Thứ ba, 24/11/2009, 08:41 GMT+7

'Bở hơi tai' thuê nhà cho tổ ấm

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.
Tìm được một góc nhỏ trong tập thể cũ như thế này là niềm mơ ước của nhiều cặp vợ chồng trẻ. Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Lên khắp các diễn đàn trên mạng hỏi nhà cho thuê chẳng ích gì, mất vài buổi rong ruổi qua các ngõ ngách quanh khu Hoàng Mai cũng không tìm được ngôi nào ưng ý, chị Hoài đành nhờ tới trung tâm môi giới nhưng cũng chẳng xong.

Theo lời chị Hoài, 30 tuổi, nhân viên trực tổng đài của một công ty viễn thông ở Hà Nội, mới tháng trước, gia đình chị thuê được một ngôi nhà rất đẹp ở Trương Định. Nhưng khi cả nhà chị mới đến ở một tháng thì chủ nhà thông báo đã bán, không cho thuê nữa. Dù đã ký hợp đồng một năm và đóng tiền trước 3 tháng, nhưng vì chủ nhà nói khó mãi, nên chị Hoài đành chấp nhận và lại bắt đầu công cuộc tìm nơi ở khác.

Từ hôm đó, vợ chồng chị gặp ai quen biết cũng nhờ họ để ý giúp khu mình ở có nhà cho thuê không, nhưng chẳng thấy ai hồi âm. Tranh thủ những lúc nghỉ trưa hay buổi tối, hai người cũng dạo quanh khu vực thuận tiện cho cả hai đi làm, lại gần chỗ các con đang học, để tìm nhưng cũng chưa được chỗ nào ưng. Đến cơ quan, chị cũng chẳng tập trung làm việc được mà thỉnh thoảng lại ngó nghiêng qua các website về bất động sản hay đăng tin rao vặt. Thế nhưng, trong số những địa chỉ chị tìm được trên mạng, khi gọi điện tới hỏi thì có tới 90% là qua trung gian.

"Nhà ở khu Hoàng Mai à, nhiều lắm. Muốn biết cụ thể thì qua công ty nhé. Chi phí hả? Chị đóng 200 nghìn tiền đưa đi xem, đến khi làm hợp đồng thuê rồi thì cho xin nửa tháng tiền nhà nữa là xong", chị nhận được câu trả lời khi hỏi các nơi này.

Nghĩ cũng nản, chị đành nhờ đến họ. Thế nhưng, sau vài bận được người môi giới dẫn đến xem, nơi thì phòng quá bé, lúc lại là những ngôi nhà có giá trên trời, chị Hoài đành chấp nhận mất tiền chứ không trở lại trung tâm nữa.

"Vợ chồng lấy nhau gần chục năm, có hai mặt con mà vẫn chưa mua được nhà đã chán lắm rồi, thêm cảnh cứ thỉnh thoảng lại phải sấp ngửa tìm nhà thì không gì mệt bằng", chị Hoài than thở.

Cũng chung cảnh như chị Hoài, anh Trung (Hà Đông, Hà Nội) sau mấy tháng tìm nhà cho gia đình nhỏ của mình cũng kêu trời: "Thuê nhà thời buổi đất đai đắt đỏ, người nhiều, đất ít như bây giờ thật khổ quá".

Anh Trung cho biết, gia đình anh có 4 người, hai vợ chồng với cậu con trai 3 tuổi và bà nội ở quê xuống trông cháu giúp. Trước đây, anh được một người bà con cho thuê lại vì đi vắng. Gần đây, họ về ở nên anh phải tìm nhà khác.

Vì cả hai vợ chồng có thu nhập thấp, anh Trung tìm tới những nơi xa trung tâm như trong làng Đại Mỗ hay Ngọc Trục (Từ Liêm, Hà Nội) hoặc mạn La Khê (Hà Đông)... vì nghĩ sẽ dễ tìm nhà, lại được giá rẻ. Thế nhưng, ở những nơi này, các ngôi nhà rộng rãi, độc lập, đủ cho cả gia đình anh ở thì hoặc là giá quá cao, hoặc là đã có người thuê hoặc đặt trước từ lâu. Còn lại, cũng có khá nhiều phòng cho thuê nhưng rất chật chội, 10-20m2, chỉ phù hợp cho sinh viên hay người độc thân.

Mới đây, khi anh tìm được một ngôi nhà cấp 4 khá đẹp, giá thành cũng vừa phải, chỉ có điều ở trong làng, hơi xa trung tâm thì chị vợ lại nhất định không đồng ý. Chị cho rằng mình bỏ quê ra thành phố lập nghiệp là để được ở nơi văn minh, giờ lại rúc vào chỗ lạc hậu như thế thì về quê cho xong.

"Giờ nhà cũ thì trả rồi, nhà mới chưa có, con thì gửi về quê cho ông bà nội. Chồng ngủ luôn tại chỗ làm. Vợ về ngủ nhờ nhà người quen, chả còn giống gia đình nữa. Chán lắm. Đã thế, vợ chồng lại còn hục hặc nhau về tìm nơi ở", anh Trung ngao ngán.

Bà Xuyến, một chủ cho thuê nhà trọ ở Hà Trì, Hà Đông, cho biết, làng bà mấy năm trước vốn vắng vẻ, đất rộng mênh mông, nhà cho thuê cũng rẻ, chỉ vài trăm là có được phòng khép kín, rộng rãi. Mấy năm gần đây, giá đất lên cao, giá nhà cho thuê cũng tăng theo mà vẫn không có mà cho thuê.

"Người cho thuê nhà thì ít mà người cần tìm nhà lại nhiều. Nhà vừa mới xây đã có người đến hỏi rồi đóng tiền đặt cọc. Còn nhà nào có người rục rịch định chuyển thì đã có vài người hỏi thế chỗ từ trước", bà Xuyến nói. Tình trạng này có ở nhiều nơi.

Cũng bởi thế mà anh Thạch, làm việc tại Cầu Giấy, Hà Nội, khi chuẩn bị cưới, dù đã nhờ bạn bè hỏi được một căn nhà tập thể ở khu vực này, chỉ chờ người cũ dọn đi là chuyển tới, thế mà cũng trắng tay. Anh kể, người bạn nói chắc như đinh đóng cột rằng họ đã hỏi chủ nhà để thuê lại căn hộ tập thể khi biết gia đình ở đó còn hơn một tháng nữa sẽ chuyển đi. Thế nhưng, khi anh Thạch hỏi lại thì chủ nhà cho biết họ đã ký hợp đồng cho người khác thuê rồi và giải thích: "Có cả chục người hỏi trước, sao tôi nhớ được ai với ai".

Anh Thạch cho biết, thật ra, muốn thuê nhà để ở sau khi cưới không khó. Sau quá trình tìm kiếm, anh biết có rất nhiều nhà kiểu chung cư mi ni cho thuê, chủ yếu ở khu Cầu Giấy, Ngã Tư Sở... có giá khoảng 1,2-1,7 triệu đồng một phòng. Đây là những phòng khép kín trong các ngôi nhà 4-5 tầng, được xây để cho thuê hết, có chỗ để xe riêng.

"Nhà này hai vợ chồng ở thì ổn, ấm cúng, thuận tiện nhưng nếu sinh con, nhất là lại thêm người trông con nữa thì không thể ở được. Vì thế mình mới tính thuê luôn căn nhà nào rộng rãi để ở, chấp nhận giá cao để sau này đỡ phải chuyển đi chuyển lại. Thế nhưng, cũng khó quá", anh Thạch chia sẻ.

Anh cho biết, bởi đã sát ngày cưới, anh đành thuê tạm một căn phòng nhỏ để hai vợ chồng ở, sau đó thì tìm nhà rộng sau.

"Muốn xây 'tổ ấm' thì phải có nhà, mà thời buổi này, mua được cái nhà quá khó, mà tìm được nhà thuê cũng bở hơi tai", anh tâm sự

Vương Linh

Đồng ý với bạn Thanh Sơn

Nhà nước mà cứ quản lý đất đai như thế này thì khoảng cách giàu nghèo ngày càng xa, rồi người dân sẽ hỏi nhà nước đã vì dân lao động chưa, làm lụng vật vả cả đời chẳng thể thuê hay mua nổi cái nhà để ở. Thật bất công.

Khổ những người thu nhập thấp

Với tình trạng nhà đất đắt đỏ như hiện nay, tôi cũng chẳng biết bao giờ mới có nhà để ở, lương 2 vợ chồng gần 8 triệu đủ chi tiêu hàng ngày là may chứ đừng nghĩ là dư dật để thuê nhà, mua nhà cho mình. Chẳng biết kêu ai được, trong khi đó có những người ăn tiêu không hết, một mình làm sao ở hết được 3,4 cái nhà. Người ăn không hết, kẻ lần chẳng ra, quá bất công.

Ai ra trường cũng về quê thì thành phố phát triển làm sao được?

Về quê cũng chẳng có việc làm. Ở thành phố dễ xin việc hơn, chỉ cần mình có năng lực thì ở HN (hay TP HCM) phát huy tốt hơn. Có điều là không có sẵn nhà cửa cha mẹ để lại ở đây mà thôi.

Thành phố muốn phát triển thì phải đông dân, nhiều nhân tài, nhiều sản phẩm, dịch vụ văn minh, hiện đại. Vậy ai ra trường cũng về quê thì Hà Nội, TP HCM sao mà phát triển được? Các bạn có thấy các đại gia trên thương trường kinh tế, trên các lĩnh vực KHKT, Y tể, ngay cả các ca sỹ nổi tiếng, các nguyên thủ quốc gia... toàn là người các tỉnh đấy thôi?

Việc nhà đất là bức xúc chung của xã hội, không kể dân tỉnh lẻ hay thành phố, kiểu gì nhà nước cũng phải có giải pháp. Các bạn vất vả vì không có sẵn nền tảng như chúng tôi nhưng các bạn rất giỏi, tôi rất khâm phục các bạn. Cha mẹ nghèo ở quê không có lỗi, chỉ có các bạn sẽ là có lỗi nếu để các cụ thất vọng thôi. Xã hội phát triển nào có phân biệt ai sinh ra ở đâu. Bạn nào viết "Ai cũng muốn ở thành phố thì sao chẳng khó tìm nhà" làm tui buồn quá!

Bạn Đức Minh nói thế là không hiểu rồi!

Gửi bạn Đức Minh, đâu phải sinh viên ra trường ai cũng muốn ở thành phố hết cả đâu, họ cũng muốn về xây dựng cho quê hương lắm chứ, nhưng nghề nghiệp của họ buộc họ phải ở trên thành phố để kiếm việc thôi. Ví dụ như các bạn học CNTT, các bạn thử về Hà Tĩnh hay một miền nào đó ở miền Trung để xin việc xem, chắc chắn là không được rồi. Các vùng khác như Thái Bình, Hải Dương cũng làm gì có nhiều khu công nghiệp hay khu chế xuất đâu. Đôi lời muốn chia sẻ!

GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN QUÁ CAO

Giá nhà đất ở các thành phố lớn của ta quả là phi lý, nó đang bị thao túng bởi một thiểu số nhỏ những người đầu cơ, lắm tiền. Mà nguyên nhân chính là chính sách pháp luật quản lý của Nhà nước ta chưa kịp thời, chặt chẽ, chắp vá, thiếu chặt chẽ.

Mới đây nhà nước có chính sách là xây nhà ở xã hội nhưng qua tìm hiểu tôi biết rằng rất nhiều căn nhà đáng lẽ để cho người nghèo ở thì hiện nay nó đã rơi vào tay nhiều người giàu, tôi không hiểu liêm sỉ của những người này ở đâu, cá nhân tôi rất phẫn nộ với những hành động vô đạo đức đó.

Ngay như chính sách đánh thuế với người có hơn 1 nhà nếu không có chính sách kịp thời, triệt để thì những người giàu sẽ có cách lách luật bằng cách nhờ người nhà đứng tên thay, và hiện nay hiện tượng này cũng đã phổ biến trong giới quan chức, những người giàu có khác Với GDP đầu người của ta hiện nay chỉ hơn 1000 USD, trong khi GDP đầu người của nước Mỹ khoảng 90.000 USD vậy mà giá nhà đất ở ta ngang ngửa, thậm chí đắt hơn Mỹ thì quả là phi lý, quá phi lý.

Lương của đại đa số nhân viên hiện nay chỉ loanh quanh từ 4 đến 10 triệu thì một căn nhà trên một tỉ thì không biết bao giờ đại đa số nhân viên trong các doanh nghiệp, công ty mới mua được nhà mà ở. Cá nhân tôi thì có lẽ may mắn hơn nhiều người vì tôi đã mua được nhà nhưng cũng phải do sự phụ giúp của bố mẹ.

Ở các nước tiên tiến, người dân chỉ được mua không gian ở

Tôi thấy hiện nay vấn đề nhà đất Nhà nước để thả nổi quá. Đất nước vốn nghèo rồi mà giá đất đai lại vào hàng đắt nhất thế giớ. Cứ để thả nổi cho những người giàu thi nhau mua đất tích trữ rồi đẩy giá đất lên cao. Người giàu càng giàu, người nghèo càng không có nơi an cư. Phân hóa giàu nghèo càng trở nên cách biệt hơn.

Ở một số nước tân tiến, đất là của Nhà nước, người dân chỉ mua là mua không gian ở thôi, và nó gắn liền với công việc. Chính vì thế, ở nước ngoài, người nào có việc thì có nhà, còn không có việc thì chỉ có ra đường. Trong khi ở nước ta, người giàu thì có cả chục nhà, cả chục mảnh đất, mua rồi giữ khư khư để đẩy giá trên trời. Có nhà, có đất là cứ nằm nhà cũng bạc để đầy két ăn chơi xả làng không cần phải đi làm. Còn người mà không có nhà, không có đất thì cò cổ ra mà cày cục công việc, làm cho mòn cổ mòn đầu cũng chưa có nhà có đất. Đến bây giờ, đi thuê nhà còn khó chứ nói gì là mua nhà. Chia sẻ cùng những người đồng cảnh ngộ. Chúng ta chỉ còn biết là cố gắng phấn đấu thôi.

Ai bảo tìm nhà là khổ?

Tôi thấy tìm nhà không phải là khổ mà là QUÁ KHỔ. Không chỉ nhà thuê mà tìm nhà để mua cũng thế. Các cò môi giới toàn lừa đảo, dẫn đi xem lung tung để lấy tiền, mỗi lần ít nhất cũng 100k, chưa kể tìm được còn phải trả lệ phí nữa. Chị bạn tớ mua nhà còn bị cò ăn kênh giá mất bao nhiêu tiền. Chủ nhà bán giá 25tr/m2 nhưng cò nâng giá lên 26tr/m2. Mất hơn 100 triệu, chênh lệch này cò ăn cả. Các bạn phải cẩn thận đấy nhé! Thử vào website nhadatvideo.vn xem sao. Trang này mới, chưa nhiều nhà lắm nhưng cách thức mới, có ảnh, liên hệ chủ nhà luôn, không làm trung gian 100%. Ở trong mấy ngõ Dương Quảng Hàm, Cầu Giấy có mấy tòa căn hộ mini sắp xây xong đấy. Khoảng 1,5tr/tháng.

Kinh nghiệm thuê nhà

Khi làm hợp đồng phải chặt chẽ, ra phường công chứng đàng hoàng. - Mỗi khi trả tiền thì viết một tờ giấy giao nhận cho chủ nhà ký vào. Như thế người ta không dám bắt nạt mình đâu. Mình thấy giá nhà đất bị đẩy lên cao là do bọn môi giới cứ ăn kênh giá tiền với chủ nhà mà ra, rồi nhà này bắt chước nhà kia. Các bạn vào trang web nhadatvideo.vn mà xem cho đỡ mệt. Nhà có ảnh đấy, có cả điện thoại của chủ nhà nữa. Mình không mất gì cả. Trang này mới nhưng được việc lắm.

Khốn khổ khi đi thuê nhà

Trong cac ban ai phai di thue nha moi thau hieu duoc canh di tin nha de thue kho nhu the nao. Ngoai gia ca thue ra con rat nhieu viec phai quan tam den cho minh o nhu an ninh, dien, nuoc, truong hoc cua con.... voi dong luong it oi thi viec tim cho gia dinh mot cho o cong cac chi phi khac nua qua la mot ganh nang.

An cư khó như thế thì xin mời về quê lập nghiệp

Nếu thuê nhà ở HN khó khăn như thế thì mời các bác về quê lập nghiệp nhé, ai bảo các bác học xong cứ phải ở Thủ đô mới được, về nhà cũng làm việc được. Hà Nội đất chật, người đông, ai cũng chỉ thích ở đấy thì bảo sao nó chả chật hơn.

Cách mới tìm nhà đất không mất thời gian, không qua trung gian

Bà con truy cập vào trang nhadatvideo.vn mà xem. Mỗi nhà cho thuê, nhà bán, đều có ảnh thật, các thông số chuẩn và địa chỉ chính xác. Đăng công khai điện thoại chủ nhà. Không môi giới tí nào. Hôm nọ em vừa tìm được nhà ở đấy. Các bác cứ xem chán chê rồi gọi thẳng cho chủ nhà mà chẳng mất xu nào. Sướng lắm! Nếu các bác có nhà đất bán, hoặc cho thuê thì gọi cho họ, em thấy họ đến tận nhà chụp rất nhiều ảnh rồi đăng cho đến khi xong thì thôi. Tuyệt đối không trung gian. Hiện giờ họ làm miễn phí đấy ạ, miễn phí trọn gói luôn, gồm cả đến nhà chụp ảnh đấy!

Cuộc sống

Đấy là một trong những lý do Việt Nam đứng gần cuối bảng xếp hạng về các nước đáng sống trên thế giới đấy !!!

Ai cũng muốn ở thành phố thì sao chẳng khó tìm nhà?

Vấn đề vô cùng đơn giản, thử hỏi có bao nhiêu tỉ lệ sinh viên ra trường mà không ở lại thành phố (Hà nội, TP. Hồ Chí Minh). Tại sao các bạn lại không về các tỉnh và vùng quê, chỗ đó thuê nhà hoặc mua nhà dễ hơn nhiều.

Người giàu đang chi phối thị trường nhà đất

Chúng ta nên có hạn mức đất như mỗi người được 100m2, những người có đất trên hạn mức thì sẽ đánh thuế lũy tiến, đất càng nhiều thì thuế sẽ càng cao, ví dụ có 500m2 thuế 1%, 1000m2 thuế 2%... như vậy những người chiếm hữu quá nhiều đất đai sẽ giảm bớt chiếm hữu đất hoặc phải đóng thuế. Số tiền thuế đó chúng ta sẽ tập trung xây nhà ở cho thuê với giá hợp lý. Với mặt bằng lương hiện nay, người giàu đang làm luật thì bất ổn xã hội tôi tin chắc chắn sẽ xảy ra

Nhà ở vô cùng bức xúc

Đúng là chúng ta ở tỉnh lẻ ra kiếm được công việc có thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống đã khó lại còn làm sao tiết kiệm được tiền để mua nhà. Tôi cũng chỉ mong sao nhà nước có cơ chế rõ ràng và làm chặt trong vấn đề nhà ở xã hội để những người có thu nhập thấp có thể mua được nhà ở xã hội

Tìm nhà thuê khó hơn cả lên trời

Thời buổi này tìm nhà thuê khó hơn cả lên trời. Tôi phải mất cả tháng trời mới tìm được nhà thuê mà không biết có được lâu dài không. mà thời buổi này thuê nhà không cẩn thận còn bị lừa nữa cơ, tôi cũng đã từng bị lừa rồi đến thuê nhà thì vui vẻ trả tiền nhà trước 6 tháng khi mới ở được 3 tháng thì cho người dến đòi nhà rồi xù luôn cả 3 tháng còn lại vì vậy mọi người đi thuê nhà cẩn thận nhé.

An cư còn quá khó khăn

Thực sự tình trạng tìm nhà trọ thuê như bài viết trên là tình trạng chung của rất nhiều người ở các tỉnh lẻ muốn lập nghiệp ở Hà Nội. Các cụ xưa đã nói "An cư mới lập nghiệp", nhưng thực sự muốn lập nghiệp cho bản thân và cho tổ quốc cũng còn đầy gian khổ vì vấn đề an cư còn quá nhiều khó khăn, với mức lương dù là 5-10 triệu cũng khó có thể tiết kiệm, để một đôi vợ chồng trẻ có thể mua nổi một căn nhà (thấp nhất cũng là chung cư) cũng vượt tầm cố gắng rồi. Vì để trang trải cho cuộc sống gia đình đã gần hết huống chi để tiết kiệm mua nhà. Mà với giá cả thuê nhà như hiện nay thì cao ngất trời như thực tế đã nêu, khó có một cuộc sống phồn thịnh. Đây là vấn đề mà mọi người rất mong Nhà nước có những chính sách tác động tới thị trường nhà đất ở mức bình dân mà ai cũng có thể cố gắng mua được một nơi ở để an cư, có cơ sở vững chắc để cống hiến cho tổ quốc.

Tìm nhà khổ thật

Toi cung cung canh ngo nhu cac ban. Rat dong cam va mong co ai do co the giup chung toi bang cach chi giup nhung dia diem cho thue nha tot o quanh khu vuc noi thanh Ha Noi. Xin cam on

Bất bình về tình trạng đất đai nhà cửa bị đẩy giá

Nghe mà phát chán đến tận cổ. Không sớm thì muộn dân cũng sẽ nổi loạn. Với tình trạng khan hiếm nhà cửa đất đai lên vùn vụt . Muốn kêu giá bao nhiêu cũng được . Người giàu thì giàu quá của dư của để của phá . Kẻ nghèo thiếu trtước hụt sau đến không thể tả nổi .

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao