E-mail
Bản In
Nên bắt những ông chồng bạo lực đi lao động công ích
Con người với nhau mà sao ác thế. Lấy chồng như thế thì lấy làm gì chứ. Nên bắt những ông chồng dã man như thế làm lao động công ích. Có lợi cho xã hội hơn để làm như thế với vợ.
Tôi không hiểu tại sao lại có người đàn ông như vậy
Thời đại mới rồi, tôi cũng là đàn ông cũng đã có vợ. Tôi không thể hiểu được tại sao lại có những người chồng như vậy. Bây giờ nam nữ bình đẳng, có luật về bạo hành gia đình các chị hãy nhờ pháp luật can thiệp. Thật đúng là một số người làm tôi thấy hổ thẹn cho họ, mất mặt đấng nam nhi
Luật phải quy định: Hành hạ vợ cũng là trọng tội !
Đúng là dã man! Tôi là đàn ông, thỉnh thoảng cũng có lúc nóng với vợ nhưng không thể làm cái chuyện tra tấn hành hạ dã man kiểu như với kẻ thù đó được. Chuyện vô lý ở chỗ tại sao một gã đàn ông (hay con người nói chung) dù đánh bất cứ người nào khác thì đều có thể "lãnh đủ" từ sự trả đũa của nạn nhân (hoặc người thân của nạn nhân) cho đến bị pháp luật "sờ gáy".
Ví dụ: cái ông đánh vợ đến thương tật hoặc gã đổ nồi cám lợn đang sôi lên người vợ kia, giả sử đó không phải là vợ ông thì chắc chắn ông đã bị truy tố, phải đền bù thiệt hại và vào tù là cái chắc. Tôi có bà dì ruột lấy đụng ông chồng rượu chè vũ phu, đến gần hết kiếp người rồi mà vẫn không thoát. Vì bà đâu có được pháp luật ủng hộ, che chở; đến chuyện tưởng như đơn giản nhất là được "sống và làm việc theo pháp luật", được tuân thủ theo Hiến pháp mà cũng khó.
"Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc".
Vậy nhưng, muốn sống cho ra người không được, mưu cầu hạnh phúc không xong, giờ muốn sử dụng quyền tự do để ly dị với kẻ ác độc đó cũng chỉ là chuyện nằm mơ.
Sao không thử ra một điều Luật đơn giản. Đó là chồng đánh vợ thì được xem là như đánh... người ngoài, tức là sẽ bị xem xét truy tố trách nhiệm hình sự, có thể phải đền bù thiệt hại và ngồi tù như chơi. Các nước khác đều làm vậy, nên chỉ có mấy gã khùng mới dám hành hạ vợ thôi. Kẻ nào đã hành hạ vợ, mà còn dùng bạo lực, dùng sự hăm doạ mà ràng buộc, không cho vợ ly dị hoặc thân, thì bị truy tố tội... bắt giữ người trái phép hoặc có hành vi đe doạ tính mạng và sức khoẻ người khác. Chỉ đến khi cái gì đó tương tự như vậy được thực thi, mới mong rằng hàng triệu phụ nữ Việt Nam mới được sống khác cái xã hội phong kiến ngày xưa.
Phải có biện pháp triệt để
Tôi đọc rất nhiều bài viết về bạo lực gia đình, nhưng ai sẽ mạnh dạn làm cho dứt điểm những chuyện thương tâm như thế để không bao giờ xảy ra nữa! Mỗi lần tôi đọc là tôi đau lòng và xót xa cho những phụ nữ bạc mệnh đã gặp phải ông chồng lòng người dạ thú như thế.
Tôi mong rằng báo chí, nhà đài và tòa soạn đại diện trung gian hợp pháp nhất cho những trường hợp bạo hành gia đình như thế và có thể trình lên Chính phủ để luật bảo vệ hôn nhân gia đình sửa đổi khung hình phạt thích đáng cho những người vi phạm luật bạo hành gia đình.
Các bà vợ đừng bao che cho ông chồng bạo lực nữa
Tôi cũng là một người đàn ông, cũng có gia đình nhưng tôi vô cùng phản đối với bất kỳ hành vi bạo lực nào. Đối với những ông chồng như vậy thì người phụ nữ không cần phải bảo vệ, yêu thương làm gì mà trong những trường hợp như vậy tôi thấy các chị, các bà phải lên tiếng để tự bảo vệ bản thân mình.
Có nhiều cách để bảo vệ bản thân trước khi nhờ đến chính quyền, còn đối với những trường hợp quá dã man, mất hết tính người thì các chị các cô không nên để tình thương lấn át mà phải đưa ra để pháp luật can thiệp. Những kẻ "dã man" đó không nên sống cùng nữa, nó không tốt cho các chị các cô mà còn không tốt cho cả giới trẻ, không tốt cho cả con cái trong gia đình.
Pháp luật cần phải can thiệp
Ở xã hội hiện nay mà hiện tượng bạo hành gia đình vẫn tiếp diễn thường xuyên với mức độ nghiêm trọng là không thể chập nhận. Nếu như ở nước ngoài, đàn ông chỉ cần tát vợ đã có thể bị tạm giam thì tại sao luật pháp nước ta lại không thể học hỏi áp dụng. Một ông chồng lần đầu tiên tát vợ đã bị thẩm vấn tại đồn công an thì có lẽ sẽ không có lần sau.
Đường dây nóng 113 cũng chưa phát huy hiệu quả như mong đợi của người dân. Có lần, ông chồng nhà hàng xóm có hành vi đánh đập vợ, tôi có gọi điện cho cảnh sát 113 nhưng phải đến 10 phút không có ai nghe máy, sau đó thì lại máy bận. Vậy khi người bị nạn muốn gọi trong trường hợp cấp cứu khẩn cấp thì 15 phút đó có lẽ đã chết rồi. Mong rằng pháp luật chúng ta phải nghiêm minh hơn nữa, đường dây nóng phải hoạt động tốt hơn nữa.
Hãy học luật nghiêm khắc của nước ngoài
Nếu áp dụng luật nghiêm khắc thì sẽ chấm dứt hành động bạo lực, bên Mỹ hành động bạo lực bị trừng trị rất nghiêm khắc.Tôi đưa một trường hợp bạn tôi đã ném cuốn băng video kết quả chị vợ bị bầm một bên mắt. Người hàng xóm gọi cảnh sát đến lập biên bản về bạo lực gia đình của anh bạn tôi. Ngay lúc đó anh bị dẫn giải về đồn cảnh sát và ngày hôm sau đóng 500 USD chờ ngày ra tòa.
Bản án dành cho anh ta là giữ khoảng cách với vợ là 100 mét, tiền án phí là 1500 USD, tiền luật sư 1500 USD cộng ba ngày công ích tức là làm việc công cộng trong ba ngày vào cuối tuần, học một khóa về bạo lực gia đình một năm và sáu tháng ở một lớp học mỗi ngày học là 80 USD.
Tóm lại là sau vụ đó anh bạn tôi không còn dùng bạo lực trong gia đình nữa cho đến bây giờ. Mong luật pháp Việt Nam nghiêm khắc trừng phạt và tôi cho đó là giải pháp hữu hiệu nhất để chấm dứt hành động vô nhân tính trên.
Phụ nữ quá thiếu kiến thức về pháp luật
Tôi đã đọc rất rất nhiều trường hợp về bạo hành gia đình. Theo quan điểm của tôi, khi hai vợ chồng tiến tới hôn nhân thì thực ra yêu nhau thì lo lắng và nhường nhịn cho nhau thôi. Chứ không phải khi cưới chồng phụ nữ trở thành một vật sở hữu của gia đình chồng mà vẫn có quyền tự do quan hệ, làm ăn và được pháp luật bảo vệ đầy đủ trước bất kỳ sự xâm phạm nào tới nhân phẩm và thể xác. Các chị phải hiểu điều đó, thời đại này chả ai tôn vinh cái kiểu nhịn nhục đấy nữa đâu.
Nếu sống với nhau mà không hạnh phúc hoặc là bị bạo hành như vậy thì nên chia tay. Nếu bị doạ nạt thì thu âm lại tố cáo lên pháp luật. Các chị sống như vậy chả khác gì ở địa ngục sống chết lúc nào không hay. Và những người đang ông như vật hèn lắm không xứng đáng để các chị "hy sinh" đâu. Hãy tìm tự do của chính mình.
- Giúp con không lệch giới tính (25/11)
- Chuyện đời 50 năm của người đàn bà cải giới (25/11)
- Đẻ cố cho đến khi được cặp sinh đôi (25/11)
- Nữ sinh lớp 9 tự tử vì không được bố mẹ quan tâm (24/11)
- Trung Quốc cấm che giấu các ca tử vong vì H1N1 (24/11)
- Trứng ngỗng không tốt cho bà bầu như đồn đại (24/11)
- Cậu bé bị tàu hỏa nghiến mất chân và cơ quan sinh dục (24/11)
- Độc giả nhận sách 'Mẹ ơi, con được sinh ra từ đâu' (24/11)
- 'Nghịch bẩn tốt cho trẻ' (24/11)
- 'Bở hơi tai' thuê nhà cho tổ ấm (24/11)
- Bệnh viện quá tải, Thủ tướng yêu cầu đầu tư cho tuyến dưới (24/11)
- Chế biến hành phi bằng dầu cháy đen
(23/11) - Bị 'nhốt' trong cơ thể bất động 23 năm (23/11)
- Ngứa có thể là biểu hiện của nhiều bệnh khác (23/11)
- Rực rỡ hoa tươi sấy khô (23/11)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Bức xúc và cấp bách
Tôi rất bức xúc về vấn đề mà các chị đã trình bày, thật không hiểu nổi trên đời này lại có những ông chồng như vậy. Phải chăng các ông chồng kia đã mất hết tình thương, tình yêu và tình đồng loại. Các ông chồng có biết người hàng ngày, hàng đêm, lúc nào cũng bên cạnh các ông, vậy mà các ông lại cố tình ra tay hành hạ và giày vò. Thử hỏi đặt ngược lại là các ông thì ông nghĩ sao? Các ông nên nhớ mọi người đều có quyền bình đẳng và tự do ngang nhau, không ai cho các ông có cái quyền như vậy.
Qua đây tôi cũng gửi lời xin lỗi tới tất các chị em phụ nữ vì họ đã làm ô uế hình ảnh đẹp của các chàng trai Việt. Xin các cấp, Quốc hội, sớm đưa ra bộ luật thật khắt khe và sớm đi thực tế để tránh các tình trạng như trên lập lại, nhằm răn đe đối với tất cả các ông chồng, các chàng trai có ý định và suy nghĩ như vậy. Thân mến!