Thứ bảy, 5/3/2011, 15:43 GMT+7

Bác sĩ cấp cứu bị người nhà bệnh nhân hành hung

Đưa mẹ hôn mê vào phòng cấp cứu Bệnh viện Bạch Mai, khi được yêu cầu đưa bệnh nhân đi chụp CT, người đàn ông giận dữ chửi mắng rồi đạp vào bụng nữ bác sĩ khiến chị ngã gục, ngất xỉu.

Tối 2/3, bệnh nhân Trần Thị Thu (56 tuổi) ở Hà Nội được người nhà đưa vào cấp cứu tại Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai, trong tình trạng hôn mê. 4 người con của bệnh nhân đi theo cho biết, gần một tiếng trước đó, mẹ mình bị đột quỵ, bất tỉnh.

Các y bác sĩ đã thăm khám, cho bệnh nhân thở oxy, đặt nằm đúng tư thế... Xác định bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm, khả năng có vấn đề ở não nên bác sĩ chỉ định người nhà đưa bà đi chụp CT.

Tuy nhiên những người con bệnh nhân cho rằng mẹ mình chưa được bệnh viện cấp cứu tích cực nên có hành vi chửi bới. Bất ngờ, một người dùng chân đạp mạnh vào bụng nữ bác sĩ vừa khám cho mẹ mình khiến chị ngất xỉu. Một bác sĩ khác và bảo vệ bệnh viện can ngăn cũng bị chửi mắng và đánh bị thương. Cả cảnh sát 113 đến can thiệp cũng bị họ tấn công. Camera của bệnh viện đã ghi lại hình ảnh diễn biến vụ việc.

Một bệnh nhân đang được chăm sóc, điều trị trong phòng hồi sức cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Minh Thùy.
Một bệnh nhân đang được điều trị tích cực trong phòng hồi sức cấp cứu tại Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh minh họa: Minh Thùy.

Một bác sĩ bị thương ở cằm, cho biết gần 10 năm trong nghề, anh chưa từng chứng kiến hay phải chịu sự hành hung của những người nhà bệnh nhân như thế này.

Bác sĩ Nguyễn Văn Chi, Phó khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đêm xảy ra sự việc, có 106 bệnh nhân cấp cứu liên tục nhập viện. Khi hai bác sĩ và một điều dưỡng trong ca trực bị đánh, không thể tiếp tục nhiệm vụ, bệnh viện đã phải điều các nhân viên khác thay thế.

Theo bác sĩ Chi, kết quả khám cho thấy bệnh nhân Thu bị xuất huyết não nguy hiểm, đồng thời dị dạng động mạch não trước, nguy cơ tử vong rất cao. Trong khi các con bệnh nhân đang làm náo động bệnh viện, bà vẫn được nhân viên y tế đưa đến phòng hồi sức cấp cứu để được thở máy và điều trị tích cực. Tuy nhiên rạng sáng hôm sau, gia đình đã xin cho bệnh nhân về nhà.

Vụ việc đang được công an điều tra, hoàn tất hồ sơ xử lý.

Minh Thùy

Phẩm chất bác sỹ

Nói cho cùng người nhà bệnh nhân bức xúc là sai mười mươi, nhưng cũng cần phải xem lại thái độ làm việc và cả cách tiếp xúc với bệnh nhân của các bác sĩ nữa. Cái kiểu " nó không chết được đâu" ... rồi bênh nhân mới 16 tuổi đã ra đi... ai là người thiệt thòi? đương nhiên không phải bác sĩ. Và cũng vì thế, những người có tiền mấy khi vào viện công đâu họ luôn ra những phòng khám có chất lượng cao hoặc đi nước ngoài.... để hưởng 1 dịch vụ tốt hơn mặc dù.... kết quả chữa bệnh chỉ tương đương. Khi được đào tạo làm bác sĩ hình như họ không được học môn học nào về giao tiếp, ứng sử với bệnh nhân sao ấy, nhìn cách họ ứng sử với bệnh nhân và người nhà thì .... nếu có môn học nào thế này chắc không bao giờ họ trở thành bác sĩ hết.. Một người bạn của tôi từ nước ngoài về, lần đầu thiên đưa 1 người đi cấp cứu vì tai nạn GT, cô ấy ngạc nhiên vì vào đến tận phòng cấp cứu rồi mà không thấy y, bác sĩ nào ra đón, trong khi họ đi lại liên tục trong phòng mà coi như không nhìn thấy. Khi người nhà tìm được một người để hỏi thì họ trả lời 1 câu lạnh lùng, vô cảm: Đã làm thủ tục xong chưa?... rồi rất nhiều chuyện nữa.... nếu quý vị vào viện thì sẽ thấy thực trạng... tại sao bác sĩ bị .... vạ chung như thế.

sự việc

Hôm nay tôi vào ca trực. Một Bệnh nhân nam 19 tuổi vào viện vì bị chém, vết thương không quan trọng (rách da đầu và xây xát nhẹ vùng cổ). Người nhà bệnh nhân không chịu làm các xét nghiệm chuyên môn, liên tục chửi mắng nếu không cứu bạn tao tao giết. Vậy có được không? Chúng nó chém nhau ngoài đường rồi vào viện bắt bác sĩ cứu nó nếu không nó giết.
chúng tôi đi hiến máu nhân đạo, có người nói: hiến máu cứu nó rồi nó lại đánh cho có dại không? Bác sĩ phải nghĩ thế nào đây?

Con sâu làm rầu nồi canh

Thứ hành vi côn đồ đó thì lúc đầu đừng đưa mẹ mình vào bệnh viện này cấp cứu. Không tin tưởng bác sĩ thì đi chỗ khác cấp cứu đi. Trong đêm đó có hơn 100 bệnh nhân cấp cứu chứ không phải riêng gia đình những người này. Tính mạng 100 người bệnh kia cũng quan trọng không kém bà Thu, hành hung bác sĩ trực rồi thì lấy ai cấp cứu cho 100 người còn lại. Rõ ràng là con sâu làm rầu nồi canh. Ích kỹ chỉ biết bản thân mình.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao