E-mail
Bản In
Yêu nhau cứ lấy
Chính lý thuyết về xem tuổi hợp xung trong luận tuổi cũng đã bị thất truyền từ lâu đời rồi. Những điều mà các bạn được nghe về xem tuổi hiện nay chỉ là một phần những mảnh vụn không thống nhất của một lý thuyết lớn.
Chính vì vậy, theo như lời cụ Thiên Sứ (một trong những cao thủ bậc thầy về lý học tại Việt Nam) có khuyên các bạn trẻ rằng: "Yêu nhau thì cứ lấy".
Chúc các bạn tự tin!
Hãy làm theo trái tim
Yêu nhau mà cứ tin dị đoan, sau rồi lấy mà thành công thì không nói nhỡ không may mà không được thì sao, phải chăng càng làm cho nhau đau khổ.
Nếu bạn tin thì làm đi. Điều đầu tiên trong cuộc sống hôn nhân là vợ chồng biết thương yêu và chăm sóc nhau, quan tâm nhau chứ không phải vì những mê tín làm mất hình ảnh gia đình dẫn đến tan vỡ.
Có ý kiến khác mang tính đối lập xin gởi tới email tôi "hoangtulacduong_2004@yahoo.com" hoặc hotline 0906790272
- Năm Nhâm Thìn không đẹp như lời đồn (15/02)
- Kiến tha roi (15/02)
- Người Việt đầu tiên nhiễm cúm A (H3N2) từ lợn (15/02)
- Seoul Garden Match-up Game đã bắt đầu (15/02)
- Muôn kiểu chợp mắt chợ trưa
(15/02)
- Dấu hiệu ung thư buồng trứng thường bị nhầm lẫn (29/06)
- Các dạng đau bụng ở trẻ (29/06)
- Đà Nẵng có ca nhiễm cúm H1N1 đầu tiên (29/06)
- Luật bảo hiểm y tế mới mở rộng người thụ hưởng (28/06)
- Răng cửa bé 4 tuổi chui vào thực quản vì sặc thức ăn (28/06)
- Coi chừng biến chứng do tẩy lông vùng bikini (28/06)
- Cúm A/H1N1 đã có mặt ở hơn 11 tỉnh thành (27/06)
- Thêm một vụ ngộ độc tập thể nghi do cá ngừ (27/06)
- Ngày hội gia đình rộn ràng dịp cuối tuần
(27/06) - Giảm nguy cơ lên cơn cấp cho người tắc nghẽn phổi mạn tính (27/06)
- Bí ẩn xung quanh màu da của Michael Jackson (27/06)
- Tiền mất tật mang vì thuốc làm nở ngực (27/06)
- Phẫu thuật thẩm mỹ đã làm thay đổi Michael Jackson như thế nào (27/06)
- Cúm A/H1N1 ồ ạt tăng (26/06)
- Nhập viện vì bị sâu róm ‘đốt’ (26/06)

























| Đặt câu hỏi về tư vấn thẩm mỹ tại đây. |















| Các topic độc giả đã viết | ||||||||||
|








VnExpress tuyển dụng
Nếu nghe thầy bói, tôi đã không hạnh phúc như bây giờ
Tôi muốn kể một phần đời mình cho đọc giả nghe có liên quan đến thầy bói.
Tôi năm nay 37 tuổi lập gia đình được bảy năm và đã có 2 con gái, cháu đầu học lớp một, cháu thứ hai được 4 tuổi, gia đình tôi rất hạnh phúc (kể đến thời điểm tôi viết thư).
Năm tôi học cấp 3, tôi yêu cô bạn lớp dưới, tình yêu của chúng tôi rất đẹp, lãng mạn nhưng lành mạnh, được hai bên gia đình ủng hộ hết sức. Đi xem bói thì thầy bói không có đủ ngôn từ để khen cho hai đứa. Nhưng do con đường học vấn, nên tôi phải sang Australia học, trong thời gian đó tôi biết được người yêu tôi thay lòng đổi dạ (yêu một đại gia có tiếng ở Huế). Chuyện này 2 phía gia đình điều biết. Vậy là tôi quyết chia tay.
Lúc về nước. Tôi đem lòng yêu một cô thôn nữ, có học vấn nhưng rất nghèo, gia đình tôi cũng đồng tình và đi xem bói để định ngày lành tháng tốt. Đi đâu thầy bói cũng bảo "tuổi tụi này xấu và xung khắc lắm, nếu lấy nhau về sẽ không có gạo mà ăn, tính mạng nam nhi khó bảo toàn và đặc biệt là không có con nữa".
Nghe thầy bói phán vậy cha mẹ tôi lo lắng và ngăn cấm chúng tôi qua lại. Nói thật lúc đầu tôi cũng khó xử, vì phận làm con mà, tôi thuyết phục gia đình mãi mà không được. Cuối cùng chúng tôi tự tổ chức đám cưới mà không có sự hiện diện của cha mẹ hai bên.
Vậy là đã tám năm trôi qua, vợ chồng đã có hai người con ngoan, bụ bẫm, công việc của hai vợ chồng tôi trôi chảy, tôi được phong hai chức quan trọng (Trưởng phòng kinh doanh đến Phó giám đốc) trong ba năm.
Gia đình hai bên đã chấp nhận chúng tôi và đã tha thứ chúng tôi vì tội "bất hiếu". Vì thế với không tin vào những lời phán xét không khoa học của thầy bói và mong rằng các bạn trẻ bây giờ nên vững vàng và thật sáng suốt lựa chọn hạnh phúc cho mình, đừng vì nghe theo bói toán mà đánh mất hạnh phúc đang chớm nở của bản thân.
Chúc các bạn trẻ có cuộc sống tư duy hơn.
(Nguyễn Văn Tư, Huế)