E-mail
Bản In
Ý kiến
Quá lãng phí khi phải đi làm công việc vá trinh! Mất rồi thì có sao đâu, đi vá lại đúng là lừa dối và lãng phí tiền bạc và thời gian, và tệ hại hơn là đi lừa dối chính mình! Phải có kiến thức để nhận thức việc làm của mình, nếu trót dại thì sửa cái dại đó bằng cách truyền đạt cho những người sau mình bạn mình đừng mắc phải, yêu nhau đâu có phải cho nhau cái ngàn vàng đấy. (tôi nói câu này vì chúng ta là những người Á Đông nên phải phải coi trọng trinh tiết, đây là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ). Tôi thấy tình yêu luôn đẹp khi chúng ta không đi quá giới hạn! Thanks,
Vá là chuyện nên làm!
Mọi người nên nhớ rằng. Không phải người đàn ông nào cũng cao thượng và biết trân trọng phụ nữ đâu. Nên đây là phương pháp bất đắc dĩ để tạo cho những người phụ nữ ấy 1 cơ hội để làm lại cuộc đời. Vì có những phụ nữ không còn trong trắng vì: lỡ dại, cưỡng bức, vì tai nạn ...
quá khứ - hiện tại - tương lai
quá khứ là để tham khảo - hiện tại là để trân trọng - tương lai là cùng nhau xây dựng.
Hãy sống vị tha và hoan hỉ
Thiết nghĩ khi yêu nhau bằng tình yêu chân chính, bằng sự chân thành và mong muốn đến với nhau thì có quá khắc khe khi bắt người mình yêu phải hoàn hảo, "còn nguyên"?
Yêu nhau là yêu tính cách của nhau, yêu tâm hồn của nhau, chứ không phải yêu cái màn mỏng manh kia. Hãy hoan hỉ nhìn cuộc đời bằng ánh mắt yêu thương và vị tha, chúng ta mới có được hạnh phúc thực sự, một tình yêu trọn vẹn. Đức hạnh người phụ nữ nên đánh giá qua hành động, thái độ sống, thái độ, cách ứng xử với mình, với người, với các bậc sinh thành.
Dĩ nhiên đàn ông không ai có thể chấp nhận sự buông thả của phụ nữ, nhưng sự mất mát kia không có nghĩa họ sống buông thả. Hãy nhìn nhận trên hành vi. Và điều cuối cùng, tôi thiết nghĩ ai cũng có một thời nông nỗi, quá khứ là những cái đã qua không thể thay đổi được, điều quan trọng là hãy sống cho hiện tại và tương lai, đừng mang lỗi lầm ở quá khứ ra để gặm nhấm và mong một hạnh phúc từ sự gặm nhấm đó, đó là điều viễn vông.
Không riêng gì đàn ông, mà cả phụ nữ cũng nên sống vị tha, và trên hết tự nghiêm khắc với chính mình. Đừng bao giờ lừa dối nhau bằng những tiểu xảo dù có tinh vi đến đâu thì bạn cũng không thể tự dối lòng mình, tự dối lương tâm chính mình được. Mến
phản đối
mình không đồng ý với dịch vụ này, cái gì tự nhiên hãy để cho nó được tự nhiên. Nhưng nó xuất hiện là do cái suy nghĩ cổ hủ của cánh đàn ông thôi, việc gì phụ nữ chúng tôi phải cần sự thứ, không truy xét khi trót lỡ không còn trinh trắng, các anh cưới con người của vợ hay cưới cái màng trinh đó ??? Sao các anh được cái quyền quan hệ trước hôn nhân còn phụ nữ thì không, tôi thấy khi yêu nhau thật lòng mà không đến được với nhau vì 1 lý do nào đó thì sự mất đi cái màng trinh không có gì gọi là ghê gớm, Các dám chắc 100% đàn ông hô to nói lớn tôi chưa từng quan hệ trước khi lấy vợ không? vì đàn ông không có cái để nhận biết không còn jin nên mới đi soi xét phụ nữ thôi. Nếu các anh không bỏ đi suy nhĩ cổ hủ này thì tạo điều kiện cho dịch vụ " vá màng trinh" phát triển , khi đó xa hội loạn mất
T Nguyen
@vu bich ha: về mặt tình dục trước hôn nhân thì cả nam lẫn nữ cần phải xem xét lại chính mình. Ko chỉ có người nữ mới phải thành thật với người bạn đời về quá khứ mà ngay cả chính nam giới cũng phải làm điều này. Bản thân con người thì cả 2 giới điều có tư tưởng chiếm hữu lẫn nhau chứ ko phải chỉ nam giới,
Việc quan hệ tình dục với người khác phái mà ko phải hôn phối của mình là điều đáng xấu hổ và nên thú nhẫn để đc tha thứ. Quan hệ tình dục bừa bãi trc hôn nhân còn là nguyên nhân dẫn đến nạn phá thai kinh tởm hiện nay. Chúng ta là loài người với tư duy và nhận thức chứ không thể nào sống như các loài động vật. Tại sao loài người phải mặt áo và con vật lại ko? Dạ thưa vì ta biết xấu hổ còn con vật thì ko. Con vật dùng tình dục chỉ để duy trì nòi giống và nó quan hệ với cứ con khác phái để mang thai. Nhưng con người chúng ta chỉ chọn 1 người duy nhất mà ta thương yêu để làm việc này, nếu như việc quan hệ tình dục nam nữ trờ nên tự do thì có nên hay chăng ta cứ lột bỏ bộ đồ này và sống trụy lạc xác thịt tùy ý ko nghĩ ngợi về hậu quả gì nữa.
Các nước mà ta gọi là văn minh hiện nay hiện tại đạo đức suy đồi sống phóng túng dục vọng, li di phá thai tràn lan... văn minh là thế ah? Bản thân tôi ko thật sự tốt nhưng tôi biết xấu hổ về quá khứ của mình và đã thú nhận với người mình yêu để đc tha thứ.
Cơ hội
Con người ai cũng phải có lúc sai lầm, và đương nhiên muốn có cơ hội để sửa chữa. Đối với 1 người con gái, lúc còn trẻ, suy nghĩ chưa chín, lại quá về tình cảm khi yêu, họ rất dễ có thể đánh mất cái mà mọi người gọi là "cái ngàn vàng" cho tình yêu của mình, rồi bị bỏ rơi. Lúc đó ai nghĩ cho họ? Chịu một mặc cảm như vậy tiếp tục tìm tình yêu mới? Nếu may mắn,họ sẽ tìm được người vị tha, yêu họ thật lòng, còn xui xẻo thì sẽ là bi kịch. Các bác mày râu có chắc chắn 100% sẽ không có vấn đề nếu biết bạn gái mình đã không còn "cái kia" không?
Dịch vụ này có thể không phải là cách hay, nhưng cũng có tác dụng 1 phần nào đó, dành cho những người cần nó. Đương nhiên, người sử dụng dịch vụ này sẽ phải chịu mặc cảm quá khứ, phải giữ bí mật kia, cảm giác tội lỗi với người mình yêu. Đó cũng là một điều kinh khủng rồi. Trong vấn đề này nên nghĩ khách quan và công bằng. Cơ hội đưa ra như vậy, ai thấy thực sự cần thiết thì sử dụng, không thì thôi. Chứ mình thấy như ý kiến bạn "Nguyen Xuan Quang" thì thật là...không biết bạn đã hại đời bao nhiêu cô gái rồi mà kinh nghiệm dày dạn như vậy?
Sở thích của đàn ông khiến phụ nữ phải lừa dối
Gởi bạn nguyen xuan quang: Làm sao bạn biết được màng trinh nào còn nguyên, màng trinh nào đã được "vá"? Bạn nói thế chỉ để hù dọa phụ nữ thôi. Kiểu như mấy bà vợ hay nói với chồng "Ông mà léng phéng với cô nào là tui biết liền đó" -- nhưng lúc nào đàn ông ngoại tình thì người vợ cũng là người cuối cùng được biết.
Bạn có dám chắc là màng trinh của vợ hay bạn gái bạn là hàng "gin" chứ không phải hàng dỏm không? Xin nói thêm, chừng nào còn đàn ông đánh giá đức hạnh của phụ nữ qua cái màng trinh thì chừng đó dịch vụ này vẫn còn tồn tại. Mà cũng buồn cười thật, các anh quan trọng cái màng trinh lại không quan trọng chuyện vợ mình trước đó đã có thể làm đủ trò với người yêu cũ, chỉ còn thiếu cái công đoạn cuối cùng mà thôi.
Vậy thì một cô còn nguyên màng trinh cũng đâu có trinh trắng gì, xét về mặt thể xác. Vậy thì tại sao lại cứ chăm chăm vào cái màng trinh ấy thế? Ngoài ra, cũng nên lên án những quan điểm bảo rằng cần phải "tha thứ" cho phụ nữ vì những lần "lỡ dại" của họ trước đó. Tại sao phụ nữ cần phải được tha thứ khi họ không phạm lỗi gì? Họ đâu có phản bội người yêu hiện tại? Họ cũng chẳng "lỡ dại" gì cả, cũng chẳng là "nạn nhân" của ai cả.
Họ đã là người phụ nữ trưởng thành, có trách nhiệm, có suy nghĩ, và chịu trách nhiệm về quyết định quan hệ tình dục với người yêu. Khi cuộc tình không thành, họ chia tay thì có quyền đến với người mới. Người mới không có quyền gì với quá khứ của người phụ nữ đó cả.
vá màng trinh
đúng rồi va làm gì lỡ dại ta để luôn đi, vá màng trinh chỉ lừa dối mấy anh k biet gi kinh nghiệm một lần ở bên bạn gái lần đầu tiên và lần vá màng trinh khác nhau ở cảm giác đấy bạn
Ôi cái ngàn vàng
Ôi cái ngàn vàng!!!!
Đàn ông lấy quyền gì mà "bỏ qua" cho phụ nữ
"Là nam giới, khi yêu một ai, chúng tôi chỉ quan tâm người đó tính tình thế nào, có hợp với mình hay không; cô ta có những đức tính gì mà mình thấy đáng quý. Còn chuyện TRÓT DẠI thuộc về quá khứ thì không nên TRUY XÉT",
một bạn nói. "Không phải dễ dàng nhưng theo tôi khi đã yêu và quyết định tiến đến hôn nhân, nếu không còn nguyên vẹn vì bất cứ lý do gì, các cô cũng nên nói thật. Nếu yêu thương thật lòng, người đàn ông có thể BỎ QUA QUÁ KHỨ", Hùng nêu quan điểm. Đây là những đoạn trích từ bài báo.
Đọc ý kiến của những anh đàn ông này, mới thấy định kiến với phụ nữ trong xã hội Việt Nam vẫn thật lớn. Đàn ông cho mình cái quyền phán xét quá khứ của phụ nữ và đánh giá phẩm hạnh của họ thông qua chuyện màng trinh ư? Và họ sẽ "tha thứ" cho người phụ nữ không còn trinh nhưng biết "hối cải" về "quá khứ lỗi lầm"?
Tôi cho rằng với tình yêu chân chính, chuyện quan hệ tình dục không có gì là xấu cả và phụ nữ không cần che giấu điều đó. Tại sao đàn ông có thể mà phụ nữ thì không? Các nhà xã hội học đã nhận định trong nửa thế kỷ qua, tại Việt Nam phụ nữ đã phát triển về khía cạnh xã hội nhanh hơn đàn ông, có nghĩa là họ đang tiến nhanh hơn trong quá trình hoàn thiện bản thân so với các đấng mày râu. Cá nhân tôi cho rằng đàn ông Việt Nam cần văn minh hơn. Việc chăm chăm đòi hỏi còn trinh phản ánh tư tưởng sở hữu phụ nữ, đó là tư duy từ hàng trăm năm trước. Đàn ông Việt Nam, chào mừng quý vị đến với thế kỷ 21!
số phận người con gái khi bị mất cái ngàn vàng
cũng không nên nói vậy có nhiều ông chồng, và mẹ chồng khi phát hiện đêm đầu tiên khi động phòng cùng với con mình mà mất đi cái ngàn vàng, thì cuộc sống của người con dâu sẽ rất là vất vã bị mẹ chồng coi thường và xem như một nguời xa lạ và còn khuyến khích cho con mình nên đi kiếm người khác. Nên khi người con gái mà vô tình gặp sự cố mà mất đi cái quý giá của người con gái thì nên đi vá lại để người con gái không còn bị những người mẹ như vậy ruồn bỏ nữa.
đúng là đàn ông
Các ông cứ nói mà chẳng chịu hiểu rằng mất cái ngàn vàng chưa chắc là do lối sống buông thả. Nhiều người con gái hiền lành chỉ vì yêu bằng cả trái tim mà trót mắc sai lầm, cái đáng trách là trách những người gây ra hậu quả rồi chạy mất tăm ý. Không thèm xem người yêu mình, vợ mình tính cách thế nào, cách đối nhân xử thế ra sao mà chỉ chăm chăm xem còn cái đó hay ko. Chưa kể rất nhiều chị em phụ nữ vì 1 lý do hết sức bthuong mà bị mất màng trinh, không hiểu họ sẽ giải thích cho những ông chồng "dở hơi kém hiểu biết" như thế nào. Tôi nghĩ chỉ cần có cái nhìn khách quan, cần biết những cái gì là có ý nghĩa ở hiện tại, ko vì cái nhỏ nhoi mà đánh mất hp.Còn tất nhiên những người đàn ông có đc cái ngàn vàng từ vợ mình thì càng nên trân trọng vì nó vốn vẫn là 1 thứ quý giá.
Quá khứ chỉ là dĩ vãng, hiện tại là tất cả
Tôi cũng ủng hộ quan điểm cần đánh giá con người ở thời điểm hiện tại chứ không nên nhìn vào quá khứ để truy xét.
Đâu phải chỉ có cái ngàn vàng!
Xin hỏi các đấng mày râu mấy ai lấy vợ là mối tình đầu? Và mấy ai đảm bào rằng mình chưa từng quan hệ trước hôn nhân? Vậy tại sao hầu hết các anh đều đòi hỏi sự trinh nguyên từ phụ nữ.
cần gì phải khổ
có lấy nhau mới biết đàn bà gian sảo thế nào , mất rồi thì vá làm gì liệu có vá được cả đời không???? chủ yếu bạn có cảm thông cho nhau hay không thôi còn đi vá thì sao này nhỡ may chồng có biết được là mình lừa thì còn khổ hơn là để cho chồng mình biết trước còn hơn ;.
Hãy là người yêu thông minh, hiện đại
"Đàn ông phải có vị tha, đàn bà thì phải trải lòng mình ra" câu này chỉ đúng với nhưng người thực sự họ thuộc về nhau, họ yêu thương nhau với tình yêu say đắm thì chẳng có gì phải nói. Còn đối với những người trong đầu lúc nào cũng có thể thay đổi thì sự im lặng là tốt nhất. Những cái gì đã là quá khứ không hay thì đừng nên nói ra làm gì. Không nói ở đây không có nghĩa là lừa dối, mà là tôn trọng người mình yêu, không muốn người yêu mình tổn thương vì mình. Đấy mới chính là những người yêu thông minh, hiên đại.
bất bình đẳng
t là đàn ông. tôi k quan trọng việc trinh tiết lắm. tại sao đàn ông lăng nhăng trc hôn nhân hoài mà vẫn đòi vợ mình trong trắng. thế những người các anh lăng nhăng để cho ai. tôi nghĩ yêu nhau là chính. và thật sự thì những người phụ nữ đi vá trinh cũng là do họ yêu người chồng của mình. k muốn anh ta buồn thôi..
Hoi am
@Hải Minh: Bạn suy nghĩ thật thiển cẩn. Nếu bị mất mà ông nào không chịu thì chia tay đi. Thà đau 1 lần còn hơn. Vì những người như vậy thì chắc chắn tính tình Cố Chấp + Cổ hủ + Lạc hậu + Gia trưởng. Vậy bạn về sống với họ sẽ giả vờ suốt đời ah : giả vờ "Dạ,Dạ, Vậng Vâng" giả vờ "Dâu hiền ,..." còn sau lưng thì nói móc nói khóe chồng suốt, rồi biết đâu sinh ngoại tình....... Mình là đàn ông thế hệ U30 rồi nên nói trẻ không trẻ, cũng không thoáng như giới trẻ bây giờ. Nhưng mình không quan trọng chuyện còn mất của bạn gái, cái chính là bạn gái mình ra sao. năm ngón
- Chơi tennis bị bóng đập hỏng mắt trái (10/02)
- Kiểm điểm 2 cán bộ y tế tiêm văcxin hết hạn cho trẻ (10/02)
- 'Vá màng trinh là làm chui' (10/02)
- Cảnh đời cô đơn của ba chị em 'người sói' (09/02)
- Ngộ độc vì uống mật lợn (08/02)
- Say rượu uống nhầm thuốc trừ sâu (08/02)
- 'Coi chừng phí tiền cho DHA trong thực phẩm dinh dưỡng' (08/02)
- Cấy que tránh thai cho các nữ sinh mà không hỏi bố mẹ (08/02)
- Cuộc sống của những đứa trẻ 'khổng lồ' (08/02)
- 5 điều hối tiếc nhất của người hấp hối (08/02)
- Bé sơ sinh 6 kg rời phòng chăm sóc đặc biệt (07/02)
- Vá miễn phí 'cái ngàn vàng' cho các cô gái bị xâm hại (07/02)
- Gia đình loay hoay thích nghi với lịch đổi giờ (06/02)
- Bé sơ sinh nặng 6 kg trong vòng tay mẹ
(06/02) - Nhật Bản báo động dịch cúm H3N2 (06/02)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|










VnExpress tuyển dụng
UNG HỘ
vu bich ha @ BẠN NÓI RẤT HAY BAY GIO LA TẾ KỶ 21 ROI. tại sao dàn ông có thể còn phụ nữ chúng tôi lại ko thể? có phai rất bất công ko? Tôi cũng ủng hộ quan điểm không nên nhìn vào quá khứ để truy xét .