Thứ bảy, 15/9/2007, 07:00 GMT+7

Cưới để trả thù

Ảnh: Corbis.com.
Ảnh: Corbis.com.

Dù Quốc nhiệt tình theo đuổi, chiều chuộng nhưng mấy năm trời mà Duyên vẫn tỏ ra coi thường và không ngại từ chối bằng những lời lẽ chua cay. Đã thế, Quốc càng quyết lấy bằng được cô.

Duyên vốn thuộc hàng hoa khôi của trường Đại học dân lập Thăng Long, Hà Nội nên có rất nhiều "đuôi". Và cô vẫn thường nói đùa với mấy người bạn: "Ai chứ cái anh Quốc vừa lùn vừa xấu vừa vô duyên thì không đời nào tao ngó đến".

Quốc biết vậy rất cay cú nhưng càng không bỏ cuộc. Rồi cơ hội cũng đến khi Duyên đi qua vài mối tình không thành, rồi gia đình bị tan gia bại sản vì ông anh phá của. Lúc ấy, trong mắt Duyên, Quốc là người tận tụy nhất trong đám vệ tinh, lại có thể giúp được gia đình mình nhiều nhất nên cô đã gật đầu đồng ý khi anh cầu hôn.

Không ngờ, khi đã thành vợ chồng, Quốc nói thẳng với Duyên là anh chẳng còn yêu cô nữa mà chỉ lấy để trả thù vì đã bị khinh thường. Anh cười mỉa nhắc lại những lời cô đã miệt thị mình ngày trước: "Cô chẳng bảo, dù đàn ông trên đời chết hết cũng không lấy tôi cơ mà". Và từ đó, Duyên là nơi để Quốc xả mọi bực bội hay những ham muốn tình dục điên rồ, nếu cô phản ứng lại lập tức bị ăn đòn.

Có những người kết hôn không phải để được chung sống hạnh phúc với người mình yêu mà chỉ vì muốn thỏa mãn tự ái của bản thân hay xoa dịu vết thương lòng do người kia gây ra. Họ nghĩ mình đã phải chịu đau khổ thì cũng không để cho "nó" được sống thoái mái. Nhưng thực tế, nhiều khi, người chịu thiệt thòi, bất hạnh đầu tiên lại chính là "chủ mưu" của cuộc hôn nhân không tình yêu đó.

Câu chuyện của Trang minh chứng cho điều này.

Từng là cô sinh viên Đại học Ngoại ngữ Hà Nội thông minh, xinh đẹp, được bao người săn đón, Trang không ngờ có ngày mình rơi vào cảnh bi đát.

Sau 2 năm "sống thử" với chàng người yêu hơn mình 3 tuổi tên Kha, Trang đã phải đi phá thai 2 lần. Nhưng rồi, khi "dính" đến lần thứ 3, Trang lo sợ dù được Kha vỗ về bằng những lời đường mật: "Anh chưa có gì, giờ cưới rồi sinh con thì vất vả cho em thôi. Giải quyết đi em ạ". Cô hiểu, nếu lại bỏ thai, sau này sẽ rất khó có con. Hơn nữa, bằng linh cảm, Trang biết, Kha đang muốn giãn dần ra. Anh ta thường xuyên kiếm cớ bận để tránh mặt cô và nghe đâu còn đang qua lại với người khác.  

Trang đâm ra hận người tình, kẻ đã lợi dụng mình cả về vật chất lẫn thể xác bao lâu nay. "Nếu anh ta không là của em thì sẽ chả là của ai khác và dù em cũng chẳng còn yêu thương gì nhưng sẽ không để anh ta được sống hạnh phúc với ai". Nghĩ vậy, Trang quyết giữ lại cái thai và buộc Kha phải cưới mình.

Nhưng đám cưới diễn ra chưa lâu, chính Trang nhận ra mình đã mắc sai lầm ghê gớm. Kha không quan tâm gì đến vợ với cái bụng chửa vượt mặt. Trang vừa thương con, thương mình vừa căm ghét chồng nhưng chẳng biết làm sao. "Giá như hồi đó em đừng nông nổi, cứ một mình sinh con, nuôi con, nhờ cha mẹ bạn bè giúp đỡ thì giờ lại bình yên", Trang bùi ngùi.

Không hoàn toàn giống Trang nhưng cũng có những cô gái lại kết hôn để trả thù người yêu cũ. Họ không lường trước chính mình sẽ đau khổ thế nào khi sống cùng một người không có tình cảm và chuyện gì sẽ xảy ra khi không sớm thì muộn anh chồng nhận ra mình bị lừa dối.

Những cuộc hôn nhân vì mục đích trả thù chẳng bao giờ có kết thúc tốt đẹp. Và dù lấy một người vì muốn trả thù họ hay cưới ai đó để "làm sáng mắt" tình nhân cũ thì người chịu bất hạnh nhất vẫn là bạn. Bởi điều đó có nghĩa là bạn sẽ luôn có cảm giác bất an, bị "cái bóng" của người kia chi phối cả cuộc sống và không còn niềm vui cho riêng mình nữa.

* Tên nhân vật đã được thay đổi.

Minh Thùy

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao