Thứ ba, 2/6/2009, 09:19 GMT+7

Bà mẹ già nhất nước Anh và con trai lần đầu xuất hiện

Bà Elizabeth Adeney, 66 tuổi, trông rạng rỡ khi bế cậu con trai mới sinh ra ngoài trời, lần đầu tiên hôm qua. Các bác sĩ đã chăm sóc mẹ con họ đặc biệt kể từ ca mổ đẻ một tuần trước.
> Sinh con trai ở tuổi... 66

Bà mẹ cũng cho biết đã chọn tên cho con trai là Jolyon - nghĩa là 'trẻ trong tim'. Họ được Bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge (Anh) đồng ý cho về vào chiều qua.

5 năm trước, bà từng cố gắng có một đứa con thông qua thụ tinh ống nghiệm, nhưng quy trình này đã khiến bà kiệt quệ về cảm xúc và đành từ bỏ. Sau lần đó, bà tiếp tục tìm kiếm các lời khuyên và giờ đây đang hân hoan với sự có mặt của cậu con trai đầu lòng ở thời điểm gần 67 tuổi.

Elizabeth Adeney, 66, bế cậu con trai một tuần tuổi về nhà hôm qua, sau ca mổ đẻ tại bệnh viện Addenbrooke ở Cambridge.
Bà mẹ luống tuổi trông tươi tắn như thiếu phụ trẻ.
Cùng đi với bà có một người bạn nữ và một bảo mẫu.

Bà có thai năm ngoái, sau khi đi thụ tinh nhân tạo tại Ukraine. Ở Anh, các bác sĩ từ chối sử dụng biện pháp này cho người trên 50 tuổi.

Bà Adeney hiện sống tại Suffolk, từng có cuộc hôn nhân tan vỡ sau khi không có con, và hiện bà vẫn làm việc 5 ngày một tuần tại công ty dệt và nhựa Suffolk trong vai trò giám đốc quản lý.

"Tôi chẳng thích thú gì với danh hiệu bà mẹ già nhất nước này. Không phải tuổi của tôi đóng vai trò quan trọng, mà là tôi cảm giác thế nào. Một vài ngày, tôi thấy mình như 39 tuổi, những ngày khác, như là 56 tuổi", bà tâm sự.

T. An (theo DailyMail)

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao