Cậu bé mắc bệnh vì ăn
16 tuổi, cậu bé Joshua Edwards (Anh) chỉ nặng dưới 38 kg. Cậu không thể ăn được đồ ăn rắn, thức ăn duy nhất cơ thể cậu có thể chịu được là một loại sữa làm theo công thức đặc biệt.
Mỗi lần thử ăn một thứ gì đó, Joshua Edwards lại bị ốm nặng hơn. 16 tuổi, cao hơn 1 mét rưỡi, lẽ ra cậu phải cân nặng ít nhất 51 kg nhưng năm ngoái cậu bé phải nhập viện sau khi tụt cân xuống chỉ còn 32 kg.
Kề từ đó, cân nặng của cậu chỉ nhích lên được dưới 38 kg nhờ uống nhiều một loại sữa được làm theo một công thức đặc biệt, loại thức phẩm duy nhất cơ thể cậu có thể chịu được.
 |
| Mỗi khi ăn, Joshua lại càng ốm nặng hơn. Ảnh: The Sun. |
Mẹ của cậu Heather 41 tuổi cho biết, lúc mới chập chững biết đi, Joshua đã bị dạ dày. Một trận sốt và một đợt tiêu chảy đã khiến cậu bé bị táo bón kinh niên.
18 tháng tuổi, Joshua chỉ đi ngoài tuần một lần khiến Heather đã rất lo lắng nhưng nhân viên y tế nói rằng điều này cũng bình thường và cố gắng cho cậu bé uống nhiều nước ép mận.
Joshua tự thu mình lại, không muốn được chạm vào và ghét bất kỳ sự thay đổi nào khác lề thói thông thường của mình. Trước 4 tuổi, cậu bé được chẩn đoán là mắc chứng tự kỷ nhưng bệnh dạ dày vẫn không chữa được.
Thật đáng buồn, một trong những cách hiếm hoi mà cậu bé dùng để giao tiếp là đánh vào tất cả những ai yêu quý mình, Heather, chồng của cô Nick và những đứa trẻ khác.
Thời gian trôi qua, tình trạng của cậu càng trở nên xấu hơn. Bắt đầu đi học mà cậu bé vào nhà vệ sinh chỉ 2 lần trong một tháng. Hầu hết thời gian bụng của cậu sưng phồng lên. Tuy Joshua không hề nói với mẹ nghe cậu cảm thấy như thế nào nhưng Heather chắc chắn cậu bé thường phải chịu những cơn đau.
Sau một thời gian được chăm sóc y tế ở trường, cậu được chuyển đến Bệnh viện Great Ormond Street ở London. Tại đây, các bác sĩ nói rằng vấn đề của cậu có thể là do cơ thể không chịu được một loại thức ăn nào đó. Một chế độ ăn kiêng hoàn toàn bột mỳ và các sản phẩm sữa được đưa ra.
 |
| Joshua và mẹ Heather. Ảnh: The Sun. |
Heather cho biết điều đó khiến cách cư xử của cháu tốt hơn nhưng sức khỏe của cậu cũng không được cải thiện nhiều. Vì thế các chuyên gia đề nghị cậu bé giảm những ăn rắn trong 3 tháng để hệ thống tiêu hóa được nghỉ ngơi nhưng một lần nữa cách này cũng không mang lại nhiều thay đổi.
Trong nhiều năm, các bác sĩ đã thử cho dùng các thuốc nhuận tràng, dụng cụ thụt, thuốc steroid (gồm có các hoóc mon và vitamin nào đó), thuốc kháng viêm và cả phẫu thuật.
Khi cậu bé được 11 tuổi, một chuyên gia ở Bệnh viện Chelsea & Westminster ở London đã nói rằng hy vọng duy nhất của Johsua là cắt bỏ ruột vào thay thế bằng một túi khí để chứa chất thừa. Tuy nhiên điều không ai ngờ là tình hình còn tồi tệ hơn. Chứng táo bón kinh niên đã dẫn đến bệnh tiêu chảy mãn tính. Nhiều tháng sau ca mổ, Joshua nôn mửa thường xuyên và mất nước nghiêm trọng.
3 năm trước, các bác sĩ đã khuyên Heather không nên cho con ăn những đồ rắn để cơ thể được nghỉ. "Những thức ăn thông thường đang hủy hoại dần con của tôi. Cháu không thể cho ra bất cứ thứ gì ra thậm chí là nước", Heather nói.
Kể từ đó, các bác sĩ đã hai lần thử cho cháu tập ăn, bắt đầu với những bữa ăn dành cho trẻ nhạt nhất nhưng Joshua đã nôn ra chỉ trong vài phút.
Bây giờ cậu bé sống nhờ một chế độ ăn kiêng hằng ngày với nước, 3 lít sữa bổ sung dưỡng chất được làm theo một công đặc biệt và muối giữ nước. Heather cho biết bây giờ cháu uống 8 viên thuốc một ngày nhưng sức khỏe của cháu cũng không tốt lên nhiều. Các chuyên gia cho biết họ chưa từng gặp một trường hợp nào nặng như thế.
Bác sĩ John Fell, một nguời nghiên cứu về dạ dày-ruột thuộc khoa nhi, ở Bệnh viện Chelsea & Westminster cho biết, trong một vài năm gần đây các chuyên gia đã phát hiện ra một nhóm những trường hợp nghiêm trọng có vẻ như cùng liên quan đến việc cơ thể không thể chịu đựng được thức ăn.
Ông cũng nói thêm rằng, nói một cách đơn giản nhất, nó giống như chàm bội nhiễm ở ruột. Biện pháp chữa trị vừa phải kiềm chế phản ứng miễn dịch của cơ thể và một chế độ ăn kiêng, nhưng rất khó để giữ được cân bằng giữa lợi và hại của phương pháp này.
Nam Phương, (theo The Sun)