Những cô nàng không ưu tiên tình yêu
 |
| Ảnh: Corbis.com. |
Công việc như ý, mua sắm tuỳ thích, tài khoản ngân hàng tăng đều đều, xe xịn, điện thoại hợp thời, laptop hàng hiệu… họ có đủ hết, trừ... đàn ông. Đó là chân dung của những phụ nữ hiện đại chọn cuộc sống độc thân.
Nhất việc, nhì gia, thứ ba... người ấy
Thái An, 28 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân ở TP HCM là người khá thành đạt so với bạn bè cùng tuổi. Việc làm ăn của An nhanh chóng phát đạt, chỉ mới ba năm đầu kinh doanh, cô đã sắm được xe hơi riêng, tậu được vài miếng đất bên quận 9, TP HCM. Nhưng công việc của An ngày càng đi lên thì chuyện tình cảm lại đi xuống, đến nỗi hai người phải chia tay sau khi đã cưới hỏi.
An tâm sự: “Tôi cảm thấy mệt mỏi khi vừa phải làm tốt việc công ty vừa quan tâm đến các mối quan hệ bên nhà chồng vì tôi còn có ba mẹ. Tôi càng không thể bỏ công việc của mình vì thế tôi chọn giải pháp tự do để theo đuổi sự nghiệp đến cùng”.
Cũng cùng quan điểm trên, Xuân Hằng, trưởng phòng kinh doanh công ty bảo hiểm của Mỹ thẳng thắn: “Bạn trai tôi cũng là người làm ra tiền nhưng anh ấy ít hiểu được giá trị mà phụ nữ muốn làm cho riêng họ. Chúng tôi thường xuyên tranh cãi về vấn đề này. Tôi thật sự không hiểu tại sao cứ bắt phụ nữ tôn sùng tình yêu trong khi người đàn ông thì chỉ muốn cai trị?”.
Từ một người phụ nữ luôn coi tình yêu là “lẽ sống”, Trinh, phó giám đốc một công ty truyền thông đã thay đổi đột ngột sau chuyến học tập sáu tháng tại Singapore. Trinh kể, mọi người đều cho rằng cô thay đổi sau chuyến đi Singapore nhưng cô cảm thấy mình đã học được cách làm chủ bản thân qua chuyến đi ấy. Khi cô chia sẻ vấn đề này với người yêu thì bị anh ấy phản đối. "Nếu lập gia đình, tôi chọn người đứng ngang bằng, cùng chia sẻ, gánh vác và nếu không thể, tôi thà đi một mình con đường đã chọn”, cô thổ lộ.
Tận hưởng cuộc sống hiện tại
Trong khi bạn bè đã rục rịch lên xe hoa hết cả thì Yến Nhi, một giám đốc marketing 29 tuổi vẫn đi về một bóng. Cả ngày vùi đầu vào công việc, chiều cô ghé phòng tập thể dục giữ dáng, tối, bạn bè rủ thì đi bar, discothèque, không lại về nhà đọc sách, nghe nhạc. Ngày qua ngày, tiền trong tài khoản cũng tăng theo số tuổi mà Nhi vẫn chưa tìm ra mối nào vừa ý. Hỏi Nhi khó tính quá không, cô chỉ cười: “Tôi không phải là kẻ thiếu tiền, chỉ cần có tình yêu đích thực nhưng đàn ông họ kỳ lạ, khi phụ nữ quá thành đạt thì họ ngại và yêu người nào đó vừa phải để dễ dàng hơn”.
Với quan niệm không cần người yêu, chỉ cần có ai đó để gọi là “người tình”, những phụ nữ trẻ độc thân, thành đạt cảm thấy đủ quyền hạn để tận hưởng cuộc sống mà mình đang có, mà nói như họ “chỉ cần như thế là vui”.
Bạn bè hay đùa, anh chàng nào cưới được Hoàng Liên xem như chẳng cần phải mang bất cứ thứ gì theo. Nhà cửa có, xe cộ có, lại đang làm biên tập cho một tạp chí khá nổi tiếng, Liên nói: “Tôi nghĩ đơn giản, nếu tôi lấy chồng chắc gì chồng tôi đã đồng ý cho tôi sống theo cách của riêng tôi. Chắc gì tôi có thể la cà sau giờ làm việc, chắc gì tôi thức khuya, dậy muộn không có người ý kiến. Tôi cứ sống thế thôi, tuy thi thoảng cũng có buồn nhưng tôi có thể tạo niềm vui cho mình bằng nhiều thứ khác”.
Đam mê sự nghiệp, kiếm được nhiều tiền và rất tự tin là thế nhưng những cô gái trẻ thành đạt chọn cho mình con đường độc thân tự nhận cũng có lúc tủi lòng khi loay hoay mãi mà không tìm được một người để cùng gánh vác, sẻ chia. Không biết một ngày nào đó, tình yêu có được ưu tiên hơn không khi một ngày tất cả họ đều nhìn thấy tuổi già và sự cô đơn của chính mình?
(Theo Sài Gòn Tiếp Thị)