Thứ ba, 22/12/2009, 18:24 GMT+7

Phòng khám đông y Trung Quốc bị bệnh nhân kiện

Các bác sĩ Trung Quốc tại buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội chiều 22/12. Ảnh: N.P.

Nghe một phòng khám đông y Trung Quốc quảng cáo là có thể chữa được viêm xoang, anh Tài đã bỏ ra 8 triệu đồng để mua 20 thang thuốc cho vợ. Tuy nhiên, uống hết thuốc vợ anh vẫn không khỏi, đau đầu, mệt mỏi.

Tháng 7 vừa rồi, nghe quảng cáo trên ti vi, anh Nguyễn Đức Tài đã lặn lội đưa vợ từ xã Sơn Đà, huyện Ba Vì đến phòng khám Đông y Trung Quốc (62 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Theo lời kể của anh Tài, khi đến khám, qua lời chị phiên dịch, bác sĩ Trung Quốc bảo vợ anh bị viêm xoang, bên trong 2 lỗ mũi sưng đỏ, gây chảy nước mũi, khó thở, uống các loại thuốc Tây không chữa được bệnh này chỉ dùng thuốc Đông y mới chữa được. Bác sĩ cũng nói để lâu ngày bệnh càng nặng, nếu không chữa nguy hiểm đến tính mạng, cần phải dùng thuốc đông y liều cao sẽ chữa trị được bệnh tận gốc. Uống thuốc này người sẽ khỏe, ăn được ngủ được.

Thuốc gồm 5 loại: dạng viên nang con nhộng đầu xanh trắng, viên nén hình tròn màu đen, viên nén hình dẹt màu đỏ, viên nén hình dẹt màu vàng, rễ cây dạng thuốc nam sắc uống, tổng trị giá 8 triệu đồng (400.000 đồng một thang, đã được giảm giá 20%).

Tuy nhiên, uống hết 20 thang thuốc trong 20 ngày vợ anh vẫn không khỏi, vẫn đau đầu, mệt mỏi. Anh đã đưa vợ đến Bệnh viện Tai - Mũi - Họng Trung ương khám thì bác sĩ kết luận vợ anh bị viêm mũi và phù nề tiết dịch.

Quá bức xúc vì bỏ ra một đống tiền mà vợ vẫn không khỏi được bệnh, anh Tài đã đưa đơn kiện phòng khám này lên Sở Y tế Hà Nội.

Chiều 22/12, Sở Y tế đã có buổi làm việc cùng với phòng khám về đơn kiện của anh Tài.

Ông Lý Đức Lai, phụ trách phòng khám tại Hà Nội khẳng định: "Bác sĩ không phải thần tiên, chữa không khỏi phòng khám phải trả tiền chuyện đấy không có. Điều trị bệnh tốt hay không tốt là bình thường. Nếu có yêu cầu về tài chính, phòng khám sẽ trả nhưng không phải vì sai mà trả".

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, phòng khám có một số sai phạm như: bác sĩ Trung Quốc hành nghề sai địa điểm so với giấy cấp phép (đã bị phạt về sai phạm này), thuốc bán cho bệnh nhân chưa được phép của cơ quan nhà nước, ghi chép sổ sách không đầy đủ, vi phạm quy chế kê đơn, đơn thuốc không dịch ra tiếng Việt, bán thuốc cao hơn giá niêm yết. Thanh tra sẽ căn cứ vào quy định để xử phạt hành chính.

Ngoài ra thanh tra Sở cũng sẽ lấy mẫu 4 loại thuốc (chưa được cấp phép) để kiểm định xem có phải là thuốc Đông y hay là trộn lẫn Tây Y.

Phương Trang

Có dấu hiệu lừa đảo trong quảng cáo phòng khám Trung y

Tôi là người trong ngành Y tế, hàng ngày vẫn xem TV phát các quảng cáo của các phòng khám Đông y Trung Quốc. Bản thân tôi thấy rất bức xúc về những nội dung quảng cáo này. Thực ra mà nói, các phòng khám này đã có dấu hiệu vi phạm, lừa đảo bệnh nhân từ lâu, nhưng thời điểm này mới rộ lên một cách rầm rộ thông qua các thông tin đại chúng (đài PTTH Hà Nội), sở Y tế Hà Nội đã vào cuộc và đã tiến hành kiểm tra, phát hiện nhiều vi phạm, thế nhưng việc xử lý thì chẳng đi đến đâu, trong khi đó các nội dung quảng cáo vượt quá khả năng vẫn được phát sóng hàng ngày dụ dỗ con bệnh, những nội dung đó còn vi phạm rất rõ về qui chế quảng cáo của Bộ Y tế, thế nhưng vẫn được quảng cáo hàng ngày như không có gì xảy ra.

Thiết nghĩ Bộ Y tế, sở Y tế Hà Nội với chức năng và nhiệm vụ của mình tại sao vẫn để tình trạng trên diễn ra ngay ở nơi trung tâm văn hóa của cả nước (kể cả khi bị bệnh nhân kiện về thuốc chữa đông y tại các phòng khám này không khỏi bệnh) Rất mong các ban ngành hữu quan có các biện pháp thích đáng để làm nghiêm phép nước, mang lại niền tin cho xã hội.

Một câu nói khinh bạc

Bác sĩ phụ trách phòng khám tại Hà Nội khẳng định: "Bác sĩ không phải thần tiên, chữa không khỏi phòng khám phải trả tiền chuyện đấy không có. Điều trị bệnh tốt hay không tốt là bình thường. Nếu có yêu cầu về tài chính, phòng khám sẽ trả nhưng không phải vì sai mà trả".

Một câu nói quá là vô tình của người lương y với bệnh nhân.

Phản đối quảng cáo sai sự thật

Nhiều tháng nay các cơ sở Đông y Trung quốc liên tục thuê khách hàng để quảng cáo sai sự thật về hiệu quả chữa trị các loại bệnh mà y học thế giới đều bó tay hoặc đã mất rất nhiều tiền của, công sức nghiên cứu nhưng chưa có cách chữa trị hiệu quả. Đề nghị các ngành chức năng vào cuộc để điều trị ngay các cơ sở này, cấm không cho phép quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng. các cơ quan làm quảng cáo hãy đừng vì tiền mà tiếp tay, làm hại người dân nhẹ dạ.

Cần làm mạnh tay

Tôi thiết nghĩ nhà chức trách cần làm mạnh tay. Rõ ràng, rất nhiều người dân là nạn nhân của sự việc này nhưng ngậm ngùi không nói. Ngay như đứa em rể của tôi cũng vậy, bị bệnh Gut, nghe quảng cáo và mua trên 2 triệu đồng tiền thuốc của phòng khám Đông y Trung Quốc. Kết quả là tiền mất tật mang. Chẳng dám nói với ai, vì sợ bị chê ngu. Tôi tha thiết mong các cơ quan chức năng vào cuộc mạnh tay, để nghững người dân bi bệnh đã đau còn mang thêm một nỗi đau nữa sẽ bớt đi.

Tôi đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt

Nghe thông tin Quảng cáo trên HTV9 nên tôi đã gom hết số tiền tổng cộng là 4 triệu đồng để đến khám và mua thuốc tại Phòng khám bệnh Trung Quốc trên đường Thành Thái, Q10 (đối diện BV 115). Nội dung cũng không khác gì nhân vật trong bài viết trên, đến nay bệnh viêm xoang của tôi vẫn không khỏi, và có thể nói là vẫn vậy... Tôi nghĩ mình đã trót dại nên không biết kiện tụng thế nào vì đã dùng xong số thuốc trên và đành ngậm bồ hòn làm ngọt...

Nguyên nhân là do quảng cáo

Tôi biết việc này từ lâu rồi, người bệnh đến khám phải bỏ ra một khoản tiền rất lớn để mua thuốc về uống nhưng hầu như không có công dụng gì cả. Khi biết được thuốc không có tác dụng thì đã mất tiền rồi. Trên thực tế thì có rất nhiều người đến với các cơ sở đông y Trung quốc, từ người thành phố đến người nông thôn. Nhiều người nghèo phải bán cả gia sản đi để mua thuốc uống mong khỏi bệnh nhưng đều bị lừa.

Nguyên nhân chính là do các phương tiện thông tin của nhà nước quảng cáo hết lời. Đặc biệt là đài truyền hình HTV2 (Hà tây cũ), hàng ngày giành cả những chương trình dài quảng cáo. Tôi cho là vì tiền nên các phương tiện thông tin bất chấp đúng sai. Cần phải xem xét và nên án các phương tiện thông tin quảng cáo quá sai với sự thật, cũng như là tòng phạm với sự lừa đảo của các cơ sở Đông y Trung quốc để lấy tiền của người dân chia nhau.

Xử lý nghiêm

Cần xử lý thật nghiêm các phòng khám vì hiện nay họ đang quảng cáo 1 cách thái quá

Phòng khám đông y - lừa đảo

Tôi bị mắc viêm mũi dị ứng và nghe quảng cáo trên HTV (tôi quên mất địa chỉ nhưng nằm gần bệnh viện 115 của Tp HCM) là bệnh viện Trung y chuyên khám các bệnh về viêm mũi... Thế là tôi cũng đi khám và bốc 1 toa 20 ngày uống giá 3 triệu đồng đảm bảo chữa dứt bệnh. Uống xong 20 ngày thấy bệnh cũng chẳng có chuyển biến tốt và đi tái khám thì bác sĩ ở đây lại kêu bốc thêm thang nữa cũng 3 triệu và tôi hỏi nếu không khỏi thì sao, vị bác sĩ này mới nói nếu không khỏi thì bốc thêm thang nữa với vẻ mặt khá là tinh vi. Thấy thế tôi ngưng luôn, biết chắc mình bị lừa nên không bao giờ đến ba cái đông y trung quốc đó nữa. Mấy bác đừng bao giờ khám ở Đông y Trung Quốc nữa không khéo lại tiền mất tật mang.

Không thể chấp nhận kiểu lừa đảo này

Đứng nóí gì xa hơn, chỉ nhìn những quảng cáo cuả các phòng khám đông y Trung Quốc thôi cũng thấy là lố bịch rồi. họ chủ yếu lừa được người nghèo, cả tin mà thôi.
Không biết các cơ quan ban ngành có đề ý đến vấn đề này hay không? Cấp phép cho họ, rồi họ muốn quảng cáo nói gì thì nói. Đây là một hình thừc lừa đảo trắng trợn khộng thề chấp nhận được.

Sao lại thả lỏng cho các phòng khám Trung y

Lâu nay tôi thấy rất bức xúc về chuyện của các phòng khám đông y Trung Quốc. Đây vài ông thầy Tàu không bằng cấp, kia mấy ông Trung Quốc bán thuốc không có thành phần, người dân vẫn mất tiền mang bệnh oan còn các cơ sở đó vẫn bình chân như vại. Phải chăng chúng ta vì cái gọi là "Khuyến khích, kêu gọi đầu tư" nên đã quá buông lỏng quản lý với người nước ngoài sang làm việc tại Việt nam.

Bác sỹ không có bằng cấp, người làm việc thì sử dụng Visa du lịch. Chúng ta buông lỏng quản lý như vậy đâu có phải là sức cạnh tranh trong đầu tư được nâng cao, đâu có phải những nhà đầu tư nghiêm túc sẽ đánh giá cao môi trường đầu tư của chúng ta, mà họ chỉ nhận thấy rằng pháp luật không được thực thi.

Quay lại chuyện các cở sở chữa bệnh mang danh "Phòng khám đông y Trung quốc" hiện nay xuất hiện nhan nhản ở Việt Nam thời gian qua, phải chăng chúng ta đã bỏ qua hoàn toàn công tác quản lý của một ngành nghề có ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dân. Chính quyền và pháp luật nắm trong tay mà không thể quản lý được một công việc nho nhỏ như vậy thì ra làm sao? Pháp luật điều khiển hành vi bằng các chế tài, không nên thảo luận chuyện chế tài quá nặng, vấn đề là đừng sai phạm thì ắt sẽ không có chuyện gì để phàn nàn là chế tài quá nặng. Việc vi phạm các nguyên tắc về khám chữa bệnh không thể do vô tình mà hoàn toàn là hành động cố ý trục lợi trên sức khoẻ của người dân. Vì thế, những sai phạm loại này phải được xử lý nghiêm minh trước pháp luật, cấm hoàn toàn việc hành nghề cùng với các chế tài thật năng về tài chính. Khi đó sẽ không có ai mang công việc kinh doanh ra để thử nghiệm nữa.

Trách nhiệm của sở y tế ở đâu?

Phòng khám Trung quốc hình thành tràng lan cả tpHCM lẫn Hà nội. Một mặt các phòng khám này quảng cáo qua báo chi, truyền hình thường xuyên liên tục, không có lý do gì sở y tế không biết đến sự tồn tại của nó. Vậy mà đến khi thưa kiện mới phanh phui ra thì hàng loạt sai phạm. Sở y tế chỉ có nhiệm vụ cấp phép mà không giám sát kiểm tra trách nhiệm để ở đâu? Còn bao nhiêu phòng khám như vậy tồn tại? Công việc của sở Y tế là gì?

Trách nhiệm là của Sở Y tế

Trách nhiệm thuộc về Sở Y Tế, không quản lý chặt chẽ. Đề nghị Bộ Y Tế thanh tra lại cách quản lý của Sở.

Chung cảnh ngộ

Tôi cũng có người anh trai bệnh tương tự như vậy, hay hắt xì hơi, chảy nước mũi. đọc trên báo có cơ sở Trung y ở Sài gòn giới thiệu sẽ chữa khỏi, nếu không khỏi thì sẽ chữa miễn phí, nghe lời họ, anh tôi mua các thang thuốc về, uống, giá mỗi thang thuốc là 2 triệu. Anh tôi ở Cà Mau, cứ nửa tháng lên một lần, uống hết 5 thang thì chẳng thấy chuyển biến gì. Mà cũng chẳng được miễn phí. Không hiểu họ có lương tâm không, mỗi lần lên Sài gòn, bao nhiêu chi phí, cũng may là tôi học ở Sài gòn nên chỗ ăn ở, đi lại đỡ tốn hơn. Nếu không chữa khỏi thì không nên quảng cáo như thế, chẳng có chút nhân đạo gì cả. Cứ tự nhiên đăng những lời mật ngọt mà thực chất là những quả đắng.

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao