Bị bỏng vì ngồi xem mẹ nướng mực
Đang ngồi nhìn mẹ nướng mực bằng cồn, không may ngọn lửa bùng lên khiến bé gái 10 tuổi ở Vân Cồn, Hoài Đức, Hà Nội bị bỏng ở mặt, thân, chi và phải nhập Viện Bỏng Quốc gia ngày 21/7.
Mẹ bé cho biết, do ngọn lửa cồn màu xanh, chị khó nhìn, lại tưởng lửa tắt nên tiếp tục đổ thêm cồn. Đến khi ngọn lửa bùng lên, theo quán tính chị hất ra xa và không may vào người con gái. Bé được các bác sĩ chuẩn đoán bị bỏng 35%, độ 2, 3 ở mặt, thân, chi.
Cũng trong ngày 21/7, Viện tiếp nhận thêm 2 bệnh nhân bị bỏng nặng do cồn gồm: một thanh niên 27 tuổi, ở Thanh Chương, Nghệ An, bị bỏng 50%, và thanh niên 17 tuổi, ở Sơn Tây, Hà Nội, bỏng nặng 75 %.
Theo số liệu thống kê của Viện Bỏng quốc gia, từ đầu mùa hè đến nay đã có 61 ca bỏng nặng do cồn. Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp của Viện cho biết: "Cả 3 nạn nhân trong ngày 21/7 đều đang trong tình trạng nguy kịch, chưa thể nói trước được điều gì".
Thạc sĩ Đỗ Thanh Long, Trưởng phòng khám của Viện cảnh báo, bỏng cồn thường là bỏng nặng, trên diện rộng cơ thể, bỏng đường hô hấp. Các ca đều do dùng cồn nướng mực, cá khô, khá phổ biến vào mùa hè.
Nam Phương