Thứ năm, 12/1/2012, 12:04 GMT+7

Những lầm tưởng của đàn ông về 'cái ngàn vàng'

Ảnh:
Ảnh minh họa: Lipmag.

Sau lần đầu quan hệ, bạn trai Huệ (22 tuổi, Phú Thọ) một mực khẳng định cô đã quan hệ rồi và còn rất nhiều lần. Gặng hỏi thì anh này bảo "cứ đưa tay vào thì biết", trong khi trước đó cô chưa bao giờ đi quá giới hạn với bạn khác giới.
> Mất trinh dù chưa 'quan hệ' / Bi hài chuyện đi vá màng trinh

Xinh xắn, có học nên Huệ được nhiều chàng trai theo đuổi, cô cũng từng có vài mối tình. Nhưng chưa một lần cô để mọi chuyện đi quá giới hạn. Gần đây, cô có quen với một người và đã không kìm chế được.

"Cũng từ sau lần đầu đó, anh ấy khẳng định rằng tôi đã không còn trinh, thậm chí còn đã qua tay vài người. Điều đó thực sự khiến tôi thấy bị tổn thương, dù có giải thích thế nào anh ấy cũng không tin. Tôi cũng không hiểu làm sao chỉ cần cho tay vào cửa mình người con gái là đã biết người đó có quan hệ hay chưa", Huệ buồn bã chia sẻ.

Theo bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm y tế lao động (Hà Nội), về mặt sinh học, màng trinh chỉ là một màng mỏng chắn ở cửa âm đạo với một hay nhiều lỗ để kinh nguyệt thoát ra. Lỗ này có thể to, có thể nhỏ, tùy từng cấu tạo cơ thể mỗi người. Đó không phải là một khối liền, cứng để mà có thể cho tay vào mà sờ thấy. Vì thế, không thể nói rằng chỉ cần đưa tay vào âm đạo của phụ nữ là đã biết người đó từng quan hệ hay chưa như cách nói của bạn trai Huệ.

Ngày nay, nhiều bạn trẻ có quan điểm thoáng hơn trong chuyện quan hệ trước hôn nhân. Thế nhưng thực tế, nhiều nam giới vẫn còn coi nặng chữ "trinh tiết". Trên nhiều diễn đàn, nhiều đấng mày râu còn hỏi về những dấu hiệu để nhận biết nàng vẫn còn trinh, còn "son", còn "gin", còn "cái ngàn vàng"...

Về mặt tâm lý, nhiều chàng vẫn hy vọng người phụ nữ mình lấy vẫn còn trinh tiết, vẫn còn cái rèm mỏng manh ấy. Vì thế, họ mong đợi trong đêm tân hôn vợ mình sẽ chảy máu, sẽ thấy đau. Khi mọi việc không xảy ra như thế, họ thấy buồn, tổn thương, đổ lỗi cho vợ đã không còn trinh tiết, bác sĩ Dung cho biết.

Trong thư gửi lên VnExpress.net, một độc giả cũng chia sẻ: "Lần đầu quan hệ với chồng tôi cũng không ra máu, tôi chỉ thấy đau và rất khó quan hệ vì cửa mình rất nhỏ. Lúc đó anh ấy không nói gì, nhưng bây giờ lại khác, anh luôn nghĩ rằng tôi không còn trong trắng trước khi lấy anh. Tôi rất buồn nhưng không biết nói gì. Giờ dù chúng tôi đã có hai con nhưng thi thoảng anh vẫn hỏi lại là tôi đã quan hệ với ai trước anh".

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp trong số đó chị em đã bị đổ lỗi oan. Theo quan niệm truyền thống, nhiều người cho rằng việc còn màng trinh và chảy máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên là dấu hiệu để nhận biết người con gái đó chưa từng có quan hệ tình dục với ai. Điều này không hoàn toàn đúng.

"Thực tế, có người phụ nữ chưa quan hệ nhưng trong lần đầu tiên không ra máu, có người lại chảy máu dữ dội. Có người trong lần đầu vô cùng khó khăn vì âm đạo hẹp, nhưng có người lại thấy dễ dàng như đã trải qua nhiều lần", bác sĩ Dung nói.

Màng trinh của mỗi người có độ dày mỏng, rộng hẹp và co giãn rất khác nhau, có người sinh ra đã không có màng trinh hoặc bịt kín (phải mổ)... Một số cô gái có thể bị rách do chơi thể thao, chạy nhảy, đi xe đạp, bị tai nạn, thủ dâm... Thậm chí có chị em bị viêm nhiễm nhưng không đi khám mà tự ý mua thuốc đặt, nhưng do thụt sâu quá khiến màng trinh bị rách. Có những bạn gái lại có màng trinh với sự co giãn rất lớn, không bị rách hoặc chảy máu trong lần quan hệ tình dục đầu tiên.

Theo bác sĩ, về mặt y học, màng trinh thực chất chỉ là một cái màng mỏng ở cửa âm đạo, giống như một cửa ngõ giúp hạn chế sự xâm nhập của các vi khuẩn. Vì thế, nam giới không nên quá đặt nặng vấn đề cái màng ấy còn hay không nếu đã chấp nhận yêu. Như thế cũng sẽ không có chuyện nhiều chị em phải đi vá trinh trước đêm tân hôn hay dùng màng trinh để rồi dẫn đến chuyện bị viêm nhiễm.

Phương Trang

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Lỗi của ai?

Nếu không có những người đàn ông chơi bời và những người phụ nữ quá dễ dàng trong tình yêu và tình dục thì sẽ không có chuyện mất hay còn trinh. Nếu tất cả mọi người khi yêu nên tôn trọng nhau và giữ gìn cho nhau thì k bị thất vọng trong đêm tân hôn,....Thôi mọi người đừng đổ lỗi cho nhau nữa.

Văn hóa hay sự ích kỷ đi kèm không hiểu biết hả Trung?

Đàn ông có cả tá lý do đòi hỏi người yêu, người vợ mình phải còn trong trắng trong khi sự trong trắng của phụ nữ nếu có bị hủy cũng là bởi đàn ông. Khi yêu có khi với vài cô thì đòi hỏi cho bằng được với lý do chứng minh tình yêu, khi lấy vợ thì bắt buộc vợ phải còn nguyên vẹn. Thật ích kỷ. Mà buồn cười là các ông càng đòi hỏi lại càng không mấy hiểu về cái màng mỏng manh mà mình đòi hỏi phải có ở người phụ nữ. Như anh chàng ở bài báo này thật chỉ có thể dùng từ không hiểu biết để hình dung mà thôi. Không biết xấu hổ mà còn rêu rao. Cái gì mà văn hóa thuần phong mỹ tục, chẳng lẽ chỉ mỗi phụ nữ phải giữ gìn còn đàn ông thỏa sức đạp đổ? Mà vài năm nữa thôi muốn lấy vợ được cũng là khó rồi chứ đừng hòng mà đòi hỏi nọ kia. Vì mất cân bằng giới tính trầm trọng, lúc đó có người chịu lấy là may rồi chẳng đến lượt các ông lựa chọn. Không cần hả? Thì cứ mà ở vậy suốt đời đi đừng lấy vợ.

Ngàn vàng là cái gì? Có thật sự quan trọng không?

Chào các bạn. Con người ai cũng có lúc đúng lúc sai, lúc biết kiềm chế, lúc không thể kiềm chế, chẳng lẽ vì 1 cái ngàn vàng mà đánh giá người mình yêu nhất hay sao? Mình phải đặt câu hỏi: "người đó có đáng để mình hy sinh và đi suốt cuộc đời cùng họ". Nếu bạn là nam, bạn chắc rằng bạn còn nguyên không, nếu bạn không còn thì đừng đòi hỏi nơi người khác, và hãy nhìn lại mình. Nếu bạn là nữ, giả sử bạn đã 1 lần vấp ngã hy vọng sẽ sáng suốt hơn trong lựa chọn kế tiếp, để không như là cái cũ. Chữ đúng sai chỉ là do mình đứng góc độ nào để nhìn, hy vọng có chút ý kiến để các bạn tham khảo. Thân chào

thiếu hiểu biết

quá nhiều người của phái nam thiếu hiểu biết mà bản thân họ luôn đòi hỏi quyền lợi và sự hoàn hảo. tôi cũng là một người của phái mạnh nhưng rất bức xúc cho nữ giới trong những chuyện này. với tôi phụ nữ luôn là phần tốt đẹp nhứt của cuộc sống và tôi yêu phụ nữ vô cùng.

Quý

Chẳng có gì là ích kỷ, cổ hủ

Đó là điểm tựa duy nhất và mong manh mà nam giới cố bám bíu để tin tưởng mình là người đầu tiên của người bạn đời, là người đầu tiên mang lại niềm sung sướng hạnh phúc. Tôi không quan trọng màn trinh, nhưng tôi quan trọng lần đầu đó, và tôi sẽ không hạnh phúc nếu tôi không phải là người đầu tiên và duy nhất mang hạnh phúc cho bạn đời của mình đến cuối mồ chôn. Có lẽ bạn chấp nhận người đầu tiên không phải là bạn cứ chờn vờn trong tâm tưởng của người bạn đời của mình đến hết cuộc đời chứ? Chẳng có gì là ích kỷ và cổ hủ, đó là vấn đề của mọi thời đại Phương Đông, ở phương diện khác, nó mang lại những giá trị xã hội tốt đẹp. Sống trọn vẹn thì bạn nên sống theo Hiện tại, Quá khứ, Tương lại, vì Hiện tại không đủ tạo ra Tương Lai đâu bạn.

Ý kiến

Tất cả đàn ông ai cũng vậy yêu đương chơi bời thì chọn những người xinh đẹp, chân dài, da trắng, bụng phẳng, eo thon vì chỉ có như vậy họ mới được nổi trội và được mọi người thán phục là có người yêu đẹp. Nhưng khi cuộc chơi đã lên tới dỉnh điểm và vượt quá giới hạn thì người con gái là người chịu thiệt thòi vì cái ngàn vàng đã mất. lúc nào cũng vậy đàn ông còn trai yêu đương chơi bời chọn hàng xịn mà tính tới chuyện kết hôn thì đòi cưới gái còn trinh lấy đâu ra cho mấy ông cưới chứ. một phần lỗi cũng do những cô gái không có chính chắn trong việc tình cảm, yêu không lý trí, mù quán, không biết tự bảo vệ mình thì không trách ai được hết. Quá phóng túng trong tình yêu chính là một sự ức chế cho hôn nhân sau này của các cô. Vì vậy việc này ai cũng có lỗi và không thể quy trách nhiệm cho ai được cả, thay vì ngồi đổ lỗi thì hãy nghiệm xem mình đã đúng hay sai và suy nghĩ về tương lai tìm ra lối thoát cho mình thì hay hơn.

cái ngàn vàng

Vậy! tôi xin hỏi các bạn rằng thuần phong mỹ tục của người việt nam ta là gì? là bác sĩ là các nhà khoa học các bạn am hiểu văn hoá việt hơn rất nhiều những người khác mà bạn lại có suy nghĩ như vậy! phải chăng sự trong trắng, chung thuỷ không phải văn hoá của người việt nam ta. hay văn hoá cha ông ta cả châu á, thế giới đang tôn thờ là cổ hủ? tôi thật buồn, ở đây tôi không xét về vấn đề khoa học, tôi chỉ đề cập đến vấn đề văn hoá của người việt

Ích kỷ

Tui là con trai 100% !!! Con trai thật là ích kỷ và nhỏ nhen nhiều khi còn thua con gái . Con trai có thể quan hệ với nhiều người nhưng lại muốn vợ mình lại còn trong trắng . Giờ thế kỷ 21 rồi đâu phải phong kiến như xưa kia nữa mà lại có suy nghĩ cổ hủ như vậy . nếu người con trai nào cũng nghĩ như thế thì con gái nguời ta ế hết sao ? Đã yêu nhau mà còn suy nghĩ tới quá khứ người ta thì mình xin các bạn trai đừng wen ai hết kẻo lại làm khổ nguời ta . Con trai lúc nào cũng muốn cảm giác khoai lạc ? vậy thử hỏi ai mang lại ?. Nhưng lại đi tìm sự nguyên vẹn . Quá khứ cũng chỉ là quá khứ thôi . nên sống cho hiện tại và tương lai các bạn nhé.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao