E-mail
Bản In
Không ai gọi là thần đồng
Chuyện trẻ em 3 tuổi biết đọc, làm toán là quá bình thường. Nếu được dạy, 30 % trẻ em có khả năng này. Cả nhân loại trung bình vài chục năm mới sinh ra được một thần đồng, chúng ta không nên lạm dụng quá từ thần đồng như vậy.
Vậy Việt Nam mình có hàng tá thần đồng
Tôi thấy trường hơp này hoàn toàn bình thường nếu so với con trai của tôi thì còn thua xa lắm, con tôi cũng có những khả năng tương tự như đọc báo, làm phép cộng trừ, thuộc lòng bảng cửu chương,v..v...,nhưng bé còn có thể đọc được các dãy chữ số hàng trăm triệu nữa, và có thể sử dụng thành thạo các loại điện thoại đời mới nhất mặc dù chưa sử dụng qua lần nào, hay tự sử dụng internet để chơi game, dùng file word hoặc excel mà không cần hướng dẫn. Tôi thấy hiện nay các bé đều phát triển rất thông minh và hơn thế hệ ngày trước rất nhiều, nhưng so với thế giới thì mình vẫn còn thua xa lắm. Tôi đã thấy các trường hợp các bé cũng được gọi là thần đồng nhưng đến lúc lớn thì con chậm chạp hơn cả các bé bình thường thì sao, do đó tôi nghĩ hãy để các bé phát triển khả năng của mình một cách bình thường, đừng đề cao bé quá sẽ dễ dẫn đến trình trạng tự kỷ và không phát triển được các khả năng vốn có của mình, hãy cứ để bé sống như bao đứa trẻ khác, đó là cách tốt nhất để chúng ta có người có thể gọi là trần dồng trong tương lai.
Tốt-nhưng cần lưu ý!
Cháu còn nhỏ nhưng được như thế thì rất tốt, gia đình cần chú ý giáo dục, theo dõi để cháu phát triển về tâm lý cũng như khả năng của mình. Gọi cháu là thần đồng cũng là hợp lý, tuy nhiên sau này lớn lên có phải là một người tài không là không sao nói trước được. Và trên thực tế, người tài năng đa phần có tuổi thơ hết sức bình thường. Họ sẽ bộc lộ cũng như phát huy khả năng khi từ 10 tuổi,...
Chuyện bình thường
Chuyện này cũng bình thường, không có gì quá lạ. Trên thế giới đã có quá nhiều "thần đồng" như thế này. Lịch sử là minh chứng hùng hồn nhất: Hầu hết các "thần đồng" như thế này đều không làm nên việc gì to tát cho xã hội khi họ lớn lên. Do đó, cũng đừng quá phô trương vấn đề.
Khả năng này sẽ duy trì không được lâu
Ở gần nhà tôi ngày xưa cũng có bé Bình An (đã từng được đưa lên " Chuyện lạ Việt Nam" của VTV3 ngày đó. Bé biết đọc từ lúc mới 2 tuổi rưỡi. Tuy nhiên, bây giờ bé đã học đến lớp 4 và nghe nói là học không được bằng các bạn cùng lớp nếu không muốn nói là rất dốt.
Cần theo dõi
Theo tôi nên cần theo dõi, những trường hợp tự kỷ dạng Asperger cũng có nhiều biểu hiện thần đồng từ bé.
Sao nhà nước không tạo điều kiện cho cháu phát triển?
Khỏi cần hỏi thêm thì cũng đủ biết là gia đình khó khăn về kinh tế rồi, vậy có "động viên gia đình tạo mọi điều kiện tốt nhất để cháu bé phát triển hết khả năng của mình" thì cũng ngoài khả năng của gia đình. Sao nhà nước không đầu tư cho nhân tài của đất nước mình? Cứ thụ động và ngồi chờ sung rụng như thế này thì còn chảy máu chất xám dài dài và còn lâu mới có thể thoát nghèo và cũng còn lâu mới có thể trở thành nước công nghiệp!
Như thế chưa thể gọi là "thần đồng"
Trường hợp của cháu Bảo, nếu so với con trai tôi thì vẫn còn thua xa lắm. Tuy nhiên khi đó, tôi không gọi và cũng không đề nghị ai gọi bằng thần đồng cả. Mặc dù đến nay, con tôi vẫn có sức học hơn nhiều cháu khác, được suất học bổng toàn phần đi Mỹ từ năm học 11, nhưng nhìn chung vẫn không thể gọi là thần đồng. Mong báo chí và những người lớn hãy cẩn thận, đừng gây sức ép ảo lên cho cháu Bảo. Hãy để cháu Bảo đến trường như bao trẻ khác.
Làm thế nào để trẻ phát triển một cách bài bản
Kính gửi Qúy tòa soạn. Đọc các bài nói về trẻ thông minh, biết đọc, làm toán từ tuổi lên ba làm em rất quan tâm và cảm thấy lo lo vì trước đây con em cũng vậy. Năm nay cháu 7 tuổi rồi, đang học lớp 2 và cháu học rất giỏi, đặc biệt là ngôn ngữ cháu phát triển rất tốt. Cháu viết các bài tập làm văn tả về mẹ, cô giáo hay kể chuyện theo tranh thì thật tuyệt vời. Nhưng có điều là em vẫn còn băn khoăn không biết cách dạy và giáo dục con của mình đã thật sự tốt chưa. Thật sự nếu có chuyên gia hướng dẫn hay sách vở nào nói đến cách giáo dục để trẻ phát triển một cách bài bản như đã nói trong bài viết chẳng hạn đưa ra một chương trình cụ thể như trẻ phải học tập ở trường , ở nhà, học ngoại khoá như đàn, bơi lội, võ...như thế nào cho phù hợp. Trường hợp con của em ngoài việc học ở trường, về nhà cháu tự học có giám sát của bố mẹ , cháu còn học thêm đàn piano 1 giờ/2 ngày/tuần, bơi lội 3 giờ/3ngày/tuần, anh văn 4 giờ/2 ngày/tuần. Không biết như vậy có quá sức cháu không? Xin đươc tư vấn hoặc cho biết chương trình cụ thể để cháu phát huy và duy trì phát triển theo hướng tốt nhất. Xin cảm ơn. Thành thật rất mong được hồi âm.
Cần phải có chế độ đúng đắn
Việt Nam có rất nhiều thần đồng, đó là sự thật. Nhưng với chế độ đãi ngộ cũng như không có chế độ giáo dục đặc biệt khiến các thần đồng này bị thui chột nhanh chóng cũng như không thể tiến bộ, chưa nói tới là còn kém cỏi hơn những người bình thường. Thật đáng buồn.
Em trai của tôi cũng vậy!
Em trai của tôi cũng mới hơn 4 tuổi nhưng cũng đã biết đọc từ lúc 3 tuổi và bây giờ bé đã có thể viết. Tất cả mọi người đều bất ngờ với khả năng của bé vì không ai dạy bé, tất cả đều tự bé biết.
Nếu thế thì em họ tôi cũng là thần đồng!
Tôi sinh ra ở Nghệ An nhưng quê bố lại ở Hà Tĩnh. Tại Hà Tĩnh, tôi có đứa em họ con chú ruột rất thông minh (bên nội nhà tôi có rất nhiều người thông minh, sáng dạ và bố tôi ngày xưa cũng từng học rất giỏi). Em tôi ngay từ khi 2-3 tuổi đã đọc được chữ mà không hề có ai chỉ dạy, chỉ nhờ em hay xem TV, thấy người ta đọc các bản tin có chữ trên màn hình mà em tự tìm ra cách để đọc. Số điện thoại, biển số xe.. em chỉ cần nghe nhiều lắm là đến lần thứ 3 thì thuộc, và nhớ rất lâu chứ không hề quên ngay. Bố em làm công nhân xây dựng, mẹ làm nông, cả hai đều không có nhiều thời gian chăm sóc em mà chủ yếu là gửi cho ông bà nội ngoại trông giúp. Gia cảnh chỉ đủ ăn. Cậu em họ thứ hai của tôi (giờ đang học cấp 2) hồi còn bé cũng bộc lộ khả năng thông minh tương tự như cậu bé này. Nói chung ở quê tôi hiện tượng này không nhiều nhưng cũng không hiếm, chẳng qua là có được lên báo hay không thôi.
Điều bình thường thôi
Tôi chả thấy cái này có gì hay cả. Bao nhiêu thần đồng nhưng cuối cùng có ai là nhân tài đâu. Thần đồng đến năm 6 tuổi, rồi sau đó thì chả khác gì những đứa học sinh bình thường, thậm chí còn có phần kém thông minh hơn ý. Tốt nhất ai có con em như vậy thì thây nó cũng là điều bình thường thôi, đừng đem khoe.
Cháu là tài năng trẻ cho nước nhà
Tôi rất vui khi đọc tin này, tôi thấy cháu là một tài năng lớn cho nước nhà, tôi tin sau này cháu có thể làm những diều bất ngờ hơn nữa. Chúc cháu luôn mạnh khoẻ.
- Rủ vợ ngoại tình (15/02)
- Kiểm nghiệm Red bull cho kết quả an toàn (15/02)
- Quyết định đúng nhất của em (15/02)
- Nỗi lòng Valentine của người thứ 3 (15/02)
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
- Giải pháp mới cho bệnh 'bất lực' (03/11)
- Cô gái có trái tim ngược (03/11)
- Những sai lầm đáng yêu trong lịch sử y học (03/11)
- Bướu cổ quay trở lại vì thiếu iốt (03/11)
- Bị thanh sắt xuyên từ cổ họng lên miệng (02/11)
- Bé gái có đầu khổng lồ tử vong (02/11)
- Nỗi khổ của người gầy (02/11)
- Nhận biết bé bị suy dinh dưỡng (02/11)
- Dấu hiệu phân biệt sốt xuất huyết và cúm H1N1 (02/11)
- Em bé không thể khóc (02/11)
- Xếp 20.000 hoa hướng dương ủng hộ bệnh nhi ung thư
(02/11) - Bạn có mặn mà với 'chuyện ấy' (01/11)
- Nữ sinh lớp 12 qua đời vì H1N1 (31/10)
- Đổi tư thế làm tăng 50% cơ hội có thai (31/10)
- Bố mẹ cũng phải biết giữ thể diện cho con (31/10)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|









VnExpress tuyển dụng
Không biết là tốt hay không tốt nữa
Con trai tôi được 22 tháng, vậy mà qua việc ông bà dạy, đến bây giờ cháu đã nhận biết được 24 chữ cái, và từ 0-10. Đôi khi viết số 6 cháu còn lật ngược lại bảo là 9, viết số 9 lật ngược lại bảo là 6. Bên cạnh đó cháu còn nhớ được vị trí 33 nước trên bản đồ thế giới cho dù đó là ở mặt phăng hay là quả địa cầu, v.v..... Tôi nghĩ nếu tiếp tục dạy, cháu có thể đọc được trước 3 tuổi. Nhưng tôi cũng ái ngại vì chẳng biết có tốt cho con không nữa, nên tôi đã có ý kiến với ông bà là từ từ hãy dậy vì tôi sợ cháu nhớ nhiều mà không biết quên liệu còn nhớ được những điều mới nữa không vì suy cho cùng, bộ óc con người nó cũng có dung lượng của nó, nếu không biết quên thi làm sao mà còn chỗ trống cho kiến thức khác được dung nạp.