Chủ nhật, 12/2/2012, 06:05 GMT+7

Người có khối u rộng hơn 1 mét đi trên chân mình

Vẫn phải dùng nạng vì một chân bị cắt mất từ trước, sau hơn một tháng phẫu thuật cắt bỏ khối u nặng 82 kg, anh Nguyễn Duy Hải đã có thể tự đứng lên và đi vài bước.
> Người đàn ông có khối u khổng lồ rộng hơn 1 mét ở chân/ Mổ thành công người có khối u rộng hơn 1 mét

“Tôi thật hạnh phúc. Đi trên đôi chân của mình là điều trước đây chỉ có trong mơ nay đã thành hiện thực”, Hải cười sảng khoái khi đang tập đi tại Bệnh viện FV.

Buổi tập chiều 10/2, nếu kết hợp với xe đẩy, Hải đã có thể di chuyển được 15 mét. Theo các bác sĩ, đây là một sự hồi phục kỳ diệu ngoài dự kiến và là niềm hạnh phúc tột cùng.

“Không chỉ riêng anh Hải và gia đình mà cả ê kíp bác sĩ, điều dưỡng và chuyên viên đang chăm sóc anh tại bệnh viện cũng rất mừng trước sự hồi phục nhanh chóng này”, bác sĩ Phan Văn Thái - khoa Ngoại Tổng quát của Bệnh viện FV cho biết.

Cũng theo bác sĩ Thái, ở tuần thứ hai sau phẫu thuật, do vết thương của bệnh nhân lớn nên xuất hiện những vùng thiếu máu và hoại tử. “Chúng tôi đã cắt lọc, thay băng và đến nay sức khỏe anh Hải đã tiến triển rất tốt, không còn nhiễm trùng và không còn cần phải dùng thuốc giảm đau nữa”.

Anh Hải cười tươi trong buổi tập đi chiều 10/2. Ảnh: V.B

Dù đã đủ điều kiện xuất viện nhưng theo các bác sĩ, anh Hải vừa trải qua cuộc phẫu thuật lớn, vết thương mất nhiều da nên cần lưu lại ở bệnh viện thêm một thời gian nữa để chờ ghép da.

Để giúp gia tăng thể lực cho anh Nguyễn Duy Hải, chuyên gia Sylvie Nguyễn, Trưởng khoa Dinh dưỡng của Bệnh viện FV, đã soạn riêng cho anh thực đơn đặc biệt.

“Do ảnh hưởng của khối u nên trước ca phẫu thuật, anh Hải ăn uống rất kém, vì vậy thể lực rất yếu. Chúng tôi đã áp dụng chế độ dinh dưỡng giàu calo nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi thể lực cũng như tạo đà cho quá trình ghép da", bà Sylvie cho biết.

Người đàn ông từng mang khối u rộng 1 mét ở chân cho biết, anh đang rất kiên trì tập theo các bài tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên. Các bài tập kéo dài khoảng 30 phút vào buổi sáng và 45 phút vào buổi chiều như tắm nắng, tập đi với xe đẩy và nạng.

Chuyên gia Catherine Cousin, Trưởng khoa Vật lý Trị liệu của Bệnh viện FV, cho biết, các bài tập thiết kế bao gồm tập cơ tay, cơ chân, tập đi… để anh tăng sức mạnh của cơ, hô hấp, tim mạch và tăng lượng máu tuần hoàn đến chân còn lại. “Các bài tập cũng giúp anh tăng cường sức khỏe để chuẩn bị ghép da. Bệnh nhân đáp ứng với các bài tập rất tốt nên khả năng phục hồi rất khả quan”, ông Catherine Cousin nói.

Với chế độ chăm sóc toàn diện hiện nay, đại diện bệnh viện cho biết, dự kiến khoảng một tháng nữa, anh Hải có thể xuất viện.

“Năm nay, tôi đón Tết ở bệnh viện nhưng đây là cái Tết vui và đáng nhớ nhất trong suốt 32 năm qua của tôi. Trước đây, tôi từng nghĩ mình sẽ sống với khối u đó đến suốt đời nhưng các bác sĩ đã giúp tôi loại bỏ được khối u thành công và cho tôi cơ hội sống lần hai”, Hải cảm động nói.

Cũng theo bệnh nhân, niềm mong ước lớn nhất của anh là mau bình phục để có thể học nghề sửa chữa điện thoại.

Bệnh nhân Nguyễn Duy Hải, 32 tuổi, nhà ở Đà Lạt, Lâm Đồng, mọc bướu ở chân phải từ năm 4 tuổi. Khối bướu ngày một lớn, đến năm 1997, anh Hải cắt bỏ khối bướu, đồng thời cắt bỏ cả chân phải.

Đầu tháng 11/2011, bác sĩ McKay McKinnon dự định phẫu thuật cho anh Hải tại Bệnh viện Ung bướu TP HCM nhưng thời điểm này sức khỏe bệnh nhân yếu nên phải hoãn kế hoạch. Đến cuối tháng 12, bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện FV và chính ông McKay McKinnon cùng các bác sĩ bệnh viện này đã quyết định mổ.

Thiên Chương

Một cuộc đời mới

Một trang mới của cuộc đời mới đã đến với ban. Hy vọng bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống mới sau này có lẽ sẽ còn khó khăn hơn là trãi qua cuộc phẫu thuật nữa.

Hạnh Phúc có thể đến bất cứ lúc nào !

Tôi theo dõi tin này rất lâu , hôm nay đã có tin tốt . Chúc mừng gia đình anh và cám ơn ekip Bác sĩ. Sunset.

Thật kỳ diệu

Hôm nay tôi cảm thấy hạnh phúc khi đọc được tin này !Thật là kỳ diệu

Như một phép màu

Đúng là một phép màu. Trước kia mỗi khi đọc bài và nhìn thấy anh tôi thường chảy nước mắt thương anh, nhưng tôi cũng nghèo nên chẳng thể giúp gì được anh. Chỉ cầu mong anh có sức khỏe và khối u đỡ hành hạ anh. Nay nhìn thấy anh đã có thể bước đi như thế thật sự là quá mừg và xúc động. Chúc anh mau bình phục và có thể xây dựng 1 cs gia đình hạnh phúc. Rất biết ơn tấm lòng của các y bác sỹ đã cứu chữa cho anh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao