Thứ bảy, 25/2/2012, 01:56 GMT+7

Phút quyến luyến rời viện của bé gái bị cha mẹ nuôi hành hạ

Sau hai tuần điều trị vết thương do cha mẹ nuôi hành hạ, sức khỏe bé gái Nguyễn Thục Phi đã hồi phục. Sáng nay, cơ quan chức năng Quảng Ngãi đưa bé về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Cháu bịn rịn chia tay y bác sĩ.
> Lời thú tội của người cha nuôi tàn bạo/ Chân dung cặp cha mẹ hành hạ con nuôi/ Cặp cha mẹ hành hạ con nuôi bị khởi tố

UBND huyện Nghĩa Hành phối hợp cùng Sở Lao động Thương binh và Xã hội Quảng Ngãi tổ chức đưa bé Phi (10 tuổi) - nạn nhân của vụ cha mẹ nuôi đánh đập suốt thời gian dài, về ngôi nhà mới tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh.

Sau nửa tháng điều trị, sức khỏe của bé Phi đã hồi phục, ổn định và được xuất viện sáng nay. Do cha mẹ nuôi bị cơ quan điều tra, Công an huyện Nghĩa Hành khởi tố, bắt giam, nên bé Thục Phi xuất viện được đưa về Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh để được chăm sóc, tiếp tục đến trường.

Nụ cười hiếm hoi của é Thục Phi trước giờ phút xuất viện ở khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín
Nụ cười hiếm hoi của bé Thục Phi trước giờ phút xuất viện, tại khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín

Ôm chặt các y, bác sĩ khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, bé Phi òa khóc, quyến luyến không muốn rời xa những "ân nhân" đã chữa lành vết thương cho mình. "Con không muốn đi đâu hết, con chỉ muốn ở lại với các cô, các chú tốt bụng ở bệnh viện thôi", cô bé nức nở.

Nước mắt bé Thục Phi khi rời viện

Hàng trăm người nhà bệnh nhân đứng chật cứng cả hành lang bệnh viện cũng ngậm ngùi trước giây phút bé gái xuất viện về nhà mới. Trước tình thế này, Bệnh viện cử hai nhân viên y tá cùng theo xe động viên tinh thần, đưa bé Phi về Trung tâm xã hội tỉnh.

Bác sĩ Phạm Tấn Sinh, Trưởng khoa Răng Hàm Mặt, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cho biết: "Gắn bó với nghề y hơn 15 năm qua, chưa bao giờ tôi lại cảm giác bồi hồi xúc động nhiều như chia tay bé Thục Phi xuất viện sáng nay. Cháu cứ ôm chặt chân, gục đầu vào vai tôi như thể không muốn rời xa khiến lòng mình cũng rưng rưng, thương cho cô bé mới 10 tuổi đầu mà phải gánh chịu nhiều bất hạnh như thế".

Bé Thục Phi quyến luyến các y, bác sĩ không muốn rời Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín
Bé Thục Phi quyến luyến các y, bác sĩ không muốn rời Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi sáng nay. Ảnh: Trí Tín

Rời bệnh viện, bước lên xe nước mắt ngắn dài, bé Phi cố nhoài người ra ô cửa vẫy tay chào các y, bác sĩ lần nữa trước khi xe lăn bánh.

Trao đổi với VnExpress.net sáng nay, ông Trương Đình Đức, Phó giám đốc Sở Lao động thương binh và xã hội Quảng Ngãi cho biết: "Trong khi chờ cơ quan tư pháp thụ lý vụ án, xử lý hành vi bạo hành của ông Mùi - bà Yến, Sở thống nhất với chính quyền địa phương tạm đưa bé Thục Phi về nuôi dưỡng, chăm sóc ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh từ 3 đến 5 tháng".

Theo ông Đức, đến khi Tòa án huyện Nghĩa Hành xét xử, tước quyền nuôi con nuôi của ông bà Mùi, lúc đó Sở xem xét tiếp tục nuôi dưỡng cháu hoặc tạo điều kiện cho gia đình nào có đủ điều kiện nhận nuôi, chăm sóc, cho cháu ăn học đến tuổi trưởng thành.

Ngồi trên xe, bé Thục Phi nhoài người nắm chặt tay các y, bác sĩ bịn rịn giờ phút chia tay về ngôi nhà mới. Ảnh: Trí Tín
Ngồi trên xe, bé Thục Phi nhoài người nắm chặt tay các y, bác sĩ bịn rịn chia tay. Ảnh: Trí Tín

Theo ông Đức, Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Ngãi đang nuôi dưỡng 90 trẻ mồ côi. Riêng trường hợp bé Thục Phi khi đưa về nuôi dưỡng tại đây, Trung tâm có chế độ chăm sóc đặc biệt, bởi lẽ cháu bé vừa trải qua cơn khủng hoảng tinh thần quá lớn.

Liên quan đến vụ việc cha mẹ hành hạ con nuôi tàn bạo, Thượng tá Nguyễn Tấn Chuân, Phó Trưởng Công an huyện Nghĩa Hành cho biết: " Vụ việc bạo hành, đánh đập con nuôi tàn bạo của vợ chồng ông Mùi - bà Yến chúng tôi xác định là vụ án điểm. Sau thời gian tạm giam hai tháng, tòa án có thể đưa hai vợ chồng này xét xử lưu động về hành vi bạo hành con nuôi tại thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành".

Bé Thục Phi 10 tuổi, là con của một phụ nữ lầm lỡ và bị mẹ bỏ rơi. Cháu được vợ chồng ông Mùi, bà Yến nuôi dưỡng, sau đó làm thủ tục nhận con nuôi. Ở tuổi ăn chưa no lo chưa tới, cháu phải thức khuya dậy sớm làm lụng vất vả phụ bán quán ăn cho bố mẹ nuôi. Bé thường xuyên bị cha mẹ nuôi hành hạ, đánh đập. Lần gần đây nhất vì tội nghi lấy cắp 500 nghìn đồng, bé Phi bị ông Mùi đánh thừa sống thiếu chết. Chỉ đến khi đại diện hội phụ nữ can thiệp bé mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vì hành vi bạo hành trẻ con, ngược đãi con nuôi, vợ chồng ông Mùi, bà Yến đã bị bắt giam.

Trí Tín

Cảm động quá

Tôi năm nay 50tuổi và đang sống ở nuớc ngoài, tôi đã khóc thật sự khi đọc bài báo và xem những hình ảnh về cháu Phi. xin cám ơn Đảng va các cơ quan ban ngành đã quan tâm đến cháu. thật cảm động , xin chúc cháu Phi may mắn mạnh khoẻ .

Tôi cũng nhất trí tước quyền nhân con nuôi

Qua sự việc tôi cũng nhất trí và đề nghị tòa án phải tước quyền nhận con nuôi của đôi vợ chồng nhà Mùi Yến đới với cháu bé và kể cả sau này nữa, không cho nhận con nuôi xong lại hành hạ người ta đâm rất tội, vì qua sự việc vợ chồng nhà này không làm phúc được đâu.

THIEN THAN BE NHO !

TOI DA VAI LAN UOT MAT ,KHI THEO DOI QUA TRINH CUA CHAU THOI GIAN QUA...
CHAU DA RAT BAT HANH KE TU LUC DUOC SINH RA DOI VA CHO DEN TAN HOM NAY.HY VONG , 1 NGAY NAO DO,BE DUOC SONG HANH PHUC TRONG 1 GIA DINH MOI CUNG CHA ME MOI THANH THIEN ,NHU DANG RA CHAU PHAI CO.

Thật là xúc động !

Thương cho cháu bé ! cảm ơn bác sĩ và luôn chúc cho cháu gặp nhiều may mắn .

Chúc Cháu nhiều may mắn !

Chú thật sự cảm thương khi theo dõi sự việc của Cháu, Chúc Cháu luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống,

thánh thiện

Hình ảnh trên thể hiện bé là một người nhạy cảm, có trái tim thánh thiện. Hi vọng sau này bé sẽ trở thành một con người Việt Nam chân chính dù bé ở bất cứ nơi đâu trên thế giới này.

Chúc cháu luôn khỏe và hạnh phúc

Khi đọc những bài báo viết lên chú không cầm được nước mắt. Được các ban nghành đoàn thể giứp đỡ cháu chú mừng biết bao. Cháu ơi hãy cố gắng vươn lên trong cuộc sống nhé.

Mong cuộc đời cháu ngày mai tươi sáng hơn

Cô rất mừng cháu đã hồi phục . Chúc cháu nhanh lấy lại tinh thần, cố gắng học giỏi , tương lai cháu sẽ tưới sáng. Chào cháu!

Trong lai chau con dai

That buon .....va niem vui da den voi chu ,khi con duoc moi nguoi quan tam . Xa hoi van co rat Nhieu nhung tam long nhan tu,chu cung co con bang Tuoi chau ....chu that dau long khi that voi lua tuoi Ngay tho ma phai chiu nhung su tan doc cua nhung nguoi mat nguoi da thu ..... Cau mong cho chau vung buoc va thanh cong trong duong doi . Chu rat mong phap luat trung tri cap vo chong gian ac kia thich dang......

Thương cháu bé quá!

Đọc bài viết mà tôi không sao cầm được nước mắt; cảm ơn các y, bác sỹ bệnh viện Quảng Ngãi, việc làm của các anh, các chị là hành động đầy ý nghĩa, tôi tin rằng nó góp phần làm thức tỉnh lương tâm "tình người" của nhiều cá nhân trong xã hội mà cuộc sống với nhiều sự ích kỷ, hẹp hòi. Tôi rất mong được gặp gỡ động viên cháu; Tôi đang sống ở Bắc Giang, là giảng viên một trường Đại học, nếu có thể tôi rất mong muốn được đón cháu về để chăm sóc, bù đắp phần nào những thiệt thòi mà cháu đã phải trải qua trong suốt quãng đời vừa qua!

Hải

Ánh bình minh cho một ngày mới

Chú ở rất xa nơi cháu đang ở, nhưng chú vẩn đọc tin tức hàng ngày trên vnexpress.net hàng ngày, Chú rất vui khi cháu đã bình phục, Chú cũng cảm ơn giùm cháu cho những người bác sĩ cũng như y tế đã tận tình giúp cháu cũng như động viên tinh thần cháu trong 2 tuần qua . Cháu hãy tiếp tục ngoan ngoãn để tiếp tục thích nghi cuộc sống mới, tương lai cháu đang chờ phía trước . Ánh bình minh sẽ ló dạng để đón chào cháu nơi phía trước .

Chuc Chau som binh Phuc ..

Toi la nguoi o hoa ky , sau khi doc tin va biet chau Nguyen Thuc Phi bi cha me nuoi hanh ha , toi vo cung xot xa va thuong tiec noi dau ma tu bay lau nay chau ganh chiu , hy vong toi la muon chia se mot cai gi do den voi chau Thuc Phi , tinh than lan vat chat cau mang lai cho duoc nhieu niem vui o tre tho , toi cung ko biet noi gi hon la chuc chau som binh phuc va gap duoc nhieu may man trong tuong lai .... Xin nho quy doc gia vui long cho toi xin so dien thoai hoac dia chi de lien lac tham hoi chau , thanh that cam quy dai va chan thanh biet on , neu duoc xin vui long Email cho toi , cam on

Tội quá!

Sao mà thương thế cơ chứ !Xót lòng bác quá cháu ơi!Có ông bố bà mẹ nào nỡ để con mình thế không?Hãy suy nghĩ cho kỹ ,đừng để thêm 1 đứa trẻ nào sinh ra vì sự "lầm lỡ'của người lớn nữa nhé!Bọn chúng đâu có muốn được sinh ra như vậy trên cõi đời này!Giá mà được chọn bố mẹ nhỉ ?Chắc cháu không chọn bố mẹ này đâu phải không Thục Phi?

Phải tước quyên nuôi con nuôi

Đề nghị Toà án huyên Nghĩa Hành phải tước quyền nuôi con nuôi của ông Mùi bà Yến chứ nếu không cháu Thục Phi sẽ phải trở lại địa ngục.

Cố lên nhé em. Thương em nhiều.

Chị đọc được tin tức trên mạng thấy thương em lắm. Hi vọng em tìm được niềm vui, có cuộc sống bình an và hạnh phúc sẽ đến với em. Cố lên nhé em!

Chúc bé bình yên

Thương bé quá! Hi vọng trong môi trường mới, bên những cô chú mới, bé sẽ được chăm sóc, bảo vệ. Mong sao tuổi thơ sẽ trở về với bé. Chúc bé bình yên!

Ket qua co hau

Chuc chau co mot cuoc song that yen binh va hanh phuc ben mai am moi

chuc be phi luon hanh phuc trong mai am moi.

Nhin nhung buc hinh ve be,toi ko cam duoc nuoc mat.Mong be se som hoa nhap voi cuoc song moi nay nhe.Chu chuc be that manh khoe va ngoan ngoan.

cảm ơn đời - chúc cháu bình an.

Xin cảm ơn!, cảm ơn các anh chị bác sĩ. nếu sau này ai nhận nuôi em thì hay chăm cho em nên người, cố lên cháu nhé, mọi người luôn ở bên cháu

Chau Thuc Phi

That cam on tat ca nhan vien o benh vien da lo chu dao cho chau Phi.

Toi nghiep qua - chi co 10 tuoi dau ma khong co mot ngay hanh phuc.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao