E-mail
Bản In
Cần xem xét lại
Về việc thay đổi giờ học của các em học sinh, đối với cá nhân tôi, hiện nay tôi cũng không thể hình dung nổi sẽ như thế nào nếu cứ áp dụng giải pháp như hiện nay. Mặt lợi của việc thay đổi giờ học: giảm thiểu được lượng tham gia giao thông (nhưng các em học sinh có thể đi xe đạp hoặc Bus). Mật bất tiện: khi các em tan trường muộn, các bậc cha mẹ phải đưa đón, chưa kể mùa đông có những ngày thời tiết rất lạnh. Khi về đến nhà, các em chuẩn bị ăn uống tắm giặt, thử hỏi thời gian đâu để các em học hành, ôn bài vở. Chưa kể có gia đình chồng đi công tác xa, có hai con, vậy sẽ đưa đón các em kiểu gì? Sức người có hạn... Tôi nghĩ sẽ rất nhiều sẽ cùng quan điểm và suy nghĩ với tôi. Giải pháp: 1. Di dời các khối trường Cao Đẳng - Đại Học - TCCN ra khỏi khu vực nội thành (Việc này khó, vì đòi hỏi kinh phí) 2. Cơ sỏ hạ tầng không đáp ứng được Giao thông ( Do giới chuyên môn ko đánh giá được sự phát triển của Thủ Đô). Btr: Đinh La Thăng nói như thế nào? Đi vi hành bằng Bus ư? Đi làm bằng Bus ư? Liệu Bộ trưởng có chịu được nhiệt, được sức nóng của hàng trăm người trên xe ko?
Muốn giảm ùn tắc thì mỗi người phải hy sinh một chút
Muốn giảm ùn tắc thì mỗi người phải hy sinh một chút chứ. Nếu mọi thứ vẫn giữ nguyên thì làm sao có thể thay đổi được cái gì? Cơ quan tôi trong ngành dịch vụ, có đến mấy trăm nhân viên phải làm ca sáng, chiều, đêm, mà luân phiên chứ không được cố định một ca, những lúc cao điểm họ thường xuyên phải làm thêm giờ, có khi làm việc 2 tuần mới được nghỉ 1 ngày, họ cũng có gia đình, con nhỏ, có người cũng có con đi học ở các cấp khác nhau, họ vẫn phải thu xếp đấy thôi. Học sinh cấp 3 là hoàn toàn có thể tự đi học bằng xe đạp hoặc xe buýt được rồi. Các cháu nhà tôi và các cháu ở hàng xóm nhà tôi đều tự đi học cả.
Tôi cũng từng làm giáo viên 15 năm, các giáo viên ở trường đại học, cấp 2 và cấp 3 không phải ngày nào cũng phải dạy từ tiết 1 đến tận tiết cuối vào buổi chiều muộn. Nếu so với các ngành khác thì giáo viên cấp 2, 3 hoặc đại học là thời gian làm việc thoải mái nhất, Trừ khi họ đi dậy thêm, mà dậy thêm thì họ được thêm thu nhập chứ có phải nghĩa vụ đâu.
Đến Giáo viên cũng không biết sắp xếp lịch sinh hoạt
Thật buồn khi chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại, mọi người phải làm việc 24/24 mỗi ngày để kiếm tiền mưu sinh vậy mà vẫn còn những cá nhân giữ mãi nếp sống ăn no - ngủ kỹ, không chịu thích ứng nỗi với sự thay đổi của môi trường mà cứ ở đó kêu ca. Thậm chí trong số đó có những người ăn học trình độ cao cũng không biết sắp xếp lịch sinh hoạt. Thật nực cười khi một ngày có 24 giờ mà người ta kêu không biết sắp xếp lịch sinh hoạt, thật buồn khi học sinh THCS đến THPT đều không biết đi xe buýt hay các phương tiện cá nhân mà cứ phải chờ bố mẹ hoặc người thân đưa đón...
- Bé sơ sinh nặng 6 kg trong vòng tay mẹ
(06/02) - Nhật Bản báo động dịch cúm H3N2 (06/02)
- 3 người chết vì uống quá nhiều rượu (05/02)
- Những bé sơ sinh khổng lồ trên thế giới
(05/02) - 'Chưa có dấu hiệu bùng phát dịch viêm não mô cầu' (04/02)
- Bé sơ sinh nặng 6 kg vẫn phải chăm sóc đặc biệt (04/02)
- Nhiều tố cáo Cục trưởng quản lý Dược 'không đúng sự thật' (04/02)
- Hơn 400 dịch vụ y tế tăng giá, thấp hơn đề xuất ban đầu (04/02)
- Người phụ nữ bỏng toàn thân vì tự thiêu (03/02)
- Bé trai 18 tháng tuổi cắn đứt đầu rắn (03/02)
- Bé gái sơ sinh nặng 6 kg (03/02)
- Rơi từ tầng 5, nữ sinh viên thoát chết (03/02)
- Nữ y sĩ tố trưởng khoa sàm sỡ yêu cầu điều tra vụ việc (02/02)
- Mổ bắt con trước khi mẹ chết vì cúm gia cầm (02/02)
- Bà nội trợ mếu dở vì osin biệt tăm sau Tết (02/02)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|










VnExpress tuyển dụng
Cá nhân chủ nghĩa
Trời ơi! hồi nhỏ 10 tuổi, tức là lớp 4 tôi đã nấu được nồi cơm cho cả nhà ăn, hồi đó chưa có nồi cơm điện, mới có bếp dầu ạ. Đến nay tôi thấy thất vọng vì 2 đứa nhỏ lớp 4 và lớp 8 không thể tự lo nổi bữa ăn cho mình. Tôi còn nhớ ngày xưa làm gì có cơm bụi như bây giờ, sáng ăn ở nhà, trưa về nhà ăn cơm, tối lại ăn cơm ở nhà mà vẫn thấy mọi việc diễn ra bình thường như không có gì xảy ra. Qua đây tôi thấy khả năng tự vận động của con em chúng ta quả là kém, phải phụ thuộc nhiều vào người lớn chúng ta mặc dù chúng đã lớn cả rồi.