Thứ năm, 19/8/2010, 10:03 GMT+7

Chàng trai sống như người cổ đại

Mark Boyle thôi không dùng tiền đã hơn một năm nay, và rất yêu thích cuộc sống mới của mình - tự túc mọi thứ trong một căn nhà lưu động tại một trang trại.

Mark Boyle, 31 tuổi, người Anh, đã ngừng dùng tiền từ tháng 11/2008. Anh sống trong một căn nhà lưu động, đặt tại một trang trại hữu cơ ở gần Bristol, nơi Boyle ở đó 3 ngày mỗi tuần. Anh tự trồng lương thực, có một cái lò nướng bằng củi và tự sản xuất điện từ một tấm pin mặt trời (có giá 360 bảng Anh). Anh cũng có một chiếc điện thoại di động chỉ để nhận các cuộc gọi đến và một chiếc laptop dùng điện mặt trời.

Theo Telgraph, Boyle đã ăn chay 6 năm qua, gia nhập Freeconomy - một tổ chức trên mạng khuyến khích các thành viên chia sẻ các kỹ năng, tài sản, và hiện có 17.000 thành viên.

Cuốn sách viết về anh: The Moneyless Man: A Year of Freeconomic Living, vừa ra mắt bạn đọc.

Mark Boyle chọn cách sống ít ảnh hưởng đến môi trường nhất - tự túc mọi thứ, không hề dùng tiền. Ảnh: Telegaph.

"Mọi chuyện bắt đầu trong một câu lạc bộ. Tôi và các bạn đang bàn luận về tất cả các vấn đề trên thế giới, như nạn bóc lột lao động, phá hủy môi trường, các nhà máy nông trại, thí nghiệm trên động vật, chiến tranh tài nguyên... Tôi chợt nhận ra rằng, tất cả những điều đó, theo cách riêng của chúng, đều có liên quan đến tiền", Boyle kể lại.

"Tôi đã quyết định từ bỏ tiền. Tôi bán chiếc du thuyền của mình ở Bristol và bỏ việc tại một công ty thực phẩm hữu cơ. Tôi viết ra danh sách mọi thứ cần mua và cố gắng hình dung mình có thể sống theo cách nào khác. Chẳng hạn kem đánh răng tôi thay bằng một hỗn hợp của xương cá và hạt thì là dại. Những thứ như iPods giúp bạn vứt bỏ các danh sách cần nhớ, nhưng lũ chim trên cây quanh bếp đã trở thành chiếc iPod mới của tôi.

Mọi thứ đều mất thời gian và nỗ lực trong một thế giới không có tiền. Tôi giặt tay quần áo của mình trong một bồn nước lạnh ngắt, sử dụng bột giặt được chế bằng quả hạch luộc sôi trên lò. Chỉ riêng việc này tốn đến hai giờ, thay vì chỉ nửa tiếng nếu dùng máy giặt.

Bạn có thể bình luận mới chỉ một năm thôi, đã là gì, nhưng tôi thích cuộc sống này đến nỗi tôi vừa quyết định sẽ tiếp tục sống như vậy. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc và thoải mái thế này.

Thời thơ ấu của tôi rất bình thường. Ban đầu tôi nghĩ cha mẹ tôi sẽ tự hỏi thằng con họ đang làm cái quái gì thế này. Nhưng giờ đây họ ủng hộ tôi hết lòng và còn nói có thể họ sẽ thử sống như thế.

Đôi khi tôi cũng khá nản chí khi cố gắng hòa nhập xã hội mà không có tiền. Tôi lớn lên ở Bắc Ireland, nơi đàn ông chứng tỏ nam tính của mình bằng cách mua quà tặng bạn gái. Nhưng tôi mời họ đến căn nhà di động của mình uống rượu táo tự làm quanh đống lửa ngoài trời.

Hiện tại tôi vẫn độc thân, nhưng vì cuốn sách và blog của tôi nên một số phụ nữ dường như cũng quan tâm. Tôi đang tìm ra cô gái nào hợp mình nhất, người không bận tâm đến tiền. Tôi sẽ may mắn nếu có một cô gái trên cả đất nước này muốn từ bỏ tiền để đến sống với mình - và tôi thậm chí không thể tưởng tượng được cô ấy".

T. An

Kỹ năng sinh tồn

Tôi đã sống và thực hiện một số chuyến đi lên vùng rừng Tây Bắc trong khá nhiều ngày mà không có một đồng tiền nào. Tất nhiên là cảm giác cực kỳ tệ hại vì khá nhiều thứ, theo thói quen hoặc theo thực tế thị trường, phải tiêu tiền. Sự khổ sở vì không có tiền cũng chứng tỏ mức độ lệ thuộc vào tiền. Lúc không có tiền đó, cảm giác mình dễ dàng trở thành nô lệ cho mấy tờ giấy. Nhưng rõ ràng có hai giải pháp: Không có tiền thì khổ, suy ra có tiền là không khổ (?). Giải pháp thức hai: Chấm dứt sự lệ thuộc vào tiền và dùng các biện pháp thay thế. Lối sống anh Boyle nêu trên cung cấp cho vố số biện pháp trong Giải pháp thứ 2 này. Đây là những kỹ năng sinh tồn.

Không thực tế

Anh lấy vợ ,rồi cho vợ khám thai ở đâu? Con anh sẽ sanh ở đâu? Con ốm đâu anh tự chữa bệnh hay cúng ? Rồi có lúc anh ốm hay đau ruột thừa anh lấy tiền đâu đi bệnh viện ?

Khéo khi lại là người của tương lai :))

Biết đâu tương lai con người sẽ sống như thế, xã hội không đồng tiền

Bình yên thật

Một cuộc sống bình yên, thanh thản, tôi thích như vậy. Ủng hộ anh ấy!

Giây phút nào là hạnh phúc nhất

Đó là lúc không ai nói gì đến bạn ,không ai làm phiền bạn,giây phút im lặng.Sống trong thế giới đầy bon chen thử thách này thì không có giây phút nào để ta bình yên. Và chỉ có lúc như thế tâm hôn ta mới thấy thanh thản, Mark Boyle đã từ bỏ tất cả để chọn cho mình cuộc sống mới, hy vọng anh sẽ sống nhưng ngày tháng vui vẻ, và hạnh phúc.

Khâm phục

Mình khâm phục bạn thật. Từ bỏ tất cả. Ước gì mình cũng can đảm như bạn. Cuộc sống quá căng thăng chỉ vì tiền!

Đã có lúc tôi nghĩ như anh

Đã có lúc tôi có suy nghĩ như anh chàng Mark Boyle này. Nếu thế giới ai cũng không cần tiền, không cần trao đổi mà ai làm nấy hưởng. khi đó chúng ta sẽ có thể bắt đầu một ngày mới với bầu không khí trong lành không ngột ngạt, cuộc sống chúng ta sẽ dễ chịu hơn nhiều. và thật sự tôi không thể tưởng tượng nỗi điều kỳ diệu gì sẻ xảy ra nếu thế giới không cần tiền...tôi nói là điều kỳ diệu vì tôi nghĩ chúng ta có thể sống tách biệt cộng đồng được không? VD: nếu bị bệnh tôi nhờ anh chữa trị , không tiền lấy gì trả công? nếu dùng lương thực tôi trồng được để trả cho anh thì đó cũng là một dạng tiền.....

Ủng hộ anh ấy!

Tôi thích cách anh ấy nghĩ và cách anh ấy làm! Chỉ có điều, nếu mọi người đều giống anh ấy thì cái điện thoại dùng để làm gì nhỉ?

Anh ấy hạnh phúc hơn nhiều người

Có nhiều người trong chúng ta luôn phải sống trong một khuôn mẫu đặt sẵn theo cách mà những người xung quanh mong đợi. Luôn có những điều "buộc phải" và ''không thể"... Can đảm vứt bỏ những thứ dây nhợ trói buộc trong cái thông lệ của xã hội và lựa chọn cách sống mà muốn, bất chấp rằng nó dị biệt so người, anh ấy làm được cái ''tinh thần'' mà nhiều người khao khát muốn làm nhưng không dám. Được sống theo cách mình muốn, anh ấy hạnh hơn rất nhiều người.

Anh ấy hạnh phúc hơn nhiều người

Có nhiều người trong chúng ta luôn phải sống trong một khuôn mẫu đặt sẵn theo cách mà những người xung quanh mong đợi. Luôn có những điều "buộc phải" và ''không thể"....,

Can đảm vứt bỏ những thứ dây nhợ trói buộc trong cái thông lệ của xã hội và lựa chọn cách sống mà muốn, bất chấp rằng nó dị biệt so người, anh ấy làm được cái ''tinh thần'' mà nhiều người khao khát muốn làm nhưng không dám. Được sống theo cách mình muốn, anh ấy hạnh hơn rất nhiều người.

Tôi cũng muốn như bạn

Thích nhỉ, cuộc sống không phải nghĩ tới tiền, bạn hạnh phúc thật đấy! Mình có tiền nhưng ở đất nước tớ không có nhiều rừng nữa, thành phố chỗ mình ở thì bụi quanh năm, bạn cho tớ sinh hoạt kiểu đó với, để tớ bán 2 cái BT Và 2 cai ô tô nhé ; cảm ơn bạn..

Đừng gọi anh ấy là người cổ đại

Vì tôi ủng hộ cách nghĩ và cách làm đó của anh. Giá như tôi làm được như anh.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao