Thứ năm, 22/7/2010, 12:30 GMT+7

Hàng nghìn người đội mưa đêm đi nếm thức ăn

Bất chấp trời mưa to, tối 21/7, hơn 5.000 người mặc áo mưa, che ô đã nườm nượp đổ về bãi biển Thùy Vân, thành phố Vũng Tàu để nếm thử các món ăn của gần 40 quốc gia được bày bán tại Lễ Hội Văn hóa Ẩm thực Thế giới lần đầu tiên tổ chức tại VN.

“Trời mưa nhưng không sao, chủ yếu là vui. Thêm nữa, thật ít có cơ hội được cùng một lúc nếm thử tất cả các loại thức ăn lạ mà lẽ ra phải đi du lịch nước ngoài mới có cơ hội thưởng thức”, chị Lâm Thị An, đến từ TP HCM cho biết.

Ảnh người dân thích thú nếm thử món ăn các nước

Cũng theo chị An, hay tin ngày hội thức ăn quốc tế bắt đầu khai mạc, từ trưa cả nhà chị đã đánh xe đi Vũng Tàu. “Buổi trưa chúng tôi ăn thật ít, cốt là để dành bụng để ăn thật nhiều thức ăn lạ, nhưng rõ ràng cái mắt to hơn cái bụng, món nào cũng ngon nên mới đi một vòng sang các hàng Braxin, Canada, Campuchia, Malaysia thì đã no”, chị An nói.

Hàng nghìn người từ khắp nơi đổ về Lễ hội văn hóa ẩm thực thế giới, bấp chấp trời mưa. Ảnh: Thiên Chương.

Từ Long An, mới 17h, gia đình anh Hiệp đã vây quanh các món Cơm rong biển, Thập cẩm nồi đá của Bắc Triều Tiên. Vừa ăn xong, cậu con trai của anh đã vội kéo bố sang thưởng thức món Xôi xoài của các đầu bếp Thái Lan.

“Nông dân như chúng tôi, lâu lâu đi tắm biển Vũng Tàu đã là quá lắm, làm gì có tiền đi sang Thái Lan hay Bắc Triều Tiên, lần này may mắn đi chơi lại gặp lễ hội ẩm thực nên tôi quyết định đưa cả nhà đến ăn thử luôn”, anh Hiệp hồ hởi.

Thưởng thức các món mắm Por Kok của Campuchia, sau đó nhâm nhi bia với món nướng Braxin, nhóm bạn trẻ đến từ Lâm Đồng cho hay, các món ăn tuy không thật sự hợp khẩu vị của người Việt Nam nhưng thú vị nhất là cùng lúc mọi người có thể chọn tất cả các món ăn trên thế giới do chính các đầu bếp người bản xứ thực hiện.

16h30’, trời mưa to dần, thế nhưng dòng người từ khắp nơi trong thành phố biển vẫn không ngớt. Nhiều quầy ẩm thực ngoại được khách trú mưa nếm thử đến không còn đủ thức ăn để cung cấp.

Nhiều gia đình rồng rắn đội ô đến lễ hội ẩm thực. Ảnh: Thiên Chương.

Cùng có mặt tại lễ hội ẩm thực, các quầy hàng món ăn đặc sản đến từ các tỉnh thành của Việt Nam cũng được thực khách quan tâm. Chỉ gần một giờ đồng hồ sau khi mở hàng, món “Tung Lò Mò của người Chăm” đến từ An Giang, món “Rêu nướng” của đoàn tỉnh Sơn La, cơm gà Ninh Thuận đã hết sạch thức ăn.

Thích thú với món “Thắng cố ngựa” của tỉnh Tuyên Quang, “Súp Atiso” của Lâm Đồng, “Bánh tráng Trảng Bàng “ của Tây Ninh… nhóm doanh nhân đến từ Bình Dương cho hay, dù giá bán thức ăn không thật rẻ, song đây là đầu tiên họ có được cơ hội thưởng thức nhiều món đặc sản đến thế.

Diễn ra trên suốt 3km tuyến đường Thùy Vân thành phố Vũng Tàu, lễ hội kéo dài đến 25/7. Khách tham quan không mất vé để vào lễ hội, tuy nhiên muốn ăn uống, thực khách phải mua thẻ để đổi thức ăn. Món rẻ nhất có giá từ 20-30.000 đồng.

Thiên Chương

Thật không xứng với quảng cáo: Nếm cả thế giới!

Một chương trình được quảng cáo rầm rộ nhưng lại đem lại thất vọng tràn trề cho những người đội mưa đến dự. Các món ăn đa phần của Việt Nam (những gian hàng nước ngoài có nhưng không có bày món??). Chế biến cẩu thả, mất vệ sinh, vào đây ai cũng biết giá cũng sẽ mắc hơn bình thường nhưng mà...Tôi thấy khâu tổ chức quả là không ổn, bán coupon mà tiền mặt vẫn xài thoải mái...chỉ là hình thức. Khó chịu nhất là lễ hội văn hoá ẩm thực mà cho cả ghế massage, tóc giả, quần áo....tùm lum vào bán. không thấy chuyên nghiệp gì cả. Các món nước ngoài chẳng thấy đâu chỉ thấy người người chen lấn nhau làm hỏng hết cây cối và mĩ quan của Vũng tàu. Sau đợt này Vũng tàu sẽ mất 1 thời gian dài mới lấy lại được vẻ đẹp như vốn có.

Quá nghiệp dư

Tôi là người sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu nhưng cảm thấy cách tổ chức của Ban Tổ chức quá nghiệp dư và không đúng với tầm quy mô của lễ hội.

Mong sao Ban Tổ chức cần chấn chỉnh lại trước khi quá muộn. Trân trọng!

Món "bình dân" giá "5 sao"

Tôi chưa đi lễ hội nào tổ chức kém như thế! Giá bán như trong khách sạn nhà hàng "5 sao". Đúng thật là chúng ta đến lễ hội chỉ để " Nếm..." thôi, nếu muốn ăn thì cố gắng... gom cho nhiều tiền nhé !

Bạn Kelvin đã khó tính

Xin lỗi bạn Kelvin! Bạn đã đến khu vực chế biến thức ăn chưa mà nói là "...toàn những món ăn trong nước được chế biến sơ sài...". Có cả 1 khu vực lớn để các đầu bếp tập trung về đấy chế biến thức ăn, đảm bảo được vệ sinh thay vì mỗi gian hàng là một nơi chế biến. Bạn đi ăn nhà hàng hay bufflet thì họ đựng thức ăn bằng gì? Có vẻ bạn là người kỹ càng đến mức khó tính đấy!

Ai có đi thì mới biết!

Ai có đi thì mới biết ! Thật sự gia đình tôi rất háo hức khi nghe nói " Ẩm thực thế giới", hai đứa nhỏ ham ăn nhà tôi hối thúc tôi đưa đi thật sớm để ăn cho đã. Gia đình tôi kéo nhau đến nơi lúc 18h, đi đến gian hàng nào, 2 đứa con tôi đều muốn ăn thử cả. Tôi mua thẻ đổi để đến quầy mua thức ăn, sau đó thưởng thức món đầu tiên là Bún mắm của Trà Vinh, nói chung ăn cũng được nhưng không ngon tí nào, nước lèo mặn và không nóng lắm, chắc không hợp khẩu vị của nhà tôi, 2 đứa con tôi chỉ nếm 2 thìa bún và bỏ. Tôi lại đưa chúng sang hàng khác kế tiếp của nước ngoài nhưng các món đó không có sự hấp dẫn nào cả, nào cơm nấu với sữa như cháo, nhìn đĩa cơm Malaysia... như cơm nguội với bò khô và ít cá cơm khô chiên, đến gian hàng của Ấn độ có cơm cà ri, tôi cũng tranh thủ mua 2 phần sau khi hàng loạt người í ới tranh nhau mua, nhưng than ôi chúng tôi ăn vài thìa, chất cay làm cho 2 chú nhóc la làng, trước khi bỏ hộp cơm cà ri gà, tôi thấy hàng chục hộp cũng bị bỏ dở sau khi chỉ ăn vài thìa. Tôi cảm nhận được khẩu vị không hợp với gia đình tôi. Lúc đó trời chuyển mưa, mọi người đổ xô chạy trú mưa, sau khi tạnh tôi thấy mọi người không còn hứng thú nữa, thôi tạm biệt ẩm thực...và khi ra ngoài cổng chào bụng chúng tôi sôi réo rắc vì đói...

Lễ hội nhiều người thực khách bị mất cắp

Ngay tối đầu tiên của lễ hội, đã xảy ra rất nhiều trường hợp thực khách bị kẻ gian móc túi lấy trộm tiền, điện thoại. Vi vậy mọi người nên đề phòng cảnh giác cao với tệ nạn này.

Lễ hội ẩm thực mà thiếu an toàn vệ sinh

Tôi cũng thật thất vọng với ban tổ chức. Lễ hội ẩm thực nhưng BTC quên mất an toàn vệ sinh. Đồ ăn sơ sài, kô rõ nguồn gốc, đặt tên nước này nước khác giá cắt cổ. Ngày khai mạc đầu tiên khách đến mua bán xả rác đầy đường... vì thiếu thùng rác, và chỗ để rác trong lễ hội.

Lễ hội quốc tế nhưng tổ chức nghiệp dư

Thật thất vọng cho những gì BTC đãng cáo "ẩm thực thế giới ... ". Có đi rồi mới cảm nhận được sự thất vọng, cách tổ chức nghiệp dư, món ăn thì mất vệ sinh, nấu tập trung ở một nơi nào đó rồi xúc vào thùng mang đến lễ hội , quảng cáo là ẩm thực của hơn 31 quốc gia nhưng thật sự là toàn nhưng món ăn trong nước được chế biến sơ sài , giá cả không tương xứng với giá trị mà người dân phải bỏ ra mua bằng coupon.

Có thể nói lần đầu tiên tôi thấy một chương trình tệ hại như vậy, đã vậy còn trực tiếp trên truyền hình một cách cẩu thả , không có sự chuẩn bị, hình ảnh , âm thanh chồng chéo tùm lum.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao