Thị trấn đẻ thuê
 |
| Những phụ nữ đẻ thuê tại một bệnh viện ở Anand. Ảnh: New Delhi. |
Thomas Kim, 35 tuổi, làm việc ở California (Mỹ) kết hôn đã 6 năm nhưng chưa có con. Anh đã nhờ một công ty dịch vụ tìm người đẻ thuê ở thị trấn Anand (Ấn Độ) với giá 150.000 USD.
Đẻ thuê và bán noãn trứng hiện được nhiều người coi là loại dịch vụ hai bên cùng có lợi, giúp một số phụ nữ nghèo đỡ khó khăn về kinh tế, và các cặp vợ chồng vô sinh thực hiện ước vọng có con. Tuy nhiên, rất nhiều nước cấm hoặc có quy định rất chặt chẽ về dịch vụ này bởi đây là vấn đề khá nhạy cảm về mặt đạo đức xã hội.
Do lấy vợ đã 6 năm mà chưa sinh con, anh Thomas Kim ở California quyết định sử dụng dịch vụ đẻ thuê. Thomas từng đọc một bài báo viết về các phụ nữ nghèo đẻ thuê ở Anand - một thị trấn nhỏ tại bang Gujarat, Ấn Độ. Và nhờ họ, vợ chồng anh đã có được cậu con trai kháu khỉnh Brady, giống cả cha và mẹ. Giờ đây, họ lại thuê một phụ nữ Ấn Độ khác tại Anand sinh hộ đứa con thứ hai.
Từ năm 2003, phòng khám mang tên Akanksha của chị Patel ở Anand đã cho ra đời 35 đứa trẻ như vậy. Hiện 42 phụ nữ tại đây mang thai hộ cho các cặp vợ chồng đến từ Mỹ, Đức, Đài Loan, Hàn Quốc và Israel. Thị trấn nhỏ được cho là "đang làm cuộc cách mạng về đẻ thuê".
Riêng tại phòng khám Akanksha, danh sách các cặp vợ chồng vô sinh đăng ký dịch vụ hiện đã lên đến 250 - cao hơn số lượng phụ nữ muốn đẻ thuê. Thủ tục khá đơn giản: Các cặp vợ chồng vô sinh đăng ký tìm người đẻ thuê và những phụ nữ muốn đẻ hộ cũng đến đăng ký; phòng khám sẽ giúp hai bên ký hợp đồng.
Tiếp đến là các thủ thuật về y tế: Tinh trùng và noãn của cặp vợ chồng được bơm vào tử cung người đẻ thuê, sau 15 ngày sẽ biết kết quả. Nếu không thụ thai, người đẻ thuê sẽ được trả một số tiền tượng trưng theo hợp đồng. Nếu thụ thai và sinh con thành công, người đẻ thuê được 45 USD/tháng để bồi dưỡng sức khoẻ và một khoản trọn gói 12.000 USD. Đẻ thuê là vấn đề rất nhạy cảm nên đa số phụ nữ làm nghề này đều cố giữ bí mật.
Một số phụ nữ ở Anand không đẻ thuê mà bán noãn trứng. Chị Shusma (26 tuổi) do gia đình quá khó khăn đã bán trứng của mình cho 6 cặp vợ chồng, với giá 500 USD mỗi lần. Sau khi kết hợp với tinh trùng trong ống nghiệm, hợp tử được đưa vào tử cung của người vợ vô sinh. Chỉ có chồng chị Shusma biết bí mật này.
(Theo Lao Động, New Delhi)