Người đàn ông mang 5 quả thận
 |
| Anh Jaswant và các vết mổ ghép thận. Ảnh: weirdasianews. |
Hơn 5 năm trời liên tục ghép thận đã khiến anh Jaswant, một thợ ảnh trẻ ở làng Khaira Dona (tây bắc Ấn Độ) sống với một số kha khá quả thận trong cơ thể.
> Bệnh nhân nhiều thận nhất VN
Sau hai lần ghép đầu tiên thất bại, Jaswant, 33 tuổi, tiếp tục thực hiện một ca phẫu thuật khác, và trở về nhà với quyết tâm chắc chắn "chỉ làm lần này nữa thôi".
Các bác sĩ chữa cho anh khẳng định, "anh là bệnh nhân thứ tư ở nước này được trải qua thành công 3 lần ghép thận".
Với mỗi lần ghép, anh được nhận một quả thận mới, trong khi những quả thận hỏng vẫn nằm lại trong cơ thể. Người ta không bỏ chúng đi để tránh tốn kém và những biến chứng có thể xảy ra.
Jaswant may mắn tìm được người hiến tạng trong gia đình. Năm 2004, anh nhận quả thận đầu tiên từ người chị gái. Tuy nhiên, chỉ được một năm, cơ thể lại đào thải quả thận này.
Hai năm sau đó, người em gái khác lại hiến thận cho anh, nhưng cũng chỉ được 14 tháng. Quả thận mới lại bị đào thải, và anh phải quay trở lại để lọc máu.
"Nhất quyết cứu sống tôi, gia đình không từ bỏ và chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật khác. Lần này, mẹ tôi - 55 tuổi - đã cho nội tạng của mình", anh kể, và nụ cười sáng lên khi nhìn bà Amar Kaur đang đứng bên cạnh.
Ấn tượng trước những trái tim can đảm, các bác sĩ đã quyết định hỗ trợ một phần cho ca mổ cũng như các loại thuốc khác.
T. An (theo weirdasianews)