Thứ tư, 11/8/2010, 14:37 GMT+7

Ngủ lang vì bạn dẫn bồ về phòng

Nhiều sinh viên không ngại đưa bạn trai về phòng sống chung. Ảnh chỉ có tính minh họa: Forum.buonchuyen.info.

“Đi đâu về, mọi người phải quan sát thật kỹ trước cửa phòng xem có đôi dép lạ nào không rồi mới bước vào phòng mình. Nếu không cẩn thận thế thì dễ bị chứng kiến những cảnh phim mát mẻ đến ngượng mặt”, Vinh kể.

Vinh, sinh viên năm 3, ngành Công nghệ Sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM, cho biết có rất nhiều sinh viên ở xóm trọ tại làng đại học Thủ Đức thường xuyên rơi vào tình trạng “vô gia cư”, có phòng mà không dám về. Chiều nào cũng vậy, các đôi trai gái ở đây vô tư thể hiện những hành động âu yếm và ôm hôn thắm thiết như chốn không người. Ban đầu họ còn thẹn thùng, song dần dần cũng "chai mặt".

Sau 9 giờ tối, nhiều cặp tình nhân mượn cớ tâm sự với nhau rồi ngồi lỳ cho mãi đến sáng mới chịu mở cửa phòng. Trong khi đó các bạn chung phòng trở thành kẻ "không có chỗ gối đầu".

Mọi người ở khu trọ này không còn lạ gì cảnh “chuyển giao nhân sự” diễn ra hàng đêm ở đây. Không ai bảo ai, hễ người nào dẫn người yêu về sẽ được ưu tiên ở lại phòng, còn các thành viên khác phải “khăn gói” ra đi ngủ nhờ. Dường như đã có thỏa thuận với nhau nên các sinh viên ở đây thực hiện kế hoạch xoay vòng “nay người mai ta” khá bài bản và rất ít khi bị trùng lịch.

Vinh kể lại: "Có lần về phòng mà quên gõ cửa, em ngượng chín người vì thấy hai bạn đang 'quằn quại' ôm nhau trong phòng khi quần áo chẳng còn trên người. Sau lần đó, cả ba đứa tránh mặt vì ngượng, nhưng sau đó đâu lại vào đấy”.

Đã nhiều lần, Vinh phải đi ngủ lang ở các phòng bên cạnh, song cũng có đêm nam sinh này phải nương thân ở tiệm Internet rồi sáng hôm sau nghỉ học để ở nhà ngủ bù.

Cũng thường xuyên phải chịu cảnh “màn trời chiếu đất”, Luyến, sinh viên năm 2 khoa Đông Phương, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Tp.HCM đã nhiều lần dở khóc dở cười khi bạn dẫn người yêu về phòng ngủ qua đêm.

"Trong căn phòng khoảng 16m2 với 4 người ở, duy nhất chỉ có mình không bao giờ đưa bạn trai về phòng. Do vậy tiếng nói của mình không bao giờ có trọng lượng, vì đi ngược lại với số đông", Luyến tâm sự.

Mặc dù rất ngại gõ cửa xin ngủ nhờ phòng khác, song nhiều đêm Luyến đành phải vác gối ra khỏi nhà để đi tìm chỗ ngủ. Cũng có hôm cô đi ngủ sớm và yên tâm vì khi đó chị em trong phòng đi vắng hết. Tuy nhiên sáng hôm sau thức dậy, Luyến tá hỏa vì người nằm bên cạnh mình không phải là cô bạn cùng phòng mà là bạn trai của cô ấy. Tâm trạng bàng hoàng, cô bé hét lớn khiến cả xóm thức giấc theo.

Cùng cảnh ngộ này là Kim, sinh viên năm nhất ngành Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. "Một tuần ít nhất 3 lần các chị dẫn bạn trai về phòng và ngủ lại. Có những hôm, họ ngủ lại chung hết với nhau. Mặc dù em đã nhiều lần góp ý với các chị nhưng do tuổi nhỏ nhất phòng nên mọi người không để ý đến cảm giác của em", Kim bức xúc.

Nữ sinh này kể, có lần đang "trần như nhộng" trong nhà tắm thì có tiếng chuông điện thoại reo. Kim chưa kịp thay đồ để ra nghe điện thì đột nhiên có cánh tay con trai kéo mạnh cánh cửa phòng tắm và đưa điện thoại cho khiến Kim một phen hú vía. Thì ra đó là "cử chỉ đẹp" của người yêu bà chị cùng phòng.

Tâm trạng bực bội, Kim nói: "Không biết anh ta nghĩ sao mà dạn dĩ đến thế. Riết rồi em chẳng còn thấy an toàn kín đáo ngay cả trong phòng của mình. Lúc đó em bực bội hét toáng lên, trong khi các chị kia còn cười ngả nghiêng khoái chí, thật không thể chịu được. Sau vụ này em quyết định chuyển sang phòng khác ở”.

Trước những bức xúc của các bạn sinh viên khi nhà trọ bỗng dưng biến thành "nhà nghỉ", chuyên viên tâm lý Phạm Sỹ, Trung tâm tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc cho rằng, hiện tượng này vẫn thường xuyên xảy ra ở các khu trọ hiện nay. Thực tế giới trẻ bây giờ khá thoáng trong chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân, đặc biệt sinh viên sống xa gia đình, không chịu sự quản thúc từ bố mẹ nên càng dễ dàng xảy ra tình trạng này hơn.

"Việc các bạn dẫn người yêu về phòng, rồi ở lại qua đêm rõ ràng sẽ gây ra những xáo trộn nhất định trong sinh hoạt hàng ngày, từ đó dễ gây sứt mẻ tình cảm bạn bè. Vì thế để không rơi vào tình cảnh này, trước hết các bạn nên có những quy định, giao ước chung. Đồng thời khi thấy dấu hiệu có thể xảy ra việc này thì các bạn nên mạnh dạn góp ý, đừng để khi chuyện đã thành thông lệ mới lên tiếng thì rất dễ xảy ra mất lòng. Cuối cùng nếu bạn cùng phòng không có sự thay đổi hoặc bản thân không chấp nhận được thì tốt nhất bạn nên tìm một nơi ở mới thích hợp hơn", ông Sỹ cho biết.

Nhìn nhận thực trạng thiếu những không gian yêu dành cho người trẻ ở nước ta hiện nay, ông Sỹ cho rằng đó là nguyên nhân khiến các bạn tìm đến nhà nghỉ, một số khác không đủ kinh phí nên đành dùng tạm phòng trọ làm “nhà nghỉ” là điều khó tránh khỏi.

Cũng theo quan điểm của ông, khi yêu, phái yếu thường bị dẫn dắt bởi cảm xúc nên khó kiềm chế trước đòi hỏi của phái mạnh. Và khi bạn nữ đã chấp nhận ngủ chung với người yêu thì khó tránh khỏi việc ăn 'trái cấm'. "Tuy nhiên suy cho cùng thì phái nữ vẫn thiệt thòi nhiều hơn trong chuyện này. Vì thế hơn ai hết họ phải có trách nhiệm với bản thân để tránh những hậu quả đáng tiếc về sau", ông Sỹ nói.

Thiện An

Chuyện đã có từ ....rất xưa

Tôi là thế hệ 6x mà thời tôi thì chuyện này cũng đã xảy ra. Cho nên đừng chê trách là "sinh viên thời nay" mà "thời xưa" cũng vậy thôi! Nhưng cái khác biệt có lẽ là tỉ lệ mà thôi. Việc này cũng khó trách một mình sinh viên mà phải nói có rất nhiều yếu tố để tạo nên hiện tượng này: bản thân sinh viên; ban quản lý KTX, xã hội hôm nay (chính các quan chức; giám đốc này nọ cũng "tùm lum" khi đã có gia đình thì làm sao giáo dục hay "dạy đời" cho sinh viên ?). Ngay từ những học sinh phổ thông mà đã "tay trong tay" với nhau theo kiểu Mỹ rồi thì đừng trách lên đại học lại như thế.

Những người hoạt động trong ngành giáo dục và xã hội học phải thấy trước những chuyện này khi chúng ta mở cửa giao lưu với thế giới - đặc biệt là văn hóa phương Tây - để phổ biến giáo dục các thế hệ trẻ biết rõ về văn hóa phương Tây như thế nào. Đằng này chúng ta để cho thế hệ trẻ tự mò mẫm tìm tòi thì họ chỉ thấy những gì thỏa mãn tình cảm mới lớn của họ trong văn hóa phương Tây mà không thấy hết văn hóa phương Tây hoạt động ra sao! Ví dụ ở phương Tây thì Cha Mẹ không có nghĩa vụ lo cho con cái sau tuổi 18, nên việc học và sinh sống thì sinh viên phải tự chịu trách nhiệm nếu không nghe theo lời cha mẹ (giống như thỏa thuận giữa hai bên mà thôi, không còn là nghĩa vụ và trách nhiệm. Cha mẹ có thể tiếp sức con cái vào đại học nhưng họ không bị ràng buộc bởi luật). Ở VN chúng ta thì Cha Mẹ vẫn luôn giang rộng đôi tay để lo cho con cái suốt thời gian học đại học, vì vậy chúng ta là sinh viên thì cũng nên tự lo cho bản thân và nghĩ về cha mẹ một chút. Ở phương Tây cũng không có ai khen ngợi chuyện không chồng mà chửa đâu các bạn. Tin tôi đi vì tôi đã sống hơn 10 năm ở Mỹ mà chưa thấy báo chí nào khen ngợi chuyện đó hết.

Chuyện thường như ở huyện mà!

Phòng tôi cũng vậy, mới đầu một bạn trong phòng đưa bạn gái đến thì chúng tôi còn nghĩ là bạn gái của bạn thì thôi nên giữ ý cho bạn chút. Nhưng dần sau này bạn gái kia còn ăn ở ngay tại phòng chúng tôi thử hỏi những người như vậy còn có thể diện nữa không? nên chúng tôi cũng không còn biết giữ ý cho bạn cùng phòng nữa. Tôi nhận thấy bây giờ con gái không như ngày xưa nữa, họ sống thoáng hơn và nhu cầu tình dục của họ cũng không thua gì đàn ông chúng tôi nữa.

Lời chân thành gửi đến các bạn!

Đọc xong bài viết này, mình có 2 điều muốn nói. Thứ nhất; mình đã và đang là sinh viên nên những trường hợp này thì mình cũng đã nghe nhiều rồi (chỉ là chưa thấy như trong bài báo đã nói). Thực tế hiện nay, chuyên phóng khoáng trong tình yêu của giới trẻ không phải là hiếm. Nhưng không phải tất cả sinh viên nào cũng như vậy.

Nếu như các bạn là nạn nhân thì tại sao các bạn lại không lên tiếng? Tại sao không đưa ra ý kiến của mình trong khi các bạn là chủ còn họ là khách? Chỉ trừ khi các bạn muốn tạo điều kiện cho họ làm những chuyện đó hoặc là các bạn muốn giải thoát cho mình mà thôi. Làm vậy không tốt cho mình và bạn bè của mình nữa.Các bạn thử nghĩ xem, nếu như các bạn qua phòng người khác ngủ thì cũng sẽ bị người khác nghĩ không tốt thôi. Tại sao mình có phòng mà không ngủ ở phòng trong khi mình có cái quyền làm chủ nó? Cho nên các bạn- những người là chủ cần phải suy nghĩ lại vấn đề này nhé!

Điều thứ hai; đối với những người đóng vai trò là khách cũng nên giữ thể diện một tí. Vì các bạn đều là những sinh viên - những người có trình độ và biết suy nghĩ. Không nên thái hóa về đạo đức và lối sống của mình như vậy. Nó không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân của bạn mà còn ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của đất nước ngày sau đó. Rất mong các bạn sinh viên suy nghĩ lại, đừng để chủ đề này trở thành vấn nạn của xã hội.

Cả xóm tôi đều sống thử!

Có thể nói, có thể thấy tình trạng "sống thử" và quan hệ trước hôn nhân trong sinh viên như vậy không ít, bạn có thể gặp ở bất kì xóm trọ nào ở HN cũng như ở HCM. Tôi hiện đã lập gia đình, đang chuẩn bị có con, nhưng nhìn cảnh mấy em sinh viên sống như vợ chồng với người yêu lại bất giác nghĩ, cứ như thế này thì thế hệ con cái mình sẽ như thế nào? Chẳng biết sẽ tây hoá tới mức nào? Tôi vẫn thuê phòng trọ, và dãy phòng trọ của tôi có 10 phòng, thì có 6 phòng là các em thuê phòng sống chung, hoặc sống 1 mình để thi thoảng bạn trai tới chơi thì nghỉ lại qua đêm.

Nhìn thấy mấy em sinh viên, ngày ngày đảm nhiệm vai trò của một người vợ mà thấy thương cho chính các em ấy, bố mẹ các em ấy. Chẳng thấy các em ấy học hành ở đâu, cũng rất ít khi đi chơi, như khi người ta mới yêu, mà chỉ thấy bận bịu với cơm nước, giặt giũ, rồi sau đó là cửa đóng then cài và những âm thanh tế nhị phát ra từ phòng các em.

Phản hồi từ một cựu sinh viên

Thưa các bác, các anh, sinh viên của chúng ta đa phần là sống xa gia đình, đi học là phải sống ở ký túc xá hoặc thuê nhà trọ. Bản thân tôi cũng đã đi qua thời sinh viên, cũng có vui, buồn, yêu, ghét và cuộc sống xa nhà và cũng phải sống trong KTX , thuê phòng trọ. Tôi xin nêu lên tiếng nói của mình góp cùng quý vị.

Tôi sống cuộc sống sinh viên 4,5 năm thì có đến 4 ở KTX và nhà trọ, cũng chuyển phòng 5-6 lần nhưng ngay từ ngày đầu chúng tôi đã có thỏa thuận: không tiếp bạn trai “người yêu” sau 7h tối ngày trong tuần, 10h đêm ngày chủ nhật, bạn trai không được lên giường tầng 2, không được nằm ở giường tầng 1, không được có hành động riêng tư quá mức và tất nhiên không được ngủ lại qua đêm. Khuyến khích các thành viên tiếp khách nam ở ngoài và thành viên của phòng cũng không được đi qua đêm nếu không có lý do chính đáng, địa chỉ cụ thể (không có trường hợp ngoại lệ). Mọi người tự giác thực hiện, nếu không tự giác chuyển đi. Do đó 4 năm học chúng tôi rất đoàn kết, thân ai và gần gũi như chị em. Sau khi ra trường tình cảm vẫn giữ được.

Tôi thuộc thế hệ cuối 7x, quan điểm có thể lỗi thời nhưng tôi thấy ngày tôi đi học, chuyện ri đô ở KTX và quan điểm sống thử không phải không có, cũng đã bị dư luận lên án rất nhiều. Các bạn cùng học với tôi cũng có bạn trai, nhiều đôi yêu nhau từ đại học và đến nay đã thành vơ chồng, và 4 năm đại học thành kỷ niệm không bao giờ phai.

Nên tôi nghĩ bài viết đã nêu đúng một góc của cuộc sống sinh viên cả trước đây và bây giờ - nhưng đây là của một bộ phận sinh viên với nhận thức về tình yêu, tình dục chưa đầy đủ (tôi dùng từ chưa đầy đủ mà không sử dụng từ “tây hóa” vì ở các nước Phương tây họ tự do về tình yêu, tình dục, họ hôn nhau ngoài đường nhưng yêu nhau trong phòng kín và nếu hành vi đó làm ảnh hưởng đến người khác thì còn bị phạt) không phải tất cả sinh viên của chúng ta là như thế.

Tôi rất mong người đọc đọc bài viết này thì cũng có một cái nhìn khách quan và toàn diện hơn để các bạn sinh viên trong sáng khác không bị tủi thân vì cũng sinh viên nhưng họ không như thế. Xin cám ơn.

Xin đừng đánh mất nét đẹp 1.000 đời nay

Trời! tôi đọc bài này thấy sốc quá, tôi cùng từng là sinh viên nhưng tôi không ở ký túc xá, dãy nhà trọ của tôi ở cũng toàn là sinh viên, nhưng không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ngày trước tôi luôn mơ ước mình lấy chồng là một thanh niên, vì với tôi nhìn nhận điều đó là một chuẩn mực đạo đức. Tôi không muốn cha của những đứa con tôi là người không ra gì, tôi cảm thấy ghê tởm điều đó. Rồi bạn của tôi nói thời nay tìm con gái còn có, chứ tìm thanh niên quả là khó lắm đó.

Tôi thấy quá sốc, các bạn sinh viên thời nay quá thiếu kiến thức đạo đức của một phụ nữ phương Đông. Ôi! cay đắng xót xa quá. Giờ tôi có em sắp vào đại học, tự nhiên tôi thấy lo lắng quá. Hèn gì có nhiều người phụ nữ xinh đẹp, giỏi giang, thành đạt mà vẫn bị chồng chà đạp xem thường, bởi vì có thể bản thân người đó không ra gì, thì làm sao giáo dục được con cái của họ.

Hôn nhân đổ vỡ phần lớn cũng là do đó mà ra. Các bạn ơi hãy gìn giữ vẻ đẹp của người phụ nữ Phương Đông, đừng đánh mất nét đẹp ngàn đời nay.

Sự thật 100%

Bài báo này mới chỉ phản ánh được một góc của vấn nạn này, tôi xin được gọi là vấn nạn. Khu tôi trọ, không có nhà chủ quản lý, cửa cổng mọi người tự khóa và tất nhiên là tất cả mọi người tha hồ mà tự do thoải mái, chỉ đến ngày sang đóng đủ tiền nhà tiền nước cho chủ nhà là ok. Khu trọ của tôi có 1 đặc thù là 100% là nữ không có nam, nhưng cứ tối đến là hầu như phòng nào cũng có 1 nam và hầu như các nam này đều ở lại.

Tôi ở một mình và cũng có người yêu nhưng một tuần thì có đến 3 tối có em trong xóm đến ngủ nhờ vì bạn cùng phòng có bạn trai ở lại và vì người yêu tôi không bao giờ ở lại qua đêm.

Chỉ ngay phòng bên cạnh tôi thôi, có 2 cô bé, cả hai đều có người yêu, 1 cô có người yêu ở xa, và tuần nào cũng vậy người yêu của cô bạn kia lên và tất nhiên là ở đó rồi. Hồi đầu thì cô em kia sang phòng tôi ngủ, nhưng lâu dần thì em ấy không sang nữa vì quen rồi, việc ai người đó làm ngoảnh mặt đi là được. Có hôm cả 2 chàng trai cùng đến và buổi tối cùng ngủ lại và tôi cũng không thể hiểu nổi chuyện gì sẽ xảy ra trong cái phòng bé tẹo có 2 đôi nam nữ. Còn một em nữa cũng ở một mình giống tôi và thật khéo đều đặn tuần nào cũng có 2 chàng trai đến và tất nhiên là không bao giờ họ đến cùng một lúc, họ chỉ giống nhau là đã đến thì sẽ ở lại đến sáng. (đúng là không thể tưởng tượng nổi) Còn một phòng nữa hai cô bạn học cùng lớp nhưng lịch làm thêm lại khác nhau một cô tối và một cô buổi chiều thế là tha hồ nhé, chẳng bao giờ trùng nhau cả. Nhìn xung quanh mà tôi thấy thật buồn, trong xóm tôi nhiều tuổi nhất đi làm cả ngày, tối về ôn thi cao học rồi học tiếng anh. Còn những em trẻ xung quanh chỉ thấy chăm chỉ nấu nướng ăn uống cùng người yêu và rồi đi chơi, cứ như thế ngày trôi qua nhanh lắm ...

Bình thường thôi ! nhưng nên có ý tứ và giữ thể diện

Về thực trạng này ! mình là SV năm 3 ở HCM , mình may mắn là đi học được ở nhà riêng nhưng những cảnh này khi mình qua mấy phòng của mấy bạn chung lớp thi thoảng cũng thấy và họ vẫn tự nhiên, con trai thì không sao , nhưng con gái mặt dầy đến thế là cùng. Mình nghĩ đời sống tình dục là tâm sinh lí , khi nó phát ra đỡ bằng gì, quan trọng biết giữ cho nhau thôi , và khi đã ăn ở thì phải xác định là nên cưới chứ đừng ăn xong chùi mép là được.

Có phải các chuyên gia đang tư vấn sai?

Tôi thấy vẫn còn nhiều người gay gắt về chuyện tình dục trước hôn nhân. Các phương tiện truyền thông: báo, đài, tivi… các chuyên gia tư vấn tâm lý … lúc nào cũng kêu gọi: “các bạn trẻ ơi! đừng ăn cơm trước kẻng nhé…”

Nhưng một thực tế là: “Chó cứ sủa và người cứ đi” (Xin lỗi vì tôi phải so sánh thế này), một thực tế là số lượng nữ thanh niên phá thai ngày càng tăng và ngày càng trẻ hóa (Các em gái tuổi teen). Có bao giờ các chuyên gia, các nhà tâm lý VN tự hỏi rằng có phải họ đang tư vấn sai không?

Thay vì họ nên tư vấn cho các em cách phòng tránh thai, cách quan hệ tình dục an toàn thì lại cứ lặp đi lặp lại rằng: “không nên và không được quan hệ tình dục trước hôn nhân…”. Do đó, các bạn trẻ không hề chuẩn bị gì khi ra đường (kiến thức về tình dục) nên khi yêu nhau, gần nhau thì bắt đầu nảy sinh ham muốn (bản năng, tò mò)… thế là có thai ngoài ý muốn.

Những độc giả đọc bài báo này có người đã lập gia đình, có con cái, cũng có người sắp lập gia đình và có con cái. Các bạn có chắc chắn rằng: “con cái mình – những người đang sống trong TK21 này sẽ không quan hệ tình dục trước hôn nhân không?”. Đâu có ai biết được “ma ăn cỗ khi nào”, vậy nên chăng chúng ta phải thay đổi cách suy nghĩ và cách giáo dục?

Ý kiến của phụ huynh

Tôi có con đang học đại học, khi con gái tôi xin đi du học tôi đã khất khi nào học xong đại học ở VN tôi sẽ cho đi du học Cao học. Nhiều người đã cho tôi là quá cẩn thận, nhưng đọc những mẫu tin của các cháu tôi cho rằng tôi đã quyết định đúng.

Các cháu có biết cha mẹ ở quê sẽ buồn và lo như thế nào khi biết những việc này không ? Không kể tiền bạc chắt chiu gửi cho các cháu nhưng hãy nghĩ đến tấm lòng yêu thương của họ mà chấn chỉnh lại cách sống của mình.

Đạo đức xuống cấp

Mình không ngờ đạo đức trong giới sinh viên bây giờ lại xuống cấp như vậy. Công dung ngôn hạnh bây giờ còn đâu! Thật chua xót cho xã hội ngày nay.

Sinh viên rất thông minh, hãy giúp họ nhận thức đúng

Sinh viên rất thông minh, hãy giúp họ nhận thức đúng Chuyện tình nam nữ ở cái tuổi sinh viên thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Chuyện nam nữ bây giờ đi quá giới hạn trước khi tiến tới hôn nhân chính thức đã tới mức báo động. Vấn đề đang đề cập ở đây là chuyện lại xảy ra ngang nhiên giữa phòng trọ, xét cho cùng thì cũng không khác gì một nơi công cộng (chẳng qua ít người chứng kiến hơn ngoài đường thôi). Ta bàn đến chuyện không kiềm chế được ở nơi sinh hoạt tập thể, chung phòng. Theo tôi, cần phải đưa ra kiến nghị đến nhà trường. Nhà trường cần lồng ghép các vấn đề thiếu tế nhị này vào các buổi trên lớp hoặc vào các sinh hoạt tập thể. Sau đó tự các sinh viên sẽ cùng phản biện để nhận thức tốt hơn về các hành vi quá đà nơi phòng trọ, nơi học đường cũng như nơi công cộng và cũng là để tôn trọng bản thân và những người khác. Việc sinh viên đi quá giới hạn là điều rõ ràng không tốt. Vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn là sinh viên lại không nhận thức được đó là những điều không tốt. Cũng như đứa trẻ đang lớn thì tập viết tập nói. Sinh viên giống như những đứa trẻ lớn thì đang tập yêu, tập làm người lớn. Nếu không được định hướng có thể hiểu sai vấn đề từ trong nhận thức, hành động sẽ mang tính tự phát, dần dần hình thành thói quen xấu và ăn sâu bám rễ vào cuộc sống. Suốt cuộc đời sai lầm mà không nghĩ là mình sai.

( Nhóm kỹ thuật tổng đài vctel.com )

Tán thành ý kiến của bạn Hải

Con gái phải có phẩm giá của mình . Do nhu cầu thì các bạn bên ra ngoài mướn khách sạn như thế tốt cho bạn và cả những người cùng phòng.

Bạn tôi dẫn bạn trai về nhà làm chuyện ấy

hix bài báo này giống chuyện của em quá,tối hôm qua em đang học bài trên gác thì nghe thấy tiếng xe máy sau đó là tiếng cười đùa vui vẻ của hai anh chị là biết hôm nay bạn trai của chị D "từ Thủ đức lên không có nhà người quen nên ngủ nhờ ở phòng mình một đêm". Đinh ninh là em đang ở trên gác nên hai anh chị cứ vô tư không mảnh vải che thân mà vui vẻ.hic đang đi xuống cầu thang mà như muốn té ,trời ơi em đã thấy những gì mình không nên thấy.hoảng quá chạy lên trên gác nhanh chóng tắt đèn nằm mà cứ run cành cạch.hic sao mà họ tự nhiên quá vậy ta?

Há miệng mắc quai!

Tôi nghĩ nhiều bạn cũng muốn nói lắm, nhưng "há miệng mắc quai", chính bản thân người đó cũng dẫn bồ về phòng qua đêm thì sao nói người khác được, và vì những lí do khác (không tìm được chỗ trọ khác tốt hơn...) nên đành chấp nhận như vậy. Và kết quả thì ai cũng biết: học hành chểnh mảng, hậu quả thì chỉ có các bạn nữ gánh chịu. Các bạn cứ nói tư tưởng bây giờ thoáng, không quan trọng chuyện trinh tiết, nhưng sau này các bạn lập gia đình rồi sẽ biết: các bạn nam thì cay cú, ghen lồng lộn khi biết vợ mình không còn trinh (dù bản thân mình cũng...rách nát rồi), các bạn nữ thì tự ti, mặc cảm, đau khổ khi bị chồng phán xét.

Và hôn nhân phần lớn sẽ tan vỡ! Các bạn nữ hãy tin tôi đi. Quan niệm "thời này tư tưởng thoáng rồi" chỉ là cái cớ để các bạn nam dụ dỗ các bạn thôi. Hậu quả các bạn gánh chịu sẽ rất nặng nề.

Chuyện thật của bạn tôi

Tôi ra trường 2 năm rồi, và chuyện này xảy ra 4 năm rồi nhưng nghĩ lại vẫn thấy...phân vân vì không hiểu sao nó lại xảy ra (ko phải với tôi! :D).

Hồi đó (năm 2007), bạn thân của tôi ở kí túc xá. Phòng có 8 chị em. Trong phòng đó có một chị học Bách Khoa năm 5, học rất giỏi. Ngoại hình thì cũng được, tính tình cũng được, mỗi tội là hay...dẫn bạn trai về phòng kí túc xá ngủ qua đêm.

Hicc. Lần đầu tiên con bạn tôi biết chuyện đó, nó bức xúc quá đến nỗi sáng hôm sau trút bầu tâm sự (và cả miêu tả) với tôi cả buổi sáng với giọng cực kì khó chịu, bức xúc, sốc... (nói chung là toàn những cảm xúc tiêu cực!): cả đêm giường cứ cọt kẹt, rung rung đến nỗi chị bạn ngủ giường trên phải...qua giường khác ngủ nhờ (giường 2 tầng)... Với tư cách là bạn thân, tôi cũng tư vấn cho nó đủ mọi phương án: kêu gọi chị em trong phòng đồng loạt nói, hoặc nói thẳng với chị đó, hoặc báo ban quản lý KTX...

Kết quả: Phương án 1: Thất bại vì chị em trong phòng lỡ nhận quà của anh người yêu chị kia, lại hay được ảnh dẫn đi ăn nên giờ "há miệng mắc quai"!.

Phương án 2: Thất bại. Không những thế nó còn bị chị kia mắng:"em còn nhỏ mà láo thế, dám ăn nói với chị thế hả? Em có biết lễ phép là gì không?..." (Vừa ăn cắp vừa la làng ấy mà!).

Phương án 3: Thất bại. Ban quản lý cũng biết chuyện đó, cũng nhắc nhở nhiều lần, cũng dọa đuổi khỏi KTX nhưng vô ích, mặt dầy quá mà, nói với đứa mặt dầy chỉ tổ phí lời!

Kết quả là bạn tôi (và các chị em khác trong phòng) phải chịu cảnh đó cả một học kì! Có điều lạ là chị đó học vẫn giỏi, được học bổng (dân BK mà được học bổng đâu dễ)

Tôi không hiểu chị đó nghĩ gì khi mà ngày nào cũng giáp mặt mọi người trong phòng, rồi tiếng lành đồn xa, tiếng dữ...đồn xa hơn, có lẽ cả KTX ai cũng biết mà chị ấy vẫn thấy bình thường, lại còn...học giỏi nữa chứ! Thật là bó tay!

Hiện tượng nhức nhối

Cám ơn tác giả đã viết bài này vì đã phản ánh tình trạng có thể được xem là nhức nhối của sinh viên hiện nay, đặc biệt là sinh viên học xa nhà, không có sự quản thúc của ba mẹ. Tôi hiện đang là sinh viên và cũng có nhiều người bạn mà tôi quen biết đã từng ăn trái cấm và dường như họ xem như đó là chuyện bình thường. Tôi không hiểu những bạn này suy nghĩ như thế nào khi làm như vậy nữa. Đồng ý là có thể yêu quá đến nỗi không kiềm chế cảm xúc được nhưng làm gì thì cũng đừng để người khác có thể đoán được rằng mình đã ngủ với bạn trai rồi.

Bản thân tôi phải chịu đựng cảnh này trong chính nhà của mình, mà không ai khác chính là anh tôi và bạn gái của anh tôi - người mà tôi đã giới thiệu cho anh mình. Do ở xa, không chịu sự quản lý của bố mẹ nên bạn này thường xuyên qua nhà ngủ chung với anh trai tôi và vô tình thể hiện những hành động mà theo tôi chỉ nên thể hiện khi chỉ có hai người. Bố mẹ tôi rất buồn lòng và coi thường bạn đó nhưng không muốn nói vì sợ anh tôi phản bác lại, và trên hết nữa anh tôi lại là con trai nên bố mẹ tôi cũng mặc kệ. Tôi hiện giờ rất coi thường bạn gái hiện tại của anh tôi, mặc dù đó chính là người mà tôi đã giới thiệu. Nếu biết trước cách ứng xử bạn đó như vậy, có lẽ tôi đã không giới thiệu cho anh mình rồi. Bản thân tôi coi đó chính là sai lầm của mình.

Qua bài viết này, tôi tành thật khuyên các bạn sinh viên có tình trạng giống như trong bài này đề cập hãy suy nghĩ lại lối sống của mình. Hãy tôn trọng những người chung quanh, bằng cách trước mặt bạn bè thì hãy thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ nhẹ nhàng như nắm tay, ...để người khác không cảm thấy phải ái ngại trước hành động của các bạn. Làm như vậy thì người khác mới tôn trọng không những bạn mà chính người yêu của bạn.

Xin cám ơn

Mạnh dạn góp ý!

Cách đây 7 năm khi còn mới là SV năm thứ nhất, tôi và 1 người bạn gái có thuê chung một phòng trọ. Ngay từ những ngày đầu sống chung, tôi và người bạn gái ấy tự quy định với nhau "nếu ai có bạn trai đến chơi thì vui lòng đi một nơi khác, trừ khi chỉ là bạn trai trong lớp đến trao đổi bài vở, và phòng trọ để lại cho người còn lại sinh hoạt" như vậy sẽ tiện lợi và không gây khó khăn cho người kia. Mặc dù lúc đó cả 2 đều chưa có bạn trai, nhưng tôi nghĩ thà đưa ra quy định trước còn hơn là để xảy ra khó khăn. Mãi đến 2 năm sau, người bạn gái ấy có quen bạn trai, nhưng cũng rất lịch sự là mỗi khi người bạn trai ấy đến phòng thì đứng bên ngoài cửa và đợi bạn gái để đưa đi nơi khác chơi.

Chỉ vô tình 1 lần tôi đi học về gần đến cửa phòng thì thấy đôi dép người bạn trai ấy để trước cửa, lúc đó tôi đoán họ đang trong phòng, Tôi nói chuyện lớn tiếng với phòng kế bên vài câu, cũng nhằm để bạn tôi hiểu là tôi đã về đến phòng. Chỉ như vậy thôi, mà bạn tôi và bạn trai ấy lýnh quýnh, xin lỗi và chào tôi ra về. Sau đó bạn tôi giải thích và mong tôi đừng hiểu nhầm, Tôi nói với bạn là lần sau chú ý hơn, đừng để chủ nhà nghĩ xấu về con gái phòng mình như vậy. Tôi nghĩ khi đã sống chung với nhau thì các thành viên nên tôn trọng lẫn nhau, cho dù là ngừoi lớn hay ngừơi nhỏ tuổi. Tại sao vì lợi ích, thú vui của mình mà làm ảnh hưởng đến sinh hoạt ngừoi khác.

100% đó là sự thật!

Gửi bạn Thái quách Thưa bạn, tôi từng là nạn nhân. Khu trọ tôi ngày xưa cứ "vui như trẩy hội" mỗi khi chiều về. Họ vừa ôm gối sang phòng khác vừa trêu đùa cười khoái chí nữa là đằng khác. Vậy nên bạn đừng quá ngạc nhiên với những tình tiết trong bài báo này. Tôi đọc mà cảm tưởng như viết về khu trọ của tôi vậy đó. Ôi! Sinh viên ngày nay!!!

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao