E-mail
Bản In
PHẬT CHỈ MANG ĐẾN HẠNH PHÚC
Chùa thờ Phật, phật từ bi, phổ độ chúng sinh. Vậy sao có thể nói vì lời nguyền mà chia ly. Mình rất đồng tình với lý giải của hòa thượng Thích Nguyên Chân. Vợ chồng mình vừa đi chùa Non Nước (Ngũ Hành sơn), nếu có xảy ra chia ly chẳng qua nhân duyên chưa đủ, chưa nhiều nên "tán"; nhân của mình chưa tốt nên quả xấu. Các bạn đừng hoang mang.
Người yêu tôi bảo thế
Đã có nhiều lần tôi rủ người yêu tôi đi chùa, vì cái tâm và cầu xin sự bình an, nhà tôi gần Chùa Phúc Khánh, nhưng mỗi khi rủ bạn tôi đều từ chối, vì đã có những lần bạn tôi cũng rủ người yêu cũ đi chùa và chưa đâu vào đâu đã tan vỡ, nên cô ấy sợ.
Thiết nghĩ, từ xưa đến giờ chỉ có gia đình đi chùa, hoặc mọi người đi riêng lẻ, ít khi có đôi tình nhân nào dẫn nhau lên chùa, tôi cũng không biết lành hay không nhưng lên chùa là thể hiện cái tâm của mỗi người.
Chuyện đúng là đồn đại
Mình cùng cả gia đình đi Chùa Thiên Mụ. Có chuyện gì đâu. Toàn là đồn đại. Đức Phật luôn giúp con người cảm thấy bình thản và ấm lòng. Mỗi khi đến chùa ai cũng cảm thấy tỉnh tâm đúng không? Vậy mà có những lời đồn thật là thiếu căn cứ. Quan trọng là trong tình yêu có biết nhường nhịn và tôn trọng hay không thôi. Việc chia tay là do cái tôi của con người quá lớn. Do vậy đừng gán lời ác ý cho những ngôi chùa mang những giá trị văn hoá và tính ngưỡng. Chúc các cặp yêu nhau sẽ càng yêu nhau hơn khi đến với thế giới của lòng lòng bi và bác ái.
Tôi tin vào Đức Phật
Thân gửi Tòa soạn !
Liên quan đến vấn đề trên, cá nhân tôi thì không biết thế nào vì phần lớn các Chùa nổi tiếng đều là những nơi đẹp của đất nước mà hầu như ai cũng muốn một lần đặt chân đến. Riêng vợ chồng chúng tôi đưa nhau đến Huế và viếng thăm chùa Thiên Mụ và tôi đã thắp hương cầu nguyện cho duyên tình của chúng tôi trọn vẹn. Nhưng chẳng may chúng tôi mới cưới nhau được 7 tháng thì đã ra tòa đến 2 lần và lần thứ 2 thì đã chấm dứt mặc dù tôi đang mang thai 15 tuần. Nguyên nhân là do chồng tôi có chứng ngoại tình bệnh hoạn. Tôi nghĩ hoàn cảnh chia tay của tôi không phải là do đến chùa mà là nguyên nhân từ chồng. Tôi vẫn tin vào Chùa và Đức Phật luôn phù hộ cho tôi.
Suy ngẫm
Yêu nhau mà lên chùa cầu an cầu phuớc là chuyện rất tốt, đừng vì những chuyện nhân gian hư cấu hay một sự trùng hợp nào đó mà đổ lỗi cho những nơi linh thiêng như thế.
Các bạn cần biết
Tôi là người rất trân trọng và thích tìm hiểu về nét thâm thúy của đạo Phật nhưng tuyệt đối không mê tín vì tôi cũng rất tin tưởng vào khoa học.
Theo tôi được biết, những nơi thờ cúng không phải cái nào cũng nên gọi là chùa. Nên phân biệt như sau: chùa là nơi thờ cúng Phật, Quan Âm, Thiên Hoàng (ông Trời) và Thiên Mẫu Nương Nương và thần tiên là chính ; còn một số nơi thờ phụng khác người ta quen gọi là chùa nhưng thực tế chỉ nên gọi là đền, miếu, điện, thánh thất... vì nơi đó thờ một số nhân vật nổi tiếng được người dân địa phương tại vùng đó kính trọng, ngưỡng mộ nên lập đền thờ.
Theo người Trung Quốc, họ phân biệt 2 loại chùa : chùa thuộc Âm và chùa thuộc Dương. Chùa thuộc Dương là nơi có thờ Phật là chính, chùa thuộc Âm là nơi thờ các loại không thuộc về đạo Phật, ví dụ như tại Đài Loan có miếu thờ Hồ Ly Tinh...(không cần nói rõ thì chắc các bạn cũng hiểu ý nghĩ của Hồ Ly Tinh).
Và các bạn để ý xem, chùa Thiên Mụ không thờ Phật và Quan Âm.
Không Đúng
Cách đây 2 năm tôi cùng bà xã về Việt nam thăm, nghe người mấy người bạn thảo luận về chùa "oán tình". Mình liền dẫn bà xã đến Ngũ Hành Sơn và đến chùa Thiên Mụ luôn cho chắc ăn. Vậy mà 2 năm rùi, chờ mãi, vẫn có thấy gì đâu. Chỉ được doctor báo tin là vợ mình có baby được 6 tuần rồi.
Blue
Tránh gấu chẳng xấu mặt nào..!
Hồi đó có bạn gái, tưởng chừng chẳng gì chia cắt được, nhưng cuối cùng vẫn đứt. Nhiều người bàn tán rằng 2 đứa hay đi chùa Phật Cô Đơn (Ở Lê Minh Xuân- Bình Chánh, Tên thật của chùa chẳng nhớ rõ). Chẳng biết tin hay không, nhưng có lẽ do duyên số nửa vòng trái đất em ơi....
Cần suy xét!...
Mình thấy cũng cần quan tâm! không có lửa sao có khói, ai cũng nói là linh tinh! mà con người có lòng mê tín (ít hay nhiều). Khoa học còn nhiều việc chưa giải thích được đó thôi!
Không chính xác
Tôi và vợ làm đám cưới năm 2006. Sau đó 2 vợ chồng đi hưởng tuần trăng mật tại Đà Nẵng, Hội An, Huế và cũng đã có đến tất cả các Chùa như: Non Nước (Đà Nẵng), Thiên Mụ (Huế) mà có chia tay hay chia chân gì đâu. Thậm chí bây giờ chúng tôi đã có 2 đứa con thật là ngoan nữa.
Các bạn đừng tin, chẳng qua là chưa đúng duyên số mà thôi. Nhiều khi có duyên mà chưa có nợ thì cũng đành chịu.
(Quốc)
Không nên phán đoán như vậy
Ở Hà Nội có chùa Hà, trên đường Xuân Thủy, cũng được mệnh danh là chùa cầu duyên, và ai chưa có người yêu sẽ có người yêu, ai có người yêu rồi mà đi lễ thì sẽ bỏ nhau. Cần xem lại là tình yêu của chúng ta được xây dựng từ đâu chứ, còn cứ để lễ Phật mà bị như vậy thì không có đâu.
Thật quá ngớ ngẩn !!!
Quả thật quá ngớ ngẩn khi nói Chùa nơi cửa Phật oán tình nhân, mình đọc bài báo, mình cảm thấy có nhiều người chưa hiểu rõ về Đạo Phật lắm.
Các cặp tình nhân có thành vợ chồng hay không cũng là do có hội đủ NHÂN DUYÊN hay ko nữa, cho nên các trẻ cũng đừng nên quá hoang mang khi đến Chùa lễ Phật cầu bình an, tình duyên hay hạnh phúc.... Các bạn có tin rằng có NIỀM TIN ắt sẽ có CẢM ỨNG? Đi Chùa cầu nguyện, đây chỉ là một tín ngưõng tôn giáo, cầu nguyện giúp cho bạn cảm thấy bình an và cảm thấy yên tâm hơn khi có Đức Phật luôn che chở, ngoài cầu nguyện ra bạn cũng phải trau dồi bản thận nữa. Chẳng hạn ban cầu khỏe mạnh thì bạn cũng phải thường xuyên tập thể dục, ăn uống đều đặn...cùng với cầu nguyện và niềm tin nơi Đức Phật ắt rằng bạn sẽ khoẻ mạnh, không hề có bệnh tật. Cầu hạnh phúc cũng vậy, bạn không yêu thương, nhường nhịn lẫn nhau, thì làm sao có hạnh phúc. Do vậy mọi thứ đều do Tâm tạo cả. Chúc các bạn mạnh khoẻ, thành công.
Chúng tôi vẫn hạnh phúc
Vợ chồng tôi cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật ở Huế, rồi Đà Nẵng, ghé đến tất cả các ngôi chùa trên. Chúng tôi đã cùng nhau thành kính chiêm ngưỡng hành lễ chư Phật, Thánh, Tăng. Hiện nay chúng tôi đã có hai con, vẫn thương yêu nhau như bát nước đầy. Xin đừng vì những chuyện ngẫu nhiên mà kết luận như vậy.
Me tin di doan
Mình rất ghét những người có tính mê tín dị đoan và có những suy nghĩ thiếu hiểu biết như vậy. Thường những người này bị chi phối vì tin vào những chuyện không có thật nên thường không tự tin vào bản thân mình. Yêu nhau vì sao chia tay mà không biết lý do thì nên xem lại chính mình. Minh không bao giờ quen những người an nói kiểu thiếu hiểu biết. Nên sống thực tế tốt hơn. Nhìn nhận và phân tích một sự việc sát với nó bao giờ cũng gặt hái được kết quả tốt.
Tín ngưỡng nên theo hướng tốt
Bản thân mình cùng vợ và gia đình cũng đã đến chùa Thiên Mụ và Ngũ Hành Sơn. Huế đã gắn liền với Cung đình cổ, cầu Tràng Triền, chùa Thiên Mụ... với những giá trị văn hoá và lịch sử. Đã đến Đà Nẵng thì phải thắng cảnh Ngũ Hành Sơn.
Tín ngưỡng hay truyền thuyết thường theo hướng giáo dục, khuyên răn và duy trì những giá trị tốt. Nếu tạo dựng hình ảnh không tốt thì không nên. Về phần tình duyên của tình người cũng phải do duyên phận và hành động của bản thân quyết định, nếu cố gắng sẽ có kết quả tốt hơn là không làm gì.
Thân!
Hợp hay tan là do chính bản thân hai người
Mấy cái chuyện này tôi đều có nghe nhưng thực sự là không tin lắm. Tôi nghĩ 2 người có thể tồn tại tình cảm được với nhau lâu dài hay không là do tự bản thân 2 người có muốn xây dựng vun đắp cho tình cảm đó không. Ngay như bản thân tôi, hồi yêu nhau đã từng cùng nhau đi đền Bà Đế, rồi chùa Thiên Mụ, đến khi cưới rồi cũng đã đi Ngũ Hành Sơn nhưng hôn nhân của chúng tôi cũng đã tồn tại được 5 năm sau 3 năm yêu nhau. 8 năm chưa phải là dài nhưng nếu chẳng may có bất trắc trong cuộc đời vợ chồng còn còn được như cũ thì tôi cũng không tin là do mình đi Đền Chùa.
Mọi người có thể không tin nhưng tôi tin!
Tôi hiện đang sống ở Huế, cách đây 10 năm tôi cũng không tin vào chuyện hai người yêu nhau sẽ chia tay khi đến chùa Thiên Mụ. Vì thế tôi vẫn đưa người yêu đến đó đi dạo. Nhưng trải qua 3 mối tình đều không thành. Bây giờ với người thứ 4 tôi ko dám liều nữa.
- Lan rừng khoe sắc trên phố Sài Gòn
(17/02) - Ra đảo Hòn Nồm thưởng thức cá xương xanh (17/02)
- Chân dung cặp cha mẹ hành hạ con nuôi (17/02)
- Trả lời câu đố (17/02)
- Làm thế nào để triệt lông chân? (17/02)
- Hoãn đẻ sẽ được thưởng (07/09)
- Bé gái bị bỏ rơi tại bệnh viện đã qua đời (07/09)
- 'Loại hẳn sữa bò nếu bé dị ứng dẫn đến sốc phản vệ' (07/09)
- 'Vá' nụ cười cho những em nhỏ đáng thương (07/09)
- Cuộc sống của chàng trai lùn nhất thế giới
(07/09) - Cặp song sinh dính nhau đã tử vong (07/09)
- Hàng trăm tỷ đồng lãng phí trong vụ mua thuốc Tamiflu (07/09)
- Tiêm nước mắm vào tay để 'thử phê' (07/09)
- Sáng nay tư vấn về hiện tượng không dung nạp sữa ở trẻ (07/09)
- Anh chàng nhận kỷ lục người đàn ông thấp nhất thế giới (06/09)
- Hai con tử vong, mẹ nhập viện vì ăn trứng cóc (06/09)
- Cốc trà từ thiện làm mát lòng người đi đường (06/09)
- Mảnh túi nilông chui vào phổi bé 2 tuổi rưỡi (06/09)
- Đùa với tử thần để săn chim sáo (06/09)
- Đĩa bay nhựa Trung Quốc chứa chất độc (06/09)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|









VnExpress tuyển dụng
Chúng tôi đã kết hôn và sắp đón em bé chào đời
Tôi và bạn gái (bây giờ là vợ tôi) trước khi cưới có cùng mấy người bạn đi Huế du lịch. Chúng tôi cũng tới chùa Thiên Mụ thăm quan. Lúc đó bạn tôi có nói như trong bài viết, nhưng cảnh chùa đẹp quá nên chúng tôi vẫn quyết định đi vãn cảnh chùa. Bây giờ chúng tôi đã kết hôn và sắp đón em bé chào đời.