Vụ cháy chung cư qua lời kể bác sĩ
19 giờ tối 10/3, nghe nói có vụ cháy ở chung cư gần đấy, hơn 50 nhân viên y tế của Bệnh viện Xây Dựng (Hà Nội), trong đó có cả ban giám đốc, đã được huy động sẵn sàng để cấp cứu bệnh nhân.
Đầu tiên là hai mẹ con chị Vương Lan Phương, 43 tuổi và cậu con trai Lưu Gia Minh 10 tuổi cùng vào viện khi tim đã ngừng đập, ám khói đen toàn thân.
"Ngay khi hai bệnh nhân được đưa đến, chúng tôi tiến hành cấp cứu khẩn cấp. Cả hai mẹ con đều trong tình trạng rất nguy kịch", tiến sĩ Bùi Ngọc Minh, Phó giám đốc Bệnh viện Xây Dựng kể lại.
"Tim ngừng đập, ngừng thở, đồng tử giãn hết, trên người không có vết bỏng, cháy xém nhưng ám khói đen toàn thân, mũi cũng bị muội khói ám kín. Tình trạng ngạt rất nặng, khói đã đi sâu vào bên trong. Khi tiến hành đặt nội khí quản, các bác sĩ thấy nắp thanh quản bị khói phủ dày đặc", tiến sĩ Minh cho biết.
Đang cấp cứu cho hai mẹ con thì các bác sĩ nhận thêm một nạn nhân khác, cũng trong tình trạng rất nặng, có lúc mất ý thức, rối loạn hô hấp nặng. Nạn nhân là anh Hoàng Văn Tiến, 34 tuổi, kỹ thuật viên của tòa nhà JSC 34, Lê Văn Lương.
 |
| Anh Tiến là người may mắn sống sót sau vụ cháy ở chung cư. Ảnh: N.P. |
Thế nhưng hai mẹ con chị Phương không may mắn qua được. Sau hơn một tiếng rưỡi tất bật của cả kíp trực, tim hai người vẫn không đập trở lại, không thở. "Lần lượt chị Phương, rồi đến bé Minh, không cứu được bệnh nhân, nhất là lại cả hai mẹ con nên ai cũng buồn, phòng cấp cứu có lúc lặng hẳn đi", tiến sĩ Minh kể.
Lúc đấy đã hơn 8 giờ tối, người nhà bệnh nhân túc trực đầy bên ngoài phòng cấp cứu, trong đó có cả chồng chị Phương. Có người xúc động đến nỗi ngất xỉu, các bác sĩ lại phải đưa vào phòng cấp cứu. Gia đình đã xin đưa hai mẹ con về nhà tang lễ Phùng Hưng ngay trong đêm.
May mắn hơn hai mẹ con chị Phương, anh Tiến đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn cần phải theo dõi tiếp tình trạng hô hấp và suy thận sau quá trình ngạt khói. Hiện anh đã tỉnh, tự thở tốt nhưng vẫn còn rất mệt, chưa được phép nói được nhiều.
Giải thích hiện tượng ngất, thậm chí tử vong do ngạt khói, đại tá, thạc sĩ Đỗ Thanh Long, Trưởng phòng khám Viện Bỏng Quốc gia cho biết: "Khi hít phải khói, con người sẽ bị thiếu oxy, dẫn đến thở nhanh, gấp, lâu dần yếu đi. Nặng hơn, khói có thể gây co giật, bất tỉnh. Ngoài ra, một lượng lớn ôxít cacbon sinh ra từ những vật liệu cháy xâm nhập và tạo áp lực lớn trong đường hô hấp, gây bỏng đường hô hấp".
Ông cũng khuyến cáo, trong trường hợp đã bị bỏng đường hô hấp thì phải đưa đến bệnh viện ngay. Trong khi chờ đợi, nên đưa nạn nhân ra chỗ thoáng mát, ít người, dễ thở.
Nam Phương