E-mail
Bản In
Cách nhìn của Quỳnh không đúng lắm
Chào bạn Quỳnh,
Đọc bài của bạn, tôi thấy cách nhìn nhận của bạn không đúng lắm đâu. Chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống mà thôi.
Câu chuyện con gà và quả trứng, cái nào có trước? Không có phụ nữ "hư" thì làm sao có đàn ông "hư".
Chúng ta không nên chỉ trích đàn ông hay phụ nữ một cách chung chung như thế, đó là một "căn bệnh" mang tên ích kỷ trong mỗi con người, không riêng gì đàn ông.
Tôi từng "say nắng" và giờ chồng có bồ
Tôi đọc mà thấy mình trong đó. Tôi từng say nắng, chỉ là đi uống cà phê, chưa có gì. Nhưng anh nói tôi như vậy là đã ngoại tình tư tưởng. Tôi biết mình sai và đã dừng lại ngay lập tức, chỉ tập trung yêu và chăm sóc anh. Nhưng anh không còn tin tôi nữa và giờ ngang nhiên có một cô gái khác trẻ đẹp hơn. Dù đã tranh luận nhiều lần và dùng nhiều cách lôi anh ra khỏi người đàn bà kia nhưng rồi anh vẫn qua lại với cô gái đó. Tôi phải làm gì bây giờ?
Phụ nữ không nên chịu đựng
Nhà tâm lý đã nói đúng, sự chịu đựng đó là sự giả tạo và không bền lâu. Cuối cùng sau bao năm chịu đựng kiếp chồng chung vì con cái, tôi đã bị ông chồng bỏ theo bồ, vì ông đổ nợ, vậy mà tôi cứ nghĩ rằng cuối đời ông sẽ về ở với mẹ con tôi. Thật bạc bẽo và mu muội.
Phải chấm dứt ngay những cuộc tình đó
Không thể biện minh vì tình yêu hay vì lỗi lầm quá khứ của vợ mà có quyền ngoại tình. Đó là những người đàn ông ích kỷ, vô lương tâm, tham lam và xảo quyệt, lợi dụng những lỗi lầm của người phụ nữ để hưởng lợi cho mình. Còn người vợ thì vì sĩ diện, vì cái danh hão, vì cái vỏ bọc mơ hồ mà chấp nhận việc chồng ngoại tình là hèn. Phải bằng mọi cách theo kiểu "Lạt mềm buộc chặt" mà giữ chồng quay về với mình chứ. Còn không thể níu kéo thì thà cắt bỏ ung nhọt còn hơn để nó đau mãi suốt đời. Thật chẳng hiểu nổi tình yêu của thời đại bây giờ.
Đàn ông Việt Nam bây giờ có giá thật!
Tôi không biết nên cho là hiện nay phần nhiều đàn ông có giá hay là vô trách nhiệm? Trước kia thời cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, nhiều ông kém vợ có lẽ đến hơn chục tuổi, lại học hành thành đạt, nhan sắc hơn hẳn người vợ già lam lũ nhưng nhiều người vẫn sống cùng vợ như một đôi đũa cọc cạnh mà nuôi dưỡng, dạy dỗ con cái trưởng thành. Thời gian trôi qua họ vun vén cái nghĩa vợ chồng. Ngày nay đàn ông chạy theo tình cảm nam nữ mà không nghĩ đến rằng không có tình yêu nào là lâu bền nếu không vun vén. Cả đời họ sẽ chạy theo cái thứ tình cảm phù du đó rồi cuối đời sẽ chẳng còn gì.
Thà đau một lần
Có câu "Thà đau một lần còn hơn đau cả đời"! Tại sao không nghiến răng cắt đứt một lần để rồi sau này nhìn lại còn có thể tha thứ cho nhau mà lại để kéo dài một cuộc hôn nhân không hạnh phúc? Tại sao lại phải cứ dằn vặt mình, dằn vặt người ấy và cả những đứa trẻ vô tội nữa?
Không biết cách sống
Tôi thấy những người như vậy vừa đáng thương vừa đáng trách. Thời buổi nào rồi mà còn cố hành hạ nhau, làm khổ mình, khổ người khác, khổ con. Không còn yêu nhau nữa thì để cho người khác và bản thân mình cơ hội tìm thấy hạnh phúc. Cuộc sống còn dài mà, trả thù hay níu kéo chỉ làm ta thêm đau khổ, bức xúc. Chia tay họ có khi còn tìm được người yêu thương mình hơn, và hạnh phúc hơn ấy chứ. Chính bản thân tôi đã nghiệm ra điều đó, càng đi xa, càng gặp được nhiều người tốt, nhiều cơ hội đẹp để làm lại cuộc đời mình, sao cứ phải làm khổ bản thân và những người xung quanh, rồi lại than thân trách phận.
Nhiều đàn ông Việt Nam ngày càng 'hư'
Tôi có điều kiện sang Châu Âu học tập và sinh sống. Tôi được giao lưu với rất nhiều đàn ông, thanh niên Việt ở đây. Họ và tôi đều đồng nhất quan điểm rằng: đàn ông ở Việt Nam ngày càng hư. Không hẳn bản thân hay bản chất họ như vậy, nhưng cái môi trường, cái quan niệm xã hội cho phép họ ngày càng như vậy.
Những câu chuyện trên cũng phản ánh một phần điều đó. Tôi rất buồn vì thấy phụ nữ VN nói chung còn khổ và còn chịu nhiều bất công. Tuy rằng tôi biết đó là một phần đức tính của người phụ nữ VN. Tôi mong các chị, các bạn hãy "dũng cảm" hơn, mạnh mẽ hơn để trong những tình huống éo le như vậy, các chị có sự chủ động hơn và để đỡ đi sự thiệt thòi.
Cả 2 cùng vô trách nhiệm
Họ là những con người ích kỷ chỉ sống cho bản thân, thoả mãn cái tôi cá nhân. Họ không thấy rằng người hứng chịu tất cả những lời mạt sát, tổn thương tinh thần nặng nhất là những đứa trẻ. Nếu đã không còn yêu nhau theo tôi nghĩ chúng ta nên chia tay. Để gia đình không còn là địa ngục đối với tất cả các thành viên trong gia đình.
Có cần không khi níu kéo người đã phụ mình không ?
Tôi đang ở trong hoàn cảnh đó, ban đầu tôi cũng đau khổ, giằng xé nhưng khi tôi bình tĩnh suy nghĩ khi nguời ta không còn yêu mình nữa thì nên giải thoát cho nhau đừng vì lòng ích kỷ mà hành hạ nhau, làm khổ nhau nếu miễn cuỡng sống với nhau thì thử hỏi có hạnh phúc không ? Ly hôn biết đâu tốt đẹp cho cả hai thì sao.
Hạnh phúc giả tạo!
Cuộc sống này thật quá khắc nghiệt, tại sao chúng ta sống không nghĩ đến cảm giác của người khác mà cứ phải lừa dối và làm khổ nhau vậy chứ! Nếu không còn tình cảm với nhau nữa thì xin hãy giải thoát cho nhau để có cuộc sống mới tốt đẹp hơn, đừng tạo ra cái vỏ bọc hạnh phúc giả tạo đó rồi những đứa con lớn lên chúng hiểu biết sẽ càng đau lòng hơn!
Những con người quá ích kỷ
Nững người như thế đừng nên nguỵ biện giữ gia đình cho con, thực ra họ chỉ là những người quá ích kỷ và chỉ sống cho bản thân mình mà thôi. Với một gia đình như thế con cái có tự hào hay có vui vẻ hay không?
- Món ăn cho người yếu sinh lý (04/11)
- Bắt bệnh của bạn qua móng tay (04/11)
- 5 tính cách nàng thích ở chàng (03/11)
- Nhiễm H1N1, hai thanh niên Hà Nội tử vong (03/11)
- Cậu bé biết đọc, làm toán từ lúc 3 tuổi (03/11)
- Giải pháp mới cho bệnh 'bất lực' (03/11)
- Cô gái có trái tim ngược (03/11)
- Những sai lầm đáng yêu trong lịch sử y học (03/11)
- Bướu cổ quay trở lại vì thiếu iốt (03/11)
- Bị thanh sắt xuyên từ cổ họng lên miệng (02/11)
- Bé gái có đầu khổng lồ tử vong (02/11)
- Nỗi khổ của người gầy (02/11)
- Nhận biết bé bị suy dinh dưỡng (02/11)
- Dấu hiệu phân biệt sốt xuất huyết và cúm H1N1 (02/11)
- Em bé không thể khóc (02/11)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Học cách yêu mình mới khác được
Thực ra trong những tình huống như vậy, người ngoài có thể nói rất dễ dàng. Nhưng người trong cuộc, vì sự gắn bó cả về thể xác và tinh thần với đối phương, rất khó dứt khoát để bước ra khỏi nơi đó. Vì chúng ta đã không biết cách yêu bản thân mình đúng mức mà mình đáng được yêu. Vậy thì, đó không phải chỉ là một quyết định tức thời như là giải pháp cho một việc gì đó mà đó còn là một nếp nghĩ, nếp sống khác. Chỉ có sống khác đi, ta mới không gặp lại những chuyện buồn đó nữa chứ nếu từ bỏ nơi này, nhưng vẫn mang những cách sống cũ, thì ta sẽ lại gặp phải những người như vậy mất thôi.
Đâu phải tự dưng mà ta cưới trúng một người trăng hoa? Đó là vì ta thích những người trăng hoa đó chứ! Chính vì vậy, thay đổi bản thân, và học cách yêu thương, trân trọng bản thân mình hơn, mới có thể giúp ta thay đổi cuộc đời!