Thứ sáu, 23/2/2007, 03:37 GMT+7

Teen đi 'tút' dung nhan

Rất nhiều gót chân tuổi teen bước vào cửa thẩm mỹ viện với hy vọng biến thành thiên nga xinh đẹp, ít nhất cũng đẹp hơn trong mùa xuân. Nhiều thiếu nữ sẵn sàng chịu khổ ít ngày để hãnh diện ra mắt bạn bè trong cuộc họp lớp.

Đến thẩm mỹ viện, ai cũng mong muốn bước ra mình sẽ thành người mới, đẹp hơn, xinh hơn. Tuy nhiên, không phải nói là làm được. "Em đẹp sẵn rồi, chỉ cần nối thêm tí lông mi cho dài và cong vút là hết sẩy luôn". Nghe thấy chị ở tiệm làm tóc ruột thủ thỉ, Thanh, nữ sinh lớp 11, liền lên kế hoạch cải thiện "cửa sổ tâm hồn". Một ca làm lông mi dài và cong vút phải tốn từ 300.000đ đến 1.200.000 đồng, chuyện nhỏ đối với những người có "quyền trợ giúp" từ gia đình như Thanh.

"Nhìn tóc biết người" là lời giới thiệu về Trà, học sinh lớp 10. Thích tóc dài nhưng không đủ tiền để nối hết mái tóc, cô chỉ nối một nhúm bằng ngón tay cái với giá 200.000 đồng tiền để dành.

"Muốn đẹp phải chấp nhận gian nan chứ!", đó là tuyên bố của Quyên, một cô gái sắp tốt nghiệp trung học. Quyên từng chịu "tối thiu" vài tuần, trốn trong nhà vài tháng và ăn uống theo toa bác sĩ để có được đôi mắt hai mí, chuẩn bị xuất hiện trong ngày họp lớp.

Còn Minh, bạn của Quyên, muốn thành Bạch Tuyết, cũng đi tắm trắng. Trắng đâu chưa thấy, chỉ thấy lúc nào cô cũng phải bịt kín mít. Hôm nào cúp học được, cô cũng sẵn sàng cúp để dưỡng da.

Để có nụ cười "đẹp rạng ngời mà không chói lóa", Trang, 17 tuổi, đi gắn đá lên hàng răng đang mang niềng. Thời gian đầu, cô rất đau, chỉ uống được sữa. Còn Oanh, bạn cô, khi xăm chân mày xong cũng bị sưng vài bữa…

Tuy không chịu đau để làm đẹp nhưng Khuyên lại sẵn sàng chịu phạt làm vệ sinh hai tuần nếu lỡ bị giám thị bắt gặp, chứ nhất định không bỏ bệnh nghiện vẽ, sơn móng tay của mình. Nàng còn đi học để tự vẽ với ước mơ xong lớp 12 sẽ mở tiệm nail, nhất định không thi đại học.  

Không chỉ con gái mới đi làm thẩm mĩ. Dũng, một nam sinh lớp 11, cũng từng đi xóa nốt ruồi do bạn bè trêu là "ve chó", "ăn hàng". Mặc dù có sự can thiệp của hóa chất nhưng cái nốt này vẫn còn dấu mờ và đặc biệt bệnh ăn quà vặt của cậu cũng không hết như lời chỉ dạy của… thầy bói.

Nhiều teen là nạn nhân của các loại hóa chất làm đẹp. Ngọc Anh, nữ sinh lớp 11, do nhuộm và tẩy tóc nhiều nên tóc yếu hẳn, lúc nào cũng phải buộc hoặc bới lên vì sợ bạn bè giật là xem như tiêu. Xuân, học lớp bên cạnh, chẳng khá hơn vì nổi mụn đỏ do mua thuốc ngoài đường về tẩy lông. Còn Thanh sau khi đi nối lông mi, mi thật tẩy chay mi giả nên ra đi hết. Cô lại bị viêm mí mắt, chẳng dám gặp ai.

(Theo Mực Tím)

 
Link Site
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tư vấn trực tuyến đã làm
Tư vấn tránh thai
 
Các topic độc giả đã viết
Cách xử trí và ngừa táo bón cho trẻ
Lien he quang cao