Thứ năm, 9/9/2010, 18:06 GMT+7

Bà trông cháu để bé lọt xuống hồ chết đuối

Bố mẹ đi làm, gửi bà ở nhà trông con trai gần 2 tuổi. Nào ngờ bà cụ 70 tuổi không quản lý xuể, cháu chơi loanh quanh một mình và rơi xuống hố nước sâu sau nhà.

Đêm qua, vợ chồng anh Sỹ về đến nhà ở thôn Nhị Hà 2, xã Nhị Hà, huyện Ninh Phước (Ninh Thuận), thấy bà đang tìm cháu ở nhà hàng xóm. Bà con cùng đổ xô kiếm, phát hiện bé đã chết dưới hố nước.

Ông Đặng Hậu, Trưởng thôn Nhị Hà 2 cho biết, hố nước nơi bé rơi xuống rộng khoảng 30m, phía sau nhà anh Lâm Thanh Khai cùng thôn. Ngôi nhà này đã bỏ hoang lâu nay không có người ở. Cái hố khá sâu do chủ nhà đào để chứa nước khi có mưa, tích trữ tưới vườn cây. "Có thể cháu ra đây bắt cào cào và bị lọt hố mà người lớn không biết", ông trưởng thôn đoán.

Theo ông Hậu, phụ huynh cần cẩn trọng khi để người già trông nom em bé nhỏ, vì tuổi già sức yếu khó quản lý từng bước con trẻ. Trong khi đó trẻ con ở nông thôn khá hiếu động, thường rủ nhau trốn chạy ra vườn để chơi.

Ở nông thôn, trong vườn nhà thường có những ao hồ nước dùng để tưới cây và chăn nuôi. Các cháu nhỏ thường ra hồ câu cá, bắt côn trùng chơi, rất dễ rơi xuống nước.

Sơn Ninh

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao