Tự chữa ung thư - đốt tiền để chết
 |
Người bị ung thư đang điều trị ở BV Ung bướu Hà Nội. Ảnh: Sức Khỏe & Đời Sống. |
Bà Nga (50 tuổi, ở Hà Nội) vào Bệnh viện U bướu Hà Nội với vùng vú bị sùi loét nặng, chảy máu và mủ, bốc mùi thối. Bà bị ung thư vú nhưng nghĩ rằng bệnh này không được "đụng dao kéo" nên đã tìm thày chữa thuốc Nam.
Các bệnh viện chuyên khoa ung thư tại Hà Nội liên tục tiếp nhận những bệnh nhân tai biến do điều trị không có chỉ định. Nhiều người nhập viện khi tổn thương đã hoại tử hoặc trong tình trạng suy gan, suy thận, ngộ độc nặng do sử dụng những bài thuốc không chính thống từ các ông lang. Bà Nga là một ví dụ.
Bà Nga được phát hiện ung thư vú giai đoạn 2 từ giữa năm 2006. Nghe theo lời khuyên của mấy người bạn là “không cho bác sĩ đụng dao kéo”, bà đã giấu gia đình, tự mua thuốc và lá của một “thày” ở Hải Dương về đắp lên vùng vú có u. Sau gần một năm, ngực bà lở loét, vào Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Các y bác sĩ đã phải tiến hành cầm máu, phẫu thuật sạch sẽ vùng hoại tử, giải quyết các u nhỏ vệ tinh xung quanh vú và lấy vạt da bụng để vá cho phần vú bị hoại tử. Bệnh nhân được chuyển qua điều trị hóa chất và xạ trị với kết luận ung thư vú giai đoạn 4 và tiên lượng bệnh rất xấu.
Còn anh Vinh (39 tuổi, ở Lương Sơn, Hòa Bình), bị ung thư vòm họng nhưng không biết. Đầu năm 2006, khi thấy đau và tê ở vùng hàm mặt, anh Vinh đã được người hàng xóm “chẩn đoán” là bị xoang giống mình và giới thiệu đến một ông lang ở Sơn Tây. Hàng tháng trời uống những viên thuốc “đen tròn như bi xe đạp”, anh Vinh thấy càng ngày càng đau. Đi khám, anh mới biết mình bị ung thư giai đoạn nặng.
Cùng điều trị tại khoa Tia xạ Bệnh viện Ung bướu Hà Nội với anh Vinh là bà Mai, sống ở Hà Nội. Người phụ nữ 55 tuổi này vốn là chủ một doanh nghiệp đang làm ăn khá phát đạt tại Nga. Khi thấy khó thở kéo dài, bà đi chụp phổi và được các bác sĩ tại Nga cho biết có khối u; kết quả sinh thiết cho thấy bà bị ung thư phổi. Sau khi điều trị tại Nga một thời gian, bà Mai được con cháu đưa về Việt Nam để dùng thuốc Đông y. Từ tam thất, mật gấu, sâm, nhung đến sừng tê giác cả vài chục triệu đồng một lạng, bà đều dùng qua. Do tập trung điều trị theo thày nên bà bỏ luôn đơn thuốc của các bác sĩ. Đến khi vào bệnh viện, bệnh của bà đã sang giai đoạn 4, khối u ác tính đã lan rộng, di căn xương.
Thạc sĩ Trần Đăng Khoa, Giám đốc Bệnh viện U bướu Hà Nội, cho biết tình trạng tự điều trị không theo chỉ định như vậy rất phổ biến. Nhiều bệnh nhân không hiểu nghe ai mách đã đắp cả thủy ngân lên vùng có u khiến da bị lở loét, hở cả động mạch. Thậm chí có những người phải điều trị ngộ độc thuốc Đông y "gia truyền" trước khi chữa trị tại chuyên khoa ung bướu.
Thuốc trị ung thư không chính thống hiện có hai loại: Một là các sản phẩm chỉ có tác dụng hỗ trợ, tăng cường thể trạng nhưng được quảng cáo quá mức khiến người bệnh hiểu nhầm là thuốc điều trị đặc hiệu. Loại thứ hai là các bài thuốc của “lang băm”. Chính việc sử dụng bừa bãi các loại thuốc này đã khiến nhiều bệnh nhân ung thư bỏ qua cơ hội điều trị hiệu quả và tiến gần đến cái chết hơn.
Ông Khoa khuyến cáo, quan niệm “ung thư có nghĩa là chết” không hề đúng. Với những tiến bộ của y học hiện đại, ung thư khi được phát hiện, điều trị sớm và đúng cách sẽ có thể chữa khỏi hoặc kéo dài thời gian sống đáng kể. Vì vậy, khi có chẩn đoán ung thư, bệnh nhân cần theo đúng chỉ dẫn của thày thuốc tại bệnh viện chuyên khoa.
(Theo Sức Khỏe & Đời Sống)