E-mail
Bản In
Giáo viên đánh học sinh lớp 2
Như chúng ta biết, học sinh rất năng động và đặc biệt là lớp nhỏ. Vì trong thời gian này tính cách, nhân cách sống đang hình thành và phát triển. Nếu chúng ta cư xử với những việc làm của chúng nói chung và những việc làm sai nói riêng thì nó như là bài học để chúng bắt chước noi theo. Nó như là kim chỉ nam cho những suy nghĩ và việc làm sau này của chúng. Do đó, theo tôi, chúng ta nên chọn cách dạy phù hợp với đạo lý và nhân cách sống hướng đến chân, thiện, mỹ mà không cần dùng đòn roi quá nặng như thế (nếu có cũng chỉ là có lệ và nghệ thuật ở chổ chúng ta phải biết nâng tầm ý nghĩa việc dạy dổ, khéo léo truyền cho hoc sinh mình biết đó là việc làm miễn cưỡng, ngoài ý muốn của giáo viên, nói chung việc đánh chỉ muốn cho học sinh nhớ việc mình làm sai để sau này không làm nữa, thiết nghĩ hiệu quả giáo dục sẽ có ý nghĩa tích cực hơn vì chúng ta đang thực hiện chức năng trồng người mà).
Về phần nhà trường nên có kỷ luật thật nghiêm, theo đúng qui định của ngành đối với giáo viên sai phạm.
Sự quá trớn sẽ làm hư đứa trẻ
Tôi nghĩ, có dạy học và làm trong ngành giáo dục mới thấy dạy 1 đứa trẻ khó khăn như thế nào. Bây giờ không được mắng, không được đánh nhẹ quả thực khó dạy học sinh lắm. Đồng ý rằng việc đánh đập hoặc ngược đãi với trẻ em là không nên, song cũng đừng nên thái quá mà làm cho đứa trẻ hư. Trong chuyện này, khi người lớn xé to chuyện đứa trẻ sẽ không nhìn nhận được khuyết điểm của mình mà chỉ thấy cô giáo là sai, là ác. Ai sẽ là người thiệt thòi trong chuyện này? Nhà trường, gia đình và cả xã hội hãy nhìn lại. Đừng để sự bảo vệ trở thành lưỡi dao hại chính các em. Tôi rât thông cảm với cô giáo, chỉ mong rằng cô hãy chú ý đến các em một chút nữa.
Cô giáo quá đề cao cái tôi
Tôi thấy có mỗi việc cháu chép bài không kịp mà cô phải gọi phụ huynh lên trao đổi, mà không cần biết đã đánh cháu bầm dập tay như thế mà không sợ bố mẹ cháu nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào, tôi thấy cô giáo quá coi thường phụ huynh.
Không chấp nhận được
Tôi thực sự choáng khi nghe những bình luận của rất nhiều bạn ở đây. Một hành động đánh học sinh lớp 2 đến bầm tím như vậy mà các bạn coi là không có gì quan trọng, cần phải roi vọt học sinh mới ngoan, rồi kể lại chuyện các cụ đồ ngày xưa. Tôi xin hỏi chúng ta đang sống ở thời đại nào mà lại cổ xúy cho việc bạo lực như thế. Tôi năm nay 40 tuổi, tất cả chị em trong nhà chưa từng bị bố mẹ đánh 1 lần nào, nhưng chỉ cần bố mẹ im lặng hay nhắc nhở 1 chút là đã biết mình sai gì rồi, sợ lắm rồi. Bố mẹ tôi thường kiên trì phân tích dạy bảo chúng tôi và chưa bao giờ dùng đến roi vọt. Các lớp tôi đi học từ lớp vỡ lòng đến giờ cũng chưa bao giờ thấy thầy cô giáo đánh học sinh. Đến giờ tôi vẫn chưa hề đánh các con bao giờ, cố gắng áp dụng cách thức giáo dục như bố mẹ và thầy cô của tôi. Vậy thì có thế khẳng định là nếu kiên nhẫn và có phương pháp, vẫn có thể dạy dỗ trẻ nên người, không cần đánh đập. Cũng phải thấy rằng các lớp tiểu học của con em chúng ta đang quá tải. Con tôi học lớp 2 của 1 trường công có tiếng ở Hà Nội. Lớp cháu có 69 học sinh, chỉ có 1 cô giáo, cô giáo phải dùng micro để giảng bài như ở giảng đường đại học vậy. Với tình trạng thế, làm sao cô có thể quan tâm đến từng cháu, có đủ kiên nhẫn để giảng giải. Roi vọt là cách nhanh nhất. Không phải vì cô "yêu" học sinh mà "cho roi vọt", mà là vì không có thời gian để áp dụng hình thức khác tốt hơn. Tôi biết các cô giáo của các con tôi đã làm như vậy với học sinh, nhưng tôi cũng không thể có ý kiến, vì cô không còn cách khác. Nhưng nếu đánh các con mà gây thương tích là vi phạm pháp luật. Các cô cần phải hiểu như vậy. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu giáo dục, tâm lý cũng tìm hiểu xem, liệu bạo lực học đường có phải bắt nguồn từ đây không.
CHUYEN KHONG NHO
Cac ban khong thay co giao chi danh vao tay khong sao? neu mat binh tinh hoac cáu giận mất khôn có lẽ cháu bé đã bị đánh vào mặt hay vào bất kỳ chỗ nào khác trên cơ thể rồi. Chuyện cha mẹ răn đe con cái bằng roi cũng là 1 biện pháp cần thiết chỉ không nên lạm dụng nhiều mà thôi. Hãy thông cảm với cô giáo cũng chỉ vì mục đích tốt cho cháu mà thôi. Các bạn không thấy ở đất nước Singapore người lớn còn bị lột quần đè ra giữa phố đánh roi vì vi phạm thuần phong mỹ tục huống hồ chi chuyện cô giáo dạy con trẻ của chúng ta là hết sức bình thường.
Cần phân biệt hình phạt
Tôi đồng ý rằng trẻ em ngày nay cần phải có hình phạt roi để răn đe, giáo dục. Tuy nhiên, một số thày cô lại lạm dụng và biến phạt roi thành nhục hình. Như vậy sẽ không những không phát huy tác dụng mà còn gây hiệu quả ngược. Tôi biết tại một số trường tiểu học ngay ở HN, cô giáo dạy học sinh bằng vết roi chằng chịt, bằng tát tai, rồi ngậm phấn, ngậm giẻ lau... Chúng ta sẽ chỉ cần 1 roi lằn mông trẻ thôi, nhưng phải cần ít nhất 10 phút giải thích cho trẻ hiểu tại sao bị đòn. Có thế thì vệt lằn kia mới có ý nghĩa và sẽ giúp trẻ nên người.
Văn hóa hay cách giáo dục
Ngày trước tôi được nghe các cụ kể rằng thầy đồ dạy học trò nếu học trò hư còn bắt quỳ trên vỏ quả mít. Đến thời tôi đi học, học sinh viết chữ xấu là cô giáo cầm thước kẻ quật vào lòng bàn tay, còn nói chuyện trong giờ học bị phạt úp mặt vào tường là thường xuyên. Còn bây giờ nếu những việc đó xảy ra thì cô giáo sẽ khốn khổ với phụ huynh học sinh. Xã hội càng hiện đại tôi thấy con trẻ không nghiêm khắc sẽ là họa của xã hội. Cứ nhẹ nhàng mà không nghiêm khắc nên xã hội đầy rẫy những vụ học sinh đánh hội đồng bạn, trò dám truy sát cả thầy cô giáo. Các bạn có 1 hay 2 đứa con ở nhà nhiều lúc con các bạn có những hành vi hỗn láo bạn cũng phải đánh để giáo dục con. Trong khi đó 1 lớp có bao nhiêu học trò mỗi đứa một tính cách nếu không nghiêm khắc thì chẳng người giáo viên nào dạy con bạn nên người. Người ta cứ việc lên bục giảng dạy hết giờ, hết tháng lĩnh lương còn con bạn hư, có hiểu bài hay không kệ thì thử hỏi khi những mầm non này lớn lên thì sẽ là gì của Xã hội. Nên muốn nhìn nhận một vấn đề phải nhìn nhận từ nhiều khía cạnh đừng đổ lỗi cho những người thầy.
Học sinh lớp 2 bị cô giáo đánh bầm tay bằng thước kẻ.
Tôi cũng có con đang học lớp 2 và cháu cũng thường xuyên chép bài chậm, nhưng cô giáo đã xử lý bằng cách đến giờ ra về bắt cháu ngồi lại chép cho xong bài và dĩ nhiên cô giáo cũng ngồi lại đợi cháu chép xong, sau do kiểm tra rồi mới cho phụ huynh đón con về. Tôi nghĩ câu nói 'thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi' cũng đúng. Nhưng thiết nghĩ là giáo viên có 10 năm kinh nghiệm đứng lớp như thế mà chọn phương pháp giáo dục học trò bằng roi vọt chẳng khác nào đem bạo lực vào học đường thì nhà trường cũng nên xem lại.
Cần nghiêm khắc với trẻ con
Thật ra trẻ con bây giờ khó dạy lắm, bản thân tôi chỉ có một đứa con học lớp một nhưng cháu mê chơi lắm, về nhà là chỉ thích xem tivi, chơi game vi tính chỉ khi nào ba mẹ nhắc rèn chữ làm toán thì mới học. Có lúc tôi giận con đánh cháu rất mạnh (chỉ đánh mông cháu thôi). Vết thương của cháu Thiên không bằng vết bầm ở mông con tôi khi tôi đánh đâu, sau khi tôi đánh con tôi lại ôm con hỏi " ba đánh có đau không?", con trả lời là "đau", tôi lại hỏi "con có biết tại sao ba đánh con không?", con trả lời" tại con không không chịu học, không nghe lời ba mẹ", tôi lại hỏi "con có giận ba không?", con lại trả lời" không, ba đánh con là đúng". Tôi cũng thường gặp cô giáo bé nói nếu bé lì, lơ là việc học trong lớp thì cô cứ đánh đòn, mục đích cô đánh là dạy cháu học tốt là được. Bây giờ thì con tôi rất ngoan về nhà tự sắp xếp thời gian rèn chữ, rèn toán và nhờ ba mẹ kiểm tra kết quả học tập, cô giáo cũng khen con tôi là đứa ngoan nhất trong các bạn nam của lớp. Khi đánh con tôi cũng xót xa lắm, nhưng sau đó thấy con biết nghe lời hơn, ngoan hiền với mọi người xung quanh hơn tôi cũng thấy an ủi phần nào. Việc cô giáo đánh em Thiên nếu xuất phát từ việc dạy bảo để em nên người thì mọi người đừng làm lớn chuyện, còn nếu cô đánh em Thiên với mục đích khác thì mới làm rõ mục đích đó. Mong mọi người bình tĩnh để có cách xử lý hợp lý nhất. Tôi cũng khuyên cô giáo khi đánh học trò nên đánh vào mông các em, đừng có đụng chỗ nào cũng đánh là không nên.
Dạy trẻ phải dạy từ từ
Mình thiết nghĩ khi bé không chép bài, tại sao cô giáo không hỏi và tìm nguyên nhân, sao có thể đánh bé một cách mạnh tay như vậy, trong khi bé không chép bài mà cô giáo lại còn đánh vào tay bé đến bầm tím vậy thì thử hỏi có ảnh hưởng thêm không. Nếu nguyên nhân là do bé quá lười biếng thì có thể đánh vào mông còn có thể thông cảm, là cha mẹ không ai không khỏi xót xa khi thấy con mình như vậy, nhiều bạn nói rất hay nhưng nếu là con bạn thì bạn sẽ thế nào, mình cũng có con, bé chơi té trầy tay là mình xót và đau lắm rồi nói gì đến bầm tím cả tay như thế. Hãy để bé vui vẻ và thích thú khi đến lớp gặp gỡ thầy cô và bạn bè, đừng để bé nghĩ đến trường là địa ngục. Đừng lấy đi niềm vui khi đến lớp mà thay vào đó là nỗi sợ hãi và gò bó và căng thẳng.
Một vài góp ý
Tôi đã đọc bài và những góp ý của các bạn.
Tôi cũng là một người mẹ, vì thế nếu bây giờ tôi cổ động cho gia đình cháu Thiên thì chắc sẽ cho là tôi thiên vị. Nhưng có làm Bố Mẹ mới hiểu được nỗi đau của Con mình. Thời nay không thể dạy trẻ bằng đòn roi. Bé tiếp nhận nhiều thông tin thì cũng đã có nhiều suy nghĩ, nhìn nhận tuy còn nhỏ tuổi. Là một giáo viên, lại là giáo viên lâu năm, thiết nghĩ phải hiểu điều căn bản này. Trẻ không chép kịp bài hoặc không chép bài thì sao Cô giáo không tìm hiểu nguyên nhân chính rồi mới đến chuyện dùng hình phạt? Hoặc nếu nóng giận thì có thể chỉ đánh một roi tượng trưng thôi, đàng này cánh tay của cháu Thiên tím bầm thế kia thì không còn gì để bênh giáo viên được. Tôi nghĩ sau này khi được đi học lại, cháu Thiên cũng không còn niềm vui, sự háo hức mà đổi lại là nỗi sợ khi hàng ngày đối mặt với việc đến trường.
Dung lam cac em so hai khi den truong
Tại sao cứ phải đánh những đứa trẻ khi chúng chưa làm theo những gì cô giáo nói chúng phải làm? Nếu cứ phải đánh các em như thế, các em sẽ sợ hãi mỗi khi đến trường. Các vị giáo viên đừng nên cho mình cái quyền đánh con người khác như vậy. Các em có nên người hay không, điều đó còn phụ thuộc vào sự dạy dỗ của gia đình nữa. Hãy nói chuyện với ba mẹ của các em trước. Cần thiết hơn thì chỉ dẫn cho các em thấy điều lợi và hại của việc đi học, hoặc chỉ doạ các em là cùng. Đừng nên đánh các em. Chúng còn nhỏ mà, chúng đâu có biết gì nhiều đâu. Xin ngành Giáo Dục khuyên các vị giáo viên nên mở rộng tình thương với các em bé! Chân thành cám ơn.
Mai Thanh
Lỗi cũng tại cha mẹ!
Theo tôi, lỗi này một phần chính cũng thuộc về cha mẹ cháu bé. Tại sao, con mình vừa bị tiểu phẫu ở tay mà không báo cho cô giáo biết về tình hình sức khỏe của con để cô lưu tâm hơn? Và cha mẹ cũng cần nói chuyên trực tiếp hoặc gọi điện cho cô giáo về tình hình học tập và sức khỏe của cháu để có biện pháp giáo dục đúng cách hơn.
Nhung
Tổn thương tâm hồn trẻ con
Con gái tôi rất nhạy cảm nên khi bị cô giáo đánh, cháu đã rất khổ tâm. Cháu hỏi mẹ: cô giáo có được đánh học sinh không? Tôi trả lời là cô giáo không bao giờ được đánh học sinh. Cháu nói: mẹ đến nói với cô giáo đi, để cô không đánh học sinh nữa. Ban đầu tôi nghĩ cô chỉ đánh nhẹ để nhắc nhở và dọa các cháu nên không lưu tâm và bảo cháu rằng cô đánh nhẹ để nhắc nhở các con học tốt hơn thôi. Cháu cứ hỏi đi hỏi lại là "Tại sao đi học mẫu giáo không bị cô giáo đánh mà đi học lớp 1 lại bị đánh, tại sao đi học mẫu giáo lại vui mà đi học lớp 1 không vui?".
Cho đến một hôm, con tôi bị cô đánh lằn lươn trên đùi, hôm sau để lại vết tím. Lý do như cháu bảo là: con chẳng làm gì cả mà bạn lại mách cô (chắc là cháu ngủ trưa ngọ ngoạy, bạn lại nhanh mồm mách cô). Nhiều bạn trong lớp cũng bị đánh, có cháu bị cô cốc tím cả trán. Con tôi còn bảo bạn cháu ở lớp bên cạnh cũng bị đánh. Tôi phản ánh với cô thì cô bảo do cô bị áp lực phải rèn các cháu để các cháu không bị học lực thấp quá. Tôi không phản ánh với giám hiệu vì nghĩ rằng chỉ nói với cô là đủ. Cô giáo không có ác ý nhưng cách các cô vượt qua áp lực không đúng.
Tôi không đồng tình với một số độc giả cho rằng các cô giáo được đánh học sinh. Ngay từ lớp 1 đã bị đánh thì các cháu sẽ sợ đến trường, không có hứng thú với trường lớp. Tôi đồng tình với bạn Như Quỳnh. Ở trường sư phạm, chắc có cách khác thích hợp khi cần uốn nắn trẻ chứ không phải là cách đánh trẻ. Như tôi thời đi học không bị giáo viên đánh, con trai tôi học tiểu học Lê Ngọc Hân, Hà Nội cũng không bị cô giáo đánh. Khi đã đánh học sinh 1, 2 lần các cô sẽ quen tay và khi đã quen tay thì ngày càng nặng tay với học sinh.
Nếu hiện tượng đánh trẻ là nhiều thì bộ giáo dục nên có chấn chỉnh.
Đừng coi con mình là nhất
Tôi là người mẹ nên rất hiểu tâm lý bà mẹ nào mà chả thương con. Nhưng thương thế nào để sau này chính mình sẽ nhận được cái "Sản phẩm" do mình đẻ ra tốt hay xấu. Cạnh gia đình tôi có một chị yêu con lắm, hễ ai nói chạm đến con chị là chị đã không đồng ý rồi, chứ đừng nghĩ đến chuyện đánh nữa. Ngày qua ngày dưới sự yêu chiều quá lối của mẹ, đến nay cháu đã trên 18 tuổi và kết quả là cháu đã dám đánh lại cả mẹ. Cô giáo càng nghiêm khắc học sinh sẽ càng có kỷ luật và chính vì kỷ luật mà sau này sẽ ngoan, học giỏi. Xưa kia chúng tôi đi học thầy giáo gõ thước kẻ sưng cả các đốt ngón tay, vậy mà cấm ai dám mách cha mẹ, vì mách sẽ càng bị cha mẹ đánh đau hơn, và đến nay thì chúng tôi đều trưởng thành có địa vị xã hội và không bao giờ quên ơn thầy giáo cũ.
Không đồng tình với việc giáo dục con trẻ bằng đòn roi
Tôi không đồng tình với những phụ huynh quá nuông chiều con, không dạy con tính tự lập và tinh thần trách nhiệm. Nhưng tôi cũng không đồng tình với việc giáo dục con trẻ bằng đòi roi. Đứa trẻ từ nhỏ hay bị ăn đòn thì lớn lên có khuynh hướng bạo lực hơn những đứa trẻ khác. Con tôi, các cháu tôi, con cái bạn bè tôi sống ở Úc, Mỹ có ai dám đánh chúng roi nào, thậm chí nặng lời cũng không mà đứa nào cũng ngoan ngoan, học hành giỏi giang, biết tôn trọng những người xung quanh.
Văn hoá tại trường học
Con trai tôi hiện cũng đang học tại một trường tiểu học có tiếng ở quận Ba Đình. Việc thỉnh thoảng các cháu chưa ngoan bị đánh cũng là bình thường. Nhưng tôi thường xuyên nghe cháu nói cô giáo dạy thể dục và trông các cháu buổi trưa thường dùng những từ ngữ rất khó nghe với tất cả các cháu như: "chúng mày là đồ mất dạy hoặc tao tát cho mày mấy cái bây giờ ...". Tối hôm qua con trai tôi lại nói: "mẹ ơi, hôm nay cô H lại nói bậy với bọn con đấy". Tôi không biết nói thế nào với cháu cả và cũng không giám phản ánh lại với cô giáo chủ nhiệm hoặc Ban Giám hiệu nhà trường vì con tôi còn phải học ở đó 3 năm nữa nhưng khi con tôi ra trường tôi sẽ phản ánh với ban Giám hiệu về tư cách đạo đức của cô giáo H với các học sinh.
Không biết cô giáo H dạy học sinh được những gì nhưng cô đã để lại những ký ức không tốt đối với con tôi nói riêng và các cháu học sinh cô đã dạy nói chung. Riêng con tôi từ lúc học cô H đã học được nhiều từ rất "mới" từ cô.
Đạo đức nhà giáo cần hoàn thiện hơn
Tôi hiểu cô giáo có thể không kềm được nóng giận khi học sinh không nghe lời, nhưng có cần thiết nặng tay như thế khi cháu mới 8 tuổi và học lớp 2? đánh con hay đánh học trò chỉ là biện pháp bế tắc trong giáo dục trẻ em, và có cần phải nặng tay như thế hay không? bình thường thầy cô cũng chỉ bảo học sinh xòe tay ra rồi dùng thước đánh vào lòng bàn tay và cũng chỉ mang tính chất răn đe. Tôi không đồng ý với bạn Sơn Mai khi cho rằng nếu còn nhỏ mà không đánh bằng roi thì lớn lên sau này nó sẽ đánh mọi người bằng gậy bằng dao (!)(?). Suy nghĩ như thế quá thiển cận và thiếu tính giáo dục. hãy đạ con bạn vào trường hợp trên đi rồi bạn hãy nêu quan điểm của mình.
Văn hóa giáo dục
Trong xã hội hiện đại ngày nay, chúng ta thường kêu gọi nào là văn hóa giao thông, văn hóa ứng xử... Mà chính trong môi trường giáo dục mới dạy cho con người sống có văn hóa. Chúng ta đang sống trong thế kỷ 21 chứ không còn là thế kỷ của nền văn hóa đồ đá mà hình thức kỷ luật là dùng vũ lực. Chúng ta nên xem xét lại tư cách của giáo viên ngày nay như thế nào? Phan Thanh Sai gon.
- Những điều cần chú ý khi cho trẻ đi du lịch (28/04)
- Sự thật sau những cú tìm kiếm về sex trên internet (28/04)
- Bà bầu suốt 9 tháng chỉ ăn bánh kẹp Mcdonald (28/04)
- Bực mình vì vợ 'nhạt' trên giường (28/04)
- Gái ngoan khó lấy chồng (28/04)
- 18 trẻ biểu hiện bất thường sau tiêm kháng sinh (28/04)
- Bị cấm xỏ lỗ tai, thiếu nữ tự vẫn (27/04)
- Sốt xuất huyết ở Hà Nội tăng 20% so với năm ngoái (27/04)
- Những cách đơn giản rèn con vào nếp (27/04)
- Làng triệu phú nhờ chuối
(27/04) - Bác sĩ kêu cứu vì bị tấn công bằng xú uế (27/04)
- Thiệt mạng vì nghe lời lang băm (27/04)
- Đèn huỳnh quang compact bị báo động về tính an toàn (27/04)
- Thủng mũi vì làm đẹp (27/04)
- Người bệnh thêm khổ vì giá dịch vụ y tế đồng loạt phi mã (26/04)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|











VnExpress tuyển dụng
Cô giáo cần bình tĩnh hơn
Tôi cũng là người mẹ có con đang học lớp 2 nên tôi hiểu được chuyện này, thật ra đôi khi các cháu cung rất khó bảo, thầy cô và cả phụ huynh đều rất giận khi các cháu không vâng lời, đôi khi cũng cần xử phạt các cháu bằng roi, nhưng cũng chỉ là có lệ để cháu sợ, chỉ nên khẽ vào lòng bàn tay cháu thôi. Cô Tuyền là một giáo viên đã công tác hơn 10 năm, hơn nữa cô cũng đã được truyền đạt về tâm lý học sinh ở các lứa tuổi khi được đào tạo ở trường sư phạm để bình tĩnh hơn trong việc xử lý những tình huống thì tại sao lại để xảy ra điều đáng tiếc, trước khi đánh cháu cô cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao cháu cương quyết không viết bài chứ?
Anh Đào