Thứ năm, 2/7/2009, 08:59 GMT+7

Cậu bé 14 tuổi bị cấm đến trường vì không cạo râu

Dấu hiệu trưởng thành sớm đôi khi khiến các cậu bé trở thành trò đùa của bạn bè trong lớp. Nhưng với Akaash Iqbal, 14 tuổi, đến trường với hàng râu lún phún trên môi là vấn đề phức tạp hơn nhiều.

Cậu bị gửi trả về nhà và không thể quay lại lớp học nếu không cạo râu. Tuy nhiên, Akaash và gia đình cho rằng nhà trường đã phản ứng phi lý và từ chối làm điều đó.

Akaash Iqbal (phải) mới có 14 tuổi, vì thế cậu không muốn cạo râu từ giờ cho đến lúc trưởng thành thực sự. Ảnh: DailyMail.

Cha của cậu, anh Asif Mahmood cho biết con trai mình còn quá nhỏ để bắt đầu cạo râu.

"Điều đó thật vô lý. Thằng bé không thể cạo râu, nó mới chỉ 14 tuổi thôi và nếu bắt đầu làm việc đó từ bây giờ, nó sẽ phải cạo râu trong suốt cuộc đời còn lại. Họ bảo chúng tôi ria mép không phải là đồng phục của trường. Đầu tiên tôi nghĩ đó chỉ là câu đùa. Bạn không thể gọi đó là râu với một thằng bé", anh Asif, 42 tuổi, nói.

Anh cũng cho biết con trai mình vẫn đang ở nhà và anh sẽ sớm gặp lãnh đạo nhà trường để thảo luận về vấn đề này.

Sự việc xảy ra tại Học viện Manchester ở Moss Side, Manchester (Anh). Trường này có yêu cầu đồng phục khắt khe đến mức ngay cả các giáo viên cũng phải tuân theo.

Akaash là người theo đạo Hồi, vì thế cậu không có lý do tôn giáo nào để tránh cạo râu. Tuy nhiên, Akaash cho biết cậu không muốn bắt đầu làm việc đó ở tuổi mình vì nó sẽ làm hỏng da. Ngoài ra, tất cả đám bạn cùng lớp ủng hộ cậu để râu.

T. An (theo DailyMail)

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao