Thứ hai, 18/1/2010, 11:03 GMT+7

Sốc vì con biết 'yêu' khi mới qua tuổi mẫu giáo

Sún 'kết' Hiếu Yên từ hồi học chung lớp lá mẫu giáo, nay lên lớp một, cu cậu bo bo xì vì "bạn ấy không chung thủy, nói chuyện với bạn trai khác". Cậu để ý một bạn gái khác, song đến giờ ra chơi lại đứng từ xa ngắm Hiếu Yên.

Chuyện tình của Sún khiến cả nhà dở khóc dở cười mấy năm nay, cứ liên tục phải xin lỗi gia đình cô bé kia vì bị cu cậu "quấy rối". Ví dụ một lần nọ, nghỉ hè, Sún nằng nặc đòi mẹ gọi điện đến nhà Hiếu Yên để nói chuyện cho đỡ nhớ. Bị mẹ kiên quyết từ chối, anh chàng bèn ôm điện thoại tự gọi. Vừa nghe đầu dây bên kia tiếng người lớn a lô, cu cậu liền buông điện thoại vọt vào nhà vệ sinh trốn.

Chị Vân, mẹ Sún suốt ngày cứ phải nghe cu cậu nhắc đến tên Hiếu Yên, than thở: "Không biết tâm lý cậu này có gì bất thường không, chứ mình ngày trước đến đại học mới biết để ý đến người khác giới".

Không ít cậu bé, cô bé mới vừa bước qua tuổi bập bẹ đã có thể nói ra những lời "bướm hoa", hoặc có những hành động thể hiện tình cảm với đối phương khiến nhiều bậc bố mẹ nhiều phen lúng túng và lo lắng.

Chị Hương ở quận Bình Tân cho biết, trong buổi họp phụ huynh cuối kì một cho cậu con trai đang học lớp hai, chị rất sốc khi nghe cô giáo chủ nhiệm thông báo đã tịch thu được mấy bức thư tỏ tình của cu cậu trong giờ học. Người mẹ quả quyết, nếu chỉ tai nghe mà mắt không thấy thì thật tình chị cũng chẳng hình dung được một đứa bé như con chị khi ăn còn phải đút từng muỗng và khá nhút nhát, lại có thể viết được những dòng chữ tỏ tình như thế.

Con trẻ có những lúc bộc phát tình cảm như người lớn. Ảnh: Images

Một bức thư được cu cậu viết để bày tỏ tình cảm với cô bé cùng lớp: “Nhung ơi! Tuấn rất thích Nhung, còn bạn thì sao?”. Bức thứ hai thể hiện sự ga lăng không khác gì một chàng trai trưởng thành: "Nhung ơi, bạn có mệt lắm không? Hay là để bài đó Tuấn viết cho Nhung nhé”. Cầm bức thư trên tay với rất nhiều lỗi chính tả, được viết bằng những dòng chữ nguệch ngoạc không lẫn của ai được, chị Hương chỉ biết chép miệng, trong lòng gợn lên nỗi lo lắng về thằng con trai “biết rung động" quá sớm của mình.

Không viết thư tỏ tình như con chị Hương, nhưng Hoàng, con trai chị Mai, cũng học lớp hai, thích cô bạn gái cùng lớp và quyết dành tiền để mua tặng bạn một cây bút. Chị Mai cho biết, khi phát hiện có 15.000 đồng trong cặp cu cậu, chị phát hoảng không biết tại sao con mình lại có nhiều tiền như vậy. Hỏi ra mới hay số tiền ấy đã được Hoàng dành dụm từ khoản 2.000 đồng được mẹ cho ăn quà vặt mỗi buổi sáng.

Cậu thừa nhận với mẹ là rất thích cô bạn cùng lớp nên muốn mua một cây bút mài trị giá 17.000 đồng tặng bạn nhân dịp Noel. Thế nhưng chưa đủ tiền. Nghe con trai giải thích, chị Mai thật sự bất ngờ và không biết xử lý ra sao trong tình huống này. Chị đành phải đi mua một cây bút trao cho cu cậu mang tặng cô bé kia và nghiêm khắc bảo lần sau không được làm thế nữa.

Trường hợp bé Thảo, đang học lớp lá, cũng nhiều phen khiến bố mẹ bị cô giáo phản ánh vì sự “biết yêu” quá sớm của cô nàng. Mẹ Thảo cho biết, bé mến một bạn trai học cùng lớp. Thế là ăn cũng đòi ngồi gần, chơi cũng chơi chung và đến khi ngủ trưa bé cũng đòi ngủ… chung. Theo quy tắc của lớp, các bé gái được xếp ngủ riêng, bé trai ngủ riêng. Nhưng với Thảo, mỗi lần đến giờ ngủ, cô bé sẽ khóc toáng lên và đòi về nhà nếu cô giáo không cho ngủ gần cậu bạn ấy.

Chị My ở quận Tân Phú thì phàn nàn rằng, những cuộc trò chuyện của các cậu bé, cô bé ngày nay khiến chị bị bất ngờ. Chị kể, một lần nọ, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cậu con trai với một bạn ở gần nhà. Cậu bé kia hỏi tại sao bạn thích Mỹ Thanh (một bé gái cùng khu phố). Con chị liền đáp lời, vì Mỹ Thanh đẹp và hiền. Cậu bạn kia nói: "Tớ thì thích bạn Thanh Nga cùng lớp, vì bạn ấy học rất giỏi…" Chị nghe xong lặng cả người, vì không dám nghĩ đó là cuộc trò chuyện của những đứa bé mới 7 tuổi.

Thường thì nhiều bậc bố mẹ khi thấy con trẻ có những lời nói và hành vi như trên, cứ nghĩ con mình biết yêu quá sớm và đôi lúc tỏ ra lo lắng. Nhưng theo Tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn, những lời nói và hành động trên của trẻ chỉ là sự bắt chước người lớn. Đôi lúc, chúng nói ra nhưng thực chất lại không thể hiểu được. Do đó, bản chất những suy nghĩ và việc làm trên của con trẻ không giống như của người lớn. “ Đây là những biểu hiện hoàn toàn bình thường của các bé. Bố mẹ không nên lo lắng về những trường hợp này”, Tiến sĩ Sơn nói.

Lệ Thanh

Tình cảm yêu mến của trẻ con thôi

Theo tôi nghĩ trẻ con cũng có những tình cảm đặc biệt dành cho một người nào đó như chúng ta thôi.có điều chúng ta chưa sẳn sàng chấp nhận tình cảm đặc biệt của con mình.

Hồi tôi còn nhỏ tôi cũng đã từng có tình cảm như vậy nhưng rồi khi vào đại học tôi mới biết đến tình cảm khác giới là gì. Tôi nghĩ chúng ta không nên lo lắng thái quá mà hãy quan sát con chúng ta và có những lời khuyên cho chúng.

Tôi cũng yêu thế rồi

Bây giờ tôi đã 24 tuổi, nhưng đọc bài viết này lại nhớ ngày xưa. Hồi mẫu giáo, tôi là lớp trưởng, còn lớp phó là một cô bé rất xinh xắn. Các bạn biết không, tôi rất "yêu" cô bé đó, có gì tốt cũng nhường, có gì ăn ngon cũng cho :"> Nhưng sang năm sau, cô bé chuyển trường, tôi đã buồn đến gần một tuần đó. Hi, vậy nên các bậc cha mẹ đừng quá lo lắng. Tinh cảm vốn không có tuổi tác. Nếu trẻ thích một người bạn khác giới vì ngưỡng mộ bạn ấy học giỏi, có tài thì đó là chuyện bình thường. Chỉ nên nói chuyện và nghiêm khắc khi trẻ có những ảnh hưởng xấu vì chuyện "yêu".

Tôi tập cười vì lớp 5 có cậu bạn chê tôi cười xấu

Bây giờ, ai cũng khen tôi có nụ cười duyên. Mỗi lần có người khen nụ cười của tôi, tôi lại nhớ cậu bạn ngồi kế bên tôi hồi lớp 5. Số là lúc đó tôi rất có cảm tình với cậu bạn này vì cậu ấy học rất giỏi. Từ đầu năm đến cuối năm đều xếp hạng nhất. Tôi nhớ rõ là mình rất thích cậu ấy dù lúc đó tôi như một cậu con trai vậy. Tôi không giỏi về nhảy dây hay cắt hình mà lại là "trùm" về chơi tạt lon, bắn bi, lật hình và quậy phá không thua gì các cậu bạn của mình.

Lần ấy, khi tôi đang bắn bi, cậu ta vô tình chạm vào vai tôi và cảm giác "điện giật"đã chạy khắp người tôi các bạn ạ. Từ ngày đó, ngày nào tôi cũng thích lân la nói chuyện và xếp hàng vào lớp chung với bạn ấy. Tôi lúc nào cũng vậy, khi bạn ấy nhìn là tôi nhe răng hết cỡ để cười duyên. Hình như tôi cười nham nhở mà không kìm chế hay sao ấy, cậu ta quay qua tôi và nhỏ nhẹ: "Bạn cười thấy ghê quá!" ak..ak.. Tôi buồn suốt ngày hôm đó. Tôi về nhà, nhìn vào gương và tập cười..

Đến bây giờ, tôi vẫn nhìn vào gương và tập cười.. Mỗi lần như thế tôi lại nhớ đến cậu bạn ấy và tình cảm trẻ con tôi dành cho cậu. Tình cảm trẻ con, ngây ngô nhưng đầy kỷ niệm. ..à.. đến bây giờ tôi vẫn chưa có dịp gặp lại cậu ta. Nếu gặp lại, tôi sẽ cười thật tươi và cám ơn cậu ta thật nhiều vì ngăn chặn sớm sự nham nhở ấy.

Sốc vì con biết 'yêu' khi mới qua tuổi mẫu giáo

Bình thường mà có gì ngạc nhiên đâu ạ, tôi cũng yêu từ lớp 5 tuổi vì anh bạn đó dễ thương quá.

Tình yêu trẻ con rất là dễ thương

Đọc được bài này, em cảm thấy rất là vui. Em chỉ mới 21 tuổi thôi, nhưng cũng đã trải qua tình yêu ở tuổi vỡ lòng, và đó là những kỷ niệm tuyệt đẹp hồi còn con nít. Em có thể yêu một lúc 2, 3 chàng cùng lớp hoặc khác lớp, hoặc là một anh chàng hàng xóm nào đó. Nhưng đến khi ngoảnh mặt đi là lại quên ngay. Những thứ tình cảm ngô nghê đó chỉ bắt đầu khi em cảm thấy ngưỡng mộ một bạn nào đó, vì bạn ấy đáng iu, dễ thương hay zui tính, tài giỏi.

Em nghĩ, thay vì các bậc phụ huynh thay vì cuống cuồng lên lo lắng cho những hành động trẻ con ấy, hãy lợi dụng lúc này để hướng dẫn các bé cách tôn trọng đối phương, cách bày tỏ tình cảm, các bé sẽ thực hành rất tốt đó.

Phần 2 câu chuyện

Đây là một câu chuyện rất hay gặp trong cuộc sống của chúng ta hiện nay, nhưng theo tôi - nó rất thú vị. Chắc mọi người cũng không xa lạ gì với nhận xét : "Ôi, trẻ con bây giờ nó khôn lắm, cái gì nó cũng biết!". Vậy chúng biết "cái gì"? và vì sao chúng biết. Cái gì ở đây tôi thấy là những gì mà người lớn chúng ta vẫn làm, vẫn hành xử, vẫn suy nghĩ.

Chúng ta - những người gọi là người lớn thực chất đã làm phép so sánh giữa con trẻ và chúng ta, hoặc là giữa con trẻ và những người lớn khác quanh chúng ta! Mà những điều con trẻ học được thì nhiều khi chúng ta không ý thức được là chúng đã học khi chúng ta vô tình dạy chúng hay cho đó là điều bình thường của người lớn.

Nói lại về chuyện tình cảm của con rất nhiều anh chị. Tôi hay để ý đến chiếc TV, đến những băng đĩa ca nhạc. Nhiều khi mọi người trong gia đình cùng nhau xem một bộ phim (tình cảm chẳng han) hay nghe những khúc ca, bài nhạc đang rất hay, rất hot và chúng ta cùng bàn với nhau, cùng bình phẩm với nhau về những câu chuyện đó. Rất nhiều khi, người lớn thì không để ý rẳng, trong nhà họ còn có con trẻ của họ nữa. Chính những lúc ấy, các "bé" của chúng ta học được những cử chỉ mà theo chúng ta là "tỏ tình", là "yêu". Tôi không mấy xa lạ gì khi đến nhà những người thân, những người bạn của tôi mà tôi nghe mấy đứa nhỏ hào hứng hát "thà như thế...", hay "Giờ thì anh hứa để làm gi..." thay vì chúng hát những bài hát thiếu nhi!

Vì sao vậy? Theo tôi, đơn giản, chúng thích làm người lớn mà. Về tình cảm và sự hấp dẫn giới tính thì có nhiều chuyên gia, có cả một chương trình trên kênh Discovery nói rằng: điều này bắt đầu từ khi trẻ còn nhỏ - tuổi mẫu giáo là chuyện rất bình thường. Nó bắt đầu nhiều phần với bản năng của con người chúng ta. Và nhưng biểu hiện cho những suy nghĩ ấy của bọn trẻ là sự chắp nối những bài học của chúng về vấn đề này mà chúng học được từ người lớn, sau đó chúng áp dụng vào hoàn cảnh của chúng.

Theo ý chủ quan, tôi thấy rằng những biểu hiện tình cảm của trẻ như vậy không có gì phải xem là lúng túng hay bất thường. Bọn chúng quý mến nhau, để mai chúng đi học được gặp bạn ấy. Các bé muốn tặng quà cho nhau, và chúng ta hãy nhắc chúng là hãy muốn tặng quà cho cả những người khác yêu thương, gần gũi chúng nữa. Thế tôi nghĩ sẽ tốt hơn nhiều. Người lớn cũng hãy nhìn vào trẻ con để soi lại mình. Chúng ta đối xử với nhau có chừng mực, có qui tắc và văn minh (đối xử công bằng kể cả chúng ta với nhau và chúng ta với trẻ nhỏ) thì những tình huông mà nhiều người "lúng túng" hay "khó xử" nhiều khi lại thành thú vị hơn nhiều!

Tình yêu trẻ con thật dễ thương

Tôi năm nay 25 tuổi. Nhớ hồi 5 tuổi , tôi đã "thầm yêu trộm nhớ" cậu bạn học chung lớp gần nhà đẹp trai, học giỏi, thông minh từ mẫu giáo tới lớp 5.... Tôi thấy tình cảm trẻ con rất tự nhiên,dễ thương và trong sáng. Đó là lòng yêu cái đẹp, cái tốt ở người khác của trẻ em, chẳng có gì phải lo lắng cả !

Đừng giết chết tuổi thơ các bé!

Tuổi thơ ai mà chẳng thế, chúng ta cũng vậy thôi mà. Có hành động như vậy thôi chứ có nghĩ gì đâu. Sau này cũng có thể chỉ là những kỷ niệm trẻ con đẹp.

Con trai tôi cũng vậy

Con trai tôi năm nay học lớp hai. Khi còn học mẫu giáo lớn, cháu đã từng rất thích một bạn gái cùng lớp. Lúc nào cháu cũng nhắc đến bạn ấy. Hôm Tết ta năm ngoái, cháu cho tôi xem một mảnh giấy nhỏ được cất rất kỹ dưới giá sách, trong đó có viết 4 chữ nguệch ngoạc: YEU EM THAO VAN. Tôi nghĩ đó là những tình cảm bình thường rất vô tư của lũ trẻ. Chúng rất thật và trong sáng.

Có gì ghê gớm đâu

Các vị phụ huynh thế nào ấy nhỉ? Có gì ghê gớm đâu. Tôi học mẫu giáo cũng thích những bạn nào dễ thương, hiền rồi. Về nhà mọi người đều biết và chỉ đem ra trêu chứ có ai lo lắng gì đâu nhỉ.

Yêu sớm

Cũng nên quan tâm các trường hợp nêu trên, vì bản thân tôi đã biết yêu từ hồi lớp 4, và tôi cũng đã phát hiện em trai tôi khi lớp 4 đã có quan hệ tình dục với cô bé lớp 3. Đừng xem thường, trẻ con yêu không khác người lớn lắm đâu! Nhưng chỉ vì kiến thức chưa có, nên có những cư xử khôi hài thôi !

Tôi cũng từng có tình cảm như thế

Chuyện đã gần 30 năm rồi, nhưng hôm nay đọc tiêu đề này thấy vẫn thật dễ thương.

Năm tôi học lớp 3, ban đầu thì lớp trưởng của tôi cũng như bao nhiêu bạn trai khác trong lớp thôi, chẳng có gì đặc biệt. Nhưng một hôm, khi bạn bị thay răng, bỗng dưng tôi thấy bạn thật có duyên, và cả tuần đó tôi cứ mong đến lớp để nhìn thấy bạn ấy cười, để tôi có thể nhìn thấy chiếc răng sún của bạn ấy, chỉ có thế thôi.

Trẻ con ngây thơ, hồn nhiên lắm, các cháu sẽ quên thôi. Không vậy cuộc sống của chúng ta sẽ tẻ nhạt lắm.

Khi còn bé tôi cũng thế

Khi đọc xong bài viết tôi nghĩ cũng buồn cười. Tôi cứ nghĩ rằng chỉ có mình "rung động" rất sớm, nhưng giờ thì mới biết còn có rất nhiều cu cậu như thế.
Năm nay tôi đã 27 tuổi, nhưng khi học lớp... 1 thì tôi cũng đã thích một cô bé học cùng lớp (lớp Một tám - trường Dương Minh Châu) cũng với lý do là cô bé đó rất dễ thương và học giỏi. Mặc dù chỉ học chung với cô bạn đó chỉ một năm lớp 1 thôi nhưng tôi vẫn nhớ mãi tên cô bạn đó... cô bạn đó tên "Anh" (rất tiết là khi đó chúng tôi không quan tâm đến họ nên tôi không thể nhớ cả họ cô bạn này).

Bình thường thôi!

Hồi mới học lớp 1 tôi cũng rất thích một cô bạn rất xinh, cũng tìm cách tặng 1 cái cặp tóc (lấy của các chị để tặng bạn) bằng cách tuyên bố là khi mình tung lên bạn nào lấy được là của bạn đó ( tôi cố tình tung vào chỗ cô bạn mà mình rất thích). Lên lớp 4 thì lại thích một cô bạn mới chuyển đến, đến lớp 6 lại chuyển sang cô khác tiếp đó lớp 9 và lớp 11. Nhưng các cô sau chỉ dám mơ tưởng thôi không dám thể hiện. Hết cấp III sang đại học và cho tới khi U33 thì lại chả thích cô nào mặc dù cũng có người thích mình. Mãi năm 34 tuổi mới lấy được vợ. Theo tôi khi các bé có biểu hiện thích bạn khác giới thì cũng là bình thường các bậc cha mẹ tùy từng cháu mà nên có hướng chỉ bảo, không nên coi đó là một điều gì ghê gớm .

Tuổi trẻ tài cao!

Tôi thấy việc này là chuyện quá bình thường. Ai mà chẳng bao giờ có những cảm giác rung động khi mới còn là những cô cậu bé tí chứ? Nhưng đó chỉ là những cảm giác nhất thời thôi. Rổi từ từ theo thời gian, trẻ con cũng sẽ trở thành người lớn và có suy nghĩ chính chắn hơn. Chính vì vậy, những bậc cha mẹ không nên quá lo lắng về điều này sẽ tạo nên sự hoang mang ở con cái.

Một thời tôi cũng đã như thế

Nhớ khi xưa hồi còn học cấp 1, lớp 4 và lớp năm luôn đó. Hồi đó tôi cũng nhút nhát lắm, cũng không khác gì tôi bây giờ đã 20. Lớp tôi có một bạn rất hiền và học còn giỏi nhất trường nữa, do học chung giáo lý với nhau nên cũng thân, tôi chẳng dám bày tỏ, chỉ có điều lúc đó tôi thích ai thì hay chú ý đến người đó thôi. Có nhiều chuyện cũng vui, giờ lớn rồi nghĩ lại tôi thấy đó chính là những kỷ niệm đẹp mà tôi từng có. Và các bạn có biết không, chắc nhờ thích hoặc nói đúng hơn là để ý sớm đó mà bây giờ tôi là một chàng trai rất lãng mạn và không còn nhút nhát trong nhiều thứ, nhưng chuyện tình yêu tôi vẫn nhát như xưa >"<

Đó sẽ là những kỷ niệm đẹp của bé

Hồi học mẫu giáo tôi cũng được một bạn nam để ý mặc dù nhiều bạn trong lớp tẩy chay tôi vì tôi không mặc quần áo đẹp, Sau này bạn ấy theo gia đình chuyển vào Nam... Những điều đó đã để lại trong tôi nhiều kỷ niệm đẹp về thời ấu thơ. Tôi nghĩ các bé còn nhỏ nên những hành động đó chỉ là tình cảm yêu quý bạn bè đơn thuần và bắt chước phim ảnh để thể hiện tình cảm mà thôi. Ta nên chỉ cho bé đâu là hành động đúng. Và đừng vì lo lắng quá mà làm ảnh hưởng đến bé. Vì ở tuổi này các bé khá nhạy cảm... Và dễ có những ấn tượng đậm đến sau này!!!

Tôn trọng "tình yêu" con trẻ

Tôi đồng ý quan điểm các độc giả trong chủ đề 7, chúng ta cần thận trọng trong cách ứng xử với con trẻ trong các trường hợp có "tình yêu" sớm, đừng làm những gì tổn thương đến con trẻ vì đó là những suy nghĩ của trẻ thơ, nó hồn nhiên và đáng trân trọng. Tuy nhiên cần theo dõi và gần gũi bé nhiều hơn để định hướng xa hơn, rộng hơn cho những tình cảm sau này của bé.

Đó chỉ là những sự quý mến thời trẻ con thôi

Thật ra hồi xưa (khoang năm 1987 - lúc mình còn học lớp 1,2). Mình cũng có tình cảm như vậy đối với các bạn khác phái. Lúc chơi đùa, cũng tỏ ra ga lăng đối một bạn nữ. Hồi đó mình cũng nghĩ là "yêu" bạn đó, nhưng giờ nghĩ lại thì đó chỉ là tình cảm quý mến thôi. Các bà mẹ đừng lo lắng quá, khi lớn lến 1 chút hoặc xa các bạn gái đó, các bé sẽ tự nhiên hết "thích" & quên ngay họ liền

BÌnh thường mà!

Chính những tình cảm như thế này làm các bé thích đến trường hơn, mong đến lớp để được gặp bạn mình thích. Hơn nữa các bé cũng cố gắng học tốt hơn để không bị xấu hổ với " Người yêu" của mình đấy ah.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao