Thứ hai, 6/9/2010, 12:32 GMT+7

Cốc trà từ thiện làm mát lòng người đi đường

Ngày nào đi bán vé số qua con đường Điện Biên Phủ, ông Nghĩa cũng tranh thủ ghé uống ly trà đá miễn phí mát lạnh trong một chiếc thùng ở góc đường. Ngụm trà thơm mát giúp ông tiết kiệm được khoản chi phí mua nước.

Ông Nghĩa còn rủ bạn bè đến đây uống nước hoặc mang chai nhựa đến múc mà đem theo trên đường mưu sinh.

“Những ngày đầu uống nước ở đây tôi không dám lấy nhiều vì nghĩ phải để phần người khác, nhưng giờ được bà chủ khuyến khích nên tôi rủ thêm mấy người bạn bán vé số, đạp xích lô đem chai đến lấy nước uống vừa tiện lại an toàn. Cũng từ hồi có thùng nước này, tụi tôi mỗi người tiết kiệm được cả chục nghìn đồng mua nước uống đấy”, ông Trần Văn Nghĩa phấn khởi kể với VnExpress.net.

Thùng nước trà đá từ thiện trên đường Điện Biên Phủ, quận 1, TP HCM. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Chủ nhân của thùng nước từ thiện nói trên là bà Nguyễn Thị Hường, 64 tuổi, nhà trên đường Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP HCM. Gần ba năm nay, ngày nào bà cũng thức dậy từ sáng sớm nấu nước trà để nguội rồi mua đá bỏ vào 2 chiếc thùng 5 lít có dán dòng chữ "thùng nước từ thiện" đặt trước cửa nhà để người đường hễ khát thì vào uống. Bản thân bà Hường bán bánh chưng, bánh giò ngay sát bên nên có thời gian thường xuyên châm nước vào thùng mỗi khi khách uống vơi bớt.

“Tôi để ý thấy hàng ngày có rất nhiều người đạp xích lô, bán vé số, hành khất đi ngang qua con đường này. Thường những người này lao động chân tay vất vả có nhu cầu uống nước gấp nhiều lần người làm trong văn phòng, nhưng đôi khi họ khát mà không dám mua trà đá uống vì sợ tốn tiền. Do vậy thay vì hàng ngày chỉ lo phần nước cho gia đình mình uống, tôi nấu thêm vài lít nữa đem ra ngoài để cho ai có nhu cầu thì cứ ghé lấy uống”, bà Hường bộc bạch.

Hiện tại mỗi ngày có cả trăm người dừng chân uống nước từ thiện do bà Hường nấu, nhất là vào giữa trưa trời nắng gắt họ tụ tập rất đông để đợi uống nước. Đa phần những người này là dân nhập cư làm nghề sửa xe, bán vé số, bán trái cây dạo, sinh viên, khách đi đường... Trước đây bà Hường thường nấu nước trà cho mọi người uống, song gần đây thời tiết nóng bức mà nước trà lại để từ sáng tới tối dễ bị thiu nên bà thay vào đó là nước đun sôi để nguội với đá lạnh.

Bà Hường cho biết, trung bình mỗi ngày khách uống hết 4-5 thùng nước (thùng 5 lít), nhất là vào những ngày trời nắng nóng có cả sinh viên, công chức cũng ghé qua nên ngót cả chục bình. Đặc biệt mỗi khi có đông khách tập trung bà phải huy động cả gia đình, con cháu thay phiên nhau nấu nước, mua đá để châm liên tục vào thùng mới kịp cung cấp cho bà con.

Bà Hường, 64 tuổi, đang đổ nước sôi ra các nồi lớn cho nguội để chuẩn bị đổ vào thùng đá cho khách uống miễn phí. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Khi được hỏi về ý tưởng thùng nước từ thiện vốn khá xa lạ ở chốn thị thành này, bà Hường cho biết, mặc dù bà sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn nhưng mấy lần về thăm quê, bà để ý thấy ở trước cửa mỗi gia đình nhà quê đều có một chiếc lu đựng nước mưa và phía trên có một chiếc gáo dừa để cho ai đi đường khát nước vào đó mà múc uống. Chính hình ảnh ấy đã gợi ý cho bà làm những thùng nước từ thiện đặt trước cửa nhà mình, mà đối tượng bà nhắm đến là những người lao động nghèo không có tiền uống nước quán xá.

"Làm được chút gì cho ai vui thì mình cũng vui lây. Việc mà tôi làm rất nhỏ, chỉ mong đem đến niềm vui cho những người nghèo khổ, đổi lại tâm hồn tôi luôn thanh thản và sống yêu đời, cũng nhờ đó mà bệnh tật tan biến hết", bà Hường bộc bạch. Bà cũng mong muốn mỗi gia đình ở thành phố có nhà mặt tiền phố đều đặt một thùng nước từ thiện để những người lao động nghèo tiện đường ghé uống trên hành trình mưu sinh, như thế sẽ giúp họ tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể.

Hàng tháng người phụ nữ này còn cùng với bạn bè quyên góp lập quỹ giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hoặc giúp xây những chiếc cầu ở các tỉnh vùng sâu vùng xa như: Long An, An Giang, Lâm Đồng...

Từ thùng trà đá miễn phí của bà Hường, không những trên đường Điện Biên Phủ mà hiện nay trên các đại lộ trọng yếu của TP HCM như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Võ Thị Sáu, Nguyễn Trọng Tuyển... cũng bắt đầu xuất hiện các thùng nước từ thiện của các gia đình hảo tâm đặt ở nơi có đông người qua lại, hoàn toàn miễn phí.

Giọt nước làm mát lòng người đi đường mỗi trưa hè nóng bức của mẹ con bà Mai. Ảnh: Ngoan Ngoan.

Trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, mẹ con bà Võ Ngọc Mai kinh doanh cửa hàng trái cây cũng có một thùng nước trà đá vàng ươm để trước cửa tiệm cho mọi người qua lại uống hoàn toàn không tốn tiền.

"Gần chục năm bán quán ở đây tôi thấy nhiều người, nhất là mấy anh chị bán vé số, hành khất hay ghé vào xin nước uống hoặc đi vệ sinh nhờ và tôi rất sẵn lòng. Từ vài tháng trở lại đây thời tiết oi bức nên ngày càng nhiều người đi qua hỏi uống nước. Để tiện hơn tôi đặt luôn thùng nước trước cửa tiệm để ai khát thì ghé vào uống vì nhiều người ngại hỏi xin ", bà Mai cho biết.

Ngoan Ngoan

Giá trị cuộc sống

Đọc qua bài này tôi thực sự cảm phục tấm lòng những con người dành cho nhau giữa chốn phồn hoa đô hội này. Gần nhà tôi cũng có 1 chị thật tốt, ngày nào chị cũng nhờ đứa con trai mình mang bình nước lọc inox khoảng 20l đặt ngoài vỉa hè đường Nguyễn Chí Thanh, điều thật sự bất ngờ là nhà chị ở tận trong hẻm nhỏ, ngày nào cũng phải mang ra mang vào, và thỉnh thoảng chị lại chạy ra xem nước còn hay hết để châm vào. Có lần tôi hỏi chị "để cái bình inox không sợ mất sao chị" chị cười hiền hòa bảo "không lẽ người ta uống xong rồi khiêng luôn cái thùng mình sao"... Thật biết ơn những con người như chị, như cô đã làm cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

Những nghĩa cử cao đẹp

Đâu cần phải đến chùa, những việc làm trên tuy nhỏ nhưng lại đem nhiều phúc đức cho họ.

Hãy sống có tình người các bạn ạ

Chào cô, con chưa bao giờ được thưởng thức nước cô nấu nhưng con thật cảm ơn cô, cô có một tấm lòng thật cao cả và nhân nghĩa, Cầu mong cho cô luôn được khỏe mạnh và hạnh phúc, cô đang tích góp đức độ cho đời.

Con là người Bắc, con ước gì Hà nội cũng có được những người như cô, đặc biệt ở gần các bệnh viện, ước gì có nhiều người có được tấm lòng đó. Người dân nghèo ở quê ra Hà Nội chữa bệnh phải bán đi rất nhiều thứ, phải vay mượn nhiều nơi. Vậy mà mỗi lần ra Hà Nội chữa bệnh, ngoài sự đắt đỏ của các dịch vụ ở bệnh viện, tiền cảm ơn BS... thì các dịch vụ nước uống và cơm bình dân chặt chém vô cùng, khổ lại càng khổ hơn. Không ai tin cứ đến khu viện K2 ở thành trì Hà Nội mà xem, những người buôn bán quanh đó vô tâm và không có lương tâm làm sao. Những chỗ như vậy, con ước gì có được những người như cô.

Một ngụm khi khát bằng một bát khi no

Có một lần tôi ngồi uống cafe bên đường thì một bác xích lô cầm chai nước lọc xin người bán hàng ít nước máy nhưng bị từ chối. Hôm nay tình cờ đọc bài nước trà đá từ thiện làm tôi nhớ đến bác xích lô năm nào.Cám ơn lòng hảo tâm của những gia đình đã có ý tưởng hay về những bình trà đá giúp người đi đường mát lòng trong cơn nắng nóng.Thật sự tôi rất xúc động khi đọc bài báo trên.

Nên đổi từ 'từ thiện' thành từ 'miễn phí'

Không cần phải tiền triệu, tiền tỷ, không cần được vinh danh, nhưng những hành động này thật cao đẹp. Tuy không nên dùng từ "từ thiện". Tôi thấy những hành động cao cả này rất đáng biểu dương, song dùng từ "từ thiện" giống nấu cháo cúng chúng sinh quá. hic. Nên dùng từ miễn phí như ý kiến của anh Huy.

Không nên câu nệ câu chữ

Việc làm của bác Hường, của chị Mai thật giản dị mà cao đẹp. Hành động đó xuất phát từ thiện tâm của mỗi người, do đó cũng không nên câu nệ phải dùng "miễn phí' thay cho 'từ thiện'.

Theo thiển ý của tôi, không nên dùng miễn phí vì sẽ có những người thấy miễn phí là thiếu ý thức, dùng bừa bãi, không trân trọng và tiết kiệm. Gọi đúng tên của hành động/sự việc còn có tác động đánh thức tinh thần hướng thiện của nhiều người khác trong xã hội. Bản thân những người sử dụng những thúng nước này (hay các hoạt động từ thiện khác) cũng sẽ ý thức được mình đang được những nhà hảo tâm, cộng đồng có trách nhiệm quan tâm và nên quan tâm đến những đối tượng thiệt thòi khác trong xã hội khi có điều kiện. Đừng nặng nề câu chữ. Tự thân hành động cao cả đã đầy đủ ý nghĩa đấy thôi.

Từ thiện và miễn phí là hai chuyện khác nhau

Tôi không đồng ý với ý kiến với việc đổi tên từ Trà đá từ thiện sang Trà đá miễn phí, cũng như không đồng tình với việc ai đó các cả chai nước ra để chiết cầm theo.

Trà đá từ thiện, là một việc thiện, mà người làm nó với cái tâm hướng thiện, ai uống trà cũng sẽ mang một cái tâm hướng thiện. Nó sẽ dành cho người lỡ độ đường, nhưng ai mà vất vả mưu sinh mà tiền túi eo hẹp không dám ngồi quán. Mình uống nước sẽ nghĩ tới những người khác mà uống vừa đủ.

Trà đá miễn phí thì ai cũng có quyền dùng, không hạn chế, ai cũng muốn dùng càng nhiều càng tốt, uống tại chỗ không hết thì mang chai, mang bình ra tích trữ, thử hỏi người nấu nước làm sao phục vụ được?

Thật tuyệt vời

Thậ tuyệt vời! Hành động cao cả của hai bác trong xã hội ngày nay quả quá hiếm. Cầu mong cho hai bác và gia đình luôn mạnh khỏe - hạnh phúc xứng đáng với những gì hai bác đang làm cho những người khó khăn - cho xã hội. Thân ái!

Chia sẻ đồng cảm cùng mọi người và một sự thật khác...

Trước hết xin cảm ơn những người có lòng đã đóng góp chút thời vì những người dân nghèo . Ở đây tôi cũng xin chia sẻ một sự thật mà tôi được biết đó là : Ở khu phố tôi sống cũng có 1 canh nhà làm việc đó. Nhưng gia chủ nhà đó làm nghề gì các bạn có biết không? Một đại gia thầu đề.
Từ đó tôi k hôngbiết đó là lòng tốt của gia chủ hay là 1 cử chỉ cao đẹp che dấu 1 sự thật đáng buồn. Vì lòng tốt vậy tại sao làm nghề đó, vì đa phần người dân lao động mới là đối tượng chính của trò chơi này.

Chưa bao giờ thấy ở thủ đô

Tôi là người gốc miền Trung nhưng học tập và làm việc ngoài Hà Nội này khá lâu, cũng lang thang phố phường Hà Nội suốt, nhưng chưa bao giờ được chứng kiến 1 việc làm từ thiện như vậy ở nơi được gọi là văn minh nhất quốc gia, có những con người được xem là lịch lãm, văn hóa nhất dân tộc. Khi nào thủ đô Hà Nội mới có những quán cơm từ thiện, quán nước từ thiện hay những hiệp sỹ bắt cướp sẵn sáng quên thân mình như ở Tp Hồ Chí Minh?

Cốc nước mát giữa trời hè TP

Các tỉnh TP lớn bao giờ lượng người lao đọng cũng nhiều. Người lao động kiếm ăn sinh sống từng ngày, tiền ăn tiền nhà... nếu tính đơn giản 1 cốc trà đá giá 1-2k 1 ngày họ cũng tiết kiệm được gần 10k.
Cái chính ở đây là tấm lòng của 2 Bác. 2 Bác làm cho họ nghĩ giữa chốn thành thị với bao bộn bề sự phức tạp này vẫn có những tấm lòng tốt như 2 Bác. Chúc 2 Bác và gia đình luôn mạnh khoẻ và gặp nhiều may mắn.

Tuyệt vời

Ý tưởng quá tuyệt với! tấm lòng quá cao đẹp.

Cám ơn những tấm lòng...

Hãy để ý cuộc sống thực của chúng ta, mua một cốc trà đá ko biết rõ sạch hay bẩn hay nước có sôi ko mà cũng bán 2000 đồng? Vậy mà đôi khi khát vẫn phải uống. Đó là những người còn có tiền, chứ anh chị em lao công, bán vé số... không có tiền thì lãng phí 2.000 uống một cốc trà đá là mất 1/5, 1/10 lương cả ngày làm rùi. Trong khi chúng ta nhìn vào những tấm lòng nhân ái đó, dù chỉ là hành động rất nhỏ, nhưng nó làm cho chúng ta thấy vui hơn vì xã hội vẫn còn những người như vậy. Mong sao sẽ còn nhiều người với nhiều việc tương tự như thế vì một cộng đồng tốt đẹp...

Ở Sài Gòn có điểm uống nước miễn phí nữa

Đoạn đường ở Lê Văn Sỹ, quận 3 cũng có 2 xô đá lạnh được uống hoàn toàn miễm phí hằng ngày. Cám ơn các cô chú đã góp them cuộc sống nầy thật thú vị, chỉ tiếc Việt Nam chưa được hưởng miễn phí từ xã hội.

Cảm phục

Thật đáng trân trọng những người như họ. Chúc các bác gặp nhiều may mắn. Theo tôi thì dùng từ "từ thiện" là đúng nghĩa, như bạn gì ở trên có làm được như họ không? Miễn phí dùng ở đây không hợp lý chút nào đâu bạn.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao