Thứ sáu, 12/6/2009, 21:08 GMT+7

Mất một bên ngực vì chủ quan với bệnh

Được bác sĩ tại TP HCM phát hiện khối u và yêu cầu mổ từ năm 2007, song nghĩ "chắc không sao”, chị Nga, 42 tuổi lẳng lặng về quê. Hậu quả sau hai năm, khối u lớn nhanh và gây đau nhức khiến bệnh nhân buộc phải hy sinh cả phần ngực trái.

Chiều 12/6, bốn giờ đồng hồ sau khi kết thúc ca phẫu thuật, bác sĩ Bùi Chí Viết, Trưởng khoa Ngoại 2, Bệnh viện Ung bướu TP HCM cho biết, khối u nặng đúng 5 ký, gần như chiếm hết phần ngực của bệnh nhân.

“Với trọng lượng như trên, đây là một trong những khối u do bệnh diệp thể tuyến ngực lớn nhất từ trước đến nay mà Bệnh viện Ung Bướu TP HCM từng thủ thuật. Chỉ đáng tiếc một điều là, nếu bệnh nhân chấp nhận phẫu thuật sớm thì cơ may giữ ngực là rất cao”, ông Viết nói.

Theo thống kê của Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, chị Nga không phải là trường hợp đầu tiên suy nghĩ chủ quan hoặc ngại tốn tiền, không chịu trị khi bệnh mới khởi phát để rồi nhận lấy hậu quả nghiêm trọng.

“Rất nhiều người sau khi chúng tôi chẩn đoán và yêu cầu phẫu thuật thì lặng lẽ rời bệnh viện. Đến khi bệnh nặng mới quay lại thì không kịp nữa. Khi ấy, chẳng những đau đớn, tốn kém và còn nguy hiểm cả đến tính mạng”, một bác sĩ nói.

Thiên Chương

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao