Thảm cảnh 5 ngày bị nước vây tại 'khu nhà vui vẻ'
5 ngày không đến trường, không tắm giặt, ăn ròng mỳ tôm, uống nước mưa, Linh cảm thấy đang ở mức khốn cùng. Không còn tiếng cười rộn rã, sáng sáng, gần 100 cư dân "khu nhà vui vẻ" lại ủ rũ nhìn dòng nước mênh mông.
> Người Hà Nội cảm nhận về ngập lụt lịch sử
Ngày mưa đầu tiên, nước đã bao vây khu nhà 3 tầng ở ngõ 204 Trần Duy Hưng, Hà Nội, do một công ty xây dựng cho sinh viên và những người có thu nhập thấp thuê trọ. Nước càng ngày càng lên cao và chốt ở mức trên 1 mét.
Sáng nay, trong căn phòng nhỏ, anh Tuấn đi đi lại lại giữa vũng nước sâu gần 1 mét. Chị vợ xoay quanh đống bát đĩa, ngao ngán nhìn ra biển nước. Ở ngay cạnh đó là phòng của ông bảo vệ. Một thân một mình, ông ngồi chồm hỗm trên giường, thỉnh thoảng lại xắn quần, ra sửa tới sửa lui mấy cái xe máy ngập trong nước.
 |
| Di chuyển giữa "khu nhà vui vẻ' trên phố Trần Duy Hưng ngày 4/11. Ảnh: H.Hà. |
Ở tận tầng 3, yên tâm vì nhà cửa còn khô ráo nhưng Oanh, nhân viên công ty LD, hết đi ra lại đi vào, nhòm lên ngó xuống vì chiếc xe máy đã bắt đầu ngấp nghé chìm. Xót của, Oanh nhờ mấy thanh niên trong khu nhà khiêng chiếc xe lên tầng hai, tháo yếm. Hàng chục xe khác vẫn tiếp tục tắm trong nước. Chủ nhân của chúng đã bắt đầu trù tính số tiền phải bỏ ra để khôi phục xe sau khi nước rút.
Thực phẩm là nỗi lo lớn nhất của cư dân của khu nhà trước nay vẫn được coi là "khu nhà vui vẻ". Do không ngờ được tình trạng mưa dài ngày nên các nhà đều không tích trữ lương thực. Những ngày đầu, Vinh và 2 cô bạn ở chung phòng còn cố gắng cầm cự với cơm, nước mắm, mỳ... nhưng đến khi gas hết, họ buộc phải rẽ nước đi chợ.
Cả khu nhà náo động hẳn lên khi nghe tin có người đi chợ. Mỗi người gửi một ít, ba cô gái trở thành đầu mối vận chuyển lương thực cho cả khu. Nhưng chuyến đi không được như mong đợi. Chợ ít người bán, lắm người mua, giá cả "cắt cổ", họ đành bằng lòng với ít ỏi mỳ, trứng và rau.
 |
| Nước ngập bao vây khu nhà. Ảnh: H.Hà. |
Ngày thứ ba (2/11), khu nhà mất nước, còn điện thì chập chờn. Do không thể bơm nước từ bể lên, gần 100 con người phải sống nhờ nước mưa. Hàng loạt xô chậu được trưng dụng, kê tạm trên hành lang để hứng nước. Linh kể: “Nếu mưa thì ngõ tiếp tục ngập, nhưng không mưa thì không có nước dùng. Nếu mưa thì có nước để tắm, nhưng tắm thì không có quần áo để mặc, vì quần áo qua nhiều ngày phần vì lội nước, phần vì phơi không khô, đã gần như hết sạch”.
Đến ngày thứ tư, đại diện của công ty cho thuê nhà cử nhân viên đến viện trợ cho mỗi hộ 5 gói mỳ tôm và 5 thùng nước sạch. Nhưng lượng nước và số lương thực ấy trở nên quá ít ỏi so với nhu cầu của 100 người. Thảm cảnh thừa nước bẩn, thiếu nước sạch được dự báo trong những ngày tới. Một số người đã phải chuyển đến ở nhờ nhà bạn bè, họ hàng.
Ngày thứ năm, nước vẫn ngập đến bụng. Cánh đàn ông thỉnh thoảng vẫn phải lội bộ ra ngoài khi có việc cần kíp. Còn Linh, Oanh kiên quyết không rời ốc đảo của mình vì nước ngập quá bẩn, rác nổi lềnh bềnh, thỉnh thoảng lại đụng phải một vài cái bỉm em bé trôi dạt từ các lùm cây ra. Phương tiện vận chuyển duy nhất là những chiếc xuồng nhỏ hoặc những tấm gỗ được kết trên các can nhựa.
Hoàng, bạn cùng phòng với Linh kể: “Có hôm, tôi có việc gấp phải đến cơ quan. Lội ra đến chỗ sâu nhất, nhìn thấy một anh đang ngồi trên xuồng loay hoay với mái chèo là hai cái xúc rác, tôi gọi nhờ chở giùm thì anh bảo đang phải vào trong để đón người, và cũng không điều khiển được xuồng.". Không thể ngâm mình trong nước lạnh hàng chục phút, Hoàng đành quay trở về.
 |
| Hàng chục xe máy vẫn ngâm dưới nước. Ảnh: H.Hà. |
Cứu trợ từ bên ngoài được coi là giải pháp khá hiệu quả. Nhưng không phải mọi lúc, đồ viện trợ đều đến được tay người nhận. Nghe tin bạn gái bị "bao vây", Huy hối hả mang đồ tiếp viện đến. Nhưng không tìm được lối vào, lại bị nước đánh hỏng điện thoại, Linh và Huy mất liên lạc dù chỉ cách nhau một con ngõ chừng 50 mét. Người vận chuyển chán nản mang lương thực trở về, còn người bị cô lập cũng tay trắng quay lại.
Đã trọ học và làm việc ở Hà Nội gần 10 năm, từng nhiều lần lội đường Hà Nội, nhưng đây là lần đầu tiên Linh và Oanh chứng kiến trận mưa kinh hoàng như vậy. “Không phải ai cũng may mắn chứng kiến cảnh thủ đô ngập trong nước. Khu nhà này trước đây lúc nào cũng rộn rã nhưng nay...”, Linh cười méo xệch.
Hà Linh