Sốt ruột chờ con trai chào đời
Ai gọi điện hỏi, mẹ cũng bảo "em chỉ ngày nay, ngay mai là đẻ thôi, hehe". Thế nhưng nhiều ngày trôi qua, bé Hì Hì vẫn lục cục trong bụng mẹ mà chưa chịu chui ra.
Bé Hì Hì của mẹ ngoan cố quá. Đến bác sĩ dự tính ngày chào đời của con cũng thấy nản. Cách đây 2 tuần, mẹ đi khám, Hì Hì đã được 3,8 kg, lưỡng đỉnh 9,9 roài. Bác sĩ Hợp cười cười bảo: "Từ thời gian này trở đi, em có thể sinh bất kỳ lúc nào, nhưng chị cứ đặt hẹn em một tuần nữa khám lại nhé".
Bà ngoại bảo chắc chỉ vài hôm nữa thôi, vì bụng to thế này. Chị Hà Hà bị sốt virus nên mẹ phải lên nhà bà ngoại cách ly, tối nào cũng đi một vòng Bờ Hồ. Bà ngoại ngày nào cũng khen bụng tụt lắm rồi, sắp đẻ rồi, thế mà...
Thứ 5 tuần trước, mẹ lại đi khám, trước khi đi đã sắp xếp hết công việc ở nhà, chuẩn bị quần áo cho 2 mẹ con. Mẹ thấy chóng mặt và đau lưng khủng khiếp, tưởng vào viện là được giữ lại luôn, không ngờ chạy monitor vẫn chưa thấy ăn thua gì. Về. Bác Hợp cười cười bảo chắc 1-2 ngày nữa. Ai gọi điện hỏi, mẹ cũng bảo "em chỉ ngày nay, ngay mai là đẻ thôi, hehe".
Mai lại là thứ 5, mẹ lại đi khám. Nhưng mẹ nghĩ là Hì Hì của mẹ sẽ đợi đủ 9 tháng 10 ngày mới chui ra mất. Cứ sốt ruột. Có hôm mệt quá, mẹ bảo bố đưa mẹ tới viện mổ quách cho xong, nhưng rồi nằm ngủ chập chờn, mẹ thấy ông ngoại về bảo: "Con ơi, trẻ con nó phải đợi đủ ngày đủ tháng nó mới ra, con cứ yên tâm". Có lẽ vậy, mẹ đẻ chị Hà Hà sớm hơn so với dự định nên nghĩ Hì Hì cũng vậy.
Hôm đi đặt ga gối cho giường chị Hà Hà, mẹ bị cảm lạnh, thế là sụt sịt, ho hắng suốt gần 3 tuần chưa khỏi, thêm Hì Hì lục cục trong bụng suốt ngày đêm làm cho mẹ càng mệt. Đêm không ngủ nổi. Mấy hôm nay ngủ ngày nhiều, mẹ lại thấy bụng cao lên mới sợ chứ...
Thôi Hì Hì thích thì cứ ở trong bụng mẹ, bao giờ thích ra thì ra con nhé. Nhưng đến chủ nhật này mà con chưa ra thì mẹ sẽ nói bác Hợp mổ đấy.
(Theo Ha Ha's blog)
* Chia sẻ những mẩu chuyện, cảm xúc, clip, ảnh về cuộc sống của bạn tại doisong@vnexpress.net.
Cùng một tác giả:
Bé Hà Hà có người yêu
Cây đàn của ông ngoại