Bệnh viện Hà Nội vật lộn với nước ngập
Bệnh viện 103 ở Hà Đông đến chiều 3/11 vẫn ngập nước đến ngang thắt lưng. Toàn bộ bệnh nhân ở tầng 1 - nơi hiện ngập sâu đến 50 cm - đã được di tản lên tầng 2. Giường bệnh và người nhà nằm tràn kín cả hành lang.
Bệnh viện 103 nằm ở rìa thành phố Hà Đông, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt mưa lịch sử. Toàn bộ đoạn đường đi qua trước cổng bệnh viện đã bị ngập sâu suốt 3-4 ngày qua, hiện chỉ có các xe tải to hoặc xe xích lô kê cao mới có thể đưa được bệnh nhân vào. Các xe máy, xe con và cả xe cấp cứu đều bất lực.
 |
| Mưa ngập tại Hà Đông ngày 3/11. Ảnh: Hoàng Hà. |
Điện bị cắt khiến bệnh viện phải chạy máy nổ 24/24h suốt mấy ngày qua, cho đến 1h trưa nay mới có trở lại. "Đây quả thực là đại nạn đối với chúng tôi. Chưa bao giờ bệnh viện đối mặt với khó khăn như vậy", ông Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện cho biết.
Hiện nay Bệnh viện phải tự giảm tải bằng cách cấp cứu chủ yếu cho các bệnh nhân nặng. "Với bệnh nhân nhẹ, chúng tôi giải thích để họ hiểu bệnh viện đang khó khăn để chuyển sang nơi khác", ông Lê Trung Hải, Phó giám đốc Bệnh viện, nói.
Nằm sát cạnh Bệnh viện 103, nên Viện Bỏng quốc gia cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng nặng do đường vào bị ngập. Bệnh viện phải tăng tăng cường xe tải hoặc xe ca để đón bệnh nhân cấp cứu. "Chiều nay, xe ca của chúng tôi đi đón người bệnh cũng đang bị chết máy vì sặc nước đây", tiến sĩ Lê Năm, Giám đốc Viện Bỏng cho biết.
Cũng do nằm ở vị trí trũng, nên từ thứ sáu tuần trước (31/10), nước đã tràn vào hết các buồng bệnh ở tầng một của Bệnh viện Đống Đa (trong ngõ ở đường Nguyễn Lương Bằng). Các phương tiện bình thường không thể vào nổi. Bệnh viện phải 'sơ tán' người và các thiết bị quan trọng từ tầng 1 lên tầng hai. Đến sáng nay, nước tuy đã rút bớt nhưng vẫn còn ngập sâu ở cổng và sân, nơi sâu nhất đến 60-70 cm, ở cổng nước vẫn còn đến 50 cm, ôtô gầm cao mới vào được.
"Bệnh viện đã bố trí xuồng hoặc cáng để đón những bệnh nhân nặng hoặc bệnh nhân có nhu cầu. Chúng tôi cũng đang cho khử khuẩn khử trùng tại các phòng ở tầng 1 để ổn định trong một vài ngày tới", bà Nguyễn Thị Bích Đào, Giám đốc bệnh viện cho biết.
Còn tại Bệnh viện E (Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội), 2 ngày trước toàn bộ nơi đây cũng bị ngập trong nước. Tất cả các bệnh nhân đang điều trị ở tầng 1 đều đã được sơ tán lên tầng cao hơn. Sáng 1/11, bệnh viện đã bị cắt điện, phải huy động cả máy nổ để đảm bảo hoạt động khám chữa.
"Hôm nay, mọi hoạt động đã trở lại bình thường. Chỉ có một số thiết bị hỏng do ngâm nước đang chờ sửa chữa", ông Phạm Văn Tùng, Phó Giám đốc bệnh viện cho biết.
Không chỉ các bệnh viện, dịch vụ cấp cứu 115 cũng bị ảnh hưởng bởi đợt mưa kỷ lục này. Bác sĩ Đặng Thành Khẩn, trưởng phòng kế hoạch của Trung tâm cấp cứu 115 cho biết, trong 3 ngày mưa to nhất, mỗi ngày Trung tâm phải bỏ khoảng một chục ca cấp cứu, mà nguyên nhân là do nhiều đường ngập nặng, xe không thể vượt qua.
"Khá nhiều xe đi nửa đường đành phải quay về, nhiều nhất ở các tuyến Khâm Thiên, Trương Định, Kim Mã, Từ Liêm, Mỹ Đình, Nhổn, Giáp Bát... Có lần xe cấp cứu đưa bệnh nhân đến Bệnh viện Thanh Nhàn, hàng tiếng sau mới thoát ra ngoài được", ông Khẩn kể.
Bị ảnh hưởng nặng nhất là trung tâm của 115 đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Nội (Từ Liêm). Do sân bệnh viện này ngập nặng, nên suốt hai ngày trước, các xe đành "chịu chết". Những trường hợp không đến nơi được, trung tâm đành thông báo cho người nhà cách sơ cứu nạn nhân và đề nghị họ chọn tự túc phương tiện.
"Trước kia cũng có những cơn mưa lớn khiến xe cấp cứu không chạy được, nhưng đây là lần bị ảnh hưởng nhiều nhất", ông Khẩn nói.
T. An - Nam Phương