'Sốt' iPhone gây bão trong nhà
"Bà xã ơi, điện thoại 'táo' còn có 0 đồng à, lần này anh đổi dế nhé", anh Thanh cắp tờ báo về nhà trưa nay hào hứng bảo vợ. Chị vợ tay bế thằng cu con, tay kia dằng chiếc chén xuống mâm cơm, nhấm nhẳng: "Lại nữa".
Nghía con iPhone từ rất lâu, từ hồi mới có đời 2G chứ không phải lên 3G như bây giờ, song giá bán quá đắt đến hơn 13 triệu đồng một chiếc khiến anh Thanh chỉ dám "kính nhi viễn chi". Mấy lần đề nghị nội tướng bấm bụng duyệt chi ngân sách để anh đổi điện thoại cảm ứng đều bị chị gạt ngang: "Cái Nokia đời mới của anh vẫn chưa vừa lòng à, còn để dành tiền nuôi con nữa chứ". Cố tranh luận rằng iPhone hay lắm, nào là check mail rất oách, người cầm cũng oách, rồi có cả la bàn định hướng..., vợ kết luận: "Hay già rồi còn định đú đởn hả?" khiến anh thua.
Lần này từ cơ quan về nhà ăn trưa, anh nhất định phải thông qua cho được ý định mua iPhone. "Vợ à, anh muốn iPhone lâu rồi mà giá quá đắt, nay rẻ rồi thì anh đầu tư cũng được chứ", rồi âm lượng tăng dần: "Anh làm việc miệt mài từ hồi nào tới giờ, lo cho cả nhà, vậy mà...", ông bố hai con cố thuyết phục song không thành công. Nổi nóng, anh tung cước vào bàn ăn khiến bình hoa trên bàn rơi xuống vỡ tan, mâm cơm cũng chịu chung số phận. Chồng đùng đùng mặc áo bỏ đi làm trở lại, không thèm nghỉ trưa, còn vợ thì thút thít vừa bế con vừa dọn bãi chiến trường.
 |
| Điện thoại iPhone được bán với giá rẻ khiến nhiều người định đổi "dế". Ảnh: Sohoa.vnexpress.net |
Tưởng chỉ có mình "bất hạnh" không được mua chiếc điện thoại trong mơ, nào ngờ lên cơ quan, hội những ông chồng của anh Thanh cũng rôm rả ngồi bàn về cuộc chiến giá iPhone của các đại gia viễn thông chuẩn bị tung hàng ra thị trường, trong đó có không ít tiếng chắc lưỡi của vài ông bố cùng hoàn cảnh.
Anh Quang kể, tối qua đến nay vợ chồng cũng làm mặt lạnh với nhau vì cái vụ iPhone này. Kinh tế gia đình dư dả hơn nên chị Lan, vợ anh cũng đồng ý để anh đổi điện thoại di động. Song, chị vợ giao ước: thứ nhất không được cài mật mã điện thoại, thứ 2 vợ phải dùng cùng (chắc để kiểm tra, anh Quang bảo), thứ ba anh phải nhịn bớt thuốc lá và bia để dành tiền trả thuê bao hàng tháng "chứ không được giật bớt lương tháng hay lấy tiền chung của gia đình trả".
"Giá một cái iPhone đến mười mấy triệu đồng, mà giờ Vinaphone bán 4 triệu, còn Viettel miễn phí luôn, thì chắc chắn anh phải chịu trả góp bằng tiền thuê bao hay tiền cước lên cả vài triệu một tháng", chị Lan nói. Đồng ý với phân tích của vợ, nhưng chồng cho rằng vợ đòi xài cùng điện thoại nên phải có trách nhiệm chung chi. "Ban đầu vợ chồng còn nói cười với nhau như chuyện đùa, không ngờ khi ý định sắp trở thành sự thật thì hỏng tất cả, vì vợ bắt đầu bắt qua chuyện khác, kiểu như hồi nào tới giờ anh có mua gì đáng giá cho tôi đâu, tức không chịu được", kể lại chuyện mà ông chồng này vẫn muốn nổi đóa.
Kết quả tranh luận của buổi tối qua, theo anh Quang, là chồng ôm mền qua ngủ với con gái, còn vợ sáng nay mặt xị xuống chực như sắp khóc đến nơi, dọn ăn sáng cho cả nhà chứ mình không chịu nuốt miếng nào. Cả nhà lặng lẽ chia tay nhau đi làm chứ không cười nói "bái bai" rôm rả như thường lệ.
Cũng là một fan của điện thoại cảm ứng, chị Mai ở quận 1, TP HCM, muốn đổi chiếc HTC của mình sang iPhone nhân dịp giá bán đã rẻ. Song chồng cản: "Coi chừng bị lừa, giá bán rẻ mà giá cước quá cao". Vợ cãi: "Thì chỉ định thôi, chờ vài hôm nữa xem giá cước công bố thế nào mới quyết". Vợ chồng bàn tới tính lui, trong khi cu nhóc mới một tuổi rưỡi cầm điện thoại của mẹ đưa lên tai "lô lô" một hồi rồi tè ngay một bãi ngập nước khiến "con dế" tắt ngấm. Vợ bèn đét đít con một cái, chồng xót xa hét toáng lên trong khi thằng nhóc khóc rống.
Hà Vy