Thứ ba, 21/7/2009, 16:16 GMT+7

Trường học biến thành bệnh viện dã chiến

Phòng giáo viên trở thành nơi trực điện thoại của các tư vấn viên vốn là thầy cô và cán bộ y tế dự phòng.
Ngoài sân, cô hiệu trưởng (giữa) nhận chỉ đạo từ bác sĩ Nguyễn Văn Châu - Giám đốc Sở Y tế TP HCM (phải).
Tại phòng Y tế của trường các bác sĩ và cán bộ điều dưỡng tất bật phân công công việc.
Học sinh chưa có biểu hiện bệnh được gọi lên kiểm tra sức khỏe.
Còn bệnh nhân có thân nhiệt cao thì được bác sĩ đến tận phòng lấy mẫu xét nghiệm.
Hai nhân viên của trường nghi nhiễm cúm cũng được chăm sóc.
Lấy lời kể từ một học sinh có tiếp xúc với các bạn nhiễm cúm.
Nơi làm việc của các bác sĩ và lưu trú của các học sinh luôn đặt trong khu vực cách ly.
Các phòng có học sinh nhiễm cúm được tổng vệ sinh.
Khu vực nhà vệ sinh cũng được tẩy trùng thường xuyên.
Nhân viên nhà ăn làm việc với khẩu trang che mặt. Thức ăn được mang đến tận phòng cho từng em để tránh lây lan.
Tại khu giải trí, một nhóm học sinh vẫn không chịu rời mắt khỏi tivi dù mặt bị "khóa" kín.
Được nghỉ học nằm tại phòng cách ly, học sinh này tranh thủ mang truyện tranh ra đọc.
Ngoài sân, xe cấp cứu luôn sẵn sàng ứng phó để nhận lệnh nếu cần phải chuyển bệnh nhân.

Thiên Chương

Ý kiến của bạn

 
 Thay hình khác
  
Off Telex VNI VIQR
 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao