Thứ tư, 13/1/2010, 10:21 GMT+7

Teen quậy thành 'con ngoan' sau 48 giờ

Hàng trăm bạn trẻ nức nở khóc, ôm lấy bố mẹ và hứa “con xin lỗi vì đã hư hỏng, từ nay sẽ thay đổi”. Hình ảnh này diễn ra tại đêm tổng kết khóa học “Tôi tài giỏi” khiến những người có mặt không cầm được nước mắt.

“Thật kỳ diệu, không thể tin thằng nhóc ngang ngạnh nhà tôi mới mấy ngày trước còn hỗn hào với bố mẹ, nay lại ngoan như đứa trẻ lên ba”, anh Tuấn, có con tham gia khóa học từ ngày 8 đến ngày 10/1 do Tập đoàn giáo dục đa quốc gia Adam Khoo Learning Technologies Group (Singapore) và Công ty TGM tổ chức tại TP HCM, cho biết.

Không khí hào hứng của các học viên khóa "Tôi tài giỏi". Ảnh: TGM.

Anh Tuấn tâm sự, nỗi khổ lớn nhất của vợ chồng anh là cậu con trai 16 tuổi hỗn láo, sống khép mình trong phòng gần như không giao tiếp với bố mẹ.

“Đưa con đến trường, vừa dặn dò vài câu đã bị nó quát 'bố im đi'. Người giúp việc thấy mặt nó là trốn, vì cu cậu có thể la mắng bất cứ lúc nào. Vậy mà sau khi trở về từ khóa học, nó hòa nhã hẳn. Thay vì tới giờ mới xuống ôtô đến trường, nay nó đã biết dậy sớm, lân la vào bếp tìm thức ăn”, anh Tuấn kể.

Không riêng anh Tuấn, hàng chục phụ huynh khác cũng mừng đến rơi nước mắt vì sau buổi tổng kết khóa học, những quý tử vốn hách dịch, bỗng nhiên biết nói lời yêu thương, biết hối lỗi và cam đoan sẽ là người tốt.

“Nhiều năm chứng kiến cảnh con hư, răn đe đủ thứ mà vẫn không thay đổi, cứ tưởng nó trượt dài; thì thật bất ngờ khi thấy con trai vốn quen lớn lối, trốn học, quậy phá lại bật khóc và sà vào lòng mẹ”, chị Thủy nhà ở Bình Thuận xúc động tâm sự.

Với vợ chồng anh Thông, nhà ở quận Bình Thạnh, những người từng lận đận lao đao vì con hỗn hào thì mọi việc diễn ra trên cả tuyệt vời. Bởi, anh nói: "Chưa bao giờ chúng tôi dám nghĩ con mình lại có thể nói câu 'Con yêu ba mẹ lắm'".

Những phút cuối cùng trong buổi lễ tổng kết khóa học cũng là thời khắc xúc động nhất dành cho cả khán phòng. Bước lên sân khấu, đứng trước mọi người để bày tỏ cảm xúc với cha mẹ, nhiều bạn trẻ lặng người đi đầy xúc cảm.

Bật khóc trong lúc phát biểu, một học viên tâm sự, trước kia em không thể hòa nhập cùng bạn bè, mối quan hệ giữa em và mẹ thực sự rất tệ. Tệ hơn nữa là em mất hết tất cả niềm tin và động lực vào bản thân, không cảm thấy được niềm vui sống. "Thế mà giờ thì em hoàn toàn yêu đời và cảm thấy yêu thương mẹ hơn", học viên này khẽ khàng nói.

Bật khóc trong buổi tổng kết khóa học. Ảnh: Thiên Chương.

Lý giải nguyên nhân khiến mình thay đổi sau khóa học, hầu hết học viên đều cho rằng, tại đây các em được khơi lại những khả năng của bản thân mà từ lâu nay không hề nhận ra. Và cũng tại đây, suy nghĩ mình là người vô dụng, là thằng tồ, là cô bé kém thông minh, đã không còn nữa.

Hải, sinh viên năm thứ nhất nói: "Không có cách răn dạy như ra lệnh, cũng không có lối áp đặt theo kiểu 'con phải như thế này, con phải như thế khác, con nhất nhất phải nghe theo lời ý đẹp của bố mẹ', các anh chị ở TGM đã để chúng em tự nói về thế mạnh của bản thân, từ đó tự xây dựng kế hoạch cho chính mình". Theo Hải, cách nói dễ lọt tai và những phương pháp vừa học vừa chơi của các anh chị hướng dẫn khóa học đã khiến các em tự tin phát huy thế mạnh của bản thân hơn.

Cùng tốt nghiệp với các bạn, Thanh Huy, 19 tuổi nghẹn ngào khẳng định mình sẽ từ bỏ quá khứ ham chơi; và hứa sẽ học thật chăm để bù đắp tình thương của cha mẹ đã dành cho mình.

Quá sớm để đánh giá được tính hiệu quả của khóa học, tuy nhiên hai ngày sau khi khóa học kết thúc, anh Khải nhà ở quận 1, chị Thanh ở quận 5 và chị Quỳnh (Đồng Nai) đều thừa nhận con họ đã không còn nhút nhát, thiếu tự tin, chán học, mê game và vô lễ như trước.

Trao đổi với VnExpress.net, anh Trần Đăng Khoa - dịch giả "giáo án" "Tôi tài giỏi, bạn cũng thế" và "Bí quyết tay trắng thành tỷ phú", đồng thời là diễn giả của khóa học cho biết, việc khơi gợi những khả năng có sẵn của bản thân các em, để các em tự thiết kế mục tiêu trong cuộc sống, tự hành động và bảo vệ thành quả mà mình làm được qua những trò chơi... sẽ giúp giới trẻ dần biết quý những giá trị trong cuộc đời, từ đó biết yêu thương những người xung quanh hơn.

Tuy nhiên cũng theo ông Khoa, để khóa học hiệu quả và có tác dụng lâu dài, ngoài các khóa nâng cao, những buổi sinh hoạt mà các học viên có thể đăng ký tham gia sau đó, thì vai trò của phụ huynh cũng hết sức quan trọng. Tình cảm yêu thương quan tâm với thái độ thông cảm, tôn trọng, thấu hiểu của cha mẹ luôn là liều thuốc hiệu quả nhất giúp các em thành người.

Tại TP HCM, một khóa học khác mang tên “Kỹ năng sống - Hành trang vào đời” dành cho trẻ em nghèo và các em sống tại các làng trẻ mồ côi do Tiến sĩ Huỳnh Văn Sơn - Trưởng bộ môn Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm TP HCM và Công ty Truyền thông - Tư vấn và Đào tạo Ý Tưởng Việt (Viet Ideas), phối hợp tổ chức cũng đang diễn ra.

Chương trình trang bị những kỹ năng cần thiết để các em hòa nhập và hạnh phúc hơn khi sống cùng các mẹ và các anh chị em tại làng, đồng thời trang bị những kỹ năng cơ bản để các em nhận thức về chính mình, tự đánh giá bản thân, hoạch định mục tiêu cuộc đời và tạo ra bản lĩnh sống trong tương lai.

Bạn đọc quan tâm có thể liên hệ tại tầng 1, tòa nhà NP Tower, số 232/17 Võ Thị Sáu, phường 7, quận 3, TP HCM.

Thiên Chương

Cần có nhiều lớp học như thế

Tôi muốn lớp học này được nhân rộng ra cả nước để tất cả các cháu đều ngoan và tự tin hơn.

Em muốn tự đăng ký học

Xin quý báo cho em biết số điện thoại của chương trình đó để em hỏi về khoá học. Hồi lúc còn học sinh ở nhà thì không quan tâm tới bà mẹ, một tí chuyện mà mình không hài lòng thì đã tỏ ra khó chịu rồi, có lúc còn cãi lại. Bây giờ khi là sinh viên ra ngoài ở trọ nhà họ hàng thì em đã thay đổi tình nết rất nhiều, em muốn được học để thấy được suy nghĩ và tâm trạng của ba mẹ, và chắc sẽ còn các điều hay khác.

Mọi người có thể vào toitaigioi.com để biết thêm chi tiết

Em là một cử nhân của khóa học TTG khóa tháng 11 và tự hào vì là cử nhân TTG. Sau khóa học, điều em tự hào nhất là đã xóa được mâu thuẫn giữa mình và ba mẹ và cảm nhận được cuộc sống xung quanh mình diễn ra như thế nào chứ không chỉ bó hẹp trong 4 bức tường. Cũng tại đây, em gặp được nhiều người hơn và chia sẻ nhiều hơn ..... và tự hào vì điều đó

Các anh không làm các bạn thay đổi , mà chỉ tác động cho các bạn LỰA CHỌN thay đổi CHÍNH MÌNH và thổi ngọn lửa quyết tâm lên, tuy nhiên, để ngọn lửa này cháy mãi, chính là do tự bản thân mình và chúng em đã biết cách để giữ ngọn lửa này... có thể khi về đến môi trường bên ngoài, với những các đối xử khác, với hoàn cảnh khác, chúng ta có thể đánh mất đi "lửa" và niềm tin của mình hoặc một phần lớn do phụ huynh nhưng chính những lúc đó, chúng em biết "người hùng" của mình xuất hiện như thế nào.

3 ngày không phải là dài, nhưng rất dài đối với từng cử nhân TTG vì đó cũng là hành trình tìm lại bản thân mình.

Không có gì mới

Khóa học kiểu này tôi đã từng học cách đây 10 năm, tên khóa học là "khám phá tiềm năng" giảng viên là môt ông người Đài Loan thông qua một phiên dịch tiếng Việt. Học phí cho khóa học lúc đó là 100 nghìn đồng, mục đích chính là kêu gọi học viên tham gia vào một mạng lưới bán hàng "đa cấp". Nói chung, theo tôi đánh giá thì đó cũng là một khóa học thú vị, có ý nghĩa giáo dục, nếu không có mục đích kia. Tuy nhiên, tác dụng giáo dục của khóa học kiêu đó chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn thôi. Các phụ huynh không nên quá kỳ vọng và tôi cũng hy vọng là nó không bị biến tướng theo hướng tiêu cực, phục vụ mục đích nào đó. Trân trọng!

Nếu chương trình này được đưa vào giáo dục

Thật là vui khi có những lớp học như vậy đã giúp con em chúng ta trưởng thành hơn, tự tin hơn. Đây là kỹ năng sống mà trong chương trình giáo dục của chúng ta không có phần này. Tôi thiết nghĩ nếu hệ thống giáo dục của chúng ta đưa chương trình này áp dụng vào trường học thì mới thật là "Cải cách giáo dục".

Tôi biết từ thập niên 80 đến nay ở nước ta đã có một chương trình giáo dục như vậy nhưng rất tiếc vì một lý do nào đó mà nó chưa được Bộ giáo dục cho áp dụng mô hình này trên toàn Quốc. Đó là mô hình của trường Thực Nghiệm thuộc Trung tâm công nghệ giáo dục mà người sáng lập ra nó là GS.TS Hồ Ngọc Đại. Tại đây các em học sinh đều rất tự tin, rất thích đến trường, rất yêu thương thầy cô, bạn bè và với gia đình thì ngoan ngoãn, lễ phép.

Hy vọng có khóa học dạy kỹ năng sống

Tôi rất mừng vì có những khóa học vô cùng bổ ích như thế này. Mong rằng nó được nhân rộng & phổ biến trong hơn trong xã hội.

Việc con trẻ không hòa nhập được với cuộc sống, bạn bè người thân hay cha mẹ có khi một phần cũng do việc thiếu kỹ năng sống của người lớn. Hy vọng rằng sẽ có những khóa học dạy về kỹ năng sống cho cả người lớn.
Chân thành cảm ơn

Mong tổ chức tại Đà Nẵng

Kính gửi: Ban tổ chức lớp học
Nội dung khóa học vô cùng thiết thực giúp các cháu không ngoan trở thành con ngoan trò giỏi, rất mong ban tổ chức lớp học tổ chức tại Đà Nẵng để các cháu ở tại Đà Nẵng có thể sớm được tham gia lớp học

Xin địa chỉ nơi đào tạo khóa học

Toi that su an tuong voi bai viet tren . Rat mong toa soan cho dia chi de toi dang ky
cho con theo hoc.
Chan thanh cam on .

Cần mở rộng chương trình

Những chương trình tương tự như trên đã có rất nhiều ở các nước khác, tôi lấy ví dụ gần nhất như singapore. Chương trình này cũng cần phải được hầu khắp các tỉnh miền trên đất nước vì thanh niên Việt hiện nay còn rất kém về kĩ năng sống và trong trường học lại ít nói về vấn đề này.

Thật bất ngờ...

Tôi thật bất ngờ khi đọc bài báo này..thật khó tin được là có điều kỳ diệu như thế lại xảy ra. Những bạn trẻ bây giờ, đặc biệt là lứa tuổi teen, rất khó gần gũi với người thân và thường sống khép kín, hơn hết là họ rất khó chấp nhận những điều hay lẽ phải mà người lớn khuyên nhủ. Bản thân tôi là một người chị của đứa em trai đang học lớp 11, tôi luôn nặng lòng lo lắng cho nó vì ý thức học tập và yêu thương mọi người gia đình rất kém, suốt ngày mê game, đi chơi và tôi nó gì nó cũng trơ trơ.

Ba mẹ đi xa nên tui phải có trách nhiệm lo lắng, khuyên nhủ nó nên người để ba mẹ không lo lắng khi ở xa nhưng thật sự tôi thấy lời nói của tôi không có trọng lượng với nó, lúc nào tôi cũng cố gắng và lúc nào cũng ngậm ngùi vì nó cứ phớt lờ lời nói của tôi. Và hôm nay, tôi rất vui vì biết rằng có những khóa học hiệu quả đến thế! chỉ 2 ngày ...thật khó tin!!! trong khi gia đình của những em đó từ ngày này qua năm nọ khuyên nhủ biết bao nhiêu mà không lay chuyển được suy nghĩ của các em vậy mà...thật tuyệt vời!

Hi vọng ban tổ chức những khóa học này sẽ đầu tư và nhân rộng thời khóa biểu để em tôi và một số bạn trẻ khác đang bơ vơ trong cái gọi là mục đích của cuộc sống sẽ được tham gia và thành người, tôi cũng không mong em tôi sẽ khác hoàn toàn nhưng ít nhất tôi chỉ hi vọng được một điều là em sẽ ý thức được giá trị cuộc sống, khi đó em sẽ biết phải làm gì sau đó. Trân trọng và mong nhận được lịch buổi học kế tiếp để em tôi có cơ hội sống tốt hơn.

Con ngoan - không biết có muộn quá không?

Thực ra đọc bài này tôi rất mừng. Nhưng xét lại, các kỹ năng sống cho con người ở VN thì hoàn toàn không có, nhẽ ra ngay từ nhỏ đã cần phải được đào tạo trong trường phổ thông. Thật đáng buồn cho nền giáo dục nước nhà, thôi thì các khóa học thế này để bổ xung thêm cho cái gọi là "méo mó có hơn không".

Giáo dục tính cách và phát huy khả năng bản thân

Qua bài này mong rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo nước nhà hãy phối hợp nhân rộng các Trung tâm hay trường đào tạo giáo dục nhân cách và phát huy khả năng bản thân của các cháu - những mầm non tương lai của đất nước. Tất cả mọi kết quả trong xã hội đều xuất phát từ" TÂM THỨC" của mỗi con người mà ra. Hãy chung tay xây dựng và giúp đỡ các mầm non yêu thương của chúng ta biết sống thế nào cho phải đạo, sống biết yêu thương và chia sẻ, sống có bản lĩnh và phát huy tốt nhất khả năng của bản thân... Hãy làm theo lời Bác Hồ dạy: Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, Vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người,

Muốn biết chương trình tổ chức ở đâu

Tôi muốn biết chương trình này tổ chức ở đâu và hình thức đang ký tham dự. Tôi có một con trai, đã ly dị, nên muốn cho bé được vững vàng trong cuộc đời dù thiếu vắng tình cha. Mong mọi người chia sẽ thông tin giúp tôi với. Xin chân thành cảm ơn

Ở đâu có thể giúp con tôi tìm lại chính mình?

Tôi rất sửng sốt và vui mừng nếu thật sự xã hội bắt đầu có những tổ chức quan tâm và giúp đỡ có hiệu quả cho những người trẻ vị thành niên hoặc chớm trưởng thành có thể nhìn nhận đúng bản thân cũng như nhận biết khả năng của mình để được phát triển hoặc sửa sai khi còn chưa muộn.

Hầu hết các trẻ em trở nên hư hỏng vào lứa tuổi dậy thì. Đôi khi không phải vì cha mẹ không quan tâm mà có thể họ không thể bắt kịp những nhu cầu đòi hỏi về tinh thần cũng như vật chất, để đứa con ngoan của mình nay trở thành kẻ hỗn láo hợm hính, rồi nếu tiếp tục sẽ trở thành những phần tử có hại cho xã hội. Có lẽ không riêng tôi mà bất cứ phụ huynh nào đang có nỗi lo lắng về con cái cũng sẽ muốn được biết thêm về những cơ quan tổ chức này. Xin quý vị cho biết rõ hơn thông tin được nêu trên. Chân thành cám ơn.

Khóa học hay

Tòa soạn có thể cung cấp thêm thông tin về khóa học và về công ty TGM. Tôi muốn đăng ký cho con thì fải làm như thế nào!

Tôi là phụ huynh có con tham gia khóa học "Tôi tài giỏi"

Đúng như bài viết, tôi là phụ huynh có con tham gia chương trình " Tôi tài giỏi", thật cảm động khi dự lễ bễ mạc, tôi đánh giá rất cao lóp học và khả năng truyền cảm của anh Trần Đăng Khoa và các anh chị em hướng dẫn, song các phụ huynh cũng nên được học để thông cảm cho con cái.

So với kinh phí cho sự thành công thì chi phí cho con đi học là rất nhỏ, nhưng anh Trần Đăng Khoa xem đến phương án mở rộng hơn nữa với nhiều lớp học với mức kinh phí phù hợp hơn, tôi tin rằng sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa.

Hay quá

Tôi cho rằng có lẽ đây là 1 phwơng pháp giáo dục đạo đức rất hay. Nếu ở Hà Nội có tôi sẽ cho con tôi tham dự.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao