Thứ năm, 18/8/2011, 11:51 GMT+7

'Làng phong' bị tẩy chay khi vào đất liền

Để lấy đất xây khu du lịch cao cấp, Đà Nẵng chủ trương di dời làng Vân - gồm những bệnh nhân phong và gia đình - từ ngoài "ốc đảo" vào trong đất liền, nhưng gặp phải sự phản đối quyết liệt của cư dân nơi đây bởi sợ lây bệnh.

Liên tiếp những ngày gần đây, hàng chục hộ dân ở tổ 14, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phản đối về việc UBND thành phố đưa người dân bị giải tỏa ở “ốc đảo” làng Vân vào đất liền sinh sống cùng khu với họ.

Ông Nguyễn Đình Hoà, bà Trần Thị Cảnh, Ngô Thị Nga, Nguyễn Thị Kỉnh... cùng nhiều người dân ở tổ 14 cho biết: “Chúng tôi hoàn toàn đồng tình với chủ trương của UBND thành phố Đà Nẵng về việc đưa người dân ở làng Vân vào đất liền sinh sống. Tuy nhiên, đưa họ vào khu dân cư sống chung với chúng tôi là không hợp lý vì họ bị bệnh phong từ lâu nay, chúng tôi sợ nếu họ vào sinh sống trong khu dân cư thì sẽ lây lan bệnh và khó hoà nhập với người dân vùng này”.

Người dân Tổ 14 phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng phản đối quyết liệt việc đưa người dân làng Vân vào sinh sống ở khu của họ với lý do những người này đã từng mắc bệnh phong, sợ lây lan. Ảnh: Minh Nhật.

Tổ 14 hiện có 116 hộ với 500 nhân khẩu, sống chủ yếu dựa và nghề đi biển, làm thuê và nuôi dạy trẻ. Đa số họ đều nằm trong diện được bố trí tái định cư từ các nơi khác đến.

Làng Vân hình thành từ năm 1968 với 40 di dân đầu tiên là những người bị bệnh phong đến từ Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam. Đến nay, làng có hơn 134 hộ với hơn 325 nhân khẩu. Hầu hết các thế hệ sau của làng đều hoàn toàn khỏe mạnh.

Tháng 5/2011, UBND TP Đà Nẵng có chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng, du lịch cao cấp tại Làng Vân với tổng vốn đầu tư 2 tỷ USD.

Khu ở mới của người làng Vân được bố trí vào tổ 14, nằm sát đường biển đẹp của thành phố, cạnh khu du lịch Xuân Thiều, gồm có 114 ngôi nhà, mỗi nhà có diện tích sử dụng 72 m2 với 2 phòng ngủ, có sân trước, sân sau, có nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà trẻ. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 10 này

Ông Nguyễn Long Thành, tổ trưởng tổ 14 nói: “Chúng tôi đồng tình chủ trương của thành phố nhưng cũng mong thành phố xem xét lại cho thấu tình hợp lý”.

Trước phản ánh của người dân tổ 14, tối 15/8 UBND phường Hoà Hiệp Nam đã tổ chức họp dân.

"Tại đây, phường đã giải thích rõ cho người dân được biết chủ trương của thành phố là đúng đắn. Đồng thời, các bác sỹ, ngành y tế đã có giải thích rõ ràng và khoa học rằng những người dân ở làng Vân đã hết bệnh phong và không còn khả năng lây lan ra cộng đồng. Người dân không nên hoang mang về chuyện này", ông Lê Duy Du, Chủ tịch UBND phường cho biết.

Ảnh:
Những ngôi nhà đang được xây dựng dọc đường ven biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng – nơi mà người dân làng Vân sẽ chuyển đến sinh sống một ngày gần đây. Ảnh: Minh Nhật.

Tuy nhiên, ông Du cũng thừa nhận chỉ trong một đêm họp thì không thể giải toả được nỗi lo của người dân. Vì thế thời gian tới chính quyền địa phương kết hợp với ngành chức năng sẽ tổ chức tuyên truyền, vận động bà con yên tâm sinh sống và hoà nhập với “hàng xóm” mới.

“Quan điểm của chính quyền địa phương là chia sẻ với người dân tổ 14 về nỗi lo ngại của họ. Tuy nhiên, chúng ta không nên nhìn nhận vấn đề méo mó như vậy vì thực tế đa số những người dân làng Vân đã hết bệnh phong từ lâu. Tôi khẳng định lại một lần nữa hiện thành phố Đà Nẵng không còn bệnh nhân phong trong cộng đồng. Đồng thời, tin tưởng rằng khi người dân làng Vân vào nơi ở mới người dân sẽ hiểu, cảm thông, dần dần sẽ hoà nhập với cộng đồng”, ông Du nói.

Ảnh:
Làng Vân nhìn từ trên đèo Hải Vân xuống. Ảnh: Minh Nhật.

Làng Vân nằm heo hút dưới chân đèo Hải Vân. Muốn tới đây phải đi bộ gần 10km men theo đường sắt, núi hiểm trở; hoặc đi thuyền hơn một tiếng đồng hồ mới tới. Đa số nhà cửa lụp xụp, xiêu vẹo, dễ gặp nguy hiểm khi gió bão. Đời sống của họ đều nghèo khổ.

Ngày 12/8, UBND quận Liên Chiểu đã mời một số người dân làng Vân đến tham quan khu tái định cư mới và đa số đều phấn khởi với nơi mà họ chuẩn bị chuyển đến sinh sống. Ở đây họ hy vọng sẽ gần gũi hơn với cộng đồng, không còn cảm giác bị tách biệt.

Minh Nhật

quan tâm đến đâu?

Tôi chưa đến làng Vân nhưng nếu nhìn vào bức ảnh làng dưới chân đèo như hiện tại, tuy xa xôi, heo hút nhưng vẫn còn đất cho họ canh tác, sản xuất, chăn nuôi để lo cái ăn cho mình và gia đình. Còn nếu đưa vào những khu nhà phố, nằm sát bờ biển trên đường Nguyễn Tất Thành như bức hình trên thì liệu họ sẽ làm gì để sống? khi mà đến việc họ chuyển đến ở gần còn bị dân sở tại từ chối thì ai sẽ tuyển họ vào làm việc? Di chuyển người dân đến nơi ở mới rất cần phải chú ý đến cả sinh kế cho họ nữa Đà Nẵng ạ.

Chẳng tốt lành gì đâu

E đồng ý với ý kiến của bác Anh Sơn. Thật buồn cho những người bệnh phong, khi họ bị bệnh thì bị xa lánh, chính quyền để họ phải ra tít nơi sơn cùng thủy tận để sống, đến khi thấy nơi họ sống đẹp, phát triển du lịch được thì tỏ vẻ quan tâm, tái định cư này nọ. Có hay thì cứ để họ ở lại nơi họ đã sống từ trước tới nay và xây dựng khu du lịch để họ được hưởng lợi từ các ngành nghề đi kèm. Đưa họ vào khu tái định cư rồi họ sẽ sống bằng gì????? Chẳng qua là chiêu dồn dân chiếm đất giao cho các đơn vị kinh tế có tiền thôi chứ chẳng tốt lành gì đâu.

Hãy để người dân làng Vân quyết định

Khi xây dựng khu du lịch, hãy dựa vào cộng đồng. Do đặc thù, khu vực này là nơi ở của người dân làng vân nên hãy ở họ quyết định. Ở lại hoặc ra đi và chủ đầu tư cũng cần phải làm theo quyết định của người dân làng vân.
Vote ý kiến của bạn "người Việt Nam"

Ai sẽ chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong việc này?

Việc này là việc lâu dài, đúng ra UBND TP Đà Nẵng đã phải chuẩn bị tâm lý, kiến thức cho người dân tổ 14 từ trước. Tại sao phải đế đến bây giờ, khi chỉ còn 1 tháng nữa công trình hoàn thành? Số phận những bệnh nhân phong sẽ ra sao? Khi không có việc làm và còn bị kỳ thị... Có ai nghĩ tới không? UBND TP Đà Nẵng có thật sự muốn giúp họ tái hòa nhập cộng đồng không hay vì lợi ích du lịch mà TP sẽ được hưởng? (Dân đen)

không tử tế

Người lành, cãi còn không lại, huống chi là người bị bệng phong, thật là tội nghiệp.

Lột xác làng Vân

Tôi nghĩ việc di dời người dân vào một nơi an toàn hơn là chính sách đúng đắn của chính quyền. Người dân làng Vân có quyền sống và hòa nhập với cộng đồng. Đây còn là cơ hội để đoàn tụ gia đình. Vì theo tôi được biết thì người dân ở đây khi trưởng thành họ vào thành phố để lập nghiệp. Thậm chí khi lấy vợ (chồng) họ tổ chức đám cưới ở thành phố. Hầu như 10 năm rồi mà không có đám cưới nào tổ chức ở ngôi làng này cả. Còn vấn đề tạo công ăn việc làm cho họ thì tôi nghĩ họ có thể tiếp tục nghề biển của họ vì tại khu tái định cư gần biển mà. Họ có thể gặp khó khăn nhưng tương lai con cháu của họ sẽ tốt hơn nhiều. Còn chính quyền lấy đất để làm du lịch thì đó là tín hiệu tốt. Các bạn biết cung đường từ Huế vào Hội An là một trong những cung đường đẹp nhất của cả nước. Khi xây dựng thêm khu du lịch ở đây thì sẽ làm cho cung đường trở nên đẹp hơn, nỗi tiếng hơn. Có thêm khách du lịch đến, có thêm thu nhập, nhà nước có thêm tiền từ thuế.

Xin hãy cho những người dân làng Vân một cơ hội

Đa số những dân ở nông thôn đem bán những con gà ngon nhất của mình cho người khác để đổi lấy các nhu yếu phẩm sinh hoạt hàng ngày và họ không được hưởng những gì họ đang có . Nếu vì bất cứ lý do nào, làng Vân được các nhà đầu tư xây dựng khu du lịch cao cấp tôi nghĩ các cấp chính quyền, các nhà đầu tư hãy cho họ cơ hội ngay chính ngôi làng của họ. Họ đã phải sống vất vả, tối tăm trong suốt thời gian dài. Giờ đây, chỉ cần một con đường ôtô mở qua làng cùng với hệ thống điện nước ổn định đã giúp cho họ có cơ hội đổi đời rồi. Khi khu du lịch đi vào hoạt động, có thể tôi cũng không dám nghĩ đến việc đến làng Vân nghỉ dưỡng vì không đủ tiền.

Hãy để họ là những chủ nhân của làng Vân

Gia đình tôi có một ngôi nhà nhỏ ven biển để nghỉ hè, quang cảnh rất giống làng Vân. Mỗi lần về nghỉ chúng tôi sống chan hoà với những người dân chài và tôi rất yêu nơi đó. Tôi nghĩ, người dân biển chỉ có một cách duy nhất để kiếm sống là bám biển và nếu du lịch phát triển, họ sẽ có thêm cơ hội tăng thu nhập với các dịch vụ tại địa phương. Làng Vân rất đẹp và sẽ đem lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Nếu bệnh phong không lây, nếu mọi người có thể hoà nhập với cộng đồng thì sao chính quyền địa phương, các nhà đầu tư không cho họ một cuộc sống tốt hơn ngay trên chính ngôi làng của họ. Họ biết phải sống như thế nào nếu phải đi nơi khác???

nghèo - thiếu thông tin -

Thông tin - truyền thông và giáo dục là nguyên nhân chính của vụ này. Bà con thiếu thông tin và do dân trí quá thấp để hiểu được bệnh phong đã bị đẩy lùi từ rất lâu ... Không riêng nơi đây mà nhiều nơi khác, nhiều vụ việc tuơng tự cũng đã khiến cho nguoi dân hoang mang gây mất đoàn kết trong cộng đồng dân tộc Viet ..

Tôi xin tình nguyện được sống cùng những người làng Vân

Cho dù họ mắc Aids thì tôi cũng sẽ vẫn ở cùng họ khi lời nói của mình đã được nói ra :)

Mục đích của dự án là ?

Tôi thấy một số ý kiến phản hồi rất ý nghĩa và thiết thực. Chúng ta nên quan tâm đến lợi ích quốc gia, chủ trương của Đảng và Nhà nước là chăm lo cho cuộc sống của nhân dân - chính vì vậy cuộc sống của người làng Vân cần phải được chăm lo một cách nghiêm túc. Nếu các bác lãnh đạo thực hiện dự án này vì người dân làng Vân - vì lợi ích Đất nước thì tôi rất tán đồng và hoan nghênh. Còn nếu vì 2 tỷ USD phục vụ ai đó làm ảnh hưởng đến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước thì xin hãy nghĩ lại.

Đừng trách người dân ở đây

Để xảy ra sự kỳ thị này là do chính quyền địa phương không làm tốt công tác tuyên truyền. Lẽ ra phải làm rõ ràng vấn đề cho người dân biết thì chắc cũng chẳng ai phản đối như vậy. Họ có quyền lo lắng cho sức khỏe của họ chứ và họ đâu có điều kiện để hiểu biết đầy đủ về căn bệnh phong. Việc tổ chức cho làng phong hòa nhập với cộng đồng là tốt nhưng làm nửa vời. Nếu như không làm tốt tuyền truyền kiến thức cho người dân thì khi những người từ làng phong kia đến sinh sống thì bị kỳ thị thì hiệu quả của chương trình này bằng không và có khi còn gây ra nhiều hậu quả tệ hại hơn nữa.

Thật Bức Xúc

Đọc thấy bức xúc cho những sự kém hiểu biết của những con người hiện đại . Bệnh phong đâu có đáng sợ . Điều kiện để lây bệnh là rất khó . Những nguời phản đối vì căn bệnh nay là những người suy nghĩ theo tâm lí ngày trước chứ thực sự ko hiểu biết gì về căn bệnh . Ấu trĩ quá

Hảy hòa nhập cộng đồng!

Xin Bà Con ở tổ 14 hãy suy nghĩ thông suốt, Cũng là con người mà sao các Bác lại nỡ đối xử với "đồng bào" mình như thế! Hãy đặt mình vào vị trí của những người Làng Vân thì các Bác sẽ như thế nào. Họ sống riêng biệt, heo hút nghèo khó mà bình yên còn hơn khi họ được sống gần cộng đồng khu dân cư mà bị mọi người kỳ thị như vậy thật tội lắm, rồi đây thế hệ con cháu của họ sẽ ra sao khi mà chúng ta không để họ hòa nhập với cộng đồng... Mong mọi người hãy mở lòng mình để giúp họ hòa nhập với cuộc sống mới và bệnh Phong bây giờ không còn là bệnh nan y nữa và cũng không hề lây như các Bác nghĩ đâu...

Tái định cư đối với bệnh nhân phong

Lãnh đạo Đà Nẵng nên xem lại, chính các vị có dám đến nơi đó để tắm và nghỉ ngơi không? Riêng gia đình Tôi sẽ chẳng bao giờ đến đó, dù bệnh đã hết.

TÔI LUÔN HÒA ĐỒNG VỚI BỆNH NHÂN PHONG

tôi cũng là 1 người học về ngành y, bệnh phong là 1 bệnh lây lan chứ không phải do di truyền, nhưng tỉ lệ lây lan là rất thấp, tôi cũng đi thực tập tại các bệnh viện và tiếp xúc với bệnh nhân phong, họ rất hòa đồng và vui vẻ. Bản thân chúng tôi là y bác sĩ hiểu rõ về bệnh mà vẫn có thể nói chuyện tiếp xúc bình thường với người khác thì tại sao quý vị lại không thể. Đâu phải người ta muốn mình có bệnh mà đó là số phân, hãy thử đặt mình vào tình huống bạn bị HIVS thì sao. Có lẽ quý vị sẽ hiểu cảm giác bị kì thị là như thế nào. Qúy vị tự cho mình là văn minh nhưng hãy xem lại cách hành xử của mình là văn minh chưa Tôi rất ủng hộ viêc làm của lãnh đạo tp Đà Nẵng!

cung nhau se chia

mong moi nguoi o to 14 phuong hoa hiep nam, quan lien chieu can co su suy nghi bac ai hon,va mong cong dong y te cua chinh quyen so tai cung van dong ,tuyen truyen de cho nguoi dan o khu pho hieu ro hon ve benh phong. Benh phong la benh ko lay va cung ko con la benh nan y nhu truoc day nua.mong rang tat ca moi nguoi cung nhau mang den cuoc song tot dep cho nhung nguoi lau nay da phai chiu cuoc song kho cuc va buon tui ma xa hoi da vo tinh lang quen

Gửi bạn van chuong

Tôi không hiểu bạn đọc vanchuong sinh ra ở thế kỷ nào mà lại có suy nghĩ thiển cận như vây? Không chỉ trên báo, đài, tivi rồi các phương tiện truyền thông khác thì người ít kiến thức về y học nhất cũng phải hiểu rõ về bệnh Phong chứ! Bạn nên thấy rằng mình may mắn vì hiện tại không thiếu phần nào trên cơ thể mình, do đó bạn hãy thông cảm và có cái nhìn thiện cảm hơn về các bệnh nhân (đã khỏi) này và chung tay tiếp nhận họ vào cuộc sống xã hội hiện đại! Điều đó là hợp theo chủ chương của các cấp lãnh đạo nhưng cơ bản nó phù hợp với truyền thống thương yêu nhau của dân tộc Việt Nam, cái mà chúng ta vẫn luôn gìn giữ và xây dựng đấy bạn ah!

hay don nhan ho

benh phong o lay va ho da khoi benh nhung con nguoi bat hanh uoc gi toi co the dup duoc ho .mong ong to truong to 14 dung ich ky nhu vay

Hãy để họ sống bình yên

Họ được cấp nhà, cấp nơi để ở.Nhưng họ sẽ sống sao?sống bằng gì khi chung quanh là những người kỳ thị. Hãy để họ sống yên bình ở nơi mà trước giờ họ vẫn ở và nhà nước nên có chính sách biện pháp chăm lo cho con em họ chuyện học hành,y tế.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao