E-mail
Bản In
Chia sẻ
Mới vào ca làm việc, đọc bài báo mà mình ngồi khóc ngon lành. ( May chưa có ai đến). Thương bé quá đi, vì nó cũng tầm tuổi của cháu gái mình. Sao ông trời lại tàn nhẫn vậy chứ? Thậm chí nghĩ nếu mình có đủ dũng cảm và điều kiện thì đón cháu về nuôi. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thôi, chứ điều kiện không thể cho phép. Mong rằng gia đình nào hiếm muộn hay có điều kiện hãy đón bé về nuôi. Mình nghĩ rằng lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, nếu nhận được sự quan tâm và tình thương yêu của xã hội, một gia đình cụ thể nào đó, bé sẽ là một đứa bé sáng dạ, thông minh và ngoan hiền. Cầu mong ngày nào đó gần nhất mình nhận được tin vui này. (Thanh Huyen_QB)
Thương bé Ngọc quá
Thương quá, bé Ngọc phải chịu cảnh mồ côi tội nghiệp. Đọc bài viết mà tôi cứ rưng rưng nước mắt.
Cầu mong cho bé vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống cùng bà nội.
Thương quá!
TÔI ĐỌC MÀ RƠI NƯỚC MẮT. KHÔNG BIẾT MAI NÀY NGỌC SẼ RA SAO, KHI ÔNG VÀ BÀ TUỔI GIÀ SỨC YẾU. THƯƠNG QUÁ ĐI, SAO ĐỜI EM LẠI BẤT HẠNH THẾ? SAO ÔNG TRỜI LẠI NỠ CƯỚP ĐI CỦA EM 1 LẦN NHIỀU ĐẾN VẬY? EM NGÂY THƠ, HỒN NHIÊN NÓI ĐẾN NGƯỜI NGHE NHƯ CÓ GÌ ĐÓ CỨA VÀO TIM GAN MÌNH.
EM ƠI! HÃY CỐ LÊN EM NHÉ. HÃY NGOAN VÀ KHỎE MẠNH, ĐỂ Ở SUỐI VÀNG BỐ MẸ EM YÊN NGHỈ,......
- Bé gái 10 tuổi bị cha mẹ nuôi đánh đến hoảng loạn (13/02)
- Chờ con yêu (13/02)
- Tại sao sau Tết da tôi lại nổi mụn? (13/02)
- Valentine gợi nhớ kỷ niệm buồn (13/02)
- Đau lòng thai dị tật dù mẹ trẻ, khỏe (13/02)
- Chiếc 'tổ' nhận trẻ bỏ rơi (08/09)
- Sốc khi nhóc con là 'đạo chích' (08/09)
- Bé gái suýt chết vì bị tiểu đường không có triệu chứng (08/09)
- 27 người Nhật nhiễm vi khuẩn siêu kháng thuốc tử vong (08/09)
- Sự thật chuyện những ngôi chùa 'oán' tình nhân (08/09)
- Hoãn đẻ sẽ được thưởng (07/09)
- Bé gái bị bỏ rơi tại bệnh viện đã qua đời (07/09)
- 'Loại hẳn sữa bò nếu bé dị ứng dẫn đến sốc phản vệ' (07/09)
- 'Vá' nụ cười cho những em nhỏ đáng thương (07/09)
- Cuộc sống của chàng trai lùn nhất thế giới
(07/09) - Cặp song sinh dính nhau đã tử vong (07/09)
- Hàng trăm tỷ đồng lãng phí trong vụ mua thuốc Tamiflu (07/09)
- Tiêm nước mắm vào tay để 'thử phê' (07/09)
- Sáng nay tư vấn về hiện tượng không dung nạp sữa ở trẻ (07/09)
- Anh chàng nhận kỷ lục người đàn ông thấp nhất thế giới (06/09)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Quá xúc động!
Số phận quá ác nghiệt với con trẻ! Hy vọng rằng mọi người xung quanh hãy mở rộng vòng tay để giúp sức cho bé Ngọc khôn lớn và vượt qua nỗi đau mất mát này. Tội nghĩ sau này cuộc sống của bé Ngọc rất khó khăn về vật chất và quan trọng nhất là tình yêu thương của cha me. Rất mong rằng có nhiều người đọc bài báo này và nếu có điều kiện thì hãy giúp đỡ bé, về mặt tinh thần cũng được! Tôi là một người cứng rắn, nhưng khi đang viết dòng chữ này và nghĩ đến bé Ngọc thì sao bỗng dưng vẫn bị rớt 2 giọt nước mắt. Có lẽ đó là do 2 chữ "tình người". Nếu có điều kiện, nhất định tôi sẽ giúp đỡ bé Ngọc nhiều thật nhiều. Những người Việt Nam ơi! Hãy đọc và suy nghĩ để thấm thía các giá trị của cuộc sống nhé. Sống có trách nhiệm với xã hội là người hạnh phúc nhất!