Mất gia đình vì đeo đuổi 'mộng doanh nhân'
 |
| Ảnh: Fotosearch.com. |
Có chồng làm doanh nhân, nhưng chị Huyền (Hoàng Mai, Hà Nội) chẳng được ăn sung mặc sướng như nhiều người vẫn tưởng. Ngược lại chị càng vất vả hơn, vừa phải bươn chải kiếm sống nuôi con, vừa lo trả những khoản nợ do việc kinh doanh của chồng.
Anh Minh chồng chị Huyền hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhận thầu những công trình tiền tỷ nhưng do cách điều hành không khoa học nên sau mỗi lần quyết toán, số tiền anh thu được không đủ trang trải tiền vật tư, công thợ, vận chuyển và những chi phí phát sinh khác.
Thấy chồng kinh doanh càng đổ nợ, chị khuyên anh nên bỏ kinh doanh, đi làm việc khác. Số tiền nợ, vợ chồng sẽ cùng nhau làm lụng tích cóp trả dần nhưng anh nhất mực không nghe. Anh bảo: "Để có việc làm kiếm chục triệu đồng mỗi tháng, đối với anh quá đơn giản. Nhưng đã làm thằng đàn ông thì phải có sự nghiệp, muốn đổi đời thì phải làm việc lớn. Nếu cứ lèo tèo mấy triệu đồng một tháng thì còn có nghĩa lý gì ".
Bằng cách đó, anh Minh vẫn đeo đuổi giấc mộng doanh nhân thành đạt, bất chấp mọi lời khuyên của người thân trong gia đình. Tiền ngày càng vơi, nợ ngày càng lớn, hiện đã lên đến hàng tỷ đồng, không có khả năng thanh toán. Vợ con anh sống nheo nhóc, khổ sở, nhà phải đi thuê.
Những thất bại trong công việc, căng thẳng về tiền bạc, những bất đồng trong quan niệm sống, sự thiếu hụt vai trò của người cha trong gia đình... khiến gia đình anh lúc nào cũng căng như dây đàn. Anh ngày càng trở nên nóng nảy, mọi hành động lời nói vượt tầm kiểm soát. Chịu đựng không nổi, chị Huyền đành đâm đơn ra tòa ly hôn...
Theo bà Nguyễn Yến Nhi, chuyên gia tư vấn của Trung tâm tư vấn Tuổi trẻ hạnh phúc và kỹ năng cuộc sống (Trung ương Đoàn TNCSHCM), trường hợp của anh Minh không phải hiếm gặp. Nhiều người đàn ông do không thoát được quan niệm đàn ông phải có sự nghiệp nên tự tạo áp lực cho mình. Họ quay cuồng giữa năng lực và khát vọng. Khi không thành đạt, họ tự chuốc thêm những đau khổ không đáng có cho mình. Bi kịch ở chỗ, số đàn ông có sự nghiệp chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Số còn lại đa phần là những người đàn ông công chức, lao động bình thường.
Cho đến nay vẫn chưa có một cuộc điều tra xã hội học nào về vấn đề này, nhưng xét từ bi kịch trên cho thấy đa số đàn ông quá đam mê sự nghiệp đều khổ, nhiều người đánh mất sức khỏe, tiền bạc, có người còn mất cả gia đình, thậm chí đánh mất cả chính mình.
Ngoài ra còn có một dạng bi kịch khác: khi không có sự nghiệp, họ trở nên mặc cảm để rồi nảy sinh những ứng xử tiêu cực như: rượu chè, cờ bạc bê tha, đối xử với vợ con cục cằn thô lỗ, dùng nắm đấm biểu đạt sức mạnh của mình...
Nhà tâm lý Trịnh Trung Hoàng, chuyên gia tư vấn Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm cho rằng, quan niệm đàn ông thì phải có sự nghiệp cần được giải phóng. Chính quan niệm này đã chất lên vai nam giới một gánh nặng. Ngoài ra, quan niệm này cũng khiến hầu hết đàn ông quên mất vai trò người chồng, người cha trong gia đình. Vai trò đó, không phải duy nhất là tiền bạc hay sự thành đạt ngoài xã hội mà là tổng hòa của sự tình yêu thương và trách nhiệm. Hạnh phúc gia đình, sự lớn lên của con cái chính là hạnh phúc thực sự của mỗi người, bất kể đó là đàn ông hay đàn bà. Sự thành đạt chỉ là một mặt trong muôn vàn yếu tố tạo nên hạnh phúc.
(Theo Gia đình & Xã hội)
* Tên nhân vật đã được thay đổi.