Nỗi lòng Valentine của người thứ 3
"Nhận lẵng hoa kèm theo tin nhắn chúc mừng mà lòng không vui bởi tôi biết, những dịp như thế này, người ta phải dành thời gian cho vợ", tâm sự của Xuân cũng là nỗi lòng của không ít người trong ngày lễ tình nhân.
>Nỗi khổ ‘14/2’ của những chàng đào hoa
 |
| Với những người trót phải lòng người đã có gia đình, Valentine là ngày buồn nhất. Ảnh minh họa. |
Gặp nhau cuối năm 2011, tiếng sét ái tình đã khiến Xuân, cô họa sĩ kiến trúc nhà ở quận 1, TP HCM thầm thương trộm nhớ Sơn - chàng kỹ sư ngành xây dựng làm việc đã có vợ.
Sau nhiều lần tiếp xúc vì công việc, sự hoạt bát, tâm lý và luôn quan tâm đến người khác của Sơn đã khiến Xuân cảm mến. Hiểu tình cảm ấy, Sơn cũng đáp lại bằng những ánh nhìn trìu mến và ít lần hẹn hò ăn trưa, cà phê.
"Xa thì nhớ, vương thì khổ. Mối tình không tên trong bóng tối luôn khiến tôi cảm thấy cô đơn. Sáng 14/2, vào cơ quan, nhận bó hoa anh gửi, đồng nghiệp xúm lại khen nhưng trong lòng mình lại chẳng vui tí nào. Vài phút sau, anh gửi tin nhắn chúc Valentine đồng thời cáo lỗi bận cả ngày. Buồn muốn rơi nước mắt", cô họa sĩ 28 tuổi nói.
Cùng cảnh trót phải lòng người đã có gia đình, từ đầu đã xác định mình phải chịu thiệt thòi nhưng ngày tình nhân vẫn khiến Thúy Hoa, nhân viên văn phòng nhà ở Biên Hòa - Đồng Nai nặng lòng.
"Biết là không có quyền được buồn nhưng vẫn cảm thấy ngột ngạt khó thở khi nghĩ đến cảnh anh ấy bên người ta còn mình nằm nhà một mình. Đành phải nhủ lòng rằng mình là trái tim bên lề nên phải cố chịu. Chỉ mong 14/2 qua mau", Hoa tâm sự.
Từ trưa Valentine, trên trang cá nhân, không ít người, chủ yếu là nữ đã xa xôi những dòng trách móc hoặc than thân vì người mình thương phải bận chăm sóc hậu phương của họ.
Nickname MisaB.. ở ĐăkLăk chia sẻ: "Ngay từ lúc chấp nhận yêu anh, tôi đã biết trước mình phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng trước đây mình chỉ ghét ngày cuối tuần và ngày lễ tết, bây giờ ghét cả Valentine bởi đây là những ngày mà mình cảm thấy cô đơn nhất".
Thừa nhận khi yêu người đã có gia đình là biến mình thành nạn nhân của chính mình, là phải chấp nhận thua thiệt, nickname Vivu, nhân viên một công ty tổ chức sự kiện ở quận 3, TP HCM vẫn thú thật là năm nào đến Valentine cô cũng khóc.
"Năm nay, tôi phải xin cơ quan được nghỉ phép về quê với mẹ. Tôi không muốn ở Sài Gòn vào ngày này. Ngày mà tôi biết anh không thể đến với tôi. Buồn và suy nghĩ nhiều lắm. Nhiều lúc muốn chia tay cho xong nhưng không đủ can đảm để xa anh ấy", Vivu viết.
Chia sẻ trên một diễn đàn, nickname Mỹ Vy, người cùng có cùng tình cảnh cho rằng, điều khiến người thứ ba đã buồn càng buồn hơn là rất ít khi họ được bạn bè đồng cảm.
"Chúng tôi nhận được phản đối nhiều hơn là đồng tình và thấu hiểu. Ngay cả những người bạn thân nhất cũng yêu cầu 'dừng lại nếu không muốn khổ'. Tuy nhiên tình cảm đôi khi là thứ mà chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu được. Thôi thì cứ những dịp thế này mình phải tự tìm cách để tìm vui", nickname này viết.
Thanh Huy
* Tên và nickname của các nhân vật đã được thay đổi