La cà mà không hư hỏng
 |
| Ảnh: Hoàng Hà. |
Khối anh "ăn phở" buổi trưa hay trong giờ làm rồi về nhà rất đúng giờ, vợ không biết tưởng chồng "ngoan" lắm. Còn các anh hay la cà về muộn, bị vợ ca cẩm có khi lại toàn vì lý do trong sáng.
Chỉ là ham vui thôi
Anh Hưng (Láng Hạ, Hà Nội) khi bị vợ mắng về tội về muộn, không quan tâm tới gia đình chỉ muốn vui thú riêng, đã phân trần: Phụ nữ hay suy diễn lung tung, chứ thật ra cánh đàn ông cũng chỉ 'vui chơi giải trí' chút ít sau cả ngày lao động mệt nhọc. "Anh cùng vài người bạn đến quán bia sau giờ làm không phải vì thèm bia mà chủ yếu lấy chỗ để hàn huyên bạn bè. Có khi chỉ một đĩa lạc luộc, vài ba cái nem chua, một hai cốc bia nhưng bọn anh được xả stress. Em có muốn anh mang bộ mặt đâm lê về nhà không?", Hưng bảo vợ.
Anh Kỳ, một người đàn ông cũng hay la cà thì thanh minh: Sở dĩ đàn ông hay ngồi quán bia là vì ở đây chúng tôi được nói to mà không sợ ai nhắc nhở, được nói hết chuyện Triều Tiên thử hạt nhân, đến việc Nga muốn Putin làm tổng thống nhiệm kì nữa mà không ai bĩu môi. Còn hôm nào không bia bọt, thì ở lại sân cơ quan chơi vài ván cầu lông cũng khoẻ người. Anh nào lười thể thao, có lợi dụng máy tính cơ quan chơi trò chơi ít phút cũng vì không muốn chơi ở nhà, sợ con cái bắt chước. Nói chung lý do hoàn toàn trong sáng.
Khi được hỏi: "Nhưng có anh chồng tranh thủ thời gian này để gặp gỡ bạn gái thì sao?", người đàn ông tên Nam cười: "Nếu cặp bồ, không ai dại gì mà về muộn. Khối anh "ăn phở" buổi trưa hay trong giờ hành chính nhưng sau đó về nhà rất đúng giờ, các bà vợ đâu có biết tưởng chồng mình "ngoan" lắm.
Nhiều cuộc gặp gỡ sau giờ hành chính còn mang tính chất "làm ăn". Cộng tác với nhau cũng phải có lúc chén tạc chén thù để tăng thêm tình hữu nghị. Ngồi trong quán cà phê, nhiều anh còn giở bản vẽ thiết kế ra trao đổi với nhau hay mở máy tính xách tay để làm việc. Nhiều cuộc hợp đồng, kí kết làm ăn cũng được thực hiện ngay trong các bàn bia, các quán rượu... Nếu biết chồng mình chơi mà vẫn làm, các chị em phụ nữ sẽ thương đàn ông hơn.
Cũng tại "các bà" ấy
Nói đúng ra, cũng có nhiều anh đàn ông không muốn về nhà thật. Đang ở cơ quan vui vẻ với các em thơm tho tươi tắn, về đến nhà đã thấy bà vợ mặt khó đăm đăm, quần ống thấp ống cao, miệng làu bàu trách cứ... thì không chán không được.
Một anh tên Dũng kêu trời vì không hiểu phụ nữ bởi nếu hôm nào anh về nhà sớm, chị vợ buông một câu: "Hôm nay trời sập, nên anh về sớm nhỉ". Nếu có việc về hơi muộn một chút, câu đầu tiên vợ nói khi chồng vừa bước vào nhà là: "Đi đâu mà bây giờ mới về? Người ta về nhà từ lâu giúp vợ con, anh thì chán cái nhà này rồi phải không?". Nếu thấy chồng vui, vợ bảo: "Có gì vui mà tí tởn thế?", chồng mà mệt mỏi thì vợ kêu: "Đi thì chớ về đến nhà là như hết hơi". Thế là cuối cùng anh bảo: "Về sớm mà như thế thà cứ lang thang cho đến giờ ăn mới về, và vội bát cơm rồi đi nằm cho khoẻ!"
Trong suy nghĩ của cánh mày râu người vợ như bông hoa, chồng như con bướm, con ong. Muốn ong bướm rộn rã quanh mình, dù bay đi đâu cũng vội vội vàng vàng trở về thì hoa phải tươi màu, phải có hương. Tất nhiên, có những anh chồng thiếu trách nhiệm với gia đình, ham vui chơi hơn về với vợ nhưng còn đa số đàn ông là "tử tế".
Trong việc đàn ông la cà, không chịu về nhà ngay sau giờ làm việc, có một phần trách nhiệm ở chị em. Dù chị em có cho rằng đây chỉ là những lời nguỵ biện của anh đàn ông lười thì cũng nên dành ít phút suy nghĩ về những lời tâm sự từ "nửa kia" của mình.
(Theo Khoa Học & Đời Sống)