E-mail
Bản In
Tôi từng làm việc tại trường quốc tế
Tôi từng làm việc nhiều năm tại trường quốc Tế tại Q3, Tp. HCM. Tôi xin đóng góp một số ý kiến như sau:
- Về chất lượng giảng dạy:
Chất lượng giảng dạy của cả chương trình tiếng Anh và tiếng Việt nói chung khá tệ. Giáo viên chủ yếu là chạy sô từ các trường khác. Còn giáo viên do trường tuyển thì đều mới ra trường, không có chút kinh nghiệm gì. Giáo viên người nước ngoài thì hầu hết là tay ngang, là Tây ba lô (Tây ở đây bao gồm các quốc tịch: Ấn Độ, Mã Lai, Mỹ và một số nước khác…) không bằng cấp hoặc nếu có bằng thì cũng là bằng được mua từ bên Thái Lan (theo chính giáo viên thú nhận).
Chương trình tiếng Việt thì được giản đơn đến mức tối thiểu. Không chú trọng vào các môn xã hội, các môn dạy về đạo đức hầu như dạy cho có. Còn chương trình tiếng Anh được trường quảng cáo là hợp tác với các nước. Nhưng thực tế thì hoàn toàn ngược lại, toàn bộ do giáo viên người Việt soạn giáo án theo một số tài liệu của nước ngoài và đưa cho người nước ngoài dạy . Nếu phụ huynh nào thật sự quan tâm, chỉ cần yêu cầu trường cung cấp những giấy tờ chứng minh sự hợp tác với trường nào? nước nào thì trường hoàn toàn không có (Vì thực sự đây là trường của người Việt, chỉ gắn thêm cái mác Quốc Tế mà thôi)
- Về kỷ luật nhà trường và đạo đức của học sinh:
Học sinh ở đây hầu hết là con nhà khá giả. Bố mẹ không đủ thời gian lo cho con cái hoặc các trường hợp cá biệt ở các trường công. Mang tiếng là có thi đầu vào nhưng tới 99% là sẽ được nhận vào còn lại 1% bị rớt nhưng sẽ cho thi lại lần 2, lần 3… tới chừng nào đủ điểm vào thì thôi.
Kỷ luật của nhà trường khá khắt khe nhưng chỉ đối với giáo viên, còn học sinh thì ngược lại. Học sinh có thể chửi giáo viên nhưng không dễ bị kỷ luật, nếu học sinh vi phạm thì thường giáo viên quản nhiệm sẽ là người bị kỷ luật. Và điều này đương nhiên học sinh cũng biết do đó mới có trường hợp học sinh bị giáo viên nhắc nhở liền dọa: Con mà về méc ba mẹ là ngày mai cô mất việc ngay….
Nói chung còn rất rất nhiều điều bất cập mà thiết nghĩ chỉ có những người đã từng làm tại trường mới biết hết được. Đúng như có câu “ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Chỉ tội nghiệp cho những phụ huynh và học sinh, thật sự mong muốn cho con mình những điều tốt đẹp nhất nhưng lại mắc phải những sai lầm đáng tiếc.
Một vài lời góp ý để những phụ huynh nào thật sự muốn cho con vào học trường quốc tế nên xem xét và tìm hiểu thật kỹ trước khi quyết định. Vì tương lai của con em chúng ta, chúng ta đừng để con chúng ta giỏi đâu chưa thấy mà đã thấy con ăn chơi, đua đòi theo chúng bạn, không biết lễ phép đối với cả những người dạy dỗ mình.
Nên xem xét lại chương trình học
qua những góp ý trên chúng ta nên nhìn nhận một cách tốt nhất cả hai mặt tốt và không tốt giữa trường công và trường QT Nói về trường công , chương trình dạy quá nặng của các em các cấp , nhiều môn mang tính năng khiếu như vẽ , thủ công , nhạc lại đòi hỏi các em nhỏ quá nhiều thời gian , các môn này thường do năng khiếu không nên đòi hỏi quá nhiều , tôi có người em trai học cấp hai , chính em tâm sự rằng em không hát hay mà cứ phải ngồi tập hát , thấy cũng tội . Rồi những môn toán , văn , anh văn thì thời lượng dạy trên lớp không đủ để giáo viên dạy, không có bài tập nhà , không rèn luyện kỹ năng làm sao các em có thể có một hệ thống kiến thức tốt nhất . chính vì chất lượng và thời lượng dãy trên lớp không đũ nên các em phải tiếp tục học thêm ngoài giờ, quy cho cùng là do bộ giáo dục đã đưa ra một chương trình học quá năng , quá nhiều , không ứng dụng thực tế . theo tôi , bộ giáo dục nên giảm tải bớt những bộ phận bài vở , tạo điều kiện để các giáo viên môn anh văn , toán , văn .. nhiều thời gian truyền đạt hơn , những bộ môn mang tính năng khiếu nên chuyển qua những giờ ngoại khóa trong tuần .
Đồng ý với ý kiến của Tracy
Tôi đồng ý với ý kiến của bạn Tracy. Đã bao giờ mọi người tự hỏi, vì sao nền giáo dục của các nước như Mỹ, Anh, Úc...được đánh giá cao trên toàn TG và những người đi du học về đa phần đều rất thành công? Tại sao chương trình học của họ nhẹ hơn của chúng ta rất nhiều nhưng khi đi du học, các du học sinh VN lúc đầu dù tiếng Anh có thể rất khá nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn? Tôi tin rằng cái mà trường quốc tế mang lại cho học sinh là sự năng động, sáng tạo, tự lập, cách suy nghĩ, cách tư duy để giải quyết vấn đề chứ không chỉ là kiến thức toán, lí, hóa...suông.
Nếu cho con học trường quốc tế thì phải xác định là sẽ cho con đi du học, có thể là theo diện học bổng hoặc tự túc) chứ không phải là thi ĐH trong nước. Tại sao mọi người lại so sánh những hs học trường công hay hs nghèo thi ĐH trong nước so với các hs trường quốc tế? Mục đích của 2 bên là khác hẳn nhau. Nền GD VN thuần túy cho hs học là để thi, để chuẩn bị cho kì thi ĐH. Hs phải học quá nhiều kiến thức không thực sự cần thiết, chương trình quá nặng, bằng chương trình toán lý hóa ĐH ở bên Mỹ, Anh..., trong khi ra trường không có chút kỹ năng làm việc, tổ chức... nào. Nếu bạn cho con học trường quốc tế thì chắc chắn nó sẽ không thể thích ứng được với môi trường ĐH ở VN. Không phải cứ giỏi các môn tự nhiên toán lý hóa sinh hay văn thì sau này sẽ thành đạt. Đó là cái tôi nghĩ các bậc phụ huynh hiện nay chưa nhận ra.
Ý kiến khi quyết định chọn trường cho con
Hiện tại tôi đang có 2 cháu đang học trường Việt Úc. Sau khi đọc hết các ý kiến của độc giả tôi cũng có tâm tư như sau. Khi con trai lớn của tôi đến tuổi học lớp một hai vợ chồng tôi đã đi rất nhiều trường cả trường công lẫn trường tư.
và quyết định cuối cùng là cho cháu vào học trường Việt úc.
Tôi có những nhận định khi cháu học tại trường như sau.
2 cháu khi đi nhà trẻ và mẫu giáo đều học ở trường công. Vào lớp một chúng tôi mới cho cháu vào học ở trường Việt Úc.
Cháu lớn năm nay lên lớp 3. Theo tôi nhận xét ở đây cháu học rất tốt, tiếp thu bài nhanh ở môn tiếng việt (viết Văn và Tóan) rất tốt, chương trình cũng học theo bộ sách giáo khoa của bộ giáo dục , tất cả nội dung đều học hết.
Là bé trai nhưng chữ viết rất đẹp. Được cô giáo hướng dẫn rất tận tình và nghiêm khắc phê bình và đặc biệt thông tin giữa phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm rất chặt chẽ, cháu có biểu hiện gì là cô giáo báo ngay cho phụ huynh để có sự hướng dẫn kịp thời điều này tôi thực sự an tâm. Giữa cô giáo và học trò không có khỏang cách và tính kỹ luật cao, tạo cho bé tính tự lập. Ở nhà khi tôi dọn bàn ăn tôi bảo cháu phụ tôi cháu dọn rất bài bản cho một bữa ăn sắp xếp chén đĩa ly rất đúng tôi cũng không hiểu sao mà nhiều ý kiến phản đối qúa. Hay cũng tùy thuộc vào cách giáo dục của từng gia đình và tùy theo khả năng tiếp thu của từng cháu.
Về tiếng Anh tuy ở nhà cháu không nói nhiều nhưng hỏi tới đâu cháu cũng đều biết và đặc biệt phát âm rất chuẩn. Tôi là người miền trung nên tiếng Anh nói giọng còn không đúng cháu còn chỉ lại cho tôi.
Tôi có xem qua các tập vở viết của các cháu học ở trường công. Cũng một bài tập chính tả như thế. so với hai quyển vở nét chữ của các cháu thì tôi thấy về cách chấm điểm của trường Việt Úc khắt khe hơn nhiều. Nếu con tôi viết cũng như vậy mà ở trường công chấm chắc chắn cháu sẽ được điểm 10 nhưng ở đây thì cháu chỉ đạt điểm 8 thôi.
Còn bé thứ hai năm nay mới vào học hè để chuyển bị vào lớp một. Trước đây thì tôi cũng có mời một cô giáo dạy ở trường công đến luyện chữ cho cháu nhưng thực tình lúc đó cháu mới 4 tuổi tôi cũng chưa quan tâm là cháu có viết chữ tốt hay không nhưng khi xem lại kết qủa cháu viết cũng không được tốt lắm. học một thời gian tôi cho cháu nghỉ. Ở trường mẫu giáo cuối năm học vừa rồi cháu đạt học sinh tiêu biểu cấp quận. nhưng tôi cũng quyết định cho cháu vào học lớp một cùng trường với anh Cháu. Sau thời gian gần 2 tháng học hè chữ viết của cháu đã tốt hơn nhiều, đọc cũng tốt và đặc biệt là tính kỹ luật cao. Hôm nào cháu đi trễ một chúc là cứ sợ cô giáo la. Tôi nghĩ cháu mới nhỏ tuổi mà ý thức được như vậy là rất tốt. Việc học tiếng anh của cháu tôi cũng nhận thấy cháu tiến bộ từng ngày. chiều đi làm về sau khi đón con tôi thường hỏi các cháu hôm nay các con học như thế nào có gì vui kể mẹ nghe. các cháu thích thú kể hết tất cả mọi chuyện học cũng như chơi ở trường cho tôi nghe. sau đó tôi mới hỏi tới việc học, tiếng Việt và tiếng anh hôm nay các con học ở trường thầy giáo tiếng anh giảng bài con có hiểu không? có nói chuyện trực tiếp với con không.... cháu rất thích thú trả lời. Vì vậy tôi thực sự yên tâm
Tuy nhiên việc học tiếng Anh ở đây tôi cũng không khẳng định là tốt 100% nhưng các cháu còn nhỏ mà mình đòi hỏi mức quá cao thì không thể đạt được. tôi cũng không cần cho các cháu học thêm ở đâu cả buổi tối hai vợ chồng tôi thay phiên nhau chỉ cho các cháu học. làm hết phần bài học ở trường là xong
Tôi thường xuyên nhắc nhỏ các con tôi và theo dõi sát sao việc học tập của hai con. Chứ không bỏ mặc tất cả sự giáo dục con cho nhà trường và thầy cô giáo.
Còn về học phí theo tôi: Tùy theo khả năng kinh tế của từng gia đình mà chọn trường khi cho con đi học. Tôi có quan điểm số tiền dành dụm tôi chia đều cho các cháu trong thời gian đi học . chứ không cho các cháu 1 lần. Khi học xong tự kiếm việc mà nuôi bản thân. chỉ cho các cháu cái kiến thức mà thôi.
Trên đây là những ý kiến cảm nhận của bản thân tôi nếu được sự quan tâm của bạn đọc tôi sẵn sàng chia sẻ.
ý kiến đóng góp cho Trường Việt úc:
Tạo sân chơi cho học sinh.
Cho tất cả học sinh đăng ký hết các môn năng khiếu hay các môn như bóng rổ, bóng chuyền, bóng đá, bơi lội. Không nên chỉ chọn bạn này mà bạn khác không được chọn làm cho các cháu cảm nhận sự phân biệt.
Cho phụ huynh dự giờ học tiếng Anh thực tế của các cháu ở lớp học.
Góp ý của một học sinh từng học trường quốc tế
Thấy các cô chú bàn về trường quốc tế cháu cũng xin có vài quan điểm. Cháu từng ở trường quốc tế, quốc tế song ngữ (ISHCMC CCC) tại Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cháu có vài điểm muốn nói với cô chú. Việt Nam hiện nay đang mọc lên những trường quốc tế, được gắn mác quốc tế khác nhiều như Á Châu, Việc Úc, v.v nhưng thực tế cháu thấy những trường đó cũng học theo bộ giáo dục cộng thêm học tăng cường Anh văn.
Ở Thành Phố Hồ Chí Minh, số lượng thì nhiều, nhưng chất thì ít, ngoài ra có rất ít trường là đúng chuẩn quốc tế. Cháu xin liệt kê 1 số trường có đúng chuẩn quốc tế như sau: "International School" (quận 2, và Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Bristish international School,Sai Gon South International, Hà Nội thì có United Nation International School.
Ở trường đó không chỉ có người Việt Nam học mà cả người nước ngoài học. Giá thành 1 năm học không hề rẻ. Từ lớp 9 chi phí là khoảng $10000 và đến năm 12 là khoảng $13000. Môi trường học và thầy cô đều đủ tiêu chuẩn giảng dạy, những thầy cô ở đây đều học tới Master hoặc PhD.
Để vào những trường này, không hề dễ, vì phải trải qua kỳ thi sát hạch, phỏng vấn. Và trường chỉ lấy đủ số lượng từ trên xuống. 1 lớp cao nhất là 20 học sinh. Bằng cấp ra trường thì tùy trường, có trường học IB (International Baccalaureate) hoặc A Level, những bằng cấp này được chứng nhận quốc tế. Có nghĩa rằng nếu mang đi ra nước ngoài họ sẽ công nhận, và điểm đủ cao thì sẽ được học thẳng năm nhất, điểm của cháu không đủ cao, nhưng cháu được miễn học Anh Văn, miễn học 65% môn học của khóa dự bị đại học. Thông tin bằng cấp về IB và A Level đều có trên mạng , nếu các bậc phụ huynh nào vào trang chủ của IB www.ibo.org hoặc A Level www.cie.org.ukvà tìm trong danh sách sẽ thấy các trường dạy bằng này tại Việt Nam.
Trường công vẫn tốt
Nếu bạn không đủ tiền cho con bạn "sánh vai" cùng các bạn học sinh da trắng trong các trường Quốc Tế 100%, thì xin hãy quay về với trường công chính hiệu Việt Nam. Hãy để cho con bạn là người Việt tốt, còn hơn một đứa dở tây dở ta, khó xài lắm! Còn muốn con giỏi tiếng Anh để đi du học thì đâu có khó. Các con có điều kiện học và giao tiếp tốt hơn chúng ta ngày xưa nhiều. Nói gì thì nói, học ở đâu thì bố mẹ vẫn phải quan tâm đến con mỗi ngày, tiền thôi chưa đủ đâu.
Cẩn thận khi cho trẻ học trường Quốc Tế
Đừng cho con theo hoc trường Quốc tế nếu không đảm bảo được tài chính để hoàn thành các lớp học của con. Nội dung trường QT dạy thấp hơn, đơn giản hơn trường Việt Nam rất nhiều. Trẻ từ trường QT ra học trường VN không thể theo học được vì mất căn bản quá nhiều. Nếu muốn con mình giỏi ngoại ngữ thì tốt nhất bạn nên cho trẻ học thêm bên ngoài bộ môn này.
Xem lại chất lượng giáo viên trường quốc tế
Giống như bạn Hằng tôi cũng có một người bạn làm chung cty trước đây. Bạn tôi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ở một trường đại học ở tỉnh với tấm bằng trung bình khá, sau một năm thất nghiệp lại xin vào dạy được ở một trường quốc tế tại quận 3 TP HCM. Theo lời kể của bạn tôi thì việc tuyển dụng rất dễ dàng, chỉ phỏng vấn 1 lần và dạy thử 1 buổi thế là được vào thỉnh giảng, 3 tháng sau được dạy chính thức. Phụ huynh học sinh đừng vì tiếng tăm mà tiền mất tật mang. Chủ yếu là hãy định hướng cho con mình cách học tập cho tốt. Học ở đâu cũng là học, nhưng học như thế nào mới là quan trọng.
Sai lầm khi chọn học trường quốc tế chỉ vì Anh văn
Vấn đề mọi người quan tâm là gì khi quyết định cho con học trường quốc tế? nếu nghĩ rằng con mình sẽ giỏi Anh văn, sẽ tự tin hơn, sẽ giỏi hơn... thì thật sai lầm và đặt mục tiêu cũng sai bét.
Cho con đi học thì tôi chỉ quan tâm cháu sẽ được giáo dục như thế nào; cháu sẽ trở thành người như thế nào. Cháu sẽ là người tốt, trung thực hay trở thành người gian dối lọc lừa...
Theo tôi, cứ cho cháu học trường tương đối (các học sinh có tinh thần thi đua học tập) để cháu có tinh thần và điều kiện học hành. Vấn đề giáo dục quan trọng hơn thì gia đình phải gánh là chính. Trường học sẽ không làm tốt khâu này. mà khâu này mới là quan trọng bậc nhất.
Tôi cũng không cho con học trường Quốc tế
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của bạn NguyễnNam Anh. Chỉ cho con học truờng quốc tế ở bậc Đại học hoặc cao hơn.
Người Việt học trường Việt
Nếu mình là người việt mà đi học trường ngoài quốc, thì hóa ra nguyên cả đất nước việt nam này không thể dạy học sinh ra hồn mà phải nhờ trường quốc tế, nếu muốn học thì tôi nghĩ hãy để đại học muốn học trường nào thì học còn phổ thông thì nên học trường tại Việt Nam, vì ở đó chúng ta mới biết được quãng đời học sinh nó đẹp chừng nào, thầy trò, và những mùa thi, những cây phượng đỏ rực mùa thi. Đó là những hình ảnh đẹp thuở học trò mà tui không bao giờ quên, và con tôi cũng sẽ học ở đó.
Học phí trường quốc tế tại VN
Kính gửi BBT Tôi cũng muốn cho con học trường QT tại VN , sau một hồi tìm hiểu tôi thấy có nhiều điều bất hợp lý về học phí như sau:
1/Phí ghi danh : $1000 đóng cho mỗi năm, phí này không hoàn trả ( trong khi đó tại Mỹ các trường phí này là $500 cho HS mới và $100 cho HS ghi danh lại)
2/Học phí : các trường (9-12) tại Mỹ từ $9000 đến $110000 ( trừ các trường đặc biệt HP cao hơn), VN phí cao hơn.
3/Tiền sách vở cũng vậy, quá cao. Trong khi ở Mỹ HS mua sách , bán sách rất thuận tiện và giá cũng rẻ hơn tại các trường QT bán cho HS VN.
4/Tiền xe đưa rước cũng lấy hơn hoặc bằng tại Mỹ.
Qua 4 vấn đề trên, tôi thấy nhà kinh doanh giáo dục trường QT đã để cho người ta ăn chặn và làm tiền người Việt. Người Việt mình quá nhiều tiền và quá hiền để bị bắt nạt. Giá tiền lấy bằng Mỹ và còn hơn Mỹ, nhưng cơ sở vật chất, chất lượng gíao dục có được bằng Mỹ không? Các thầy giáo tuyển chọn có đẳng cấp không? Cách truyền tải kiến thức có đầy nhiệt huyết, có bài bản như ở Mỹ không?
Trường có dạy cho học trò thương yêu , tương trợ giúp đỡ nhau, có học phép lịch sự, cư xử văn minh. Hay trường mở ra thuê thầy nước ngoài lấy mác ngoại, người ta đâu có tâm huyết cho ngôi trường đâu? Giá ngoại mà chất lượng thì không giống ai. HS học trường QT mặt mày ngơ ngơ, nghênh nghênh tự đắc vì sự giầu có của gia đình. Hỏi toán thì con chưa học, tiếng việt thì nói ấp a ấp úng, hết biết luôn.
Học phí quá đắt
Tôi cảm thấy còn rất nhiều trường trong TPHCM học phí rất cao. Chất lượng giảng dạy ở các trường Quốc Tế so ra với trường công lập thì các em trường công có thể nói đa số học giỏi hơn nhiều, và trường QT chỉ đáp ứng được nhu cầu cơ sở vật chất.
Nếu học sinh muốn học giỏi tiếng Anh thì có thể học thêm ở các trung tâm ngoại ngữ, không cần thiết học trường QT mới có thể giỏi tiếng Anh. Sở dĩ học phí cao vì điều kiện cơ sở vật chất chất lượng. Nhưng tính ra thì các trường QT có học phí 'quá đắt' và theo tôi nghĩ ,chỉ có các gia đình giàu mới có thể chăm lo cho con em học hết chương trình. Và đa số phụ huynh cho con học vì muốn con được học tập trong môi trường thoải mái, nhưng kết quả học tập của các em cũng không mấy khá! Còn trường công thì tuy cơ sở vật chất ko tệ mấy, nhưng bù lại các em có thể trang bị đầy đủ kiến thức để học tốt đại học.
Nghĩ sao mà ném tiền qua cửa sổ
Tôi không hiểu nhiều vị phụ huynh nghĩ sao mà lại ném tiền qua cửa sổ khi từ những bậc học rất nhỏ đã chi một số tiền rất lớn cho học phí. Nơi tôi làm việc sát cạnh 1 trường Á Châu ở Tân Bình, tôi có dịp tiếp xúc, chứng kiến học sinh của trường này sinh hoạt, giao tiếp nhiều.
Có thể áp lực học tập được gia giảm nhiều so với trường công nhưng tôi vẫn chưa thấy có cháu nào học trường Quốc tế ra mà được gọi là giỏi vượt bậc hơn các cháu trường công. Chưa hết, tôi có một vài người bạn người Mỹ là giáo viên, theo trao đổi, họ cho biết, học sinh các trường này (là nơi họ đang dạy) thật ra rất dễ sinh tính ích kỉ, chảnh chọe, trọng vật chất, ...
Thầy cô trong trường bị quản rất chặt, nếu có khiển trách hay có hình phạt cho học sinh cũng không đủ (hoặc không dám) nghiêm khắc nên các cháu được tự do (nhưng tự do theo kiểu quá trớn, không có tôn ti trật tự). Các cháu quen đi học bằng ô tô, nghỉ hè thì khoe nhau đi nước này nước nọ, ô tô nhà cháu nào xịn hơn cháu nào, ... Và trong những giờ phút ngoài trường, chính tôi từng thấy các cháu đánh nhau, rồi học sinh nam nữ hẹn hò lén lút ở các quán cafe, ăn xài, chi dùng rất đậm.
Về khả năng tiếng Anh, theo tôi đánh giá là cũng không có gì nổi bật hết. Nếu 1 cháu trường công có khiếu và chăm học thì có khi dùng tiếng Anh tốt hơn. Vậy nên, ý định lo cho con học trường QT là xuất phát từ ý tốt của cha mẹ, muốn con mình học giỏi, tự tin, ngoại ngữ vững vàng mà lại không áp lực học hành. Tuy nhiên, chính sự quan tâm và trang bị quá mức đôi khi làm hại các cháu. Bản thân tôi cũng có con nhỏ sang năm vào lớp 1, từ khi tôi mang thai, sinh con là tôi đã nghĩ đến chuyện con mình học ngoại ngữ rồi nên từ bé, tôi chịu khó sưu tầm băng đĩa, dành thời gian chơi với con, khi bé đi mẫu giáo, tôi cũng theo sát, hướng cho con các môn chơi, môn học có ngoại ngữ. Tôi thấy vậy mà tốt và kinh tế hơn. Ví dụ, cháu nào thật sự không có năng khiếu ngoại ngữ, thì dù có học QT thì cháu vẫn khó có thể giỏi xuất sắc như các bạn khác, như vậy cha mẹ chỉ phí tiền thôi.
Hãy xem lại chất lượng giáo viên
Ai nói chất lượng giáo viên ở trường quốc tế tốt. Tôi có người bạn đang dạy ở 1 trường quốc tế, nhưng bạn tôi chỉ là 1 cử nhân bên tâm lý với xếp loại trung bình. Vậy giờ vẫn làm giáo viên. Tôi không chê bai gì bạn tôi nhưng điều đáng nói ở đây là đầu vào tuyển dụng giáo viên rất dễ , mặc dù được đào tạo nhưng tôi không biết bài bản đến đâu.
Quốc tế hay công lập đều có giá trị nhất ddijnh
Chào các bạn, tôi có chút ý kiến đóng góp xuất phát từ chính kinh nghiệm của bản thân tôi, tôi xét thấy mình đã kinh qua đủ kinh nghiệm để chia sẻ: Tôi từng là học sinh của một trường chuyên nổi tiếng, tôi cũng đã học đại học trong nước, tôi cũng đã đi du học, và tôi cũng đã có gia đình, có con tuy con tôi chưa đủ tuổi đi học.
Sau khi dễ dàng thi đại học với số điểm khá cao, và tốt nghiệp đại học với tấm bằng và bảng điểm tương đối tốt tôi đã xin đi làm. Nhưng ngày đó tôi chỉ là nhân viên quèn với mức lương mới ra trường cũng quèn. Tiếng Anh khi đó của tôi chỉ có thể đọc viết chứ gần như nghe nói vô cùng kém. Rồi tôi có một quyết định táo bạo là vay tiền đi ra nước ngoài học tiếng Anh rồi học thêm 1 chứng chỉ chuyên ngành.
Khi về nước tôi đã nhận thấy phong cách sống, quan niệm sống và tác phong làm việc của tôi đã khác. Tôi cũng dễ dàng kiếm một công việc tốt hơn và thăng tiến rất nhanh trong 1 công ty nước ngoài.
Vậy thì đâu là cái khác mà tôi được hưởng từ cái môi trường quốc tế kia, đó chính là kỹ năng sống và làm việc, điều mà tôi không có được từ môi trường giáo dục nước nhà dù tôi đã từng là học sinh chuyên, thi giải nọ giải kia.
Rồi tôi quyết định đi học tiếp ở nước ngoài, và bây giờ các bạn biết không tất cả 40 bạn học trường chuyên của tôi năm nào, ai cũng đỗ vào trường đại học danh tiếng, nhưng những người dứt áo ra đi học nước ngoài đều thành đạt hơn.
Ở công ty tôi những người học ở nước ngoài về, kể cả những người đi du học tự túc (cái điều mà trước đây tôi còn là học sinh trường chuyên thường khinh rẻ là chỉ những đứa học dốt thi trượt mới đi học tự túc) có cách làm việc và mang lại hiệu quả công việc hơn hẳn những người khác.
Tôi khâm phục họ vì cách xử lý công việc cũng như phong cách làm việc. Đấy chính là điều khiến tôi quyết tâm đi du học dù hơi muộn. Và sau này tôi cũng sẽ cố dắng cho con học trường quốc tế để con tôi được học nhiều kỹ năng hơn mà lại không bị áp lực học hành nặng nề đè lên tuổi thơ của con như tôi đã từng phải trải qua.
Nhớ lại quãng thời gian học chuyên toán từ lớp 3 đến hết 12 khiến tôi khiếp sợ. Tôi đã học như điên vì bài vở lúc nào cũng ngập đầu và để làm hài lòng mẹ, tôi không có tí thời gian nào để chơi nữa, hết thi thành phố, rồi quốc gia, để tôi thành con ngố khi bước vào môi trường quốc tế.
Vì vậy tôi nghĩ quốc tế hay công lập đều có điểm mạnh điểm yếu, tuỳ vào điều kiện và mục tiêu của mình mà chọn trường cho con:
1. Điều kiện kinh tế
2. Mục đích: Muốn con thành một thanh niên năng động, sáng tạo, tự lập hay muốn con phải thi giải nọ giải kia, thành tích nọ kia
3. Chọn trường quốc tế thực sự là quốc tế, uy tín chứ không phải nửa mùa. Tôi nghĩ không nên khẳng định là môi trường công hay môi trường quốc tế tốt hơn. Ở đâu cũng có những học sinh giỏi và dốt. Tuy nhiên chúng ta phải nên đặt câu hỏi vì sao các nước phương tây phát triển hơn chúng ta trong khi học sinh của họ học nhẹ nhàng hơn chúng ta. Chồng tôi cũng là 1 du học sinh về nước, anh nói hồi đầu mới sang học anh giỏi lắm, giỏi toán nhất trường, nhưng chỉ môn toán thôi. Đấy là hệ quả của nền giáo dục VN đấy.
Với tôi, trường công vẫn là lựa chọn số 1
Ngay từ khi con tôi còn học lớp chồi, tôi đã bỏ nhiều thời gian để tìm hiểu xem nên cho con học trường công hay quốc tế khi vào lớp 1. Và sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã quyết định cho bé vào học trường công mặc dù chồng tôi phản đối; Đồng thời tôi cũng cho bé học thêm anh văn ở một trường ngoại ngữ uy tín trong thành phố. Hiện bé mới học lớp 2 nên còn quá sớm để đưa ra nhận xét về chất lượng giáo dục của trường công, tuy nhiên tôi thấy: Thời gian đầu bé vào lớp 1, vì chưa quen với môi trường mới, và vì hầu như 99% các bé trong lớp đã biết đọc, biết viết nên con tôi không theo kịp các bạn. Tối nào hai mẹ con cũng học đến khuya, có lúc thấy bé ngủ gục trên bàn, tôi đã tính chuyển bé sang học trường quốc tế cho nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, bé đã dần theo kịp các bạn và cuối năm, bé là một trong mười bạn trong lớp được lãnh thưởng. Vì bé học lớp tăng cường tiếng Anh nên học cả ngày và bài vở thường hoàn tất ở trên lớp; tối về bé vẫn có thời gian đi chơi, nghỉ ngơi….. Còn bạn của cháu tôi học cấp 2 ở một trường công, năm nay đã thi đậu và giành được học bổng ở một trường công ở Singapore.
Trong lớp học tiếng Anh của bé, tôi thấy nhiều học sinh mặc đồng phục của Việt Úc, Á Châu…. Theo học. Tôi thiết nghĩ , nếu các bé học trường quốc tế mà vẫn phải đi học thêm Anh văn ở ngoài thì cũng không khác gì nhiều so với các bé học ở trường công. Cũng xin nói thêm là trong lớp học Anh Văn, con tôi thường đứng nhất, nhì trong lớp, và thường xuyên được phần thưởng.
Nên tôi thấy, nếu thật sự có khả năng tài chính, thì các phụ huynh nên cho bé học ở trường 100% quốc tế (Tuy nhiên học ở các trường này, các bé sẽ không rành tiếng Việt đâu; bạn tôi đã phải mời thầy giáo Việt về dạy tiếng Việt, và thầy nước ngoài dạy thêm toán). Còn nếu khả năng chỉ đủ cho bé học ở các trường 50-50 như Việt Úc, Á Châu…. Thì tôi nghĩ nên cho bé học ở trường công và đầu tư cho bé học Anh văn ở các Trường ngoại ngữ uy tín như Illa, Thần đồng, VUS…. Và dù học ở trường quốc tế hay trường công thì các phụ huynh vẫn phải đồng hành với con mỗi ngày, chứ không thể chỉ trông chờ vào các thầy cô giáo được.
- Học viên y tế tố bị ăn chặn tiền trợ cấp đào tạo (27/07)
- Con trai bị gay, mẹ mang thai hộ (27/07)
- Nền nhà... phun máu (27/07)
- Bé chảnh vì hay được khen (27/07)
- Kỷ luật bác sĩ tắc trách gây hoại tử ngón tay bệnh nhân (27/07)
- Thân nhiệt tăng vọt lên 42 độ C, một bé trai tử vong (27/07)
- Thiếu nữ nhập viện vì nghi bị bọ xít hút máu đốt (27/07)
- Cha mẹ mất ngủ 6 tháng trong 2 năm đầu có con (27/07)
- Tác hại của việc ngồi nhiều (26/07)
- 'Vua bếp' Yan Can Cook nấu phở Việt Nam
(26/07) - Chàng trai chết vì ung thư vú (26/07)
- 'Siêu thị của rơi' (26/07)
- Làm phẳng ngực con gái để tránh bị nhòm ngó (26/07)
- Bệnh 'sống chết mặc bay' của người thành thị (26/07)
- Chết hụt vì phanh xe tay ga trong mùa mưa (26/07)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Như Thế nào là trường Quốc Tế?
Theo tôi được biết hiện nay ở TP. HCM chỉ có khoảng 4 trường được công nhận là trường quốc tế. Họ dạy hoàn toàn theo giáo trình của nước đã đăng ký thành lập như Mỹ hoặc Anh quốc chẳng hạn, tất cả học sinh phải học tất cả từ kiến thức lẫn cả văn hóa của họ, giờ giấc sinh hoạt....gần như không giống một chút nào với cách thức giảng dạy của Việt Nam cả. Nên sau này các cháu sẽ rất mù mờ về văn hóa Vệt nhưng lại rất giỏi về lịch sử,địa lý, văn hóa của Anh (nếu học trường Anh Quốc). Trong bốn trường thì chỉ có hai trường là nhận học sinh Việt Nam. Học phí ở các trường này cao ngất ngưởng, khoảng từ 7000usd - 14,000usd cho cấp mẫu giáo và tiểu học. Còn lại tất cả các trường khác mà chúng ta hay thường gọi là trường quốc tế như phần đông đang theo học thì theo tôi nghĩ quý vị cho con theo học trường Việt Nam tốt hơn, chất lượng của các trường này thì không thể kiểm soát nổi, rất uổng tiền bạc và công sức của cha mẹ và các cháu.