Thứ năm, 2/8/2007, 09:41 GMT+7

Mừng vì bỏ được chồng

Ảnh: Corbis.com.
Ảnh: Corbis.com.

Hai lần động thai, ba lần ra trạm xá khâu vết thương, bảy lần phải xách va ly về nhà mẹ... là những “món quà” chị Hiên nhận được từ chồng. Vì thế, ly hôn xong, chị thấy vui sướng đến trào nước mắt.

Lấy chồng gần 10 năm, nhưng chị Hiên chỉ có 10 ngày hạnh phúc thực sự sau đám cưới, còn lại là chuỗi đau khổ kéo dài khi phải chung sống với người chồng “bạo chúa". Không chỉ hay ghen, keo kiệt, coi vợ là kẻ ăn người ở, anh Khiêm, chồng chị còn là người đàn ông chỉ biết giải quyết mọi xích mích trong gia đình bằng nắm đấm.

Mới cưới nhau được ít lâu, anh bắt chị phải ca tụng mười lần câu “Em cảm ơn anh đã vất vả kiếm tiền nuôi vợ con” trước khi bưng bát cơm. Tưởng chồng vui tính, chị cũng chiều theo. Ai ngờ, chuyện này kéo dài mãi, khiến chị ngày càng thấy nhục nhã, nên nhiều lần đã kháng cự lại và bỏ bữa luôn. Không để yên, anh Khiêm túm tóc vợ dập xuống mâm và chửi: “Không phải làm, chỉ có nói mỗi câu cảm ơn chồng là được ăn mà còn không chịu à!”.

Vẫn mang nặng tâm lý phổ biến của phụ nữ là xấu chàng hổ ai, nên chị Hiên chỉ nghiến răng chịu đựng và khóc thầm. Nhưng “con giun xéo lắm cũng quằn”, sau hai lần hoà giải không thành, chị đã được toà chấp nhận cho ly hôn. Người phụ nữ ấy đã vui sướng đến trào nước mắt, bởi từ nay chấm dứt những ngày sống tủi nhục, đau đớn.

Trút cái vỏ sĩ diện

Trót là “một phụ nữ nổi tiếng”, chị Oanh không muốn hình ảnh của mình xấu đi vì lý do bỏ chồng. Suốt 4 năm làm vợ, chị sống với nỗi buồn khó chia sẻ cùng ai. Chồng chị là người đẹp trai, tốt nết, không rượu chè, cờ bạc, nhưng lại yêu những người đàn ông khác hơn vợ.

Khi phát hiện ra chồng có thú vui cặp với “bạn trai”, chị đau đớn tột cùng. Anh đã quỳ xuống cầu xin vợ không tiết lộ bí mật này và tiếp tục chung sống, bù lại, chị được thoải mái đi với người đàn ông nào cũng được. Chị chấp nhận vì vừa thương chồng vừa muốn giữ “tiếng” cho mình.

Đêm đêm chị gọi điện tâm sự với các chuyên viên tư vấn. Qua các cuộc trò chuyện ấy, chị nhận ra sĩ diện cũng là một thứ gông cùm, trói buộc người ta. Chị không thể cặp bồ theo lời chồng "cho phép" mà muốn được làm vợ, làm mẹ đàng hoàng như những người phụ nữ bình thường khác.

Sau bao ngày suy nghĩ, cuối cùng chị quyết định “tự cởi trói” cho mình. Tại tòa, lý do đơn giản được chị đưa ra là không còn yêu chồng nữa, muốn giải thoát cho nhau. Sau cuộc ly hôn, chị mỉm cười với ý nghĩ mình đã dũng cảm và hy vọng sẽ làm lại cuộc đời dù có muộn mằn hơn.

Xã hội đã dần dần thay đổi cách nhìn nhận về những người ly hôn. Dù không khuyến khích, nhưng phải thừa nhận trong khá nhiều trường hợp, nó mang lại niềm vui và cả sự hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho người trong cuộc. Tất nhiên, sau mỗi cuộc chia ly luôn có những mất mát, nhưng nó cũng sẽ làm bớt đi những tiếng thở dài trong đêm, bớt đi những cảnh đời đau khổ. Đó cũng là “mặt được” của nhiều vụ ly hôn thời hiện đại.

(Theo Khoa Học & Đời Sống)

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao