn so với nàng nên chỉ có nàng hay mắng mỏ, lèm bèm với gã. Những lần mà gã phải nặng lời như thế với nàng tức là nàng đã quá đáng lắm rồi.

Cả tuần nay, hết làm ngày lại làm tối. Mấy tối rồi, toàn 10 giờ rưỡi đêm nàng mới mò về nhà. Tom toàn chờ mẹ về để xếp sách vở và đọc 10 từ chính tả. 10h hay 11h đêm Tom cũng đợi. Tối qua là lần thứ tư trong tuần nàng về muộn nên gã mới gầm lên như thế. Nàng phóng như bay trên đường đêm rét mướt. Sao hôm nay cái đèn đỏ ở ngã tư khách sạn Deawoo chạy chậm thế. Vừa nhìn thấy số 02 đo đỏ là nàng vù xe ngay, loạng choạng xuýt đâm vào người bên kia đường cố vượt nốt đèn xanh. Nàng biết, gã đã nói lớn như vậy là phải bực mình lắm đấy, nên nàng vội...

6. Mâm cơm gã vẫn ngồi chờ. Nàng chẳng ham hố gì thăng tiến hay kiếm được nhiều tiền, nhưng vì ham việc mà nàng cứ đi liên miên. Lão Li bảo nàng: "Ham việc vừa thôi không mất chồng đấy". Đúng là nàng đã chểnh mảng rồi. Bao việc nhà đổ cả lên vai quản gia, đi tối mịt mò mới về nhà.

7. Bảy năm chưa một lần nàng tổ chức kỷ niệm ngày cưới. Gã sống không lãng mạn, tính chân chất nên không thích những gì liên quan đến kỷ niệm hào nhoáng. Lúc đầu nàng hơi chạnh lòng nhưng rồi cũng quen dần. Thế cũng tốt, đỡ tốn kém. "Tối nay đi xem phim nhá"- Nàng nhắn tin rủ gã. "Ừ, nhưng xem ở rạp Ngọc Khánh thôi, đi cho gần". Đấy, gã đơn giản thế thôi, chẳng bày đặt gì cho vướng víu. Mà có khi chẳng tổ chức gì gã cũng vẫn vui vẻ như thường thôi.

Lão Soi bảo: "Hay đặt tiệc ở đâu đó, mời bố con gã đi cho bất ngờ?". Nhưng làm thế chắc gì gã đã thích. Người như gã, sinh ra ở vùng rừng cọ, đồi chè, không thích ăn búp-phê hay vào những nơi quá sang trọng. Không phải là gã không có tiền mà tính gã không phù hợp với những nơi đó. Vậy là bao sở thích của nàng như ăn pizza, mì Ý, hay những tiệc búp-phê đành phải thưởng thức một mình...

Lát nàng sẽ đi mua vé xem phim mời bố con gã đi. "Nhớ mua gần thôi, đi bộ cho tiện"- nàng tủm tỉm cười vì cái sự đơn giản của gã...

(Theo Paris by 9's blog)

* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.

Cùng một tác giả:

Mẹ chồng và chiếc quần cộc

Chuyện cái phích và tính cách đàn bà

Thích đội mũ bảo hiểm

Ăn nhạt mới biết thương mèo

Tôi chơi cổ phiếu

   
Link Site
 
 
Góc thiên thần nhỏ
.
 
 
 
 
 
Lien he quang cao