Thứ ba, 26/5/2009, 16:23 GMT+7

Game thủ tự tử vì trộm tiền bị mẹ mắng

Không có tiền đến tiệm Internet chơi game, một game thủ 12 tuổi ở TP HCM trộm tiền của mẹ. Bị mẹ phát hiện la rầy, "thiếu hiệp" đã uống thuốc độc để tìm đến cái chết.

Vật vã, nôn ói khi được đưa đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, các xét nghiệm chẩn đoán cho thấy chất mà nạn nhân dùng để tự sát là paraquat - một loại thuốc diệt cỏ.

Các bác sĩ rửa dạ dày và dùng mọi biện pháp cấp cứu giải độc tích cực nhưng sau hơn 3 tuần điều trị, đến nay tình trạng sức khỏe của bệnh nhi mới dần cải thiện. Do thận bị ảnh hưởng, em vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị.

Người nhà bệnh nhi cho biết, chỉ 30 phút sau khi tự tìm đến cái chết, cậu bé đã than đau cổ họng và nôn ói. Em thừa nhận do uất ức vì bị mẹ mắng việc lấy trộm tiền chơi game nên đã uống khoảng nửa nắp chai thuốc diệt cỏ.

Theo bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng 1, mỗi năm bệnh viện tiếp nhận hàng chục ca tương tự. Dù tình huống dẫn đến hành vị tự tử và phương tiện có khác nhau, nhưng điểm chung thường xuất phát từ việc phụ huynh chưa tìm hiểu, thông cảm với trẻ vị thành niên.

Một số em tuy chưa hành động xấu nhưng do người lớn nghi kỵ hoặc chửi mắng mà chưa có bằng chứng rõ ràng khiến các em bị sốc, dẫn đến hành động sai.

Phương Nghi

Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao