Phòng trọ bốc cháy lúc nửa đêm, hai mẹ con nhập viện
Đang ngủ, bỗng ngửi thấy nồng nặc mùi xăng, mở mắt, anh Luận thấy lửa và khói bốc lên từ phía cửa phòng. Không thể đưa vợ con thoát thân vì không tìm được chìa khóa, anh Luận đành cố chữa cháy trong khi vợ con bị lửa vây.
May mắn dập được lửa khiến bà hỏa không lan rộng, tuy nhiên vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 1h45 sáng 29/7 tại căn phòng thuộc khu nhà trọ phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TP HCM đã khiến vợ con anh Cao Viết Luận cùng nhập viện vì bỏng.
 |
| Bé Huy đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Ảnh: Thiên Chương. |
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé Cao Gia Huy, 2 tuổi, con trai của anh Luận vẫn còn chưa hết sợ hãi. Một phần da mặt và hai tai bị rộp do bỏng, một cánh tay của bé cũng được băng bó để tránh nhiễm trùng.
Bác sĩ Lê Văn Tùng, Trưởng khoa Phỏng - Chỉnh Hình cho biết, tuy các vết bỏng không quá nghiêm trọng bé vẫn phải nằm viện trong khoảng 10 ngày.
Cùng bị lửa tấn công, chị Trần Thị Yến Vân sinh năm 1981 (vợ anh Luận) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với các vết bỏng ở mặt và hai tay.
Làm việc với cơ quan điều tra, anh Luận cho biết, hơn một tháng, phòng trọ của anh cũng bị ai đó tưới xăng ướt đẫm nhưng may là họ không châm lửa. Lý giải nguyên nhân, nạn nhân đoán có thể do anh từng hai lần bắt cướp nên bị kẻ xấu ghét hại.
Thiên Chương
