E-mail
Bản In
Phải phạt tù thôi
Chuyện vệ sinh an toàn thực phẩm cứ phải nói mãi. Ăn gì giờ cũng sợ, cũng tại chúng ta quá dễ dãi và không thấy được tầm quan trọng của ăn uống vì có ai chết liền đâu, nhưng xin thưa chuyện ăn - uống lại ảnh hưởng đến cả một thế hệ. Thức ăn độc hại đầu độc cho cả thế hệ không những về hình hài mà quan trọng là bộ não - trí thông minh, cứ như vậy thì làm sao dân ta phát triển được. Giết một người có khi phải bị tử hình, còn đây đầu độc cả một thế hệ chỉ bị phạt vài triệu đồng. Theo tôi phải phạt nặng theo luật hình sự thì mới có tính răn đe và giáo dục.
Còn gì là nhân tính
Không biết còn bao nhiêu loại thực phẩm nữa mà hàng ngày chúng ta sử dụng cũng được áp dụng những công nghệ "vô nhân tính" như thế này. Người Việt đang tự giết chết người Việt.
Chủ mưu giết người hàng loạt
Những kẻ kinh doanh thế này chẳng khác gì buôn bán ma túy. ''Họ đã và đang giết người'' đúng nghĩa của nó. Bệnh ung thư ngày càng tăng tỷ lệ mắc bệnh lên cao. Nguyên nhân do đâu? Một buổi sáng tại Trung tâm ung bướu, Bệnh viện Chợ Rẫy, Gia Định, Trưng Vương, những người mắc bệnh phải xếp hàng cực khổ để chờ được điều trị, chờ để được sống. Vậy mà ''những kẻ giết người'' kia lại ung dung kinh doanh các loại chất độc giết người như thế. Nhà nước nên định tội danh này thành tội ''Chủ mưu giết người hàng loạt và có nguy cơ tuyệt chủng vì thực phẩm giờ đây chỉ toàn là độc tố nguy hiểm"...
Lương tâm để ở nơi nào?
Ăn loại thực phẩm như thế này để khỏi bị chết đói, nhưng sớm bị chết bệnh do ô nhiễm thực phẩm.
Vừa phạt, vừa bỏ tù!
Thật quá đáng, chỉ vì ham lợi, coi sức khỏe người khác chẳng ra gì, suy nghĩ lại, bởi sao bây giờ căn bệnh ung thư ngày càng nhiều. Yêu cầu luật pháp nên thẳng tay bỏ tù những hạng người này, xét cho cùng, họ chẳng còn nhân tính làm con người nữa rồi.
Chết vì ăn!
Ôi thật là kinh tởm! Không biết bì lợn để sản xuất Nem phùng ở Hà Nội có bị như thế này không? Cái này gọi là "đặc sản" cơm tấm bì đây!
Tương lai chúng ta sẽ ăn gì !?
Theo thời đại phát triển, con người bắt đầu chú ý đến vệ sinh thực phẩm nhưng cứ vài tháng lại có một vụ được đưa ra, lấy ví dụ, đầu tiên là sữa nhiễm Melamine, rồi rau cải Trung Quốc, tiếp đến thịt đông lạnh, trứng gà tẩy trắng. Rồi bây giờ là bì lợn. Liệu trong thời gian tới sẽ còn gì, và chúng ta sẽ ăn gì.
Chúng ta rất hoan nghênh các nhà báo đã đưa lên sự thật nhưng đưa lên vậy cũng chỉ mang tính tin tức, không có hiệu lực của pháp luật thì nêu ra chỉ được một tuần một tháng, rồi mọi chuyện cũng vào quên lãng, và mọi người cũng phải tiếp tục sử dụng những vật phẩm đó mà không hề hay biết rằng mình đang ăn gì.
Trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng.
Tôi cũng đồng ý với các ý kiến cho rằng các cơ quan chức năng đã làm được những gì để những việc nghiêm trọng về ATVSTP thường xuyên xảy ra cho người dân thành phố? Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Bộ Y tế, Sở Y tế.... Nếu các cán bộ thuộc các ban ngành này làm việc có trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, ngay thẳng, liêm khiết, xử phạt nghiêm minh thì đâu có những trường hợp sai trái xảy ra và lập đi lập lại.
Những chủ cơ sở trên thường bị lợi nhuận, đồng tiền làm mờ mắt nên thản nhiên làm bậy, chỉ khi bị xử phạt thật thích đáng, ghép vào tội hình sự thì họ sẽ không bao giờ dám làm bậy nữa. VSATTP ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người dân VN hiện thời và cả những thế hệ người VN tương lai nữa.
Sự an toàn của hàng triệu con người đấy!
Sản xuất thực phẩm thiếu an toàn đến mức như thế mà chỉ có lập biên bản thu giữ rồi yêu cầu ngừng sản xuất thôi sao. Những người có trách nhiệm có biết được rằng những con người vô đạo đức như thế đã hàng ngày hàng giờ reo rắc những cái chết từ từ, đầu độc hàng nghìn hàng triệu người không?
Chính bởi cách xử lý chỉ mang tính hình thức ấy đã không làm chùn chân những kẻ kinh doanh vô nhân đạo ấy, kinh doanh chỉ nghĩ đến lợi nhuận, không quan tâm đến những người tiêu dùng, sẵn sàng đang tâm đầu độc đồng bào mình hủy hoại giống nòi cứ nhơn nhơn rồi lại lý giải ai chả vậy. Bọn người này đáng phải tử hình!
Giết một người đã có thể tử hình, vậy tại sao bọn nó hủy hoại cả thế hệ con người thì lại chỉ nhẹ nhàng xử phạt hành chính! Thật là vô lý, đó phải được coi là tội diệt chủng. Giết người một cách dần dần, giết người hàng loạt. Có vậy người Việt chúng ta mới có thể yên tâm ăn uống, mới có thể sống mà không phải lo lắng đến sự mất an toàn thực phẩm, không phải đắn đo có nên ăn cái này cái kia không.
Giờ đây chả nhẽ không còn gì là đủ an toàn với chúng ta hay sao. Đau lòng thay cho người tiêu dùng chúng ta. Bao giờ mới có được cái sự an toàn thực phẩm.
Mất nhân tính
Vì đồng tiền mà có thể chế biến những thứ bỏ đi, độc hại như vậy thành thức ăn cho con người, thật mất hết nhân tính. Những kẻ đấy đang kiếm tiền trên sức khỏe, sinh mạng của con người, sống trên sinh mạng của người khác thì chẳng khác nào là loài cầm thú.
Cơ quan chức năng nghĩ gì?
Không biết các cơ quan chức năng nghĩ gì và làm gì khi đọc bài này nhỉ? Cảm ơn Vnexpress đã cho người tiêu dùng biết vụ việc này.
Quá kinh khủng
Thật là vô lương tâm và độc ác. Cùng con người với nhau sao còn có những loại người vô lương tri như vậy. Tôi dám chắc rằng chúng có biết các tác hại đến sức khoẻ con người nhưng vì tiền nên chúng vẫn cứ làm. Tôi nghĩ pháp luật ta phải có điều khoản quy định rõ ràng về vấn đề này. Chúng chính là những kẻ giết người dã man. Phải xử nặng bọn như thế này thì mới làm gương cho những kẻ khác được, chứ cứ phạt hành chính thì chúng sẽ không sợ đâu. Nếu Nhà nước mà không xử nghiêm những kẻ này thì sẽ đánh mất lòng tin của nhân dân và cứ bao che cho cái xấu thì xã hội này không thể phát triển lên được.
Người có trách nhiệm ở đâu?
Đây có lẽ chỉ là một hạt cát trong sa mạc rộng lớn. Cứ mỗi khi thông tin được đưa lên báo chí, thì tôi lại tự hỏi các cơ quan chính quyền, trưởng thôn, trưởng xóm, trưởng phố... ở đâu rồi? Họ không biết hay cố tình không biết? Như vậy đã có sự giám sát chặt chẽ hay chưa? Hay biết rồi thì để đấy! Tôi không tin là người ta không biết! Mong rằng những người có trách nhiệm và lương tâm thực hiện trách nhiệm của mình.
Mệt vì miếng ăn
Chỉ thấy vô lương tâm, chả thấy điều tốt đẹp ở đâu. Làm vô lương tâm như thế chỉ đi vào ngõ cụt, thấy quyền lợi trước mắt quên đi tất cả cuộc sống tốt. Cần quản thúc, cấm tiệt, phạt nặng vào, chỉ để đủ sống cho bản thân mình chúng nó thôi. Muốn làm tốt, có nhìều tiền thì phải làm cho tốt.
Thật thất đức!
Bọn thất đức. Rồi chúng nó sẽ phải trả giá vì những việc làm phi đạo đức như vậy.
Tất cả vì tiền
Mục đích vì tiền mà họ đã dùng mọi cách bất kể sức khỏe con người. Sao người làm ra những thứ như thế không tự đặt mình vào người tiêu dùng chân chính.
Chả biết ăn gì nữa
Bây giờ làm sao đây các bạn. Ăn rau thì sợ nhiễm độc thuốc sâu. Ăn hải sản thì sợ hải sản ôi thiu ướp lạnh. Ăn thịt thì sợ nhiễm thuốc. Thật tình nếu cứ như thế này thì chết đói mất.
Tôi từng đọc nhiều bài báo về chế biến thịt chó, bì lợn, mực khô, cá khô; đồ uống thì bia tươi, bia hơi, rượu pha cồn; bánh kẹo thì mứt, kẹo.... toàn là những thứ kinh khủng. Không biết có ai bảo vệ người tiêu dùng như tôi không. Không ăn thì chết đói. Ăn thì nhiễm độc không chết cũng di truyền hậu quả cho con cái.
Kiếm lời bằng cách hủy hoại sức khỏe của nhân loại
Thật kinh tởm khi xem những hình ảnh ''chế biến''thực phẩm của doanh nghiệp. Những hành động vô lương tâm này không có ở người, một người vô tình giết người thì ngoài đền tiền thì vẫn chịu khó vào nhà đá bóc lịch vài năm. Thế nhưng chuyện tày trời này hủy hoại sức khỏe hàng loạt như này mà chỉ dừng lại ở việc xử phạt hành chính, hoặc cùng lắm thì đình chỉ sản xuất thì e rằng rất bất công. Hằng năm theo thông kê mỗi năm phát hiện thêm 200.000 ca ung thư mới,và 78,2%người tử vong do ung thư, thì xin hỏi nguyên nhân tại đâu?
Không nên ăn uống ngoài nhà mình?
Từ trước tới giờ mỗi lần kiểm tra là thấy bất an về VSATTP. Tốt nhất không nên hàng quán... vậy hàng quán bán cho ai? Toàn là giết người không dao kiếm.
- Thương con trai cưng (21/05)
- Kem Tràng Tiền nhái dính ruồi (21/05)
- Bệnh viện Nhi đồng 1 tiếp nhận bệnh nhi viêm da lạ (21/05)
- Từ Bangkok nhớ về Hà Nội (21/05)
- Lỗ hổng trong quản lý thuốc lá (21/05)
- Cuộc sống bận rộn của bà mẹ sinh 8 (13/11)
- Chất nhuộm độc hại có trong một loại thuốc Đông y (13/11)
- Rụng răng, đột quỵ... mới biết bị đái tháo đường (13/11)
- Nhà chưa tỏ, ngõ đã thông vì osin hay 'tám' (13/11)
- Bé gái sinh ra không có mắt (13/11)
- Sống sót dù chào đời chỉ nặng 0,45 kg (12/11)
- Vòng sắt được thổi phồng thành vòng titan 'thần diệu' (12/11)
- Cô bé không thể ngừng hắt hơi (12/11)
- Bé một tuổi suýt chết vì hòn non bộ trong nhà (12/11)
- Bi kịch gia đình vì chồng lép vế (12/11)
- Khác biệt giữa bạn trai, người yêu và ông xã (12/11)
- Gần 50% trẻ đeo kính sai số (12/11)
- Ngày càng nhiều bệnh nhân H1N1 nặng nhập viện (11/11)
- Mứt khô và xí muội nhiễm độc chì (11/11)
- Lần đầu tiên tính được tỷ lệ người nhiễm mới HIV (11/11)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|





















VnExpress tuyển dụng
Xử lý sao cho thỏa
Thiết nghĩ các nhà chức trách cần phải thẳng tay tẩy rửa họ như họ đã tẩy bì lợn, bởi hành vi của họ đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Không thể khoan dung người có trách nhiệm quản lý mảng kinh doanh này đã làm gì mà đến bây giờ mới phát hiện sự việc trong khi nó tồn tại từ lâu nay. Ai đó phải làm gì đó để trong mắt người dân còn thấy pháp luật vẫn còn hiện hữu.