E-mail
Bản In
Khó mà thông cảm cho teen lắm
Có lẽ sự kì thị của bác sĩ cũng xuất phát từ ý thức xã hội. Thực ra chúng ta không thể dễ dàng đồng ý cho những việc này, nếu ta thông cảm thì há chẳng phải đồng lõa với sự việc này sao?
Tại sao phải kỳ thị nhau?
Tôi hơi ngỡ ngàng vì có những người có tư duy cổ hủ đến vậy, hy vọng tư duy này không nhiều trong xã hội chúng ta. Nghiêm khắc nhưng không phải là "hắt hủi" người khác. Nghiêm khắc để dạy dỗ về hậu quả, về những rủi ro chứ không phải cho mình cái quyền làm tổn thương người khác.
Tôi không thể hiểu nổi những ý kiến đồng tình về việc tự cho mình có quyền làm tổn thương người khác như thế. Xã hội ngày càng hiện đại và hướng đến nhân văn, còn các vị "ngồi mát ăn bát vàng" thì lại đi ngược xu hướng này, đi ngược đến mức tư duy so sánh "trầm lồng heo" ngày xưa như anh X.T thì thật là buồn cười.
Phá thai là đã đến bước đường cùng, chuyện đã rồi, kỳ thị cũng chẳng giải quyết vấn đề gì mà con phát sinh thêm nhiều nguy hiểm tiềm tàng cho xã hội, phát sinh thêm nhiều cái lo lắng khác cho xã hội! Hãy nghĩ đến những cách mà ở đó con người với con người ít làm tổn thương nhau nhất!
Xem xét lại quan điểm
Tôi đọc xong bài này và có đọc luôn cả những ý kiến của mọi người. Tôi không đồng tình với cách của bác sĩ. Bây giờ nếu là con của bác sĩ nằm trên giường bệnh như cô bé ấy thì bác sĩ có nói được những câu nói đó không?
Tại sao ở các nước phát triển lứa tuổi quan hệ tình dục của họ còn nhỏ hơn của nước mình, sao không thấy vấn nạn phá thai xảy ra. Còn ở Việt Nam thì vấn đề này nói hoài vẫn xảy ra, đó là do cách giáo dục của Việt Nam thôi, có người tới khi lập gia đình rồi mà vẫn còn lơ mơ về vấn đề tình dục. Thế nên tất cả là do cách giáo dục của gia đình và nhà trường thôi.
Bác sĩ nhìn thấy ai đi khám thai cũng nghĩ là sẽ phá thai?
Tôi năm nay 31 tuổi, đã có một bé trai 7 tuổi rồi mới có thai lần thứ hai. Khi đi khám ở bệnh viện, lúc thai mới được khoảng 6 tuần, sau khi siêu âm xong bác sĩ kết luận là tôi đang có thai, chưa kịp nói câu gì thì bác sĩ đã nói "để đẻ hay là nạo?". Tôi choáng váng hết cả người, mong mỏi mãi mới có thai mà chưa kịp mừng đã bị hỏi như vậy. Phải chăng việc phá thai ở các bệnh viện và cơ sở y tế đã trở nên quá bình thường?
Sao lại trách những cô bé chưa trưởng thành?
Tôi thích ý kiến của Shoe và Từ Hỷ Thanh, bởi vì tôi cũng có cách nhìn như thế, có ai muốn con em mình như thế, có ai chắc chuyện đó sẽ không xảy ra.
Tôi đã từng biết đến một trường hợp bố là công an có kỷ luật, nề nếp, mẹ là giảng viên đại học, có duy nhất một cô con gái tuổi teen, chưa một lần đi chơi đêm, vậy mà... Đùng một cái, đứa con gái mà họ vẫn luôn tự hào không dám đến trường chỉ vì thai đã gần 5 tháng. Nhưng cô bé ấy may mắn là có bố mẹ luôn kề bên, và mọi việc đã được giải quyết (tất nhiên là phá thai). Cô bé quay lại trường học nhưng trong lòng vẫn luôn hối hận vì những gì đã làm, nhất là với bố mẹ đã hết mực thương yêu!
Mọi chuyện ầm ĩ là do các cô bé khi đi phá thai một mình, tôi không nói tất cả, nhưng thực tế có một số vị "lương y", nếu trước khi phái thai có nhận "thủ tục" thì mọi việc sẽ được cho vào quên lãng, bằng không thì ngược lại. Dù teen hay trưởng thành thì việc phá thai cũng không phải là điều tốt, nhưng sao chỉ trích các cô bé teen khi họ chưa đủ trưởng thành để nhận thức việc ấy. Hãy đặt mình trong hoàn cảnh, sẽ suy nghĩ có lương tâm. Tôi hy vọng các cô bé là con em trong gia đình bác sĩ sẽ là những con người có phẩm chất tốt nhất như họ nghĩ!
Quan điểm như anh Vũ Quốc Nghĩa là rất sai lầm
Anh nói nhà nước nên cấm phá thai cho trẻ dưới 18 tuổi, hạn chế quan hệ tình dục ở tuổi teen, vậy tôi hỏi anh: Các trường hợp nạo phá thai hầu như đều do các em tuổi teen (dưới 18 tuổi) hạn chế nhận thức và không tự chủ được bản thân, nếu cấm cản như anh, thì những trường hợp có thai dưới 18 tuổi để đi đâu, cứ bỏ mặc vậy sao?
Cái tuổi teen mới là tuổi dễ sa ngã, vấp váp nhất, mà chúng ta lại kỳ thị thì thế hệ trẻ còn biết dựa vào đâu? Tôi thấy những người như anh không nên lên tiếng, kẻo lộ ra cái hạn chế trong suy nghĩ và thiếu trách nhiệm của mình.
Cần nhiệt tình giúp đỡ các em hơn
Tuổi các em còn nhỏ, làm sao tránh được những sai phạm đầu đời như vậy. Dù lỗi lớn hay nhỏ thì không phải ai cũng tránh được. Nếu đã lỡ như vậy rồi thì cơ quan y tế và các nhân viên cũng cần phải có thái độ hợp tác, khuyên răn, tư vấn hợp lý, những hành vi miệt thị các em như thế hoàn toàn không hợp lý và rất có thể tác động lớn đến tâm lý của các em.
Chặng đường cuộc sống còn dài, chúng ta cần phải giang rộng tay giúp đỡ chứ không nên có những hành động thái quá như vậy. Tôi rất phản đối những hành vi cư xử không đúng mực như trên. Thử hỏi, các vị nào ủng hộ điều này đã đặt bản thân mình vào vị trí của các em nhỏ như trên chưa? Các vị làm sao hiểu được khi chỉ biết có mình.
Cả 2 cần phải xem lại mình
Việc nhân viên y tế đối xử kì thị, thiếu lịch sự không còn là chuyện lạ! Câu chuyện ấy vẫn còn tiếp diễn nếu như họ còn chưa hiểu một cách thấu đáo " từ mẫu" là như thế nào! Đối với các bạn gái: có thể một một phút yếu lòng nào đó, các bạn lỡ... Các bạn nên trang bị cho mình kiến thức về giáo dục giới tính vững chắc, điều đó không hề thừa! Hãy bảo vệ chính bạn, và tương lai của bạn.
Cần suy nghĩ kỹ trước khi cho ý kiến
Bạn có chắc từ khi sinh ra cho đến bây giờ bạn chưa phạm phải một lỗi lầm nào không? Người ta vào bệnh viện... làm thủ thuật để cho an toàn mà cũng không được là sao? Quan hệ tình dục trước khi cưới thì có vấn đề gì đâu, vấn đề ở đây là bọn trẻ không được dậy cách quan hệ tình dục an toàn.
Tôi không hiểu họ nghĩ gì nếu con gái họ cũng đi phá thai
Đành rằng phá thai là điều không tốt nhưng việc phá thai có liên quan đến tính mạng một con người.( Tôi đã đọc một bài viết về một bạn trẻ ở Thanh Hóa phá thai chui bị vỡ tử cung và phải cắt bỏ một bên tử cung). Chính thái độ kì thị của y bác sỹ và những người xung quanh nên mới có hậu quả như vậy!
Tôi không đồng tình cách kỳ thị của nhân viên y tế
Tôi không đồng tình cách đối xử của nhân viên y tế đối với bệnh nhân của mình. Đúng là các em không và chưa ý thức được các hậu quả sẽ xảy ra khi đi phá thai. Chúng ta chỉ cần yêu cầu các em có sự bảo lãnh của gia đình khi đến bỏ thai nhưng không nên đối xử kỳ thị với các em như vậy.
Hãy đặt mình vào hoàn cảnh của các em. Nếu không giải quyết được tại bệnh viện hay các trung tâm y tế sẽ đẩy các em vào cảnh đi phá thai lậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và hậu quả khó có thể lường trước được.
Nên có sách hướng dẫn sau phá thai
Theo tôi, các phóng khám và phá thai công của nhà nước nên có sách cẩm nang nhỏ hướng dẫn cụ thể cách giữ vệ sinh và quan hệ thế nào sau khi phá thai. Hướng dẫn những chi tiết cần thiết mà ở tuổi mới lớn các em chưa biết để tránh nhiễm trùng và lại mang thai hay phá thai nhiều lần. Là phụ nữ Việt Nam, tôi cũng không đồng tình với các em chưa kết hôn mà đã có thai. Nhưng những người làm ngành y còn chưa nắm rõ những kiến thức sinh sản đơn giản huống hồ gì các em mới lớn. Tôi mong rằng, ý kiến của tôi cũng như những người khác được quan tâm hơn để các trung tâm phá thai chui không còn là nơi các em chọn nữa.
Tôi thấy bức xúc trước ý kiến đồng tình về cách "kì thị" của nhân viên y tế
Tôi thấy bức xúc trước ý kiến đồng tình về cách "kì thị" của nhân viên y tế, và thân thiện với teen đi phá thai chẳng khác nào khuyến khích.
Vì tôi nghĩ trong chuyện này không thể đổ hết tội lỗi lên đầu những cô gái trẻ, vì suy cho cùng thì họ vẫn là con người bằng xương bằng thịt, họ cũng có những lúc yếu lòng, sa ngã, nhưng đây không phải hòan tòan lỗi ở họ, vì nếu chỉ có mình họ thì không thể có hậu qủa này.
Tại sao mọi người không nghĩ đến việc là phải có một hệ thống giáo dục về tình dục cho cả các em, các bậc cha mẹ cần gần gũi với các em hơn, mọi người có cái nhìn thông cảm với các em hơn để các em có thể đứng dậy là bước tiếp theo trên con đường đời.
Chúng ta hãy thôi ngay việc cứ bình luận và lên án tình trạng phá thai hiện nay, mà sao không ai dẹp bỏ cái tư tưởng phong kiến ấy. Ta hãy nhìn ra các đất nước khác xem, chẳng phải tình trạng này vẫn xảy ra đó sao, và họ có như chúng ta dùng cái nhìn phong kiến đánh giá một con người chỉ vì họ đã phá thai sao? Không lẽ chúng ta nhẫn tâm nhìn các cô gái trẻ chỉ vì một phút nông nổi mà phải trả cái giá thật đắt mà có khi là cả tính mạng của chính họ.
Khi chúng ta làm cha làm mẹ thì chúng ta có chắc là chúng ta sẽ là những bậc cha mẹ tốt không? Nếu như chúng ta có con em như vậy thì sao? Không lẽ chúng ta cũng đồng ý sự ki thị và không thân thiện của các nhân viên y tế sao? Có ai dám chắc là mình sẽ đồng ý vậy không? Thông cảm, đồng tình không có nghĩa là tán thành, vấn đề là chúng ta thể giúp đỡ được các em hay không hay chúng ta cứ bình luận và bình luận, rồi bỗng giật mình vì ta đã góp phần không nhỏ dẫn đến hậu qủa này. Mọi người nghĩ sao nếu chứng kiến cảnh 1 cô gái trẻ sau khi đi phá thai, vì qúa tủi nhục khi bị "kì thị" nên cô đã trốn biệt xứ, nhưng sau đó cô đã chết trên đường cấp cứu đến bệnh viện vì.... Nếu có ai đó đã từng đến dự lễ cầu siêu cho các sinh linh chưa chào đời thì mới thấy hết nỗi khổ của ngưởi mẹ đã bỏ rơi con, họ cũng đáng trách mà cũng đáng thương.
Thông cảm là khuyến khích
Ngày xưa như vậy là bị trầm lồng heo rồi đó! Như vậy là nhân đạo lắm rồi. Tôi không đồng tình với việc "thông cảm" với những tình huống trên. Nếu thông cảm thì không bíết phải thông cảm thêm bao nhiêu lần nữa.
Điều quan trọng là giải quyết chuyện xảy ra
Nói như thế không phải vì tôi ủng hộ các teen phá thai. Nhưng tôi nghĩ điều quan trong là nên giải quyết việc đã xảy ra. Nếu các em thật sự là những ngừơi hiểu biết và đủ bản lĩnh để có thể vượt qua sự rung động ( nếu tự nguyện ) hay sáng suốt , mạnh mẽ trước những cám dỗ, áp lực thậm chí là vũ lực. Chuyện cũng đã xảy ra, mang một tâm trạng hết sức lo lắng khi phải đến các trung tâm y tế một mình, thì nơi đây chính bác sĩ như là một chiếc nôi cứu các em, chính là lúc thể hiện " từ mẫu " của người thầy thuốc. Có ai dám chắc rằng khi bị "đuổi " , chỉ trích, dè bĩu, liếc nhìn không thiện cảm các em sẽ không nghĩ quẩn, rồi hậu quả gì sẽ xảy ra: bỏ nhà ra đi càng làm thêm gánh nặng cho xã hội, tự vẫn làm gia đình mất đi người thân yêu, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở y tế không đảm bảo an toàn, để rồi sẽ có lần chính những người chối bỏ các em sẽ phải nó lên lời " giá như ".
Bên cạnh các em lúc khó khăn không có nghĩa đồng tình việc sai trái chúng đã làm. Theo tôi nghĩ hắt hủi chúng càng làm sự việc nghiêm trọng hơn. Hãy giải thích, tư vấn về những nguy cơ tai hại sẽ có nếu như phải phá thai sớm về mặt sức khỏe sinh sản sau này cũng như học tập làm việc tương lai. Làm cha mẹ hãy cho chúng hiểu con cái là niềm lo lắng nhất với họ, việc không may xảy ra thì cha mẹ là người đau lòng gấp trăm ngàn lần. Và chúng sẽ thấy được lỗi lầm của bản thân từ chính lòng yêu thương của cha mẹ và những người xung quanh.
Tôi cũng là mẹ của 2 con gái, tôi vẫn từng ngày từng giờ lo lắng. Tôi yêu chúng hơn cả bản thân. Tôi vẫn dạy dỗ chúng hàng ngày, nhưng tôi vẫn không thể chắc chắn rằng chuyện không hay sẽ không đến. Tôi chấp nhận đau lòng chứ tôi không thể nào sống được nếu mất con. Nhưng tôi không bao giờ cho chúng biết điều này. Rất mừng vì những ai có thể tự tin với chính mình. Chỉ nơi nào không có sự tồn tại của hai giới khác nhau sẽ không có điều đáng tiếc như thế này!
Gửi những người như chị Quyên và anh Quốc Trung
Gửi chị Quyên và anh Quốc Trung: Các anh chị mong xã hội cũng như đội ngũ y tế đối xử thế nào với con cái các anh chị khi chúng chót lầm lỡ? Không ai biết đưọc chữ "ngờ", có ai dám đảm bảo con mình sẽ không lỡ buớc?
Theo tôi, các bác sỹ nên dịu dàng đối xử và "giải quyết" cho người ta, hơn nữa nên tận tình tư vấn "hậu" phá thai để tránh tai biến. Người ta cũng là con người, gặp tai biến sau này lấy chồng mà con cái không có thì hậu quả thế nào chắc chẳng phải nói.
Thân!
Nghiêm khắc là đúng
Nền giáo dục Việt Nam đang dần dần coi nhẹ đạo đức con người, chúng ta nên nhìn qua nước láng giềng Trung Quốc để rút kinh nghiệm. Do không đặt nặng vấn đề này nên nhiều học sinh không biết thế nào là lễ phép, không biết tôn sư trọng đạo, hầu hết học sinh cấp 3 đều đã từng quan hệ tình dục, 15 - 16 tuổi đã mang thai. Các bệnh viên phụ khoa chuyên phá thai mọc lên liên tục, thậm chí một số bệnh viện còn khuyến mãi phá thai sau kỳ nghỉ hè. Các bác sĩ vì không muốn con em sau này của mình cũng như vậy nên đã nghiêm khắc với những đức bé hư hỏng. Tôi rất đồng ý với cách làm của các bác sĩ.
Càng kỳ thị càng tốt
Mình thấy các bác sĩ làm thế là đúng! Nhà nước mình nên cấm phá thai dưới 18 tuổi và tuyên truyền thông tin phòng tránh thai, và hạn chế QHTD của teen! Như thế teen mới sợ!
Cần có biện pháp ngăn ngừa
Người ta vẫn bảo "phòng bệnh hơn trị bệnh", thay vì ở đó mà kỳ thị với chỉ trích thì nên đưa ra phương án thiết thực hơn. Thà "vẽ đường cho hươu chạy", còn hơn để "hươu chạy bậy". Trước mắt, cần đưa chương trình giáo dục giới tính vào cho các em cấp 2. Vì bây giờ trẻ dậy thì rất sớm, không phải như ngày xưa nữa. Cần giáo dục quan hệ tình dục an toàn, các biện pháp phòng tránh thai an toàn cho giới trẻ. Một thực tế hiện nay là chuyện QHTD trước hôn nhân không còn hiếm nữa, nên thay vì trách móc, nên tìm ra phương án giải quyết tốt đẹp hơn.
- Lan rừng khoe sắc trên phố Sài Gòn
(17/02) - Ra đảo Hòn Nồm thưởng thức cá xương xanh (17/02)
- Chân dung cặp cha mẹ hành hạ con nuôi (17/02)
- Trả lời câu đố (17/02)
- Làm thế nào để triệt lông chân? (17/02)
- Dấu hiệu nhận biết 'Chí Phèo' trong hôn nhân (20/10)
- TP HCM kiểm tra trứng gà nghi bị tẩy trắng (20/10)
- Ngại 'yêu' chồng vì vùng kín không đẹp (19/10)
- Chàng trai lớn bằng... đứa bé sơ sinh (19/10)
- Tính điểm hòa hợp của bạn với mẹ chồng (19/10)
- Kỹ thuật mới tăng gấp đôi cơ hội có con bằng thụ tinh ống nghiệm (19/10)
- Trẻ thành phố đang trở nên phát phì (19/10)
- Những cách đơn giản giúp bé học toán (19/10)
- Cậu bé không nhận mình là con trai (18/10)
- Những thói quen khiến ông xã chán vợ (18/10)
- Thêm một bà bầu bị cúm H1N1 tử vong (17/10)
- Bé 11 tháng nuốt kim tiêm vào bụng (17/10)
- WHO xác định 3 nhóm người gặp nguy hiểm nhất vì H1N1 (17/10)
- Chữa bệnh bằng cách sờ, vuốt (17/10)
- Chết vì uống 'thuốc Bắc' (17/10)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Tại sao không nhỏ nhẹ khuyên nhủ tư vấn?
Tại sao lại phải có những ánh mắt khinh khỉnh, lời nói xúc phạm ? Tại sao lại không nhỏ nhẹ tư vấn thêm về an toàn tình dục, khuyên nhủ động viên để cho bệnh nhân thấy tuy việc mình làm sai, nhưng các y bác sĩ vẫn tận tình giúp đỡ. Lúc đó bệnh nhân cũng sẽ tự giác nhận ra mình không nên làm việc này nữa. Tôi đồng tình ý kiến của bạn Moi "Lịch sự nhưng không khuyến khích". Hi vọng mọi người nên thay đổi cách nhìn nhận sự việc.